Chấp bóng khi đánh đôi

unlucky_child

Đại Uý
Theo bảng dưới thì

C1 + C2 vs C2 + C2
C1 + C1 vs C2 + C2
C1 + C1 vs C2 + D

đều chấp 2 bóng??
 

bình-bung

Trung Uý
Cho mình hỏi còn 2 đánh 1 thì chấp thế nào ? hỏi bậc cao niên thì chỉ có một câu trả lời "hai đánh một , không chột cũng què" , khó tính quá , nhờ bạn giúp hộ ...
 

Trainee

Đại Tá
Cho mình hỏi còn 2 đánh 1 thì chấp thế nào ? hỏi bậc cao niên thì chỉ có một câu trả lời "hai đánh một , không chột cũng què" , khó tính quá , nhờ bạn giúp hộ ...
Nếu 3 người ngang bóng thì thường 1 chấp 2 từ 2-0-2 tới 2. Nói chung là 2.
 

tosiosHD

Đại Tá
Nếu 3 người ngang bóng thì thường 1 chấp 2 từ 2-0-2 tới 2. Nói chung là 2.
Em nghĩ rằng nếu 3 người ngang bóng thì thường 1 chấp 2 phải 2-3-2, hoặc 3-2-3 chứ nhỉ? Vì đánh đôi so với đánh đơn rất bí về bộ pháp, di chuyển, khả năng phối hợp các cú đánh?! Nếu ng đánh đơn kia mà khôn bóng, nó cài cắm cho 2 người đánh đôi kia tan nát thế trận ấy chứ? Phải vậy ko bác?
 

cofferlait

Thượng Sỹ
Cho mình hỏi còn 2 đánh 1 thì chấp thế nào ? hỏi bậc cao niên thì chỉ có một câu trả lời "hai đánh một , không chột cũng què" , khó tính quá , nhờ bạn giúp hộ ...
2 đánh 1 trong những môn khác thì 1 thua là cái chắc. Nhưng trong bóng bàn chưa chắc nha. Tôi thấy có tay cao thủ trong câu lạc bô tôi đánh chấp 2 thằng trẻ mà 2 thằng trẻ chết lên chết luôn hehe. Chạy muốn hết hơi
 

tosiosHD

Đại Tá
2 đánh 1 trong những môn khác thì 1 thua là cái chắc. Nhưng trong bóng bàn chưa chắc nha. Tôi thấy có tay cao thủ trong câu lạc bô tôi đánh chấp 2 thằng trẻ mà 2 thằng trẻ chết lên chết luôn hehe. Chạy muốn hết hơi
Điều đó đương nhiên rồi mà!
 

Trainee

Đại Tá
Em nghĩ rằng nếu 3 người ngang bóng thì thường 1 chấp 2 phải 2-3-2, hoặc 3-2-3 chứ nhỉ? Vì đánh đôi so với đánh đơn rất bí về bộ pháp, di chuyển, khả năng phối hợp các cú đánh?! Nếu ng đánh đơn kia mà khôn bóng, nó cài cắm cho 2 người đánh đôi kia tan nát thế trận ấy chứ? Phải vậy ko bác?
Nhìn chung, như ở chỗ mình thì chấp 2 thông lệ. Nhưng trong thực tế, do quen nhau quá rồi, hay có những cái kèo chấp hơi khác đi. Chỗ mình cứ chấp 2 mà thắng mãi thì đẩy lên 232, 323, ... và ngược lại 2-0-2, ....
Những ngoại lệ có thể khiến tỷ lệ chấp thay đổi có thể như 2 người đứng cặp 1 thuận tay phải, 1 thuận tay trái, ... hay có kỵ bóng nhau, do chỗ mình nhiều người chơi gai. Đã kỵ gai hay ngược lại, gai kỵ thì lúc đó chấp chiếc loạn tùng phèo. 2 ông đứng với nhau có 1 ông đánh gai, mà ông đơn kia không kỵ gai thì khéo chấp 3 dư dả. Ngược lại ông đánh đơn là gai, mà 2 ông kia không kỵ gai thì ông gai nhức đầu, do thằng kia nó đủ thời gian rình táng gai!
 

Trainee

Đại Tá
2 đánh 1 trong những môn khác thì 1 thua là cái chắc. Nhưng trong bóng bàn chưa chắc nha. Tôi thấy có tay cao thủ trong câu lạc bô tôi đánh chấp 2 thằng trẻ mà 2 thằng trẻ chết lên chết luôn hehe. Chạy muốn hết hơi
Đúng ra ông ấy phải chấp 2 thằng trẻ từ 3 quả trở lên mới phải! Vì thế đôi trẻ thắng mới là lạ!
 

tosiosHD

Đại Tá
Nhìn chung, như ở chỗ mình thì chấp 2 thông lệ. Nhưng trong thực tế, do quen nhau quá rồi, hay có những cái kèo chấp hơi khác đi. Chỗ mình cứ chấp 2 mà thắng mãi thì đẩy lên 232, 323, ... và ngược lại 2-0-2, ....
Những ngoại lệ có thể khiến tỷ lệ chấp thay đổi có thể như 2 người đứng cặp 1 thuận tay phải, 1 thuận tay trái, ... hay có kỵ bóng nhau, do chỗ mình nhiều người chơi gai. Đã kỵ gai hay ngược lại, gai kỵ thì lúc đó chấp chiếc loạn tùng phèo. 2 ông đứng với nhau có 1 ông đánh gai, mà ông đơn kia không kỵ gai thì khéo chấp 3 dư dả. Ngược lại ông đánh đơn là gai, mà 2 ông kia không kỵ gai thì ông gai nhức đầu, do thằng kia nó đủ thời gian rình táng gai!
Vâng! Thi thoảng em và anh Trung vẫn cặp đôi đánh với thằng dưới em khoảng 2 bóng mà nó cho 2 anh em thua te tua, chạy cứ díu vào nhau. Em nghĩ nó chấp lại bọn em được 2 bóng đấy. Hay là bọn em chưa biết đánh đôi?
 

Trainee

Đại Tá
Vâng! Thi thoảng em và anh Trung vẫn cặp đôi đánh với thằng dưới em khoảng 2 bóng mà nó cho 2 anh em thua te tua, chạy cứ díu vào nhau. Em nghĩ nó chấp lại bọn em được 2 bóng đấy. Hay là bọn em chưa biết đánh đôi?
Do bọn chú ít đánh đôi rồi, chứ còn nó dưới 2 bóng thì phải lâm li, và anh nghĩ thường là bọn chú thắng chật vật mới hợp lý.
 

tosiosHD

Đại Tá
Do bọn chú ít đánh đôi rồi, chứ còn nó dưới 2 bóng thì phải lâm li, và anh nghĩ thường là bọn chú thắng chật vật mới hợp lý.
Chỗ em sân chật, ít đánh đôi mà. Gần đây thi thoảng đánh đôi cho vui, kẻo đi đâu giao lưu họ gạ đánh đôi còn biết đánh tí xíu. Thằng kia kém em và Trung 2-3 quả đấy. Nhưng khi bọn em đánh đôi với nó, nó chặn đẩy về 2 góc xa là 2 anh em bí toàn tập!
 

Trainee

Đại Tá
Chỗ em sân chật, ít đánh đôi mà. Gần đây thi thoảng đánh đôi cho vui, kẻo đi đâu giao lưu họ gạ đánh đôi còn biết đánh tí xíu. Thằng kia kém em và Trung 2-3 quả đấy. Nhưng khi bọn em đánh đôi với nó, nó chặn đẩy về 2 góc xa là 2 anh em bí toàn tập!
Nó kém mình 2 bóng mà lại để nó chặn đẩy điều lại quả công của mình là sao?! Dồn bóng cho anh Trung công thôi nếu chú công hiền quá, hơn nó 2 bóng thì ráng táng phát là nó phải liểng xiểng mới phải!
Hoặc chú giao sốc nặng, chuội dài cho nó công, sau đó lão Trung táng lại!
Hoặc chú giao ngắn lỏng ít xoáy, nó trả bóng lên cho lão Trung táng, ... thiếu gì cách, cứ 1 đập ăn quan mà luyện, đánh bền tính sau! :D
 

tosiosHD

Đại Tá
Nó kém mình 2 bóng mà lại để nó chặn đẩy điều lại quả công của mình là sao?! Dồn bóng cho anh Trung công thôi nếu chú công hiền quá, hơn nó 2 bóng thì ráng táng phát là nó phải liểng xiểng mới phải!
Hoặc chú giao sốc nặng, chuội dài cho nó công, sau đó lão Trung táng lại!
Hoặc chú giao ngắn lỏng ít xoáy, nó trả bóng lên cho lão Trung táng, ... thiếu gì cách, cứ 1 đập ăn quan mà luyện, đánh bền tính sau! :D
Nó đánh FH mút H3 bác ạ? Giao bóng, đỡ giao bóng, chặn giật rất khó chịu!
 

Trainee

Đại Tá
Nó đánh FH mút H3 bác ạ? Giao bóng, đỡ giao bóng, chặn giật rất khó chịu!
Anh nghĩ, giao bóng thì do chỉ giao 1 góc nên chẳng ngại, chẳng có quả nào khó chịu, nếu không lừa được xoáy. Quả khó chịu nhất có khi là ngắn và ngang xuống thuận chiều vợt, hoặc lỏng ít xoáy, cao hơn nữa thì là lừa được quả xoáy lên 2 nảy, ... tất nhiên, nếu họ có quả flick BH khéo thì sẽ phải khác đi tý.
Đỡ giao H3 cũng chả có gì ghê gớm đâu mà. Còn chặn giật thì do chú giật bóng đi hiền quá sao, chứ như lão Trung táng, thì chắc nó thò tay bắt bóng còn chả kịp, chặn gì!
Anh đánh đôi nhiều hơn đơn (8/2), chả bao giờ gặp rơ kém 2 bóng lại lăn tăn điều trên. Chẳng qua đánh đôi, chủ yếu là cầu trước không phải bóng mình nên khó đánh được như ý thôi -> kém bóng.
 

tosiosHD

Đại Tá
Anh nghĩ, giao bóng thì do chỉ giao 1 góc nên chẳng ngại, chẳng có quả nào khó chịu, nếu không lừa được xoáy. Quả khó chịu nhất có khi là ngắn và ngang xuống thuận chiều vợt, hoặc lỏng ít xoáy, cao hơn nữa thì là lừa được quả xoáy lên 2 nảy, ... tất nhiên, nếu họ có quả flick BH khéo thì sẽ phải khác đi tý.
Đỡ giao H3 cũng chả có gì ghê gớm đâu mà. Còn chặn giật thì do chú giật bóng đi hiền quá sao, chứ như lão Trung táng, thì chắc nó thò tay bắt bóng còn chả kịp, chặn gì!
Anh đánh đôi nhiều hơn đơn (8/2), chả bao giờ gặp rơ kém 2 bóng lại lăn tăn điều trên. Chẳng qua đánh đôi, chủ yếu là cầu trước không phải bóng mình nên khó đánh được như ý thôi -> kém bóng.
+ Nó giao bằng mút H3, lúc thì giao rất căng, xiết và xoáy; lúc thì giao lỏng lờ đà lờ đờ; lúc thì giao chuội lỏng, chuội căng...mình giật ngay, flick ngay hoặc đỡ giao bóng ko được thật bóng như chơi với mút thường;
+ Khi mình giao bóng, nó dùng H3 chặn giảm lực bóng rất tụt, rất khó chịu cho mình đánh quả 3;
+ Khả năng chặn đẩy của thằng này khá tốt, nên nó chặn đẩy trái, phải làm em và lão Trung mất bộ suốt, may mà ko phang vợt vào nhau...
PS: Thật tiếc hôm anh về giao lưu thì thằng này lại ko có mặt. Nó đánh hồi đó ngang hoặc dưới bóng ông Trường 1 bóng (ông già 50 tuổi, bụng to đùng mà giao lưu với anh đấy).
 

tosiosHD

Đại Tá
Anh đánh đôi nhiều hơn đơn (8/2), chả bao giờ gặp rơ kém 2 bóng lại lăn tăn điều trên. Chẳng qua đánh đôi, chủ yếu là cầu trước không phải bóng mình nên khó đánh được như ý thôi -> kém bóng.
Nói vậy thôi, chứ về cơ bản em và lão Trung nếu kết hợp đánh đôi tốt thì khá hợp nhau về lối chơi. Em moi xoáy khá tốt, đánh điểm rơi và độ an toàn cũng tương đối. Lão Trung thì đánh bóng dứt điểm khá căng (tuy nhiên đang ở giai đoạn đánh 10 được 4 thôi vì đánh hơi nhanh và hơi ẩu), phản xạ cũng khá tốt. Nếu đánh với nhau thường xuyên thì em nghĩ là sẽ hợp nhau về kỹ chiến thuật. Chẳng qua rất ít chơi, nên bộ pháp, phối hợp di chuyển kém. Chủ yếu là mình đánh xong, rồi đứng nhìn xem người kia đánh thế nào, rồi sau đó mình mới chạy vào xử lý quả sau, lúc đó thì ko kịp mất rồi. Nó rất giống với tình trạng giao bóng xong, đứng đợi xem tên kia đỡ bóng sang xem ntn, rồi mới chuẩn bị đánh quả sau. Đúng là trình gà, mãi ở E thôi, ko thể lên D được!
 

Trainee

Đại Tá
@tosiosHD , Anh nghĩ,
Về giao bóng, là mình chưa bắt được giao bóng của họ thôi. Chứ H3 hay Target Pro, Rasant Grip, ... nói chung bám xoáy tốt thì cũng giao được như Đạt nói. H3 bám xoáy, phá xoáy, tạo xoáy tốt, nhưng người dùng không khéo thì cũng dễ bị ăn xoáy. Đỡ quả bóng lỏng ít xoáy bằng H3 cũng không dễ lắm nếu không biết hất, chém, ... Chặn thì đúng là H3 nếu nó chặn được bóng sẽ gẫy, tụt, nhưng chặn bóng H3 không phải là dễ; Chủ yếu do mình không quen là chính thôi. Anh cũng có một combo H3, mỗi ngày đánh bằng nó 1 trận cho biết, chứ không phải là đoán liều. Chủ yếu, anh đoán, bọn chú cứ cho rằng mình là cửa trên, đánh không chắt chiu, không gắng giành giật từng điểm, ...
Đánh đôi theo phong cách đánh đơn của lão Trung thì chuyện đi 1 dây 4 quả là thường, dẫn 8-4 cũng vẫn có thể thua lại suốt, do ông ấy đánh quá mạnh và không chắt chiu. Tự sát 2, 3 quả ngon liền, công mạnh nhưng không hiểm, đối phương đỡ lại bạn mình cũng khóc, ...
Về bộ pháp, cao siêu thì khó, nhưng có mỗi nguyên tắc cơ bản đầu tiên là phải "chủ động chiếm bàn", được điều này anh nghĩ tên kia không có cửa thắng 2 anh em nữa. Cụ thể, khi bóng rời vợt đồng đội, mình phải bước vào chiếm bàn ngay, không care bên kia đỡ thế nào. Vì khi đó đồng đội không còn kiểm soát được quả bóng nữa. Đồng đội vướng thì đẩy ra, vài lần như thế là vỡ được bước chân thôi.

Nếu giờ ông Trường không tiến bộ, anh nghĩ anh chấp ông ấy 2-0-2 nhẹ nhàng, tất nhiên phải đánh bóng 40+ 3*, chứ không phải đánh bóng 40 1* như đợt nọ. Vì đợt này quen vợt, lại đánh đều đặn suốt mấy tháng nay, không như trước.
 

tosiosHD

Đại Tá
@tosiosHD , Anh nghĩ,
Về giao bóng, là mình chưa bắt được giao bóng của họ thôi. Chứ H3 hay Target Pro, Rasant Grip, ... nói chung bám xoáy tốt thì cũng giao được như Đạt nói. H3 bám xoáy, phá xoáy, tạo xoáy tốt, nhưng người dùng không khéo thì cũng dễ bị ăn xoáy. Đỡ quả bóng lỏng ít xoáy bằng H3 cũng không dễ lắm nếu không biết hất, chém, ... Chặn thì đúng là H3 nếu nó chặn được bóng sẽ gẫy, tụt, nhưng chặn bóng H3 không phải là dễ; Chủ yếu do mình không quen là chính thôi. Anh cũng có một combo H3, mỗi ngày đánh bằng nó 1 trận cho biết, chứ không phải là đoán liều. Chủ yếu, anh đoán, bọn chú cứ cho rằng mình là cửa trên, đánh không chắt chiu, không gắng giành giật từng điểm, ...
Đánh đôi theo phong cách đánh đơn của lão Trung thì chuyện đi 1 dây 4 quả là thường, dẫn 8-4 cũng vẫn có thể thua lại suốt, do ông ấy đánh quá mạnh và không chắt chiu. Tự sát 2, 3 quả ngon liền, công mạnh nhưng không hiểm, đối phương đỡ lại bạn mình cũng khóc, ...
Về bộ pháp, cao siêu thì khó, nhưng có mỗi nguyên tắc cơ bản đầu tiên là phải "chủ động chiếm bàn", được điều này anh nghĩ tên kia không có cửa thắng 2 anh em nữa. Cụ thể, khi bóng rời vợt đồng đội, mình phải bước vào chiếm bàn ngay, không care bên kia đỡ thế nào. Vì khi đó đồng đội không còn kiểm soát được quả bóng nữa. Đồng đội vướng thì đẩy ra, vài lần như thế là vỡ được bước chân thôi.

Nếu giờ ông Trường không tiến bộ, anh nghĩ anh chấp ông ấy 2-0-2 nhẹ nhàng, tất nhiên phải đánh bóng 40+ 3*, chứ không phải đánh bóng 40 1* như đợt nọ. Vì đợt này quen vợt, lại đánh đều đặn suốt mấy tháng nay, không như trước.
Vâng! Bọn em vẫn quyết tâm đeer rèn rũa mà, ko hề có tư tưởng cửa trên, nhưng nói thật là vẫn có tâm lý đánh đơn, ông nào biết ông đấy. Thực sự trong đầu luôn nghĩ phải di chuyển, nhưng hầu như toàn nhìn đồng đội đánh ntn rồi mình mới chuẩn bị quả sau thôi, như vậy thường là mất nhịp độ của đuòng bóng.
Về ông Trường, ông ấy già rồi, bụng to...nên dưới em 2-3 bóng đấy. Bác mà rèn rũa mất tháng nay thì cũng cho ông ấy 3-4 bóng ngon lành!
Ps: clb e bắt đầu chơi bóng 40+ rồi. Em đang bị xuống 2-3 bóng (giống ZJK) vì bị phá lối chơi, hay nói đúng hơn là sở trường của em bị hạn chế đi rất nhiều. Flick BH toàn bị tụt lưới, giật moi giật xoáy ko còn xoáy nữa, giao bóng cũng rất bt, ko xoáy như trước nữa... Nói chung em đang bị tụt bóng bác ạ! Em đang nghĩ xem phải kết hợp lại combo kiểu gì để giữ lại lối chơi kia đây???!!!
 

damme_bongban214

Thượng Tá
+ Nó giao bằng mút H3, lúc thì giao rất căng, xiết và xoáy; lúc thì giao lỏng lờ đà lờ đờ; lúc thì giao chuội lỏng, chuội căng...mình giật ngay, flick ngay hoặc đỡ giao bóng ko được thật bóng như chơi với mút thường;
+ Khi mình giao bóng, nó dùng H3 chặn giảm lực bóng rất tụt, rất khó chịu cho mình đánh quả 3;
+ Khả năng chặn đẩy của thằng này khá tốt, nên nó chặn đẩy trái, phải làm em và lão Trung mất bộ suốt, may mà ko phang vợt vào nhau...
PS: Thật tiếc hôm anh về giao lưu thì thằng này lại ko có mặt. Nó đánh hồi đó ngang hoặc dưới bóng ông Trường 1 bóng (ông già 50 tuổi, bụng to đùng mà giao lưu với anh đấy).
yếu điểm khi đánh mặt H3 là đánh đôi công
 

Bình luận từ Facebook

Top