Câu lạc bộ bóng bàn Công ty CP Cảng Vũng Áng Việt - Lào

dragonlinh

Thượng Sỹ
Chiều nay a vừa ra Văn kẹo QK4 giao lưu gần 23h mới về , một mình một ngụa với Vũ khí thô sơ nhưng cũng làm ít nhất 5 người bị thương nặng , nếu kg có gì thay đổi cuuois tháng nay a vào , chú chuẩn bị nước sôi nha
Cuối tháng này em lại nghỉ bác ợ. Nếu bác vào các ngày trong tuần thì OK.
Đang có kế hoạch chiều mai anh em VA sang giao lưu với Formosa. Bác rảnh mời bác vô tham gia.
 

Hưng Hà VT

Trung Uý
Chiều qua tại đại bản doanh của sới Cảng Việt Lào đã diễn ra các trận đấu vô cùng gay cấn nhưng cũng không kém phần ác liệt
Mở đầu là trận chiến giữa anh Huy nick name là Huy_mitraco và anh Long nick name là conduongmoi!!!! 2 bên thi nhau phô diễn sức mạnh,càng trái càng phải tung trưởng liên hồi, nhưng cuối cùng do anh Long lợi thế sức trẻ và những quả giao bóng biến hóa nên sau 2 lượt cả đi và về thì đều giành chiến thằng


Sau trận đấu này là trận giữa Anh Linh nick name là Dragonlinh và anh Long! cũng vẫn là lối đánh cống hiến và đầy đam mê,bắn trái nhiều quả liên tiếp mà cũng chưa thủng được,trận đấu so kè từng điểm số và quả thật trận lượt đi đã phải kéo dài đến tận ván đấu thứ 5.và nhờ có sức trẻ và quả bạt mất bóng thì anh Long đã thắng lượt đi với tỉ số 3-2. không dừng lại ở đó ra khi trận lượt về được diễn ra vẫn là lối đánh bài bản cộng thêm đã hiểu được điểm mạnh điểm yếu của nhau nên trận đấu lại phải kéo dài đến tận ván thứ 5,cơ hội là 50 -50 cho cả 2 vận động viên,nhưng lần này thì sức trẻ đã không được phát huy đúng lúc,mà thay vào đó là kinh nghiệm và độ lì lợm đã làm anh Linh lật ngược thế cờ và thắng sec 5 với tỉ số 14-12. Một trận đấu thật nhiều cảm súc ^^


 

huy_mitraco

Thượng Sỹ
Chú Long (conduongmoi) lần giao lưu này đánh hay hơn lần trước nhiều, không biết lần trước do chưa quen sân bãi, tâm lý, hay lần này do thường xuyên mài kiếm với mấy ông Đài Loan nên càng ngày càng sắc. Với tình hình này thì Huy_mitraco sẽ càng ngày càng thụt lùi so với ae mất thôi, huhu.
 

huy_mitraco

Thượng Sỹ
Bổ sung thêm: Trận giữa dragonlinh Và Hưng Hà VT; Hai bên đôi công qua lại phải rất rất nhiều đường bóng thì trái bóng nhựa mới chịu rời khỏi mặt bàn và rơi xuống đất. Trận đấu thể hiện đẳng cấp và am hiểu đường bóng, lối đánh của nhau. Trận đấu để lại cho người xem sự hưng phấn cao độ.
 

dragonlinh

Thượng Sỹ
30 th 4 này AE VA có bận kg nhể ? Đồng chí Linh có trực không ? Bố con mình định nghỉ lể 30 th 4 vào thăm AE một chuyến không biết ae thế nào cho mình biết cụ thể với để mình còn có kế hoạch

Chưa có lịch bác ợ. Lúc nào có thông tin sẽ báo.
 

huy_mitraco

Thượng Sỹ
15h22: xong việc. Lúc này tại ngã ba voi (cách phố vẫy đèn đom đóm chừng 1.5 dặm về phía Nam) trời âm u, gió lạnh thổi thời tiết như báo hiệu chuẩn bị có một cơn mưa. Ái chà, quảng đường dài 40km, nếu đang đi mà trời đổ cơn mưa thì quả thật là....bách nhục, hix. Lưỡng lự, vượt đường xa để tìm đến đam mê hay là về nhà đây, khó quá quá khó. Sau vài giây suy nghĩ, quyết định vượt đường 40km. Trên đường đi, thời tiết vẫn không có gì khả quan. Âm u, âm u.
16h15: Có mặt tại công trường để lấy vũ khí
16h30: Có mặt tại clb thể thao Cảng Vũng Áng Việt Lào cùng với chú em Hà, lúc này sự âm u của thời tiết đã bị đẩy lùi bởi không khí sôi động nơi đây. Một cảm giác thật sảng khoái lan truyền trong từng thớ thịt. Thở phào nhẹ nhõm vì không dính mưa dọc đường.
16h03: Khởi động sơ bộ và đánh đôi công qua lại với chú em Hà, mấy phút sau A Linh, Đức xuất hiện. 4 người lần lượt từng cặp đánh đơn và sau đó đánh đôi: Linh, Đức - Huy, Hà, chiến đấu, quần thảo đến khi mệt lữ mới thôi.
19h15: Kết thúc đánh bóng, a Linh mời mấy ae giao lưu sân hàng chiếu cùng ae bóng chuyền. AE bóng chuyền rất hiếu khách, vui vẻ hài hước, nhiệt tình, chỉ tiếc rằng hôm nay do còn phải vượt đường xa nên không thể thả phanh với các ae được, hẹn các ae lần sau.
21h20: Tạm biệt ae để ra về, lúc này thời tiết không còn âm u: trời trong, gió mát. Chở chú e Hà về đại bản doanh LILAMA và rảo bánh xe quay một mạch vượt 50km về nhà mà không vào công trường nữa
22h30: Có mặt ở nhà
Một ngày thật tuyệt vời, tuyệt vời vì chơi bóng bàn.
 
Last edited:

dragonlinh

Thượng Sỹ
15h22: xong việc. Lúc này tại ngã ba voi (cách phố vẫy đèn đom đóm chừng 1.5 dặm về phía Nam) trời âm u, gió lạnh thổi thời tiết như báo hiệu chuẩn bị có một cơn mưa. Ái chà, quảng đường dài 40km, nếu đang đi mà trời đổ cơn mưa thì quả thật là....bách nhục, hix. Lưỡng lự, vượt đường xa để tìm đến đam mê hay là về nhà đây, khó quá quá khó. Sau vài giây suy nghĩ, quyết định vượt đường 40km. Trên đường đi, thời tiết vẫn không có gì khả quan. Âm u, âm u.
16h15: Có mặt tại công trường để lấy vũ khí
16h30: Có mặt tại clb thể thao Cảng Vũng Áng Việt Lào cùng với chú em Hà, lúc này sự âm u của thời tiết đã bị đẩy lùi bởi không khí sôi động nơi đây. Một cảm giác thật sảng khoái lan truyền trong từng thớ thịt. Thở phào nhẹ nhõm vì không dính mưa dọc đường.
16h03: Khởi động sơ bộ và đánh đôi công qua lại với chú em Hà, mấy phút sau A Linh, Đức xuất hiện. 4 người lần lượt từng cặp đánh đơn và sau đó đánh đôi: Linh, Đức - Huy, Hà, chiến đấu, quần thảo đến khi mệt lữ mới thôi.
19h15: Kết thúc đánh bóng, a Linh mời mấy ae giao lưu sân hàng chiếu cùng ae bóng chuyền. AE bóng chuyền rất hiếu khách, vui vẻ hài hước, nhiệt tình, chỉ tiếc rằng hôm nay do còn phải vượt đường xa nên không thể thả phanh với các ae được, hẹn các ae lần sau.
21h20: Tạm biệt ae để ra về, lúc này thời tiết không còn âm u: trời trong, gió mát. Chở chú e Hà về đại bản doanh LILAMA và rảo bánh xe quay một mạch vượt 50km về nhà mà không vào công trường nữa
22h30: Có mặt ở nhà
Một ngày thật tuyệt vời, tuyệt vời vì chơi bóng bàn.

Chú em viết lâm ly quá! Sáng giờ người mệt nhoài vì hậu quả từ tối T6 đến trưa CN.

Ô, cu em về nhà luôn, ko về công trường à? Kinh thế! Rượu vào, chạy xe... chú liều vãi...
 

huy_mitraco

Thượng Sỹ
Chú em viết lâm ly quá! Sáng giờ người mệt nhoài vì hậu quả từ tối T6 đến trưa CN.

Ô, cu em về nhà luôn, ko về công trường à? Kinh thế! Rượu vào, chạy xe... chú liều vãi...
Chiều qua lúc đó thời tiết như rứa mà anh. Trời mát nên e chạy túc tắc về luôn, còn đủ tỉnh táo để đi mà a, :).
 

huy_mitraco

Thượng Sỹ
Không có gì ngăn nổi tình yêu với bóng nhựa , nghe chú tả đoạn đầu và đoạn sau không nhắc đến Voi và Cầu rác nên a đang phân vân ? Chẵng nhẽ khi về qua không ghé vào ?
Hôm thứ 4 vừa rồi a cũng một mình BB Bia từ Nghệ an về đến nhà tắm rữa xong là vừa xem MU và Munich , thứ 4 này 2 bố con lại tiếp tục lên đường chiến đấu vì con đc nghỉ , đang để dành ngày 30 th 4 vào Vũng áng thăm AE
Có nhắc đến chứ anh "phố vẫy đèn đom đóm" đó, còn vào thì không rồi, ae đam mê thể thao ít người ham hố món đó:). Mà có vào cũng phải dấu chứ nói ra ae diễn đàn phê bình chít. Quả đúng là không có gì ngăn nổi tình yêu với bóng nhựa. Tư tưởng lớn gặp nhau :).
 

Hưng Hà VT

Trung Uý
Anh Huy viết bài như viết tùy bút thế này ^^!!! hôm qua anh em mình thắng to đôi anh Linh và anh Đức :D thảm nào về có tâm trạng viết nhật ký luôn,nhưng công nhận anh Huy đánh hay thật :))
 

huy_mitraco

Thượng Sỹ
Anh Huy viết bài như viết tùy bút thế này ^^!!! hôm qua anh em mình thắng to đôi anh Linh và anh Đức :D thảm nào về có tâm trạng viết nhật ký luôn,nhưng công nhận anh Huy đánh hay thật :))
Hôm đó A Linh và Đức bị tổn hao công lực do cuộc chiến ở sân hàng chiếu, nếu không thì ae mình cũng liêu xiêu đó.
 

huy_mitraco

Thượng Sỹ
Nghệ an chiều nay khai mạc giải BB toàn Tỉnh tổ chức 4 ngày AE Hà tĩnh có thời gian ra hóng tý cho đỡ thèm đê . Chú Hưng Hà 30 th 4 có về quê không nhể ?
Có thời gian mà đi coi cái cho đỡ thèm nhể. Ước gì Hà Tĩnh mềnh cũng có giải ni nhể, bao giờ nhể.
 

Bình luận từ Facebook

Top