Câu chuyện xin, cho đồ cũ...

Hangruoi

Nộp bia khắp Việt Nam!
Staff member
Chúng ta biết môn bóng bàn khó chơi, không kiên trì sẽ chóng nản, phù hợp với những người không có điều kiện kinh tế. Dính rồi mới thấy đam mê, nghiện ngập... :)
Tôi gặp nhiều người có lẽ các shop ghét mặt vì những cái cốt, mặt cũ rích, bao năm không thèm thay. Gần như không bao giờ đầu tư đồ bóng bàn, kể cả trang phục, kể cả giày... Không phải họ không có tiền thay mà còn do tính cách, sở thích, quan điểm...
Có một vị BS (đã về hưu) ở BV XYZ, đánh cũng có tiếng ở ngành ngày xưa. Nhà cửa khá giả, có nhà mặt đường... Tôi thì đợt mới đi làm, trên răng dưới cát tút nhưng lại máu me. Một hôm chú đó hỏi xin mặt cũ mà mình cũng choáng... Chú đó biết đồ cũ thì tôi toàn cho đối tượng không có điều kiện như sinh viên, hoặc gửi quỹ bác NTBB, bạn bè... Đợt mẹ tôi nằm viện, bảo mang phong bì cám ơn Khoa, vô tình gặp chú đó (trưởng khoa lúc đó), chú nói "chú cháu mình sao lại phải vậy...", nhưng vẫn cầm :D
Tiếp theo một cậu là GV trường ĐH cũng xin như vậy, gặp là hỏi xin mặt cũ, nghĩ mà cũng buồn cười!

Đó là một số chuyện mang tính kỷ niệm chú không ý nói xấu, anh em cùng chém cho vui :cool:
 
Last edited:

Hangruoi

Nộp bia khắp Việt Nam!
Staff member
Khoảng 6-7 năm trước tôi đi công tác ở Xuân Hòa, hay giao lưu bóng bàn ở Phúc Yên (thời cậu Kiên còn công tác tại đó). Có 2 anh em ruột còn trẻ máu chơi, nhà lại có điều kiện. Các bác có tuổi rất thích mấy cậu đó vì vui lên khi hỏi xin, mấy cậu đó cho cả vợt luôn (toàn cốt sardius) :)
 

archer

Đại Tá
Em cũng có vài lần cho/tặng đồ: cốt, mút, giày, bao, etc. Nhưng chưa xin đồ lần nào. Thế mà hôm nọ được cho luôn cây cốt Timo Boll Spirit đời I đẹp như tiên. Lại còn được tặng kèm cây sáo trúc. Lý Thông nhiều thật nhưng vẫn còn có Thạch Sanh.
 

Trainee

Đại Tá
Em cũng có vài lần cho/tặng đồ: cốt, mút, giày, bao, etc. Nhưng chưa xin đồ lần nào. Thế mà hôm nọ được cho luôn cây cốt Timo Boll Spirit đời I đẹp như tiên. Lại còn được tặng kèm cây sáo trúc. Lý Thông nhiều thật nhưng vẫn còn có Thạch Sanh.
Chơi bóng bàn lại thổi sáo, như là anh Red ấy nhở!
 

trungkienvt

Trung Sỹ
Tôi nghĩ cho đi cũng là một điều hạnh phúc, tuy nhiên nếu cho đúng đối tượng cần thì mới thực sự ý nghĩa, đặc biệt là các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu vùng xa mà đam mê bóng bàn thì những món quà chia sẻ nhận được sẽ rất thiết thực và ý nghĩa.
 

Hangruoi

Nộp bia khắp Việt Nam!
Staff member
Em cũng có vài lần cho/tặng đồ: cốt, mút, giày, bao, etc. Nhưng chưa xin đồ lần nào. Thế mà hôm nọ được cho luôn cây cốt Timo Boll Spirit đời I đẹp như tiên. Lại còn được tặng kèm cây sáo trúc. Lý Thông nhiều thật nhưng vẫn còn có Thạch Sanh.

Cái cốt tôi super Jun tôi đang chơi là do cậu em chơi cùng tặng khi biết anh không có $ mà luôn thèm hàng ngon :) :)
 

Hangruoi

Nộp bia khắp Việt Nam!
Staff member
Ha ha, thời nay chắc có tục ngữ mới là "xin cốt đòi super" quá anh ha :D

Khổ thế đó :p:p:p
Đồ quan trọng như giày, túi... phải chính hãng

20191009_214535.jpg
20191009_214634-2016x980.jpg
20191009_214539-2016x980.jpg
 

Đức Defenser

Binh Nhì
Hôm qua có ông anh mới nhận được tiền truy lĩnh đầu tư cả cốt mới mặt mới , giày mới xong bảo e lấy cái vợt cũ của ông ý mà đánh , vợt e vẫn đánh dk , chỉ có điều trông nát quá r , tính e cũng vô tư nên e xin luôn , nhưng trong lòng vẫn cứ hơi ngại ngại :)))
 

Bình luận từ Facebook

Top