CẬP NHẬT THÔNG TIN GIẢI SUPER LEAGUE HUẾ LẦN THỨ 1.

hungbongban

Moderator
Trước tiên thay mặt BTC xin nhận khuyết điểm, sai xót trong việc tính điểm chấp của trận đôi giữa CLB Nguyễn Trãi và CLB NTN làm ảnh hưởng đến cục diện trận đấu của 2 Đội.
Trong tất cả các cuộc chơi đều có Luật, Điều lệ, ... BTC luôn lấy Luật và Điều lệ làm căn cứ xử lý và giải quyết các tình huống xảy ra. Trong trường hợp này sai lớn nhất là ở BTC do tính điểm chấp của VĐV Mr Thiện ở hạng A2 (đã có thông báo lên A1 từ vòng thứ 9), cũng không trách được vì sao đội Nguyễn Trãi biết sai cũng không điều chỉnh. BTC rất mong lãnh đội Nguyễn Trãi và Lãnh đội NTN thông cảm cho sai xót này, trên tinh thần vui vẽ đoàn kết, góp phần hỗ trợ cho BTC hoàn thành tốt nhiệm vụ trong những vòng đấu còn lại, với mục đích chung là cùng nhau xây dựng phong trào bóng bàn trong tỉnh ngày càng phát triển hơn nữa qua giải đấu này.
Chính vì vậy, BTC quyết định tổ chức lại trận đấu này trong tuần này (trước ngày 18/6/2017), áp dụng tính điểm theo Điều lệ giải, hai đội sẽ thương lượng ngày, giờ, địa điểm thi đấu báo BTC theo dõi ghi nhận kết quả thi đấu cập nhật kết quả vị thứ sau vòng đấu thứ 9.

PS: hungbongban với tư cánh Phó BTC giải rất mong Lãnh đội Nguyễn Trãi (Mr Chánh) thấu hiểu cho BTC để đồng ý theo quyết định của BTC.

Trân trọng cảm ơn !
 
Last edited:

TiếnPCT

Thượng Sỹ
Theo như kinh nghiệm đã tham gia giãi SuperL ở Đà nẵng thì mọi khiếu kiện liên quan đến trận đấu thì phải kiện lúc trước hoặc trong khi trận đấu diễn ra. Khi đã kết thúc trận đấu thì BTC ko chịu trách nhiệm, còn ở Huế mình thì ko biết điều lệ có mục đó ko nữa. Mà ta đã nói là nan giãi rồi mà cái thằng mỡ ni cứ hỏi. :mad:
 

xinvmc

Trung Uý
Trước tiên thay mặt BTC xin nhân khuyết điểm, sai xót trong việc tính điểm chấp của trận đôi giữa CLB Nguyễn Trãi và CLB NTN làm ảnh hưởng đến cục diện trận đấu.
Trong tất cả các cuộc chơi đều có Luật, điều lệ, ... BTC luôn lấy Luật và điều lệ để làm căn cứ xử lý và giải quyết các tình huống xảy ra. Trong trường hợp này sai lớn nhất là ở BTC do tính điểm chấp của VĐV Mr Thiện ở hạng A2 (đã có thông báo lên A1 từ vòng thứ 9), cũng không trách được vì sao đội Nguyễn Trãi biết sai cũng không điều chỉnh. BTC rất mong lãnh đội Nguyễn Trãi và Lãnh đội NTN thông cảm cho sai xót này, trên tinh thần vui vẽ đoàn kết, góp phần hỗ trợ cho BTC hoàn thành tốt nhiệm vụ trong những vòng đấu còn lại, với mục đích cùng nhau xây dựng phong trào bóng bàn trong tỉnh ngày càng phát triển hơn nữa qua giải đấu này.
Chính vì vậy, BTC quyết định sẽ tổ chức lại trận đấu này trong tuần này, áp dụng tính điểm theo Điều lệ giải, hai đội sẽ tự thương lượng ngày, giờ, địa điểm thi đấu báo cho BTC theo dõi ghi nhận kết quả thi đấu cập nhật kết quả vị thứ sau vòng đấu thứ 9.

PS: hungbongban với tư cánh Phó BTC giải rất mong Lãnh đội Nguyễn Trãi (Mr Chánh) thấu hiểu cho BTC để đồng ý theo quyết định của BTC.

Trân trọng cảm ơn !
Tưởng có những quyết định hay chứ a nói như kiểu vắt chanh bỏ vỏ thế này thì Nguyễn Trãi xin ko đánh.
Cái sai lớn nhất là do BTC, đừng bao biện vì lý do nào khác và đừng đổ lỗi cho bất cứ đội nào.
Những phán quyết mang tính cá nhân và không khách quan thì Nguyễn Trãi sẽ ko tuân theo. Nếu xử ép CLB Nguyễn Trãi xin dừng cuộc chơi tại đây.
Theo luật và điều lệ thì xin BTC minh chứng. cLB Nguyễn Trãi luôn luôn đúng luật.
 

hungbongban

Moderator
Tưởng có những quyết định hay chứ a nói như kiểu vắt chanh bỏ vỏ thế này thì Nguyễn Trãi xin ko đánh.
Cái sai lớn nhất là do BTC, đừng bao biện vì lý do nào khác và đừng đổ lỗi cho bất cứ đội nào.
Những phán quyết mang tính cá nhân và không khách quan thì Nguyễn Trãi sẽ ko tuân theo. Nếu xử ép CLB Nguyễn Trãi xin dừng cuộc chơi tại đây.
Theo luật và điều lệ thì xin BTC minh chứng. CLB Nguyễn Trãi luôn luôn đúng luật.
Em nói như vậy thì căng thẳng quá ! BTC chỉ giải quyết trên phương diện khách quan, không mang tính cá nhân gì cả, không đỗ lỗi cho Lãnh đội nào cả ..... lỗi này là do BTC chứ không ai khác (như anh đã tâm sự phía trên), vì vậy BTC rất mong Mr Chánh thông cảm bỏ qua việc này vì tinh thần tập thể, vì sự thành công của giải, vì chúng ta cùng chung một lòng đam mê trái bóng nhựa chứ không có lợi lộc cá nhân gì ở giải này cả. Đây cũng là lần tổ chức đầu tiên của Huế nên không thể tránh khỏi những sai xót đáng tiếc xảy ra như thế này.
Một lần nữa mong Mr Chánh hãy cùng chung sức, chung lòng hợp tác với BTC chốt lại kết quả thi đấu của vòng 9 này theo như quyết định của BTC.

Cảm ơn !
 

nhanhue

Trung Uý
Đọc xong các bài phản luận ý kiến mà thấy buồn rười rượi,thật sự cảm thấy quá mệt mỏi,buồn cho những gì mình cố gắng gây dựng trở nên vô nghĩa,đổ bể.
Btc cũng đã nói hết lời,vì mục đích chung của giải,nhưng xem ra không thể hóa giải.
Theo như lời phản biện của Nguyễn Trãi,thì như vậy chức vô địch nên trao ngay bây giờ cho đội Nguyễn Trãi.Vì + thêm 10 điểm,với lại như vậy thì các đội khác không chấp nhận,nếu đây là trận đấu của 2 clb thì ok trao ngay cho Nguyễn Trãi.Nhưng đây là cả 8 đội,trong 1 giải đấu lớn.Lần cuối BTC mong lãnh đội Nguyễn Trãi chấp thuận,là giải đấu đầu tiên,khó tránh khỏi những sai sót,nhưng nếu sai sót này không thể bỏ qua thì để BTC suy nghĩ lại.
 

anh_vip

Trung Uý
Tình hình có vẻ căng thẳng ... BTC nhận sai rồi mà chẳng ai chịu nhường ai ... vì nếu đánh lại sẽ chuyển bại thành thắng cái này chẳng ai muốn. Vì đang ở tư thế đã thắng rồi tự nhiên lại thua ... giống như cuộc thi đường len đỉnh Olympia vì trả lời sai mà dẫn chương trình cho đúng ảnh hưởng đến kết quả ... cuối cùng BTC quyết định cho 2 người cùng vào trận chung kết thành 5 người. Theo như mình nghĩ thế này không cần phải đánh lại vì đội thắng giờ không muốn thua. Nên laya tổng điểm 2 đội thắng thua vòng 9 bao nhiêu chia đều cho 2 đội xem như 2 đội đều thắng đó là lý do cá nhân của mình thôi. Thân. Mong anh em thấu hiểu vì tất cả anh em bóng bàn Huế đi lên đừng ai bỏ giải giữa chừng.
 
Last edited:

TiếnPCT

Thượng Sỹ
Tình hình có vẻ căng thẳng ... BTC nhận sai rồi mà chẳng ai chịu nhường ai ... vì nếu đánh lại sẽ chuyển bại thành thắng cái này chẳng ai muốn. Vì đang ở tư thế đã thắng rồi tự nhiên lại thua ... giống như cuộc thi đường len đỉnh Olympia vì trả lời sai mà dẫn chương trình cho đúng ảnh hưởng đến kết quả ... cuối cùng BTC quyết định cho 2 người cùng vào trận chung kết thành 5 người. Theo như mình nghĩ thế này không cần phải đánh lại vì đội thắng giờ không muốn thua. Nên laya tổng điểm 2 đội thắng thua vòng 9 bao nhiêu chia đều cho 2 đội xem như 2 đội đều thắng đó là lý do cá nhân của mình thôi. Thân. Mong anh em thấu hiểu vì tất cả anh em bóng bàn Huế đi lên đừng ai bỏ giải giữa chừng.
Triệu like.... :rolleyes:
 

thien90

Binh Nhì
Đọc xong các bài phản luận ý kiến mà thấy buồn rười rượi,thật sự cảm thấy quá mệt mỏi,buồn cho những gì mình cố gắng gây dựng trở nên vô nghĩa,đổ bể.
Btc cũng đã nói hết lời,vì mục đích chung của giải,nhưng xem ra không thể hóa giải.
Theo như lời phản biện của Nguyễn Trãi,thì như vậy chức vô địch nên trao ngay bây giờ cho đội Nguyễn Trãi.Vì + thêm 10 điểm,với lại như vậy thì các đội khác không chấp nhận,nếu đây là trận đấu của 2 clb thì ok trao ngay cho Nguyễn Trãi.Nhưng đây là cả 8 đội,trong 1 giải đấu lớn.Lần cuối BTC mong lãnh đội Nguyễn Trãi chấp thuận,là giải đấu đầu tiên,khó tránh khỏi những sai sót,nhưng nếu sai sót này không thể bỏ qua thì để BTC suy nghĩ lại.
Vì sao chức vô địch nên trao cho Nguyễn Trãi hả nhân, vì sao lại phải bắt đội Nguyễn Trãi đánh lại, trong khi nếu thua thì đội Nguyễn Trãi được gì, và đánh lại đội nào sẽ được lợi, đội NTN nếu thua chả mất gì, nhưng nếu thắng thì được gì cũng k cần phải nói. Lúc đội Nguyễn Trãi đã thắng 4 1 thì tất nhiên mấy trận sau sẽ đánh thoải mái hơn, k đặt nặng vấn đề ăn thua, thắng thì tốt thua thì cũng k sao, rứa nếu chừ đánh lại trận đôi đội Nguyễn Trãi thua, đội Nguyễn Trãi yêu cầu btc cho đánh lại trận 6,7 thì btc và đội NTN có đồng ý k, vì thế đừng trách sao đội Nguyễn Trãi phản ứng. Ngoài ra, chưa từng thấy bất kỳ giải đấu nào, phán quyết của trọng tài có sai sót nặng nề đến đâu, nhưng lúc đã phân định kết quả, mà btc cho thi đấu lại cả, kể cả trong và ngoài nước. Và với tư cách của 1 vđv tham gia giải, e xin cám ơn các thành viên trong btc đã cố gắng, tận tâm tổ chức giải, tạo sân chơi giao lưu học hỏi giữa các clb, giữa các vđv, rất ghi nhận sự cố gắng của btc. Đó là 1 vài ý kiến của cá nhân e.
 

Tú Mỡ

Binh Nhì
Vì sao chức vô địch nên trao cho Nguyễn Trãi hả nhân, vì sao lại phải bắt đội Nguyễn Trãi đánh lại, trong khi nếu thua thì đội Nguyễn Trãi được gì, và đánh lại đội nào sẽ được lợi, đội NTN nếu thua chả mất gì, nhưng nếu thắng thì được gì cũng k cần phải nói. Lúc đội Nguyễn Trãi đã thắng 4 1 thì tất nhiên mấy trận sau sẽ đánh thoải mái hơn, k đặt nặng vấn đề ăn thua, thắng thì tốt thua thì cũng k sao, rứa nếu chừ đánh lại trận đôi đội Nguyễn Trãi thua, đội Nguyễn Trãi yêu cầu btc cho đánh lại trận 6,7 thì btc và đội NTN có đồng ý k, vì thế đừng trách sao đội Nguyễn Trãi phản ứng. Ngoài ra, chưa từng thấy bất kỳ giải đấu nào, phán quyết của trọng tài có sai sót nặng nề đến đâu, nhưng lúc đã phân định kết quả, mà btc cho thi đấu lại cả, kể cả trong và ngoài nước. Đó là 1 vài ý kiến của cá nhân e.
Trần Thiện nói chuẩn men.
Và cũng xem lại NTN. Thử hỏi các giải đấu khác nếu trọng tài và Btc có sai sót thì trong trường hợp đó tự đội mình cảm thấy bỏ qua đc thì sẽ bỏ qua. Đó mới chính là fair play
 

Tung hue

Binh Nhì
Vì sao chức vô địch nên trao cho Nguyễn Trãi hả nhân, vì sao lại phải bắt đội Nguyễn Trãi đánh lại, trong khi nếu thua thì đội Nguyễn Trãi được gì, và đánh lại đội nào sẽ được lợi, đội NTN nếu thua chả mất gì, nhưng nếu thắng thì được gì cũng k cần phải nói. Lúc đội Nguyễn Trãi đã thắng 4 1 thì tất nhiên mấy trận sau sẽ đánh thoải mái hơn, k đặt nặng vấn đề ăn thua, thắng thì tốt thua thì cũng k sao, rứa nếu chừ đánh lại trận đôi đội Nguyễn Trãi thua, đội Nguyễn Trãi yêu cầu btc cho đánh lại trận 6,7 thì btc và đội NTN có đồng ý k, vì thế đừng trách sao đội Nguyễn Trãi phản ứng. Ngoài ra, chưa từng thấy bất kỳ giải đấu nào, phán quyết của trọng tài có sai sót nặng nề đến đâu, nhưng lúc đã phân định kết quả, mà btc cho thi đấu lại cả, kể cả trong và ngoài nước. Và với tư cách của 1 vđv tham gia giải, e xin cám ơn các thành viên trong btc đã cố gắng, tận tâm tổ chức giải, tạo sân chơi giao lưu học hỏi giữa các clb, giữa các vđv, rất ghi nhận sự cố gắng của btc. Đó là 1 vài ý kiến của cá nhân e.
Hay quá. Like Thiện
 

nhanhue

Trung Uý
Vì sao chức vô địch nên trao cho Nguyễn Trãi hả nhân, vì sao lại phải bắt đội Nguyễn Trãi đánh lại, trong khi nếu thua thì đội Nguyễn Trãi được gì, và đánh lại đội nào sẽ được lợi, đội NTN nếu thua chả mất gì, nhưng nếu thắng thì được gì cũng k cần phải nói. Lúc đội Nguyễn Trãi đã thắng 4 1 thì tất nhiên mấy trận sau sẽ đánh thoải mái hơn, k đặt nặng vấn đề ăn thua, thắng thì tốt thua thì cũng k sao, rứa nếu chừ đánh lại trận đôi đội Nguyễn Trãi thua, đội Nguyễn Trãi yêu cầu btc cho đánh lại trận 6,7 thì btc và đội NTN có đồng ý k, vì thế đừng trách sao đội Nguyễn Trãi phản ứng. Ngoài ra, chưa từng thấy bất kỳ giải đấu nào, phán quyết của trọng tài có sai sót nặng nề đến đâu, nhưng lúc đã phân định kết quả, mà btc cho thi đấu lại cả, kể cả trong và ngoài nước. Và với tư cách của 1 vđv tham gia giải, e xin cám ơn các thành viên trong btc đã cố gắng, tận tâm tổ chức giải, tạo sân chơi giao lưu học hỏi giữa các clb, giữa các vđv, rất ghi nhận sự cố gắng của btc. Đó là 1 vài ý kiến của cá nhân e.
Dùng từ sai Thiện ơi,btc k bắt đánh lại,mà chỉ mong là chấp thuận,chứ đừng nói như thế,ngay từ đầu N đã nói,chắc chắn cái thiệt sẽ về phía Nguyễn Trãi,nhưng vì là giải đầu tay,khó tránh khỏi những sai sót,nên mong là ae bỏ qua,và đồng lòng cùng btc,còn nếu nói theo kiểu ai cũng bảo vệ quan điểm của mình như thế thì quá khó cho btc,đây là đang muốn trên tinh thần đoàn kết,thấu hiểu cho nhau,không ai muốn chuyện đó xảy ra cả,hiểu không.Nói trên phương diện luật thì đúng là không có chuyện đánh lại,nói thẳng ra là như vậy,vì kết quả đã rõ rồi,thắng thua cũng vậy.
Nhưng ở đây lỗi là ở btc,mà đích thân là Nhân,Nhân thay mặt btc đứng ra xin lỗi,và mong trên phương diện tình cảm,cả 2 đội chấp thuận để giải được thành công tốt đẹp,chứ không phải Nhân lên đây để tranh cãi.Vì bây giờ có nói thế nào thì mọi chuyện đêuf mình Nhân gánh chịu,giải thành công hay bể đổ cũng là Nhân,nếu ae đồng lòng thì cho qua,mà k đồng lòng thì Nhân xin chịu mọi trách nhiêm.
Thân
 

titi8817

Trung Uý
Vì bây giờ trận đôi sẽ quyết định thắng thua của toàn đội, sẽ thay đổi cả cục diện của trận đấu, trong khi trận đôi hôm đó đang là trận thứ 3. Tính chất của nó khác biệt nhau hoàn toàn.
NTN thì đương nhiên sẽ đồng ý, cơ hội chuyển thua thành thắng thì có mất gì, có thua thì mọi thứ cũng như củ.
Nguyễn Trãi nếu chấp nhận thì sẽ thiệt nhiều thứ, nếu thắng thì kq vẫn như củ, trong khi thua thì quay 180 độ thành thua.( mặc dù lỗi sai ko nằm về phía Nguyễn Trãi)
Mọi người nên đặt mình vào trường hợp đó.
Nếu gặp trương hợp ngược lại, liệu NTN có đồng ý đánh ko.
Nguyễn Trãi sẽ đồng ý đánh nếu như thế này:
1. Thua thì kq 4-3 nghiêng về NTN
2. Thắng 4-3 đương nhiên tổng điểm cộng là 18đ, phải cộng thêm cho Nguyễn Trãi 10 điểm( 10 điểm này trừ vào tổng điểm của NTN.
Quá hợp lý, +10 và -10 cho đội NTN.
 
Last edited:

ansoxvn

Trung Uý
Cứ nói như thế này thì lúc nào mới giải quyết được vấn đề này, rồi thêm ace mất lòng nhau không hay. Cả 1 tập thể đồng lòng bao lâu nay chung tay chung sức để cùng nhau tổ chức ra 1 sân chơi mới là giải Super League Huế này, đó là công sức của tất cả ace đam mê, yêu thích Bóng Bàn ở Huế. Trong quá trình tổ chức, thì làm sao tránh khỏi những sai lầm, sai sót xảy ra được. Vì vậy, các đội nói chung và ace vận động viên nói riêng phải hiểu, thông cảm cho Ban tổ chức và những thành viên trong đó. Giờ hôm nay, xảy ra sự cố này, quả thật không có ai mong muốn cả, vì có sự cố gì đó thì nó sẽ dẫn đến biết bao nhiêu vấn đề biến cố sẽ xảy ra tiếp theo, lời ăn tiếng nói qua lại, rồi tranh luận, bảo vệ quan điểm và quyền lợi của mình, rồi tranh cãi....
Về vấn đề này, Ban tổ chức đã khẳng định và tuyên bố chính thống đây là lỗi, sai xót do Ban tổ chức chứ không phải do đội Nguyễn Trãi hay đội Nhà Thiếu Nhi. Ban tổ chức đã cử đại diện (anh Hùng Phó Ban tổ chức, anh Nhân ban viên Phụ trách chuyên môn) viết bài xin lỗi rồi. Cho nên ace phải hết sức thông cảm và hiểu cho, cụ thể ở đây là Lãnh đội và các thành viên của CLB Nguyễn Trãi và CLB Nhà Thiếu Nhi.
Với đội Nhà Thiếu Nhi thì mong muốn kết thúc sớm về chuyện này, tập thể có 1 tiếng nói chung để tiếp tục cùng nhau xây dựng tiếp chặng đường còn lại của giải Super League Huế lần thứ 1 này. một lần nữa đội Nhà Thiếu Nhi đưa ra ý kiến như sau để mang tính chất xây dựng, kết nối và sớm kết thúc vấn đề đang tranh cãi mấy ngày qua.
1. Về phía đội Nhà Thiếu Nhi
Tham gia giải với tinh thần thoải mái, giao lưu, học hỏi, muốn góp công sức mình trong việc thành công của giải, vì đây là giải của cả 1 tập thể ace cùng nhau xây dựng nên. Mặc dù trong quá trình thi đấu có tính ăn thua, máu lửa,... nhưng đó là chuyện trong thi đấu thể thao, còn ngoài đời vẫn gặp nhau, ace vui vẻ, ae tình cảm mà vì Huế mình nhỏ lắm lui tới anh chị em cũng gặp nhau à. Vì vậy qua chuyện này đội Nhà Thiếu Nhi không muốn phải từ bé xé to, gây mất tình cảm, đoàn kết trong nội bộ của cả tập thể Bóng Bàn anh chị em ở Huế.
Khi phát hiện ra sự cố này, mong muốn của đội Nhà Thiếu Nhi là Ban tổ chữc nên xem xét lại, xử lý lại sai xót này, chứ không phải muốn hay bắt BTC phải cho đánh lại hoặc xử thua trận đó,..vv... Còn ý kiến của Lãnh đội hay một số ae đội Nguyễn Trãi nói về đánh thắng cũng vậy hay đánh thua thì bất lại chẳng hạn thì về phía ý kiến của đội NTN là: Vì thế trận lúc đó đang là 1-1 và trận đôi đó là trận thứ 3, mặc dù trânn đôi đó không phải quyết định của cả 1 trận đấu, nhưng đó là bước ngoặc để tạo khoảng cách giữa 2 đội trong thời điểm đó. Nếu trận đấu đó đội NTN thắng thì tình thế sẽ khác, không có 4-1 hay là thua 4-3 mà có thể đội NTN thắng đội NT luôn thì sao, đó là nói ví dụ thôi nghe, mong ace Nguyễn Trãi đừng suy nghĩ khác đi không hay.
Giờ đây, đội Nhà Thiếu Nhi hay bất kỳ một đội nào khác đang tham gia giải này cũng chỉ là 1 thành viên trong 1 tập thể giải đấu. Vào cuộc chơi rồi thì phải chấp nhận các nội quy, quy định (đó là LUẬT) của nó, những thay đổi hay phán xét của BTC đề ra và tuân thủ chấp hành nghiêm chỉnh, chỉ phản đối, có ý kiến lại BTC khi có phần đông đa số các đội khác có ý kiến mà thôi. Vì vậy, BTC phát ngôn, quyết định hay đưa ra 1 vấn đề gì đó để phổ biến cho tất cả các đội, mặc dù đó là đội NTN phản đối nhưng cũng phải chấp nhận mà thôi, vì đó là cái người ta gọi là LUẬT, tuân thủ theo quy định của cuộc chơi mà người chơi phải chấp hành.
Về việc xử lý sự cố của BTC: theo đội NTN là nên tổ chức đánh lại toàn bộ 7 trận giữa đội Nhà Thiếu Nhi và đội Nguyễn Trãi luôn như vậy là công bằng. Vì giờ đánh lại 1 trânn đôi để quyết định cả 1 trận đấu của 2 bên như vậy là không đúng và quá thiệt thòi cho đội Nguyễn Trãi, bởi công sức họ bỏ ra cho trận đấu quá lớn, kết quả NT đã dành chiến thắng 4/3 rồi, giờ đánh 1 trận đội mà thua thì kết quả xoay chuyển toàn bộ rồi ảnh hưởng đến chung cuộc cả mùa giải nữa, bởi trận đấu này mang tính chất quá quan trọng của 2 đội tranh ngôi đầu bảng khi giải đấu còn lại 6 vòng đấu. Vì vậy, thi đấu lại toàn bộ 7 trận là hợp lý, hợp tình nhất, mong đội Nguyễn Trãi hiểu, thông cảm và đồng ý.
2. Về phía đội Nguyễn Trãi:
Đội Nguyễn Trãi, đội Nhà Thiếu Nhi hay Ban tổ chức hay các thành viên đều là anh chị em cả thôi, chứ không phải ai xa lạ cả đâu, anh em quá hiểu nhau vì vậy đừng nên vì 1 chuyện như vậy mà mất lòng nhau, tranh cãi rồi dẫn đến có suy nghĩ tiêu cực không hay. Đường còn dài mà, tương lai còn phía trước, còn biết bao nhiêu chuyện xảy ra mà mình chưa biết trước được. Bây giờ không còn nói chuyện đúng sai ở đây, sự cố xảy ra và nói sau khi đã kết thúc trận đấu, giờ xử lý chắc chắn 1 điều đội Nguyễn Trãi là thua thiệt, bất lợi nhất, đó là điều không thể phủ nhận được.
Giờ BTC đã đứng ra xin lỗi rồi, đã chỉ ra được cái đúng cái sai rồi, giờ nên để cho BTC xử lý sửa sai cái lỗi của họ. Bây giờ nếu một trong hai đội lỗi sai thì BTC dễ xử lý, nhưng đây là lỗi của BTC thì họ chỉ có cách xử lý như vậy thôi, không còn cách nào khác, mong ace đội Nguyễn Trãi hết sức thông cảm. Và bản thân "mai cồ" Trung cũng mong đội trưởng Chánh "xịn" hiểu, a e với nhau mà, chứ có phải ai xa lạ đâu, tất cả vì cái chung, cái tập thể, vì phong trào Bóng Bàn ở Huế thôi. Trong sân chơi nay, mình chỉ được chứ không bao giờ mất đúng không, có chỗ vui chơi, giao lưu, gặp gỡ với nhau trên bàn bóng và ngoài sân bóng nữa. Vì vậy, nên suy nghĩ tích cực, hiểu và cùng nhau thống nhất 1 cách giải quyết cho thuận lợi, êm đẹp, ổn thỏa 2 bên. Nên chọn cách đánh lại toàn bộ 7 trận giữa 2 đội cho vui, thắng thua cũng quan trọng nhưng chỉ để vui chơi giải trí thôi.
3. Về phía Ban tổ chức
Bây giờ BTC mới thấy được cái gọi là khó khăn, trở ngại trong việc tổ chức 1 giải đấu chưa. Để tổ chức 1 giải thì không hề đơn giản, từ các chi tiết cụ thể đến các khâu hoạt động trong quá trình diễn ra giải thì là hết sức phức tạp. Khi không xảy ra sự cố, chuyện gì thì thôi, giờ xảy ra sự cố như vậy sẽ búi xờm xờm, mới mệt mỏi, rồi hứng chịu mọi chỉ trích của dư luận, các ý kiến trái chiều,....
Nhưng nói đi thì phải nói lại, công sức bỏ ra quả thật không nhỏ. Đến thời điểm này được gọi là tạm thành công, tập thể thành viên BTC đã làm việc không mệt mỏi, không đòi hỏi quyền lợi gì cả mà chỉ mong đóng góp công sức của mình cho 1 giải đấu thật thành công về cả chất và lượng, được giới chuyên môn và người hâm mộ cảm thấy vui sướng và thỏa mãn về yêu thích, đam mê được xem 1 giải đấu quy mô chất lượng.
Giờ có sự cố xảy ra như vậy, không phải chỉ cần đứng ra xin lỗi rồi xử lý như vậy là xong đâu. Mà phải xem xét lại, kiểm tra, tự kiểm điểm lại mình từ cái chi tiết nhỏ nhất đến cái lớn nhất. Giải đã đi được hơn 1 nữa chặng đường, giờ phải cố gắng đi nốt con đường còn lại, tránh sai xót không đáng có để giải kết thúc thành công tốt đẹp.
Nên xem lại, kiểm tra lại các khâu tổ chức giải, phân điểm, xếp hạng,... phải nhanh chóng kịp thời cập nhật bảng xếp hạng và bản điểm cá nhân hàng tuần để cho ace và các đội theo dõi, rồi âm thanh, ánh sáng, điều kiện sân bãi, rồi nhiệt độ trong nhà thi đấu,....
Trên đây là ý kiến, đóng góp, xây dựng của đội Nhà Thiếu Nhi là như vậy. Với mong muốn tham gia, xây dựng để vì tập thể, cùng nhau vui vẻ, đoàn kết, gắn chặt tình yêu thương và vì 1 giải đấu thành công góp phần sự nghiệp phát triển phong trào Bóng Bàn ở Huế. Thân
 

ansoxvn

Trung Uý
Cứ nói như thế này thì lúc nào mới giải quyết được vấn đề này, rồi thêm ace mất lòng nhau không hay. Cả 1 tập thể đồng lòng bao lâu nay chung tay chung sức để cùng nhau tổ chức ra 1 sân chơi mới là giải Super League Huế này, đó là công sức của tất cả ace đam mê, yêu thích Bóng Bàn ở Huế. Trong quá trình tổ chức, thì làm sao tránh khỏi những sai lầm, sai sót xảy ra được. Vì vậy, các đội nói chung và ace vận động viên nói riêng phải hiểu, thông cảm cho Ban tổ chức và những thành viên trong đó. Giờ hôm nay, xảy ra sự cố này, quả thật không có ai mong muốn cả, vì có sự cố gì đó thì nó sẽ dẫn đến biết bao nhiêu vấn đề biến cố sẽ xảy ra tiếp theo, lời ăn tiếng nói qua lại, rồi tranh luận, bảo vệ quan điểm và quyền lợi của mình, rồi tranh cãi....
Về vấn đề này, Ban tổ chức đã khẳng định và tuyên bố chính thống đây là lỗi, sai xót do Ban tổ chức chứ không phải do đội Nguyễn Trãi hay đội Nhà Thiếu Nhi. Ban tổ chức đã cử đại diện (anh Hùng Phó Ban tổ chức, anh Nhân ban viên Phụ trách chuyên môn) viết bài xin lỗi rồi. Cho nên ace phải hết sức thông cảm và hiểu cho, cụ thể ở đây là Lãnh đội và các thành viên của CLB Nguyễn Trãi và CLB Nhà Thiếu Nhi.
Với đội Nhà Thiếu Nhi thì mong muốn kết thúc sớm về chuyện này, tập thể có 1 tiếng nói chung để tiếp tục cùng nhau xây dựng tiếp chặng đường còn lại của giải Super League Huế lần thứ 1 này. một lần nữa đội Nhà Thiếu Nhi đưa ra ý kiến như sau để mang tính chất xây dựng, kết nối và sớm kết thúc vấn đề đang tranh cãi mấy ngày qua.
1. Về phía đội Nhà Thiếu Nhi
Tham gia giải với tinh thần thoải mái, giao lưu, học hỏi, muốn góp công sức mình trong việc thành công của giải, vì đây là giải của cả 1 tập thể ace cùng nhau xây dựng nên. Mặc dù trong quá trình thi đấu có tính ăn thua, máu lửa,... nhưng đó là chuyện trong thi đấu thể thao, còn ngoài đời vẫn gặp nhau, ace vui vẻ, ae tình cảm mà vì Huế mình nhỏ lắm lui tới anh chị em cũng gặp nhau à. Vì vậy qua chuyện này đội Nhà Thiếu Nhi không muốn phải từ bé xé to, gây mất tình cảm, đoàn kết trong nội bộ của cả tập thể Bóng Bàn anh chị em ở Huế.
Khi phát hiện ra sự cố này, mong muốn của đội Nhà Thiếu Nhi là Ban tổ chữc nên xem xét lại, xử lý lại sai xót này, chứ không phải muốn hay bắt BTC phải cho đánh lại hoặc xử thua trận đó,..vv... Còn ý kiến của Lãnh đội hay một số ae đội Nguyễn Trãi nói về đánh thắng cũng vậy hay đánh thua thì bất lại chẳng hạn thì về phía ý kiến của đội NTN là: Vì thế trận lúc đó đang là 1-1 và trận đôi đó là trận thứ 3, mặc dù trânn đôi đó không phải quyết định của cả 1 trận đấu, nhưng đó là bước ngoặc để tạo khoảng cách giữa 2 đội trong thời điểm đó. Nếu trận đấu đó đội NTN thắng thì tình thế sẽ khác, không có 4-1 hay là thua 4-3 mà có thể đội NTN thắng đội NT luôn thì sao, đó là nói ví dụ thôi nghe, mong ace Nguyễn Trãi đừng suy nghĩ khác đi không hay.
Giờ đây, đội Nhà Thiếu Nhi hay bất kỳ một đội nào khác đang tham gia giải này cũng chỉ là 1 thành viên trong 1 tập thể giải đấu. Vào cuộc chơi rồi thì phải chấp nhận các nội quy, quy định (đó là LUẬT) của nó, những thay đổi hay phán xét của BTC đề ra và tuân thủ chấp hành nghiêm chỉnh, chỉ phản đối, có ý kiến lại BTC khi có phần đông đa số các đội khác có ý kiến mà thôi. Vì vậy, BTC phát ngôn, quyết định hay đưa ra 1 vấn đề gì đó để phổ biến cho tất cả các đội, mặc dù đó là đội NTN phản đối nhưng cũng phải chấp nhận mà thôi, vì đó là cái người ta gọi là LUẬT, tuân thủ theo quy định của cuộc chơi mà người chơi phải chấp hành.
Về việc xử lý sự cố của BTC: theo đội NTN là nên tổ chức đánh lại toàn bộ 7 trận giữa đội Nhà Thiếu Nhi và đội Nguyễn Trãi luôn như vậy là công bằng. Vì giờ đánh lại 1 trânn đôi để quyết định cả 1 trận đấu của 2 bên như vậy là không đúng và quá thiệt thòi cho đội Nguyễn Trãi, bởi công sức họ bỏ ra cho trận đấu quá lớn, kết quả NT đã dành chiến thắng 4/3 rồi, giờ đánh 1 trận đội mà thua thì kết quả xoay chuyển toàn bộ rồi ảnh hưởng đến chung cuộc cả mùa giải nữa, bởi trận đấu này mang tính chất quá quan trọng của 2 đội tranh ngôi đầu bảng khi giải đấu còn lại 6 vòng đấu. Vì vậy, thi đấu lại toàn bộ 7 trận là hợp lý, hợp tình nhất, mong đội Nguyễn Trãi hiểu, thông cảm và đồng ý.
2. Về phía đội Nguyễn Trãi:
Đội Nguyễn Trãi, đội Nhà Thiếu Nhi hay Ban tổ chức hay các thành viên đều là anh chị em cả thôi, chứ không phải ai xa lạ cả đâu, anh em quá hiểu nhau vì vậy đừng nên vì 1 chuyện như vậy mà mất lòng nhau, tranh cãi rồi dẫn đến có suy nghĩ tiêu cực không hay. Đường còn dài mà, tương lai còn phía trước, còn biết bao nhiêu chuyện xảy ra mà mình chưa biết trước được. Bây giờ không còn nói chuyện đúng sai ở đây, sự cố xảy ra và nói sau khi đã kết thúc trận đấu, giờ xử lý chắc chắn 1 điều đội Nguyễn Trãi là thua thiệt, bất lợi nhất, đó là điều không thể phủ nhận được.
Giờ BTC đã đứng ra xin lỗi rồi, đã chỉ ra được cái đúng cái sai rồi, giờ nên để cho BTC xử lý sửa sai cái lỗi của họ. Bây giờ nếu một trong hai đội lỗi sai thì BTC dễ xử lý, nhưng đây là lỗi của BTC thì họ chỉ có cách xử lý như vậy thôi, không còn cách nào khác, mong ace đội Nguyễn Trãi hết sức thông cảm. Và bản thân "mai cồ" Trung cũng mong đội trưởng Chánh "xịn" hiểu, a e với nhau mà, chứ có phải ai xa lạ đâu, tất cả vì cái chung, cái tập thể, vì phong trào Bóng Bàn ở Huế thôi. Trong sân chơi nay, mình chỉ được chứ không bao giờ mất đúng không, có chỗ vui chơi, giao lưu, gặp gỡ với nhau trên bàn bóng và ngoài sân bóng nữa. Vì vậy, nên suy nghĩ tích cực, hiểu và cùng nhau thống nhất 1 cách giải quyết cho thuận lợi, êm đẹp, ổn thỏa 2 bên. Nên chọn cách đánh lại toàn bộ 7 trận giữa 2 đội cho vui, thắng thua cũng quan trọng nhưng chỉ để vui chơi giải trí thôi.
3. Về phía Ban tổ chức
Bây giờ BTC mới thấy được cái gọi là khó khăn, trở ngại trong việc tổ chức 1 giải đấu chưa. Để tổ chức 1 giải thì không hề đơn giản, từ các chi tiết cụ thể đến các khâu hoạt động trong quá trình diễn ra giải thì là hết sức phức tạp. Khi không xảy ra sự cố, chuyện gì thì thôi, giờ xảy ra sự cố như vậy sẽ búi xờm xờm, mới mệt mỏi, rồi hứng chịu mọi chỉ trích của dư luận, các ý kiến trái chiều,....
Nhưng nói đi thì phải nói lại, công sức bỏ ra quả thật không nhỏ. Đến thời điểm này được gọi là tạm thành công, tập thể thành viên BTC đã làm việc không mệt mỏi, không đòi hỏi quyền lợi gì cả mà chỉ mong đóng góp công sức của mình cho 1 giải đấu thật thành công về cả chất và lượng, được giới chuyên môn và người hâm mộ cảm thấy vui sướng và thỏa mãn về yêu thích, đam mê được xem 1 giải đấu quy mô chất lượng.
Giờ có sự cố xảy ra như vậy, không phải chỉ cần đứng ra xin lỗi rồi xử lý như vậy là xong đâu. Mà phải xem xét lại, kiểm tra, tự kiểm điểm lại mình từ cái chi tiết nhỏ nhất đến cái lớn nhất. Giải đã đi được hơn 1 nữa chặng đường, giờ phải cố gắng đi nốt con đường còn lại, tránh sai xót không đáng có để giải kết thúc thành công tốt đẹp.
Nên xem lại, kiểm tra lại các khâu tổ chức giải, phân điểm, xếp hạng,... phải nhanh chóng kịp thời cập nhật bảng xếp hạng và bản điểm cá nhân hàng tuần để cho ace và các đội theo dõi, rồi âm thanh, ánh sáng, điều kiện sân bãi, rồi nhiệt độ trong nhà thi đấu,....
Trên đây là ý kiến, đóng góp, xây dựng của đội Nhà Thiếu Nhi là như vậy. Với mong muốn tham gia, xây dựng để vì tập thể, cùng nhau vui vẻ, đoàn kết, gắn chặt tình yêu thương và vì 1 giải đấu thành công góp phần sự nghiệp phát triển phong trào Bóng Bàn ở Huế. Thân
 

hungbongban

Moderator
Sau khi BTC họp bàn bạc giữa hai Lãnh đội Nguyễn Trải (Mr Chánh) và Nhà Thiếu Nhi (Mr Trung) về việc kết quả thi đấu trận đôi giữa hai đội do BTC tính nhầm điểm chấp. BTC đã đi đến thống nhất sẽ không tổ chức đánh lại trận đôi này và vẫn công nhận tỉ số thắng thua của 2 đội tại vòng thứ 9.
Thay mặt BTC xin gửi lời cảm ơn đến 02 Lãnh đôi, các VĐV đã bỏ qua sai sót của BTC với tinh thần đoàn kết, vui vẽ và thân ái.

BTC đang cập nhật điểm của đồng đội và cá nhân, ngày mai sẽ công bố kết quả.
 

hungbongban

Moderator
Cứ nói như thế này thì lúc nào mới giải quyết được vấn đề này, rồi thêm ace mất lòng nhau không hay. Cả 1 tập thể đồng lòng bao lâu nay chung tay chung sức để cùng nhau tổ chức ra 1 sân chơi mới là giải Super League Huế này, đó là công sức của tất cả ace đam mê, yêu thích Bóng Bàn ở Huế. Trong quá trình tổ chức, thì làm sao tránh khỏi những sai lầm, sai sót xảy ra được. Vì vậy, các đội nói chung và ace vận động viên nói riêng phải hiểu, thông cảm cho Ban tổ chức và những thành viên trong đó. Giờ hôm nay, xảy ra sự cố này, quả thật không có ai mong muốn cả, vì có sự cố gì đó thì nó sẽ dẫn đến biết bao nhiêu vấn đề biến cố sẽ xảy ra tiếp theo, lời ăn tiếng nói qua lại, rồi tranh luận, bảo vệ quan điểm và quyền lợi của mình, rồi tranh cãi....
Về vấn đề này, Ban tổ chức đã khẳng định và tuyên bố chính thống đây là lỗi, sai xót do Ban tổ chức chứ không phải do đội Nguyễn Trãi hay đội Nhà Thiếu Nhi. Ban tổ chức đã cử đại diện (anh Hùng Phó Ban tổ chức, anh Nhân ban viên Phụ trách chuyên môn) viết bài xin lỗi rồi. Cho nên ace phải hết sức thông cảm và hiểu cho, cụ thể ở đây là Lãnh đội và các thành viên của CLB Nguyễn Trãi và CLB Nhà Thiếu Nhi.
Với đội Nhà Thiếu Nhi thì mong muốn kết thúc sớm về chuyện này, tập thể có 1 tiếng nói chung để tiếp tục cùng nhau xây dựng tiếp chặng đường còn lại của giải Super League Huế lần thứ 1 này. một lần nữa đội Nhà Thiếu Nhi đưa ra ý kiến như sau để mang tính chất xây dựng, kết nối và sớm kết thúc vấn đề đang tranh cãi mấy ngày qua.
1. Về phía đội Nhà Thiếu Nhi
Tham gia giải với tinh thần thoải mái, giao lưu, học hỏi, muốn góp công sức mình trong việc thành công của giải, vì đây là giải của cả 1 tập thể ace cùng nhau xây dựng nên. Mặc dù trong quá trình thi đấu có tính ăn thua, máu lửa,... nhưng đó là chuyện trong thi đấu thể thao, còn ngoài đời vẫn gặp nhau, ace vui vẻ, ae tình cảm mà vì Huế mình nhỏ lắm lui tới anh chị em cũng gặp nhau à. Vì vậy qua chuyện này đội Nhà Thiếu Nhi không muốn phải từ bé xé to, gây mất tình cảm, đoàn kết trong nội bộ của cả tập thể Bóng Bàn anh chị em ở Huế.
Khi phát hiện ra sự cố này, mong muốn của đội Nhà Thiếu Nhi là Ban tổ chữc nên xem xét lại, xử lý lại sai xót này, chứ không phải muốn hay bắt BTC phải cho đánh lại hoặc xử thua trận đó,..vv... Còn ý kiến của Lãnh đội hay một số ae đội Nguyễn Trãi nói về đánh thắng cũng vậy hay đánh thua thì bất lại chẳng hạn thì về phía ý kiến của đội NTN là: Vì thế trận lúc đó đang là 1-1 và trận đôi đó là trận thứ 3, mặc dù trânn đôi đó không phải quyết định của cả 1 trận đấu, nhưng đó là bước ngoặc để tạo khoảng cách giữa 2 đội trong thời điểm đó. Nếu trận đấu đó đội NTN thắng thì tình thế sẽ khác, không có 4-1 hay là thua 4-3 mà có thể đội NTN thắng đội NT luôn thì sao, đó là nói ví dụ thôi nghe, mong ace Nguyễn Trãi đừng suy nghĩ khác đi không hay.
Giờ đây, đội Nhà Thiếu Nhi hay bất kỳ một đội nào khác đang tham gia giải này cũng chỉ là 1 thành viên trong 1 tập thể giải đấu. Vào cuộc chơi rồi thì phải chấp nhận các nội quy, quy định (đó là LUẬT) của nó, những thay đổi hay phán xét của BTC đề ra và tuân thủ chấp hành nghiêm chỉnh, chỉ phản đối, có ý kiến lại BTC khi có phần đông đa số các đội khác có ý kiến mà thôi. Vì vậy, BTC phát ngôn, quyết định hay đưa ra 1 vấn đề gì đó để phổ biến cho tất cả các đội, mặc dù đó là đội NTN phản đối nhưng cũng phải chấp nhận mà thôi, vì đó là cái người ta gọi là LUẬT, tuân thủ theo quy định của cuộc chơi mà người chơi phải chấp hành.
Về việc xử lý sự cố của BTC: theo đội NTN là nên tổ chức đánh lại toàn bộ 7 trận giữa đội Nhà Thiếu Nhi và đội Nguyễn Trãi luôn như vậy là công bằng. Vì giờ đánh lại 1 trânn đôi để quyết định cả 1 trận đấu của 2 bên như vậy là không đúng và quá thiệt thòi cho đội Nguyễn Trãi, bởi công sức họ bỏ ra cho trận đấu quá lớn, kết quả NT đã dành chiến thắng 4/3 rồi, giờ đánh 1 trận đội mà thua thì kết quả xoay chuyển toàn bộ rồi ảnh hưởng đến chung cuộc cả mùa giải nữa, bởi trận đấu này mang tính chất quá quan trọng của 2 đội tranh ngôi đầu bảng khi giải đấu còn lại 6 vòng đấu. Vì vậy, thi đấu lại toàn bộ 7 trận là hợp lý, hợp tình nhất, mong đội Nguyễn Trãi hiểu, thông cảm và đồng ý.
2. Về phía đội Nguyễn Trãi:
Đội Nguyễn Trãi, đội Nhà Thiếu Nhi hay Ban tổ chức hay các thành viên đều là anh chị em cả thôi, chứ không phải ai xa lạ cả đâu, anh em quá hiểu nhau vì vậy đừng nên vì 1 chuyện như vậy mà mất lòng nhau, tranh cãi rồi dẫn đến có suy nghĩ tiêu cực không hay. Đường còn dài mà, tương lai còn phía trước, còn biết bao nhiêu chuyện xảy ra mà mình chưa biết trước được. Bây giờ không còn nói chuyện đúng sai ở đây, sự cố xảy ra và nói sau khi đã kết thúc trận đấu, giờ xử lý chắc chắn 1 điều đội Nguyễn Trãi là thua thiệt, bất lợi nhất, đó là điều không thể phủ nhận được.
Giờ BTC đã đứng ra xin lỗi rồi, đã chỉ ra được cái đúng cái sai rồi, giờ nên để cho BTC xử lý sửa sai cái lỗi của họ. Bây giờ nếu một trong hai đội lỗi sai thì BTC dễ xử lý, nhưng đây là lỗi của BTC thì họ chỉ có cách xử lý như vậy thôi, không còn cách nào khác, mong ace đội Nguyễn Trãi hết sức thông cảm. Và bản thân "mai cồ" Trung cũng mong đội trưởng Chánh "xịn" hiểu, a e với nhau mà, chứ có phải ai xa lạ đâu, tất cả vì cái chung, cái tập thể, vì phong trào Bóng Bàn ở Huế thôi. Trong sân chơi nay, mình chỉ được chứ không bao giờ mất đúng không, có chỗ vui chơi, giao lưu, gặp gỡ với nhau trên bàn bóng và ngoài sân bóng nữa. Vì vậy, nên suy nghĩ tích cực, hiểu và cùng nhau thống nhất 1 cách giải quyết cho thuận lợi, êm đẹp, ổn thỏa 2 bên. Nên chọn cách đánh lại toàn bộ 7 trận giữa 2 đội cho vui, thắng thua cũng quan trọng nhưng chỉ để vui chơi giải trí thôi.
3. Về phía Ban tổ chức
Bây giờ BTC mới thấy được cái gọi là khó khăn, trở ngại trong việc tổ chức 1 giải đấu chưa. Để tổ chức 1 giải thì không hề đơn giản, từ các chi tiết cụ thể đến các khâu hoạt động trong quá trình diễn ra giải thì là hết sức phức tạp. Khi không xảy ra sự cố, chuyện gì thì thôi, giờ xảy ra sự cố như vậy sẽ búi xờm xờm, mới mệt mỏi, rồi hứng chịu mọi chỉ trích của dư luận, các ý kiến trái chiều,....
Nhưng nói đi thì phải nói lại, công sức bỏ ra quả thật không nhỏ. Đến thời điểm này được gọi là tạm thành công, tập thể thành viên BTC đã làm việc không mệt mỏi, không đòi hỏi quyền lợi gì cả mà chỉ mong đóng góp công sức của mình cho 1 giải đấu thật thành công về cả chất và lượng, được giới chuyên môn và người hâm mộ cảm thấy vui sướng và thỏa mãn về yêu thích, đam mê được xem 1 giải đấu quy mô chất lượng.
Giờ có sự cố xảy ra như vậy, không phải chỉ cần đứng ra xin lỗi rồi xử lý như vậy là xong đâu. Mà phải xem xét lại, kiểm tra, tự kiểm điểm lại mình từ cái chi tiết nhỏ nhất đến cái lớn nhất. Giải đã đi được hơn 1 nữa chặng đường, giờ phải cố gắng đi nốt con đường còn lại, tránh sai xót không đáng có để giải kết thúc thành công tốt đẹp.
Nên xem lại, kiểm tra lại các khâu tổ chức giải, phân điểm, xếp hạng,... phải nhanh chóng kịp thời cập nhật bảng xếp hạng và bản điểm cá nhân hàng tuần để cho ace và các đội theo dõi, rồi âm thanh, ánh sáng, điều kiện sân bãi, rồi nhiệt độ trong nhà thi đấu,....
Trên đây là ý kiến, đóng góp, xây dựng của đội Nhà Thiếu Nhi là như vậy. Với mong muốn tham gia, xây dựng để vì tập thể, cùng nhau vui vẻ, đoàn kết, gắn chặt tình yêu thương và vì 1 giải đấu thành công góp phần sự nghiệp phát triển phong trào Bóng Bàn ở Huế. Thân
Cảm ơn ý kiến góp ý tâm huyết của "Mai cồ" Trung ! qua sự việc này, BTC đã rút ra được nhiều kinh nghiêm và sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong chặng đường tiếp theo.
 

dung_linh

Đại Tá
Cảm ơn ý kiến góp ý tâm huyết của "Mai cồ" Trung ! qua sự việc này, BTC đã rút ra được nhiều kinh nghiêm và sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong chặng đường tiếp theo.
Tuyệt vời, phong trào bóng bàn Huế đang trên đà xây dựng và phát triển khả năng bắt nhịp với Tỉnh bạn một ngày không xa...tiếp tục vòng 10 lượt về....
Chúc các đội thi đấu hết mình, chúc giải thành công tốt đẹp!!!
Thân!!!

 
Last edited:
Sau khi BTC họp bàn bạc giữa hai Lãnh đội Nguyễn Trải (Mr Chánh) và Nhà Thiếu Nhi (Mr Trung) về việc kết quả thi đấu trận đôi giữa hai đội do BTC tính nhầm điểm chấp. BTC đã đi đến thống nhất sẽ không tổ chức đánh lại trận đôi này và vẫn công nhận tỉ số thắng thua của 2 đội tại vòng thứ 9.
Thay mặt BTC xin gửi lời cảm ơn đến 02 Lãnh đôi, các VĐV đã bỏ qua sai sót của BTC với tinh thần đoàn kết, vui vẽ và thân ái.

BTC đang cập nhật điểm của đồng đội và cá nhân, ngày mai sẽ công bố kết quả.

Thu xếp ổn thỏa, hòa đồng để chơi tiếp được vậy là very good :)
 

Bình luận từ Facebook

Top