CẬP NHẬT THÔNG TIN GIẢI SUPER LEAGUE HUẾ LẦN THỨ 1.

ansoxvn

Trung Uý
Tiếp tục bài bình loạn tại giải Bóng bàn super league Huế 2017 tranh cúp Mizuno Sanwei (Vòng 6)

Hồi thứ nhất: CLB Nhật Lệ (7) gặp CLB Song Lực (1): Kết quả 5-2
NL - SL.jpg

- Bất ngờ mang tên Nhật lệ: Qua 5 vòng đấu với chỉ mới 1 trận thắng trước đội đứng cuối bảng xếp hạng CLB Đồng hải BaKery, thuyền trưởng Trí gã đầu bạc cũng với các thủy thủ trong đoàn cảm thấy chưa đúng với phong độ cũng như trình độ trong thủy đoàn hiện nay. Bước vào vòng 6 khi con tàu đã ra khơi phải gặp ngay ứng cử viên sáng giá cho cúp vô địch đó là con ngựa chiến mang tên Song lực hiện đang đứng đầu bảng xếp hạng. Bước vào sân, thuyền trưởng Trí với biệt danh khét tiếng "gã đầu bạc" đã nghiên cứu rất kỹ đã bố trí đội hình rất chặt chẽ từ tiên phong cảm tử đến các chốt chặt kiên cố và các cuộc đối đầu cặp đôi đã tạo nên 1 bất ngờ của giải lần này, đó là buộc con ngựa Song lực đang bất khả chiến bại chạy băng băng từ đầu giải đến giờ phải dừng lại vấp ngã bằng 1 trận thua 2-5. Tất cả các thủy thủ đoàn cũng như thuyền trưởng Trí đã thể hiện quyết tâm bằng pha đánh, mảng miếng hay và hò hét tạo nên một chiến thắng hay, bất ngờ của giải.

- Cú vấp ngã đầu tiên của con ngựa Song lực: Dưới sự dẫn dắt của tỉ phú ông bầu Phước, đã đưa con ngựa chiến của mình liên tục chiến thắng qua 5 vòng đua. Với tài sản khổng lồ của mình tỉ phú Phước đã tham gia thị trường chuyển nhượng đã tuyển được những con ngựa chiến, có chất lượng tốt cùng với sự phối kết hợp với nội binh đã luôn dành chiến thắng ở mọi cuộc đua. Bước vào vòng 6, bầu Phước đã tung ra đội hình với sự tham gia của 2 ngoại binh nhằm với mục đích chắp thêm cánh cho con ngựa chiến của mình nhằm tiếp tục khẳng định 1 chiến thắng nữa thể hiện cho vị trí số 1 của mình. Song với 1 buổi chiều kém may mắn không trăng không sao, con ngựa chiến của tỉ phú bầu Phước đã bị chặn đứng lại bởi con tàu mang tên Nhật lệ dưới sự điều hành của thuyền trưởng có biệt danh "gã đầu bạc". Với cú vấp ngã ngay đã làm cho con ngựa chiến Song lực lần đầu tiên nếm thất bại tại 1 cuộc đua danh giá; đồng thời đã đánh rơi vị trí số 1 của mình đã ngự trị sau 5 vòng đấu.


Hồi thứ hai: CLB Nhà Thiếu Nhi (2) gặp CLB Hương Thủy (4): Kết quả 4-3
NTN - HT.jpg

- Nhà thiếu nhi trở lại ngôi đầu bảng: Với vai trò nhạc trưởng cùng tham gia và dẫn dắt 1 đội hình dàn nhạc cổ điển không đồng đều, nhạc trưởng "mai cồ" Trung cho khán giả thấy 1 tập thể đoàn kết luôn tạo nên sức mạnh tổng hợp cho mọi cuộc chiến, chiến thắng mọi khó khăn nhất và đạt được thành tích nhất định. Với phong độ hiện nay của "mai cồ" Trung thể hiện đã chứng minh được hiện nay anh đang là người có phong độ rất cao, chiến thắng mọi cuộc đấu súng tay đôi và anh đã có chiến thắng đầu tay về đấu đôi đã phá dớp "thần đèn" đôi. Bên cạnh đó dưới sự dẫn dắt của nhạc trưởng Trung, tập thể anh em trong dàn nhạc đã có chiến thắng rất quan trọng tạo nên 1 chiến thắng đầy nghẹt thở 4-3 trước đối thủ ngoại thành mang tên Hương Thủy với các cựu binh có chất lượng và đẳng cấp như anh Thuần, anh Chiến, anh Hà,...

- Khí thế của cựu binh Hương Thủy: Với 3 trận thắng, 2 trận thua CLUB Hương Thủy đang đứng vị trí thứ 4 ở bảng xếp hạng. Với Bầu Hà dẫn dắt đội Hương Thủy cùng với tuyển các cựu binh chất lượng hàng A1 hiện nay đã tạo nên cho 1 đội Hương Thủy từ tham gia phong trào để học hỏi đến giờ có khả năng tranh chấp top 3 của giải. Bố trí đội hình với 3 hạng A thi đấu đơn đã tạo nên 1 đội hình mạnh cho bất cứ đội bóng nào tham gia phải kinh nể. Nhưng với 1 buổi chiều nóng bức, không khí trong nhà thi đấu càng nóng hơn khi sự cổ vũ cuồng nhiệt của cổ động viên đã làm cho các cựu binh có 1 ngày thi đấu không đúng phong độ, chỉ có duy nhất cựu binh Thuần "mập" đã vẫn thể hiện đẳng cấp trước tuổi trẻ Quân B2 nên đã có chiến thắng đầu tay về cuộc chiến solo. Cuối cùng, bầu Hà cùng đồng đội đành chấp nhận trận thua thuyết phục trước CLB Nhà Thiếu Nhi đang đạt phong độ cao dưới sự dẫn dắt của nhạc trưởng "mai cồ Trung"
.


Hồi thứ ba: CLB Nguyễn Trãi (5) gặp CLB Văn Thể Mỹ (6): Kết quả 5-2
NT - VTM.jpg

- Tuổi trẻ Nguyễn Trãi đang vượt khó: Với đội hình đầy sức trẻ dưới sự điều hành của đội trưởng Chánh "xịn" thì tại giải lần này đội hình team Nguyễn Trãi chưa thể hiện đúng với phong độ, trình độ cùng với sức trẻ hiện nay. Đội trưởng "Xịn" sau 1 tuần đi thả thính tại các nơi du lịch tham quan ở các tỉnh cũng như kết hợp với việc nghiên cứu, tìm hiểu thêm đấu pháp thi đấu, tuyển trạch ngoại binh,... thì bước vào vòng đấu 6 này đội trưởng Xịn đã tự đánh mất phong độ của mình, điển hình đã thất bại trước đối thủ truyền kiếp Thành "đen" với tỉ số 3-0 choáng váng. Song tập thể anh em trong đội đã làm được điều mà đội trưởng "Xịn" không làm được là giành những chiến thắng quan trọng giúp cho team Nguyễn Trãi dành thắng lợi 5-2 trước CLB của bầu Thanh. Một lần nữa sát thủ Bảo xăng dầu lại thể hiện 1 chiến thắng thuyết phục dành riêng cho mình để cứu mình rằng hạng C2 chưa xứng tầm đối với anh

- Văn Thể Mỹ Trở lại mặt đất: Sau khi đã có chiến thắng đầu tay tại vòng 5 trước CLB Nhật Lệ, bầu Thanh đã thưởng "nóng" cho đội bóng bằng cuộc liên hoan "hành văn tráng" nhằm động viên anh em cũng như tạo động lực cho chiến thắng tiếp theo. Nhưng "cái dớp" khi vắng mặt bầu Thanh trên khán đài thì đội bóng sẽ thua vẫn đeo đẳng Văn Thể Mỹ. Trong ngày đội bóng ra sân bầu Thanh đang bận điều hành 1 giải đấu khác tại 1 nơi bên kia nữa bán cầu cho nên phải vắng mặt. Tại trận đấu này tiền đạo Thành "đen" đã ghi 2 bàn thắng rất đẹp từ 1 pha độc diễn solo và 1 pha phối kết hợp đôi với đông đội. Song đây là tất cả mà những gì mà Văn Thể Mỹ có được ở trận đấu này vì vị trí thủ môn của họ đã để lọt lưới 5 bàn trước team Nguyễn Trãi.


Hồi thứ tư: CLB Mizuno (3) gặp CLB Đồng Hải Bakery(8): Kết quả 4-3
MIzuno - DH.jpg

- Vũ điệu "tùng chiêng" mang tên Mizuno: Dưới sự dẫn dắt đội trưởng Nhân "nhảy", nhóm nhảy hit hop Mizuno luôn mang lại cho người hâm mộ nhiều cảm hứng thú vị về kiểu nhảy hit họp hiện đại. Với thành phần có 2 thành viên nằm trong ban tổ chức, bận rộn lo toan công tác tổ chức giải nhưng vẫn có thời gian tập luyện cùng cả đội để cho ra các sản phẩm, bài nhảy tốt dưới sự điều hành của đội trưởng to lớn Nhân "nhảy". Nhưng tại vòng đấu này, đội trưởng Nhân "nhảy" trong bài thi đấu solo của mình đã bị vấp phải 1 số lỗi kỹ thuật khi đang thi đấu tay đôi cùng chính với học trò "cũ" của mình, cho nên thất bại trong cuộc thi đấu tay đôi đó khi các trọng tài chấm điểm với tỉ số 3-2 chiến thắng cho cậu học trò. Nhưng với 1 ngày xuất thần và trở lại thi đấu của đấu sĩ "Sumô" Nam Anh đã mang lại chiến thắng chung cuộc cho nhóm nhảy Mizuno với tổng tỉ số chung cuộc 4-3.

- Đồng Hải Bakery vẫn luôn là đội bóng cửa dưới: Với vị trí đứng cuối bảng xếp hạng như hiện nay đã thể hiện CLB Đồng Hải đang là đội bóng luôn được xếp "cửa dưới" khi đối đầu với các đội bóng khác. Với nguồn tài chính eo hẹp của bầu Huy chưa đủ khả năng để chiêu mộ các cầu thủ lớn, đẳng cấp về cho đội bóng của mình cũng như đào tạo, bồi dưỡng các cầu thủ trong đội bóng hiện nay. Vì vậy, khi ra sân đội bóng luôn được xếp theo "chiếu dưới". Cho nên đội bóng liên tục nếm mùi thất bại gần như là điều hiển nhiên không xem là bất ngờ gì. Với sự cố gắng của toàn đôi bóng cũng chỉ đem lại cho 1 thất bại kém may mắn trước đội Mizuno với tỉ số 4-3. Mong sau lượt về bầu Huy có sự bổ sung, chuyển nhượng thêm những cầu thủ có chất lượng nhằm cải thiện vị trí của đội bóng trên bảng xếp hạng hiện nay.
 
Last edited:

hungbongban

Moderator
THÔNG BÁO ỦNG HỘ QUYÊN GÓP VĐV DŨNG (TRỢT) GẶP HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN CỦA CBL NHẬT LỆ:
dung trot.jpg

Do hoàn cảnh khó khăn, bốc xố thua, đánh độ bóng bàn cũng thua, ... nói chung toàn thua đến thua nên tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn không mua nổi đôi dày, mặt vợt bóng bàn để thi đấu, vì vậy hungbongban vận động ACE có lòng hảo tâm quyên góp với tinh thần: "Lá rách ít đùm lá ránh nhiều" để ủng hộ đồng chí Dũng - Trợt đủ số tiền mua đôi dày thi đấu (đang mang chân đất thi đấu) và thay mặt vợt đã bị trợt lớt không có tí phê để phục vụ cho lượt về giải SUPER LEAGUE HUẾ 2017 vào ngày 28/5 tuần này.
Chân thành cảm ơn !
 

dung_linh

Đại Tá
ansxvn bình loạn hay quá ! Chúc mừng đội Nhà thiếu Nhi đã chiến thắng vòng 6 đồng nghĩa với vị trí số 1 đồng đội hết lượt đi.
kết thúc lượt đi đúng như dự đoán từ trên xuống dưới từ dưới lên trên HHaaaahha!!!
 
Last edited by a moderator:

nhancaron

Thượng Sỹ
THÔNG BÁO ỦNG HỘ QUYÊN GÓP VĐV DŨNG (TRỢT) GẶP HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN CỦA CBL NHẬT LỆ:
View attachment 111192
Do hoàn cảnh khó khăn, bốc xố thua, đánh độ bóng bàn cũng thua, ... nói chung toàn thua đến thua nên tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn không mua nổi đôi dày, mặt vợt bóng bàn để thi đấu, vì vậy hungbongban vận động ACE có lòng hảo tâm quyên góp với tinh thần: "Lá rách ít đùm lá ránh nhiều" để ủng hộ đồng chí Dũng - Trợt đủ số tiền mua đôi dày thi đấu (đang mang chân đất thi đấu) và thay mặt vợt đã bị trợt lớt không có tí phê để phục vụ cho lượt về giải SUPER LEAGUE HUẾ 2017 vào ngày 28/5 tuần này.
Chân thành cảm ơn !
Mỗi người có một phong cách chơi, không nên lấy nhau ra làm trò đùa, hạ thấp người khác như thế liệu có nên không . Có gì thì có thể gặp trực tiếp nói với nhau . Thân ái
 

anh_vip

Trung Uý
THÔNG BÁO ỦNG HỘ QUYÊN GÓP VĐV DŨNG (TRỢT) GẶP HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN CỦA CBL NHẬT LỆ:
View attachment 111192
Do hoàn cảnh khó khăn, bốc xố thua, đánh độ bóng bàn cũng thua, ... nói chung toàn thua đến thua nên tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn không mua nổi đôi dày, mặt vợt bóng bàn để thi đấu, vì vậy hungbongban vận động ACE có lòng hảo tâm quyên góp với tinh thần: "Lá rách ít đùm lá ránh nhiều" để ủng hộ đồng chí Dũng - Trợt đủ số tiền mua đôi dày thi đấu (đang mang chân đất thi đấu) và thay mặt vợt đã bị trợt lớt không có tí phê để phục vụ cho lượt về giải SUPER LEAGUE HUẾ 2017 vào ngày 28/5 tuần này.
Chân thành cảm ơn !
Vui thôi ... ka ka. Do sân trơn như cục xà bông, mang giày vào bể đầu sợ lắm anh ơi. Anh em ủng hộ thì em xin nhận, chỉ nhận Bia không nhận tiền và hiện vật. He he
 

dung_linh

Đại Tá
Tiếp tục bài bình loạn tại giải Bóng bàn super league Huế 2017 tranh cúp Mizuno Sanwei (Vòng 6)

Hồi thứ nhất: CLB Nhật Lệ (7) gặp CLB Song Lực (1): Kết quả 5-2
View attachment 111188

- Bất ngờ mang tên Nhật lệ: Qua 5 vòng đấu với chỉ mới 1 trận thắng trước đội đứng cuối bảng xếp hạng CLB Đồng hải BaKery, thuyền trưởng Trí gã đầu bạc cũng với các thủy thủ trong đoàn cảm thấy chưa đúng với phong độ cũng như trình độ trong thủy đoàn hiện nay. Bước vào vòng 6 khi con tàu đã ra khơi phải gặp ngay ứng cử viên sáng giá cho cúp vô địch đó là con ngựa chiến mang tên Song lực hiện đang đứng đầu bảng xếp hạng. Bước vào sân, thuyền trưởng Trí với biệt danh khét tiếng "gã đầu bạc" đã nghiên cứu rất kỹ đã bố trí đội hình rất chặt chẽ từ tiên phong cảm tử đến các chốt chặt kiên cố và các cuộc đối đầu cặp đôi đã tạo nên 1 bất ngờ của giải lần này, đó là buộc con ngựa Song lực đang bất khả chiến bại chạy băng băng từ đầu giải đến giờ phải dừng lại vấp ngã bằng 1 trận thua 2-5. Tất cả các thủy thủ đoàn cũng như thuyền trưởng Trí đã thể hiện quyết tâm bằng pha đánh, mảng miếng hay và hò hét tạo nên một chiến thắng hay, bất ngờ của giải.

- Cú vấp ngã đầu tiên của con ngựa Song lực: Dưới sự dẫn dắt của tỉ phú ông bầu Phước, đã đưa con ngựa chiến của mình liên tục chiến thắng qua 5 vòng đua. Với tài sản khổng lồ của mình tỉ phú Phước đã tham gia thị trường chuyển nhượng đã tuyển được những con ngựa chiến, có chất lượng tốt cùng với sự phối kết hợp với nội binh đã luôn dành chiến thắng ở mọi cuộc đua. Bước vào vòng 6, bầu Phước đã tung ra đội hình với sự tham gia của 2 ngoại binh nhằm với mục đích chắp thêm cánh cho con ngựa chiến của mình nhằm tiếp tục khẳng định 1 chiến thắng nữa thể hiện cho vị trí số 1 của mình. Song với 1 buổi chiều kém may mắn không trăng không sao, con ngựa chiến của tỉ phú bầu Phước đã bị chặn đứng lại bởi con tàu mang tên Nhật lệ dưới sự điều hành của thuyền trưởng có biệt danh "gã đầu bạc". Với cú vấp ngã ngay đã làm cho con ngựa chiến Song lực lần đầu tiên nếm thất bại tại 1 cuộc đua danh giá; đồng thời đã đánh rơi vị trí số 1 của mình đã ngự trị sau 5 vòng đấu.


Hồi thứ hai: CLB Nhà Thiếu Nhi (2) gặp CLB Hương Thủy (4): Kết quả 4-3
View attachment 111189

- Nhà thiếu nhi trở lại ngôi đầu bảng: Với vai trò nhạc trưởng cùng tham gia và dẫn dắt 1 đội hình dàn nhạc cổ điển không đồng đều, nhạc trưởng "mai cồ" Trung cho khán giả thấy 1 tập thể đoàn kết luôn tạo nên sức mạnh tổng hợp cho mọi cuộc chiến, chiến thắng mọi khó khăn nhất và đạt được thành tích nhất định. Với phong độ hiện nay của "mai cồ" Trung thể hiện đã chứng minh được hiện nay anh đang là người có phong độ rất cao, chiến thắng mọi cuộc đấu súng tay đôi và anh đã có chiến thắng đầu tay về đấu đôi đã phá dớp "thần đèn" đôi. Bên cạnh đó dưới sự dẫn dắt của nhạc trưởng Trung, tập thể anh em trong dàn nhạc đã có chiến thắng rất quan trọng tạo nên 1 chiến thắng đầy nghẹt thở 4-3 trước đối thủ ngoại thành mang tên Hương Thủy với các cựu binh có chất lượng và đẳng cấp như anh Thuần, anh Chiến, anh Hà,...

- Khí thế của cựu binh Hương Thủy: Với 3 trận thắng, 2 trận thua CLUB Hương Thủy đang đứng vị trí thứ 4 ở bảng xếp hạng. Với Bầu Hà dẫn dắt đội Hương Thủy cùng với tuyển các cựu binh chất lượng hàng A1 hiện nay đã tạo nên cho 1 đội Hương Thủy từ tham gia phong trào để học hỏi đến giờ có khả năng tranh chấp top 3 của giải. Bố trí đội hình với 3 hạng A thi đấu đơn đã tạo nên 1 đội hình mạnh cho bất cứ đội bóng nào tham gia phải kinh nể. Nhưng với 1 buổi chiều nóng bức, không khí trong nhà thi đấu càng nóng hơn khi sự cổ vũ cuồng nhiệt của cổ động viên đã làm cho các cựu binh có 1 ngày thi đấu không đúng phong độ, chỉ có duy nhất cựu binh Thuần "mập" đã vẫn thể hiện đẳng cấp trước tuổi trẻ Quân B2 nên đã có chiến thắng đầu tay về cuộc chiến solo. Cuối cùng, bầu Hà cùng đồng đội đành chấp nhận trận thua thuyết phục trước CLB Nhà Thiếu Nhi đang đạt phong độ cao dưới sự dẫn dắt của nhạc trưởng "mai cồ Trung"
.


Hồi thứ ba: CLB Nguyễn Trãi (5) gặp CLB Văn Thể Mỹ (6): Kết quả 5-2
View attachment 111190

- Tuổi trẻ Nguyễn Trãi đang vượt khó: Với đội hình đầy sức trẻ dưới sự điều hành của đội trưởng Chánh "xịn" thì tại giải lần này đội hình team Nguyễn Trãi chưa thể hiện đúng với phong độ, trình độ cùng với sức trẻ hiện nay. Đội trưởng "Xịn" sau 1 tuần đi thả thính tại các nơi du lịch tham quan ở các tỉnh cũng như kết hợp với việc nghiên cứu, tìm hiểu thêm đấu pháp thi đấu, tuyển trạch ngoại binh,... thì bước vào vòng đấu 6 này đội trưởng Xịn đã tự đánh mất phong độ của mình, điển hình đã thất bại trước đối thủ truyền kiếp Thành "đen" với tỉ số 3-0 choáng váng. Song tập thể anh em trong đội đã làm được điều mà đội trưởng "Xịn" không làm được là giành những chiến thắng quan trọng giúp cho team Nguyễn Trãi dành thắng lợi 5-2 trước CLB của bầu Thanh. Một lần nữa sát thủ Bảo xăng dầu lại thể hiện 1 chiến thắng thuyết phục dành riêng cho mình để cứu mình rằng hạng C2 chưa xứng tầm đối với anh

- Văn Thể Mỹ Trở lại mặt đất: Sau khi đã có chiến thắng đầu tay tại vòng 5 trước CLB Nhật Lệ, bầu Thanh đã thưởng "nóng" cho đội bóng bằng cuộc liên hoan "hành văn tráng" nhằm động viên anh em cũng như tạo động lực cho chiến thắng tiếp theo. Nhưng "cái dớp" khi vắng mặt bầu Thanh trên khán đài thì đội bóng sẽ thua vẫn đeo đẳng Văn Thể Mỹ. Trong ngày đội bóng ra sân bầu Thanh đang bận điều hành 1 giải đấu khác tại 1 nơi bên kia nữa bán cầu cho nên phải vắng mặt. Tại trận đấu này tiền đạo Thành "đen" đã ghi 2 bàn thắng rất đẹp từ 1 pha độc diễn solo và 1 pha phối kết hợp đôi với đông đội. Song đây là tất cả mà những gì mà Văn Thể Mỹ có được ở trận đấu này vì vị trí thủ môn của họ đã để lọt lưới 5 bàn trước team Nguyễn Trãi.


Hồi thứ tư: CLB Mizuno (3) gặp CLB Đồng Hải Bakery(8): Kết quả 4-3
View attachment 111191

- Vũ điệu "tùng chiêng" mang tên Mizuno: Dưới sự dẫn dắt đội trưởng Nhân "nhảy", nhóm nhảy hit hop Mizuno luôn mang lại cho người hâm mộ nhiều cảm hứng thú vị về kiểu nhảy hit họp hiện đại. Với thành phần có 2 thành viên nằm trong ban tổ chức, bận rộn lo toan công tác tổ chức giải nhưng vẫn có thời gian tập luyện cùng cả đội để cho ra các sản phẩm, bài nhảy tốt dưới sự điều hành của đội trưởng to lớn Nhân "nhảy". Nhưng tại vòng đấu này, đội trưởng Nhân "nhảy" trong bài thi đấu solo của mình đã bị vấp phải 1 số lỗi kỹ thuật khi đang thi đấu tay đôi cùng chính với học trò "cũ" của mình, cho nên thất bại trong cuộc thi đấu tay đôi đó khi các trọng tài chấm điểm với tỉ số 3-2 chiến thắng cho cậu học trò. Nhưng với 1 ngày xuất thần và trở lại thi đấu của đấu sĩ "Sumô" Nam Anh đã mang lại chiến thắng chung cuộc cho nhóm nhảy Mizuno với tổng tỉ số chung cuộc 4-3.

- Đồng Hải Bakery vẫn luôn là đội bóng cửa dưới: Với vị trí đứng cuối bảng xếp hạng như hiện nay đã thể hiện CLB Đồng Hải đang là đội bóng luôn được xếp "cửa dưới" khi đối đầu với các đội bóng khác. Với nguồn tài chính eo hẹp của bầu Huy chưa đủ khả năng để chiêu mộ các cầu thủ lớn, đẳng cấp về cho đội bóng của mình cũng như đào tạo, bồi dưỡng các cầu thủ trong đội bóng hiện nay. Vì vậy, khi ra sân đội bóng luôn được xếp theo "chiếu dưới". Cho nên đội bóng liên tục nếm mùi thất bại gần như là điều hiển nhiên không xem là bất ngờ gì. Với sự cố gắng của toàn đôi bóng cũng chỉ đem lại cho 1 thất bại kém may mắn trước đội Mizuno với tỉ số 4-3. Mong sau lượt về bầu Huy có sự bổ sung, chuyển nhượng thêm những cầu thủ có chất lượng nhằm cải thiện vị trí của đội bóng trên bảng xếp hạng hiện nay.
Đ/c Thắng vui quá đừng manh động nghe,...Hy vọng chúc mừng nhà thiếu nhi sẽ vô địch lượt đi gần như 98%(nếu có) hahhahh.....
 
Last edited:

hungbongban

Moderator
Mỗi người có một phong cách chơi, không nên lấy nhau ra làm trò đùa, hạ thấp người khác như thế liệu có nên không . Có gì thì có thể gặp trực tiếp nói với nhau . Thân ái
ACE bóng bàn TT Huế đều quá hiểu và biết anh-vip là con người sống thoải mái, vui vẽ, hòa đồng và thân thiện ... như thế nào rồi nên hungbongban mới giám đùa vui như vậy, còn đối với người khác thì anh không giám đùa như vậy đâu. Chắc chắn ai cũng hiểu vấn đề này ! nhận thức của hungbongban cũng không đến nổi để ACE khiển trách. Trên tinh thần vui vẽ, đoàn kết và thân ái là chính chứ hungbongban không có ý xấu gì cả, đồng chí nhancarron đừng quan trọng hóa vấn đề.
Mong anh-Vip thấu hiểu nhé !
 
Last edited:

ansoxvn

Trung Uý
CLB Nhà Thiếu Nhi gặp CLB Hương Thủy : Cuộc chiến không khoan nhượng trong giới Võ lâm

NTN.jpg

CLB NHÀ THIẾU NHI

NT.jpg

CLB HƯƠNG THỦY

1. Trận 1: Sát thủ Thắng Y khoa (môn phái Nhà Thiếu Nhi) đụng độ với Hà đại hiệp (môn Phái Hương Thủy)

Với trận tiên phong này, theo đánh giá của các bậc tiền bối trong võ lâm, Hà đại hiệp có phần nhỉnh hơn về ổn định, đều hơn sát thủ Thắng tay trái, với bộ chân di chuyển Lăng ba vi bộ của Đoàn dự, Hà đại hiệp sẽ dễ dành phần thắng hơn. Song khi bước vào trận đấu Sát thủ Thắng (Y khoa) đã cho mọi người tại đại hội quần hùng thấy được võ công kiếm pháp của mình vô cùng hiệu quả, uyển chuyển đưa Hà đại hiệp luôn vào thế phòng thủ, bị động hơn khi kiếm khí của sát thủ Thắng đưa ra. Sử dụng sở trường là bộ thái cực kiếm của Trương Tam Phong truyền lại, sát thủ Thắng đã biến hóa khôn lường trong các chiêu thức làm cho Hà đại hiệp nhanh chóng thua liên tục, từ hiệp 1, hiệp 2, hiệp 3. Cuối cùng Hà đại hiệp phải chịu thất thủ trước sát thủ Thắng (Y khoa) với 3 hiệp sau khi trận đấu kết thúc. Tỉ số 1-0 nghiêng về cho môn phái Nhà Thiếu Nhi.

2. Trung lãng tử (môn phái Nhà Thiếu Nhi) chạm trán với Chiến “bức tường lửa” (môn phái Hương Thủy)

Bước vào trận 2: Chưởng môn của 2 Phái đều tung ra con bài chiến lược của môn phái mình, đại sư huynh Trung lãng tử của môn Phái Nhà Thiếu Nhi trong thời gian trở lại đây luôn thường xuyên tu luyện, nghiên cứu thêm các chiêu thức mới nhằm đưa môn phái của mình ngày càng phát triển và có thể nuôi danh vọng bá chủ võ lâm. Đứng đối diện Chiến với biệt danh “bức tường lửa” đại sư huynh của phái Hương Thủy đang bao lâu nay nổi tiếng khắp thiên hạ, ai ai cũng phải nể phục, là bậc tiền bối của Trung lãng tử, với những chiêu thức đơn giản, hiệu quả, cụ thể cộng thêm những pha bạt trời giáng đã làm cho biết bao nhiêu chư huynh đệ các môn phái khác phải khiếp sợ. Bước vào trận quần hùng, Trung lãng tử nhận thấy được khi đụng độ với 1 bức chắn bình phong to lớn như vậy phải tạo gì đó khác biệt để tạo bất ngờ và cố gắng kết thúc 1 cách nhanh chóng để tránh tiêu hao sinh lực của mình. Bên cạnh đó, Chiến bức tường lửa với khí thế uy nghi của mình thể hiện quyết tâm không kém để giành lại phần thắng mà sư đệ Hà đại hiệp đã thua ở trận đầu tiên, nhằm cân bằng tỉ số cho môn phái của mình. Trận giao chiến long tranh hổ đấu được diễn ra trong 4 hiệp kéo dài, đã làm hao tổn biết bao nhiêu sức lực, sinh khí của cả hai người, có những pha bóng lên tiếp diễn ra tạo tiếng nổ lớn long trời lỡ đất, khó bụi bay mù mịt. Trung lãng tử đã dùng chiến thuật đánh phủ đầu, công trước bằng mọi hình thức làm Chiến đại sư huynh phái Hương Thủy trở tay không kịp và luôn thất thế trong các hồi giao chiến. Trung lãng tử với chiêu thức nhất dương chỉ đã giành phần thắng ở 2 hiệp đầu bằng các chiêu thức sử trường của mình. Song qua hiệp 3 Chiến bức tường lửa đã thay đổi lối sở trường của mình chuyển sang tấn công, với thay đổi biến hóa như vậy đại sư huynh của phái Hương Thủy đã dành lại phần thắng ở hiệp 3 đưa trận đấu trở lại ở 2-1. Sang hiệp thứ 4, sau khi đã thích nghi và biết được các chiêu thức thay đổi của đối phương, Trung lãng tử đã dùng mọi sức lực của mình một lần nữa ra đòn tấn công liên tục Chiến bức tường lửa để nhanh chóng kết thúc 1 trận đấu tốn quá nhiều công sức. Cuối cùng thành công đã đến, Trung lãng tử đã đạt được điều mình mong muốn, kết thúc trận đấu với tỉ số 3-1 giúp cho môn phái của mình dẫn trước đối phương với tỉ số 2-0 toàn cuộc.

3. Song kiếm hợp bích “Dương” Hải + Ân “Nhi” (phái Nhà Thiếu Nhi) tỉ thí với 2 sư huynh đệ Hải + Kim (phái Hương Thủy)

Với bộ kiếm pháp Song kiếm hợp bích đôi uyên ương “Dương” Hải và Ân “Nhi” cũng đã tạo tiếng tăm lừng lẫy trong giới võ lâm. Bên kia đối diện 2 sư huynh đệ Hải + Kim tuy ở phái Hương Thủy nhưng lại sử dụng các chiêu thức ngoài phái được Thành “đen” đại nhân phái Văn Thế Mỹ truyền lại nên vô cùng lợi hại, ăn ý với nhau gần như song long hợp thể. Bước vào trận giao chiến 2 bên đều dùng các chiêu thức sở trường của mình tấn công đối phương, công thủ toàn diện, biến hóa các chiêu thức làm cho đối phương rơi vào thế bị động. Bên ngoài đồng đạo võ lâm đứng quan sát la ó, động viên khi 2 bên tung ra các chiêu thức độc và lạ của mình. Nhưng với 1 buổi chiều đứng gió, đôi uyên ương song kiếm hợp bích không thể chống trả nổi 2 sư huynh đệ song long hợp thể của phái Hương Thủy, đành chấp thua 3 hiệp nhanh choáng váng và đã tạo cho phái Hương Thủy dành lại 1 hiệp thắng toàn cuộc đưa tỉ số rút ngắn lại còn 2-1.

4. Quân cô nương (môn phái Nhà Thiếu Nhi) giao đấu Thuần “vạn lý trường thành” (môn phái Hương Thủy)

Với chiêu thức lục mạch thần kiếm, Quân cô nương từ lâu nay đã rất nổi tiếng, đã không biết bao nhiêu môn phái đã bại dưới tay Quân cô nương, thêm vào đó tuổi đời còn quá trẻ cho nên các bậc tiền bối trong võ lâm luôn đánh giá cao về tiềm năng của vị cô nương này. Với biệt danh “vạn lý trường thành Thuần đại hiệp là bậc tiền bối của Quân cô nương, danh tiếng đã một thời nổi vang lừng khắp nơi, tuy nhiên lâu nay Thuần đại hiệp đã lùi bước khỏi giới giang hồ về ẩn dật sống cuộc sống nhàn hạ, và thời gian gần đây với niềm đam mê nghiên cứu võ thuật các chiêu thức của mình, Thuần đại hiệp đã trở lại giang hồ và vẫn sử dụng các chiêu thức trong bộ kiếm phổ “vạn lý trường thành” do Tào Tháo đã truyền lại. Với 2 bộ kiếm pháp: Lục mạch thần kiếm và vạn lý trường thành thì bên trong có một số điểm tương đồng gần như giống nhau. Cho nên, mọi người trong giới võ lâm đánh giá đây là trận đấu cân sức mặc dù Quân cô nương cửa dưới được Thuần đại hiệp nhường trước 4 chiêu (4-0). Trận đấu diễn ra giống như những gì mà đồng đạo trong võ lâm mong đợi, các chiêu thức tung ra và chống đỡ liên tục, liên tục, bên đánh bên đỡ, đôi công qua lại các chiêu thức nhìn rất giống nhau. Tuy nhiên, là bậc tiền bối Thuần đại hiệp có kinh nghiệm hơn trong biến hóa các chiêu thức làm sức trẻ của Quân cô nương phải luôn khó khăn trong việc chống trả. Quân cô nương với tư duy, sức trẻ của mình thì 3 hiệp đầu luôn dành thế áp đảo trước bậc tiền bối của mình tạm thời dẫn trước 2-1. Sang hiệp thứ 4, với kinh nghiệm chinh chiến lâu năm cuả mình Thuần đại hiệp đã bất ngờ biến hóa thay đổi trong bộ kiếm “vạn lý trường thành” của mình thay đổi cục diện trận giao đấu khi Quân cô nương đã dẫn trước 6 chiêu thức (6-0), Thuần đại hiệp thắng trong hiệp 4 và đồng thời thắng luôn hiệp 5 với tỉ số chung cuộc trận giao đấu 3-2 giúp cho tỉ số chung cuộc giữa 2 môn phái về thế cân bằng 2-2.

5. Trung lãng tử + Quân cô nương (môn phái Nhà Thiếu Nhi) tỉ thí Hà đại hiệp + Chiến “bức tường lửa” (môn phái Hương Thủy”

Bước vào trận tỉ thí thứ 5 này, sau khi mỗi bên được biết về các chiêu thức, sở trường của nhau khi từng người ra giao đấu. Giờ đây 2 bên bước vào trận đấu với tư thế 1 cách thận trọng, quan sát kỹ, cũng như thể hiện quyết tâm giành thắng lợi của mình. Bên ngoài, mọi người chăm chú nhìn 2 bên thi nhau khai triển các chiêu thức họ đều trầm trồ than phục, kinh nể. Bên trong 2 bên đều cố dung hết sức lực của mình, kỹ thuật của mình để biến các chiêu thức trở nên thượng thừa và lợi hại. Trung lãng tử đã phối kết hợp tốt với bộ kiếm pháp lục mạch thần kiếm của Quân cô nương để tấn công đối phương. Ngược lại, Hà đại hiệp và Chiến đại sư huynh cũng đã không phần kém thua, ung dung tự tại, uyển chuyển kết hợp với nhau ra đòn, chống trả,… Cho nên trận tỉ thí này quả thật cân sức cân tài khiến mọi người phải vỗ tay than phục. Sau 1 thời gian giao chiến, kết quả kết thúc với tỉ số 3-2 nghiên về Trung lãng tử và Quân cô nương, ai nấy đều vỗ tay than phục vì 2 bên đã cống hiến công sức 1 trận đấu thành công mỹ mãn đạt về hiệu quả và cả chất lượng chuyên môn. Như vậy đến đây, phái Nhà Thiếu Nhi bước lên dẫn trước phái Hương Thủy với tỉ số 3-2 chung cuộc.

6. Ân “Nhi” (môn phái Nhà Thiếu Nhi) giao đấu Hùng “Mộ dung phục” (môn phái Hương Thủy)

Ở trận này, Ân “Nhi” sử dụng các chiêu thức trong bộ Ngọc nữ tâm kinh cùng giao chiến với bộ kiếm pháp “gậy ông đập lưng ông” của Hùng” Mộ dung phục”. Có thể nói, đây là 1 trận chiến làm cho 2 bên tổn hao sinh lực nhất của 2 bên, Ân “Nhi” tấn công,Hùng “Mộ dung phục” phòng thủ, cứ như vậy diễn ra suốt 4 hiệp tỉ thí. Mặc dù là nữ nhi, nhưng Ân “Nhi” vẫn liên tục dùng sức lực của mình tung ra để tấn công nhằm mục đích dành thắng lợi giúp cho môn phái của mình giành phần thắng kết quả chung cuộc của 2 môn phái giao chiến ngày hôm nay. Đối diện, Hùng “Mộ dung phục” đã thi triển các chiêu thức “gậy ông đập lưng ông” để phòng thủ chống trả liên tục, làm cho Ân “Nhi” tổn hao sinh khí, sức tấn công, đồng thời tấn công lại khi có cơ hội. Cứ như vậy, trận đấu diễn ra liên tục và gay cấn. Sau một hồi rất lâu, với bộ pháp nhanh nhẹn và tấn công liên hồi, Ân “Nhi” đã giành thắng lợi với tỉ số 3-1 đưa kết quả chung cuộc trận giao đấu của 2 phái Nhà Thiếu Nhi và phái Hương Thủy là 4-2.

7. Linh "dương tiễn” (môn phái Nhà Thiếu Nhi) giao chiến Hải “kiếm khách” (môn phái Hương Thủy)

Bước vào trận cuối cùng, khi kết quả chung cuộc đã định đoạt, chiến thắng đã nghiêng về phái Nhà Thiếu Nhi. Nhưng Hải “kiếm khách” cũng rất quyết tâm giành trận thắng này để khỏi phụ long mong mỏi của Chưởng môn cũng như lấy lại danh dự cho môn phái của mình. Về phía Linh “dương tiễn”, sau bao nhiêu cuộc giao chiến với các môn phái khác đều vắng mặt, chưa được tỉ thí nên cũng rất nóng long ra sân để được khai triển các chiêu thức cuả mình, nhằm học hỏi cũng như đánh giá năng lực, trình độ thực sự cua mình; đồng thời giúp cho môn phái mình có chiến thắng tuyệt đối để khẳng định chỗ đứng của môn phái minh trong giới võ lâm. Bước vào trận đấu Linh “dương tiễn” nhường trước Hải “kiếm khách” 2 chiêu”, với lý do kết quả đã định đoạt, cho nên trận đấu diễn ra có phần tẻ nhạt, không hấp dẫn như các trận tỉ thí trước. Nhưng với kinh nghiệm lâu năm của mình cộng với lâu nay chưa được giao chiến, Linh “dương tiễn” đã thể hiện quyết tâm của mình là tấn công liên tục, liên tiếp thi triển các đòn, chiêu thức của mình nhằm giành phần thắng trước Hải “kiếm khách”. Nhưng một ngày mà phong độ và tâm lý rất thoải mái, Hải “kiếm khách” đã cho Linh “dương tiễn” thấy được kết quả cuối cùng mới là quyết định tất cả, trong trận đấu Linh “dương tiễn” đã luôn giành ưu thế về mọi thứ. Nhưng cuối cùng Hải “hiệp khách” đã lội ngược dòng dành chiến thắng với tỉ số 3-2 trước Linh “dương tiễn”.

Kết quả chung cuộc môn phái Nhà Thiếu Nhi đã giành thắng lợi trước môn phái Hương Thủy với tỉ số cuối cùng là 4-3. Đồng thời, môn phái Nhà Thiếu Nhi đã bước lên ngôi Minh chủ Võ Lâm được đồng đào trong giới võ lâm thán phục và kính nể.

HẾT
 
Last edited:

hungbongban

Moderator
Từ bóng bàn chuyển qua kiếm hiệp rồi ... lo mà mài kiếm để chuẩn bị lượt về bắt đầu vào ngày 28/5, lượt về này chắn các kiếm pháp phải tung hết chiêu thức để dành chiến thắng từng trận một, quyết định sự thắng bại của đồng đội và cá nhân.
 

dung_linh

Đại Tá
Hahaha thì ra các hạ cũng trong giới giang hồ võ lâm, hân hạnh xin được thọ giáo
Trong chuyện kiếm hiệp chưa thấy nói Gia cát lượng và chu du ..........Chỉ nói tào tháo có 36 chiêu, chiêu 36 nói chiêu bỏ chạy là thượng sách.....hâhhhha
 

hungbongban

Moderator
THÔNG BÁO BỔ SUNG VĐV CBL NHÀ THIẾU NHI:

1. Mr Tích - Hạng B1.
2. Mr Hoàng - Hạng B1.
3. Mr Thắng (baxibatu) - Hạng C1.

BTC thông báo đến các Lãnh đội được biết về bổ sung VĐV và hạng VĐV nói trên, nếu ACE có ý kiến về hạng của 03 VĐV nói trên thì xin cho ý kiến để BTC thống nhất hạng lại thi đấu. Từ ngày ra thông báo đến ngày 28/5 nếu ACE không có ý kiến thì xem như đã đồng ý các hạng VĐV nói trên và được quyền tham gia thi đấu vào ngày 28/5 tuần này.

Trân trọng.
 
Last edited:

anh_vip

Trung Uý
THÔNG BÁO BỔ SUNG VĐV CBL NHÀ THIẾU NHI:

1. Mr Tích - Hạng B1.
2. Mr Hoàng - Hạng B1.
3. Mr Thắng (baxibatu) - Hạng C1.

BTC thông báo đến các Lãnh đội được biết về bổ sung VĐV và hạng VĐV nói trên, nếu ACE có ý kiến về hạng của 03 VĐV nói trên thì xin cho ý kiến để BTC thống nhất hạng lại thi đấu. Từ ngày ra thông báo đến ngày 28/5 nếu ACE không có ý kiến thì xem như đã đồng ý các hạng VĐV nói trên và được quyền tham gia thi đấu vào ngày 28/5 tuần này.

Trân trọng.
Riêng anh Thắng là B2 vì anh Thắng đánh hơn a Phương và một số B2 rồi đó anh Hùng ơi. Anh xem lại đi.
 

ansoxvn

Trung Uý
Tính hạng vdv ko nên so sánh với cá nhân người nay hay người khác, mà đánh giá trình độ vdv đó. Nếu so sánh với ai đó thì ví dụ so với a Bảo C2 độ Nguyễn Trãi, Sỹ C2, Sơn C2 đội Đồng Hải, Lộc C2 đội Văn Thể Mỹ, Quốc C1 đội Nhà Thiếu Nhi, Tâm C1 đội Mizuno, Tiến Thành C1 đội Song Lực, Hải C1 đội Hương Thủy hay 1 số người khác hạng C thì a Thắng baxibatu đã thắng được chua. Cho nên để động viên để giải có đông ae tham gia thì không nên xứng nhắc về hạng vdv. Vì vậy a Thắng hạng C1 là hợp ly, còn nếu hạng B2 ko đúng
 
Last edited:

anh_vip

Trung Uý
Tính hạng vdv ko nên so sánh với cá nhân người nay hay người khác, mà đánh giá trình độ vdv đó. Nếu so sánh với ai đó thì ví dụ so với a Bảo C2 độ Nguyễn Trãi, Sỹ C2, Sơn C2 đội Đồng Hải, Lộc C2 đội Văn Thể Mỹ, Quốc C1 đội Nhà Thiếu Nhi hay 1 số người khác hạng C thì a Thắng baxibatu đã thắng được chua. Cho nên để động viên để giải có đông ae tham gia thì không nên xứng nhắc về hạng vdv. Vì vậy a Thắng hạng C1 là hợp ly, còn nếu hạng B2 ko đúng
Mấy vận động viên đó chẳng qua gạo nấu thành cơm rồi. Giờ không thể tiếp tục sai hạng nữa ... Mong anh em trong Ban tổ chức tính thế nào cho hợp lý. Vui chơi giải trí nhưng phải công bằng cho tất cả mọi người.
 

dung_linh

Đại Tá
THÔNG BÁO BỔ SUNG VĐV CBL NHÀ THIẾU NHI:

1. Mr Tích - Hạng B1.
2. Mr Hoàng - Hạng B1.
3. Mr Thắng (baxibatu) - Hạng C1.

BTC thông báo đến các Lãnh đội được biết về bổ sung VĐV và hạng VĐV nói trên, nếu ACE có ý kiến về hạng của 03 VĐV nói trên thì xin cho ý kiến để BTC thống nhất hạng lại thi đấu. Từ ngày ra thông báo đến ngày 28/5 nếu ACE không có ý kiến thì xem như đã đồng ý các hạng VĐV nói trên và được quyền tham gia thi đấu vào ngày 28/5 tuần này.

Trân trọng.
Thế là cuộc đua tới chức vô địch rất hấp dẫn và kịch tích giữa CLB song lực và CLB Nhà thiếu nhi là 50/50 ở lượt đi , CLb văn Thể Mỹ vẫn hy vọng vượt lên ở vòng cuối bảng hahhahhh, ngày 28 /5 tới hãy đợi đấy và chờ xem!!!!
 

Bình luận từ Facebook

Top