cao thủ đâu hết rồi. xin đc chỉ giáo

backhand-ghost

Đại Tá
Tình hình la e đánh mãi ma ko thắng đc ông bác dánh anti rơ cắt thủ này.
Các bác giúp e xem chiến thuật nào thắng đc với.
ko dám nhận là cao thủ đâu chủ topic nhé, bạn đặt cái tên topic như vầy ai mà dám vào comt ^\^
Mình xem nhanh nhanh một đoạn clip của bạn và cứ góp ý một chút, ko đúng thì bỏ đi nhé.
Thứ nhất, bạn thua chú này hoàn toàn là do mình thôi chứ người ta ko có một điểm hay gì đâu, thậm chí là chơi tệ là đằng khác. Chú này ko có ve anti, chặn antin, gạt anti mà chỉ đơn thuần biết mỗi cắt mặt antin thôi trong khi lại ko có quả phải (bạt bình thường mà hình như ko có biết giật nữa) nên cũng ko tận dụng được lợi thế của mặt anti để kết phải. Bạn tự thua vì thiếu va chạm, cọ xát với lối chơi này thôi. Người ta ko làm gì, bạn cũng tự lăn quay ra trong khi mình thấy bạn sở hữu một nền tảng kỹ thuật cơ bản tương đối ok rồi (giao bóng, giật phải, moi trái...nói chung là đủ đòn).
Mặt anti khác với mặt gai (gai dài thủ), anti thiên là để tấn công chứ ko phải để phòng ngự đâu. Vì mặt anti nó ko lộn xoáy, phản xoáy, triệt xoáy nhiều như mặt gai nó chỉ tạo ra đường bóng trơ chuội khi đấm bóng, đôi công và thực tế là bị anti nó đánh thì khó chịu lắm. Chứ gò cắt như chú này thì ko ổn, chơi với anti cắt đều đều thế này thích lắm.
Nói về vấn đề của bạn tiếp.
Bạn hình như ko biết giật bóng tăng xoáy, giật cầu vồng cao "lồng" lên thì phải (tất nhiên trận này bạn đánh ko rúc lưới mấy, vì ông chú ko có banh chuội cho bạn) và thứ hai là phải mở cái nách ra thì mới mềm mại và kiểm soát tốt được. Bạn khép nách cũng ok, thậm chí giật vẫn mạnh nhưng nó không linh hoạt và khó đánh những trái banh đòi hỏi sự khéo léo, mềm mại hoặc cũng có thể nó ảnh hưởng đến độ an toàn, chính xác khi phải đè nhưng trái banh ở "dựng lên" ở tầm cao trên mặt.
Bạn cũng ko biết banh họ gò sang là xoáy gì, cứ lao vào đánh ầm ĩ, túi bụi. Đến khi thấy hỏng nhiều quá nên "ê ke", gò bóng với ông chú khiến nhiều quả bóng bay lên phải đến 1,5m chứ chẳng chơi. Người ta gò mặt anti thì làm gì có xoáy xuống nặng trịch như gai dài đâu (công dụng của nó mà), anti gò banh chỉ hơi chuội chuội tí teo, hơn lộn xoáy một tí và nó chỉ nguy hiểm lúc tấn công còn lại cứ gò anti sang là có thể topspin nện ngay được. Ko được vội vì nhiều lúc nó hơi lắc dừng, đè vào đầu bóng khi phán đoán nó hoàn toàn ko xoáy, khi thấy bóng nó hơi chuội thì càng ko được vội mà giật tăng xoáy lên (nhẹ thôi, cầu vồng cao càng tốt, mà vào thẳng anti luôn xem họ xử lý thế nào). Trường hợp ko phán đoán kịp là xoáy gì thì cứ moi thật lực, nhiều ma sát vào chứ ko phải quả nào cũng vào cả người như vậy. Nếu người ta chặn được quả giật của bạn thì mình chịu, vì quả sau nó tụt lắm, chỉ có gò nhả lại thôi chứ mình chịu ko giật nổi (nhưng ông chú này chưa ở trình C diễn đàn như Hưng anti nên ko ngại).
Khi giao bóng thì nên giao bóng xoáy thẳng, ít ngang một chút cho nó đê đánh. Nếu mình giao xoáy lên mà họ cắt sang nó hơi cao cao, mình thấy ko thoải mái lắm thì hạn chế quả đó. Giao xuống nhè nhẹ, thẳng dài, chờ ông chú gò sang thì chậm chậm thôi, giật tăng xoáy nhẹ nhàng nếu "mù" xoáy; topspin nếu kết là bỏng lỏng toẹt. Người ta cài sâu quá thì bạn móc nhẹ trái được mà, cứ mạnh dạn đừng sợ hỏng, đánh để vỡ đòn ra mà. Nếu sợ ko dám moi trái thì gò một nhịp thôi, quả sau kiểu gì cũng phải nện ko thì lại gò ra ngoài mất (mà lần gò thứ hai chắc chắn là ko xoáy, nện ko khó đâu). Tạm thời vậy đã vì bạn chẳng nói là bạn vướng ở đâu nữa, mình cũng ko biết hết. Nói chung là chậm lại và đánh bóng nhiều ma sát hơn, chú ý vì bạn giật bay ra ngoài nhiều quá.
Khi nào muốn gặp người chơi anti hay thì qua T&F gặp anh Hưng anti, qua Hùng híp gặp anh Huy trọc, qua Thăng Long gặp chú Khôi... Bây giờ người chơi anti ko nhiều, mình chỉ biết mấy người đó. Chơi hay nhất có lẽ là anh Hưng (đánh C org) vì hắn chặn được, ve gạt được rồi xoay phải giật la liệt (mình vẫn bí khi bị ông này tấn công bằng anti, tụt lắm).
 
Last edited:

Bé Shin

Thượng Sỹ
ko dám nhận là cao thủ đâu chủ topic nhé, bạn đặt cái tên topic như vầy ai mà dám vào comt ^\^
Mình xem nhanh nhanh một đoạn clip của bạn và cứ góp ý một chút, ko đúng thì bỏ đi nhé.
Thứ nhất, bạn thua chú này hoàn toàn là do mình thôi chứ người ta ko có một điểm hay gì đâu, thậm chí là chơi tệ là đằng khác. Chú này ko có ve anti, chặn antin, gạt anti mà chỉ đơn thuần biết mỗi cắt mặt antin thôi trong khi lại ko có quả phải (bạt bình thường mà hình như ko có biết giật nữa) nên cũng ko tận dụng được lợi thế của mặt anti để kết phải. Bạn tự thua vì thiếu va chạm, cọ xát với lối chơi này thôi. Người ta ko làm gì, bạn cũng tự lăn quay ra trong khi mình thấy bạn sở hữu một nền tảng kỹ thuật cơ bản tương đối ok rồi (giao bóng, giật phải, moi trái...nói chung là đủ đòn).
Mặt anti khác với mặt gai (gai dài thủ), anti thiên là để tấn công chứ ko phải để phòng ngự đâu. Vì mặt anti nó ko lộn xoáy, phản xoáy, triệu xoáy nhiều như mặt gai nó chỉ tạo ra đường bóng trơ chuội khi đấm bóng, đôi công và thực tế là bị anti nó đánh thì khó chịu lắm. Chứ gò cắt như chú này thì ko ổn, chơi với anti cắt đều đều thế này thích lắm.
Nói về vấn đề của bạn tiếp.
Bạn hình như ko biết giật bóng tăng xoáy, giật cầu vồng cao "lồng" lên thì phải (tất nhiên trận này bạn đánh ko rúc lưới mấy, vì ông chú ko có banh chuội cho bạn) và thứ hai là phải mở cái nách ra thì mới mềm mại và kiểm soát tốt được. Bạn khép nách cũng ok, thậm chí giật vẫn mạnh nhưng nó không linh hoạt và khó đánh những trái banh đòi hỏi sự khéo léo, mềm mại hoặc cũng có thể nó ảnh hưởng đến độ an toàn, chính xác khi phải đè nhưng trái banh ở "dựng lên" ở tầm cao trên mặt.
Bạn cũng ko biết banh họ gò sang là xoáy gì, cứ lao vào đánh ầm ĩ, túi bụi. Đến khi thấy hỏng nhiều quá nên "ê ke", gò bóng với ông chú khiến nhiều quả bóng bay lên phải đến 1,5m chứ chẳng chơi. Người ta gò mặt anti thì làm gì có xoáy xuống nặng trịch như gai dài đâu (công dụng của nó mà), anti gò banh chỉ hơi chuội chuội tí teo, hơn lộn xoáy một tí và nó chỉ nguy hiểm lúc tấn công còn lại cứ gò anti sang là có thể topspin nện ngay được. Ko được vội vì nhiều lúc nó hơi lắc dừng, đè vào đầu bóng khi phán đoán nó hoàn toàn ko xoáy, khi thấy bóng nó hơi chuội thì càng ko được vội mà giật tăng xoáy lên (nhẹ thôi, cầu vồng cao càng tốt, mà vào thẳng anti luôn xem họ xử lý thế nào). Trường hợp ko phán đoán kịp là xoáy gì thì cứ moi thật lực, nhiều ma sát vào chứ ko phải quả nào cũng vào cả người như vậy. Nếu người ta chặn được quả giật của bạn thì mình chịu, vì quả sau nó tụt lắm, chỉ có gò nhả lại thôi chứ mình chịu ko giật nổi (nhưng ông chú này chưa ở trình C diễn đàn như Hưng anti nên ko ngại).
Khi giao bóng thì nên giao bóng xoáy thẳng, ít ngang một chút cho nó đê đánh. Nếu mình giao xoáy lên mà họ cắt sang nó hơi cao cao, mình thấy ko thoải mái lắm thì hạn chế quả đó. Giao xuống nhè nhẹ, thẳng dài, chờ ông chú gò sang thì chậm chậm thôi, giật tăng xoáy nhẹ nhàng nếu "mù" xoáy; topspin nếu kết là bỏng lỏng toẹt. Người ta cài sâu quá thì bạn móc nhẹ trái được mà, cứ mạnh dạn đừng sợ hỏng, đánh để vỡ đòn ra mà. Nếu sợ ko dám moi trái thì gò một nhịp thôi, quả sau kiểu gì cũng phải nện ko thì lại gò ra ngoài mất (mà lần gò thứ hai chắc chắn là ko xoáy, nện ko khó đâu). Tạm thời vậy đã vì bạn chẳng nói là bạn vướng ở đâu nữa, mình cũng ko biết hết. Nói chung là chậm lại và đánh bóng nhiều ma sát hơn, chú ý vì bạn giật bay ra ngoài nhiều quá.
Khi nào muốn gặp người chơi anti hay thì qua T&F gặp anh Hưng anti, qua Hùng híp gặp anh Huy trọc, qua Thăng Long gặp chú Khôi... Bây giờ người chơi anti ko nhiều, mình chỉ biết mấy người đó. Chơi hay nhất có lẽ là anh Hưng (đánh C org) vì hắn chặn được, ve gạt được rồi xoay phải giật la liệt (mình vẫn bí khi bị ông này tấn công bằng anti, tụt lắm).
Rất cảm ơn bác chia sẻ, quả rất đúng với những gì e đang mắc. Nhưng phải nói la e ko biết giật cầu vồng bác ah. Mà từ lúc cầm vợt đến giờ có ai chỉ cách giật cầu vồng đâu, mà e cũng chưa đi giao lưu bao giờ mới chết chứ. Lần này quyết tâm tham gia GC để giao lưu nè. Ma bắt chước thằng ML nên cũng chỉ đến vậy, chẳng biết mình đúng hay sai chỗ nào nữa.
 

backhand-ghost

Đại Tá
Rất cảm ơn bác chia sẻ, quả rất đúng với những gì e đang mắc. Nhưng phải nói la e ko biết giật cầu vồng bác ah. Mà từ lúc cầm vợt đến giờ có ai chỉ cách giật cầu vồng đâu, mà e cũng chưa đi giao lưu bao giờ mới chết chứ. Lần này quyết tâm tham gia GC để giao lưu nè. Ma bắt chước thằng ML nên cũng chỉ đến vậy, chẳng biết mình đúng hay sai chỗ nào nữa.
mở cái nách ra là giống nó đấy, mình mới nhìn thấy hao hao, ko ngờ bro đang mô phỏng động tác của ông em thật. ML giờ nó ít moi, nhưng thỉnh thoảng vẫn có, nghiên cứu xem. Nhưng dù sao vẫn phải mở nách một chút, bro vẫn giật từ dưới lên, hơi lai vào cạnh bóng, giật vậy thì những quả banh yêu cầu đánh topspin sẽ hơi khó. Thoáng thoáng cái tay cho nó linh hoạt, đè bóng dễ hơn và giật tăng xoáy cũng mềm mại.
Lưu ý bro là ở CNT thì kiểu FH của ML là kiểu khác và khó hơn đấy, có thể nói là đặc biệt. Còn ở châu Âu có TMB cũng một mình một kiểu, thậm chí mình đánh giá FH của TMB còn hơi sai kỹ thuật cơ ^\^ Bro mô phỏng cũng ok nhưng làm sao nó phù hợp với mình nhé, bọn nó toàn đến từ hành tinh khác cả đấy.
 

Bé Shin

Thượng Sỹ
mở cái nách ra là giống nó đấy, mình mới nhìn thấy hao hao, ko ngờ bro đang mô phỏng động tác của ông em thật. ML giờ nó ít moi, nhưng thỉnh thoảng vẫn có, nghiên cứu xem. Nhưng dù sao vẫn phải mở nách một chút, bro vẫn giật từ dưới lên, hơi lai vào cạnh bóng, giật vậy thì những quả banh yêu cầu đánh topspin sẽ hơi khó. Thoáng thoáng cái tay cho nó linh hoạt, đè bóng dễ hơn và giật tăng xoáy cũng mềm mại.
Lưu ý bro là ở CNT thì kiểu FH của ML là kiểu khác và khó hơn đấy, có thể nói là đặc biệt. Còn ở châu Âu có TMB cũng một mình một kiểu, thậm chí mình đánh giá FH của TMB còn hơi sai kỹ thuật cơ ^\^ Bro mô phỏng cũng ok nhưng làm sao nó phù hợp với mình nhé, bọn nó toàn đến từ hành tinh khác cả đấy.
Thì bắt chước chỉ đến vậy thôi. E cũng từng tập quả giật giống của TMB, phải công nhận là xoáy có nhiều là khác và cực kì an toàn, những mỗi tội là lực cảm giác hơi yếu. bóng không có độ lao nhiều. thấy vồng cầu nhiều hơn.
 

backhand-ghost

Đại Tá
Thì bắt chước chỉ đến vậy thôi. E cũng từng tập quả giật giống của TMB, phải công nhận là xoáy có nhiều là khác và cực kì an toàn, những mỗi tội là lực cảm giác hơi yếu. bóng không có độ lao nhiều. thấy vồng cầu nhiều hơn.
ok, chúc bro giải GC này thi đấu tốt.
 

tuandat2006

Đại Uý
Theo anh e nên thay dổi điểm rơi của bóng ,nếu giao sang gai chỉ giao kg xoáy thui sau đó gật là an toàn nhất ,video a thấy e gật có đúng 1 động tác khi đối phương điều chỉnh e không nhận ra quả trả bóng nguời ta như thếnào lỏng hay chặt nên e đánh haybị hỏng
 

attack01

Đại Uý
Set sau met rồi. Thua set 2 nghi lai sức thắng set 3 . Rồi thua set 4. 5 luôn.

Mình thấy trình độ bạn hơn bác kia và toàn tấn công, bác kia toàn thủ....Mình thấy bạn chỉ cần sửa như sau chắc có lẽ cũng đã thắng rồi:

1. Giao bóng, cắt qua lại 1 trái ngắn, 1 trái cắt dài vào bụng bác ấy, có khi bác ấy thua luôn, nếu không thua thì cắt lại rất cao, bạn ve hoặc giật đều dễ hơn..ie cắt 2-3 quả rồi mới ve hoặc giật....tránh giao bóng xong giật ngay hoặc người ta giao bóng bạn giật, ve ngay (coi lại clip bạn sẽ thấy bạn mất điểm ở đó vì bạn chưa chỉnh được theo độ lỏng chặt của banh)

2. Không bao giờ giật hết sức và nghĩ là giật ăn ngay, giật một trái cho bác ấy đỡ cầu vồng lên rồi đổi điểm giật/bạt. Điều này bạn cũng đã làm trong các séc bạn thắng....chỉ là giật trái đầu quá sức nhiều khi không chính xác và mau đuối mà không cần thiết, đặc biệt là có khi giật xong, cắt ngắn bắt người ta di chuyển vào vì bác này có xu hướng lùi xa bàn thủ

3. Giao bóng dài không xoáy, xoáy ngang thì bác này đỡ hay bay lên cao, bạn dễ tấn công hơn...

Quan trọng nhất là họ không tấn công thì họ chỉ có thể thắng điểm do mình đánh hỏng thôi, nên không cần phải vội tấn công, chỉ tấn công trái banh dễ nhất...đặc biệt bác này cắt cũng không quá nặng nên không sợ

Good luck
 

tuankhoai

Đại Tá
Tình hình la e đánh mãi ma ko thắng đc ông bác dánh anti rơ cắt thủ này.
Các bác giúp e xem chiến thuật nào thắng đc với.
bạn ko có trái, nếu có trái thì oánh nhàn tênh, mà bạn oánh hơi sóm, bác kia ko có quả oánh thì có j mà fải vội, oánh chậm lại móc xoáy lên, bác kia lùi ra xa móc qua là bác y bí ngay y mà, oánh bóng qen mà hỏng nhiều thế, bỏ ra mây hôm oánh khác kiểu tí, thua cũng đc, nhưng sau sẽ có kết quả tốt. Oánh với mấy bác này biết kiểu oánh nhàn tênh, chẳng qua m chưa oánh đúng kiểu thì thấy khó. Gạp mấy bác này m oánh cứ moi rồi bạt, ko thì đánh 1 quả nhả 1 quả rồi lại đánh, nhả.
 

Diem_ND

Đại Uý
bác này đánh anti nvay là bóng hiền đó.bạn giật quả một ng ta thủ đc quả 2 rúc lưới lý do là quả giật thứ nhất bị an tị cắt sang bóng sẽ xoáy xuống rất nặng nếu ko giật ma sát, mỏng vào bóng sẽ rúc ngay thôi.
 

Soncaocao_hp

Trung Sỹ
theo minh danh voi anti nay thi ban nen chon qua ma danh bang cach cat bong va gai bong sang tay phai cua bac ay roi su dung qua giat bat chac se hieu qua hon va do ton suc hon , danh theo kieu " mon bong "
 

Ex_Hai05

Đại Uý
E thì hạng gà thôi và cũng đánh với cả gai và anti rồi, xin góp ý với bác thế này. Gai và anti k sợ giật đâu bác ạ. Sợ bạt thôi.e k giao bóng fuc tạp, chỉ tổ làm khổ mình. E giao đơn giản xoáy xuống và lỏng qua. Họ gò lại thì cứ rình mà bạt dứt điểm! Có j k fai mong các bác chém nhẹ tay!
Chiến thuật đúng đấy. Nhưng ko phải quả nào cũng dứt điểm được. Cần có quả đôi công hoặc bạt kéo nhẹ làm bước đệm.
 

Bình luận từ Facebook

Top