CÁM ƠN BÓNG BÀN ĐÀ NẴNG .

thinhq6

Thượng Sỹ
Đầu tháng 12 - 2016 về thăm quê nhà tại Đà Nẵng . Dự định là sẽ được đi du lịch biển và giao lưu bóng bàn với anh em ở Đà Nẵng. Kế hoạch du lịch biển phá sản bởi trời Đà Nẵng mưa suốt liên tục . Bù lại là có thời gian nhiều để tham gia giao lưu bóng bàn . Nghỉ ở Đà Nẵng khoảng 1 tuần cũng giao lưu được 9 buổi với các bạn ở các clb bóng bàn : Quân Khu 5, Vĩnh Trung, BMB Lê hồng Phong, Phan Châu Trinh và clb ở Hội An. Sau buổi giao lưu bóng bàn cũng tham gia bàn nhỏ để được thư giãn. Được các bạn ở Đà Nẵng giao lưu và " chăm sóc " nhiệt tình nên cũng chơi khoảng 50 đến 70 trận . Thắng có, thua có nhưng chơi với thinh thần thể thao vui là chính. Đặc biệt có xem qua buổi thi đấu bóng bàn vòng cuối kết thúc giải Da Nang Premiership . Nhận thấy phong trào ở bóng bàn ở Đà Nẵng rất tiến bộ phát triển về số lượng lẫn chất lượng . Buổi thi đấu giải bóng bàn của các bạn rất hấp dẫn có tính cạnh tranh cao, khâu tổ chức chu đáo thời gian thi đấu dài nhưng vẫn cập nhật thông tin và kết quả thi đấu kịp thời và đầy đủ. Đặc biệt là các bạn có nhiều mạnh thường quân tham gia đóng góp nhiệt tình nên giải thưởng tương đối cao. Cộng thêm các bạn có một Liên Đoàn Bóng Bàn năng nổ, nhiệt tình có tầm nhìn xa đã cho các vđv trẻ đi tập huấn ở nước ngoài, thường xuyên tổ chức các giải đấu. Với những điều kiện thuận lợi như vậy chắc chắn trong tương lai Bóng Bàn t.p. Đà Nẵng sẽ đạt đươc những thành tích cao hơn. Chúc Bóng Bàn Đà Nẵng luôn đoàn kết và phát triển mạnh .
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top