cách đối phó rơ thủ xa bàn dai như đỉa

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Xa bàn có mấy loại

1. lốp lắc, nói chung là lên và ngang, nếu đã nhìn thấy tay thì không sợ, nhưng với jeu này, anh em ta phải có FH mạnh hoặc BH ốp ép, còn nếu yếu thì dưới cơ rồi, đánh thoải mái, đằng nào chả thua. Chỉ cần nhìn tay họ xem họ lắc về trái hay phải, rồi căn điểm bóng rơi, đứng chéo tầm 45 độ theo hướng xoáy tùy BH hay FH, rồi cứ thế mà fang thôi, em đánh với jeu này không nhiều, nhưng hiện tại jeu này em chưa thua ai cả. Các bác trình cao thì em chưa gặp nên chả biết thế nào

2. nếu cắt thủ, nói chung là bóng xoáy xuống, thì cứ thế mà bợ thôi, bợ sang, rồi đánh, đánh xong, lại bợ, bỏ đi 2 séc đầu, chắc sau đó họ cũng chả còn sức mà chơi, jeu này em có gặp một bác, nhưng gà lắm, thành ra em đánh đơn giản, bác ấy đánh đến séc thứ 3 thì thở không ra hơi. Bình quân em cứ bắt bác ấy chạy tầm 10 vòng 1 điểm, các séc đầu, đánh được khó cũng không đánh, cứ bỏ cho chạy vào đủ, rồi lại đánh cho chạy ra đủ, không đánh chết hẳn, đến séc thứ 3 thì mồ hôi che cả mắt, vừa đánh vừa quệt, trông tội quá nên em ăn 3-1 cho bác ấy đỡ mệt

Jeu 1 cũng có thể đánh kiểu 2 được, nhưng thay bợ bằng kê, cứ kê vừa đủ qua lưới thôi. HS có một anh đánh jeu này, nói chung đánh liên tục thì mình dễ thua lắm, cứ đánh rồi kê rồi lại đánh, đỡ vào lại kê thì nhàn nhã mà thắng dễ dàng, chỉ khó séc 1 và 2 thôi, chứ đến séc 3 trở đi họ cũng chả còn sức đâu mà bươn, lúc đó thì kê dài ra tí để họ ham, đánh toàn phải moi, mà không đánh thì bóng lốp lên cũng dễ đánh ác
 
Last edited:

cuongpn

Đại Tá
Đánh trượt thì e k sợ, nhưng sang đc thì cũng k đủ lực để xé góc
Xa bàn có mấy loại

1. lốp lắc, nói chung là lên và ngang, nếu đã nhìn thấy tay thì không sợ, nhưng với jeu này, anh em ta phải có FH mạnh hoặc BH ốp ép, còn nếu yếu thì dưới cơ rồi, đánh thoải mái, đằng nào chả thua. Chỉ cần nhìn tay họ xem họ lắc về trái hay phải, rồi căn điểm bóng rơi, đứng chéo tầm 45 độ theo hướng xoáy tùy BH hay FH, rồi cứ thế mà fang thôi, em đánh với jeu này không nhiều, nhưng hiện tại jeu này em chưa thua ai cả. Các bác trình cao thì em chưa gặp nên chả biết thế nào

2. nếu cắt thủ, nói chung là bóng xoáy xuống, thì cứ thế mà bợ thôi, bợ sang, rồi đánh, đánh xong, lại bợ, bỏ đi 2 séc đầu, chắc sau đó họ cũng chả còn sức mà chơi, jeu này em có gặp một bác, nhưng gà lắm, thành ra em đánh đơn giản, bác ấy đánh đến séc thứ 3 thì thở không ra hơi. Bình quân em cứ bắt bác ấy chạy tầm 10 vòng 1 điểm, các séc đầu, đánh được khó cũng không đánh, cứ bỏ cho chạy vào đủ, rồi lại đánh cho chạy ra đủ, không đánh chết hẳn, đến séc thứ 3 thì mồ hôi che cả mắt, vừa đánh vừa quệt, trông tội quá nên em ăn 3-1 cho bác ấy đỡ mệt

Jeu 1 cũng có thể đánh kiểu 2 được, nhưng thay bợ bằng kê, cứ kê vừa đủ qua lưới thôi. HS có một anh đánh jeu này, nói chung đánh liên tục thì mình dễ thua lắm, cứ đánh rồi kê rồi lại đánh, đỡ vào lại kê thì nhàn nhã mà thắng dễ dàng, chỉ khó séc 1 và 2 thôi, chứ đến séc 3 trở đi họ cũng chả còn sức đâu mà bươn, lúc đó thì kê dài ra tí để họ ham, đánh toàn phải moi, mà không đánh thì bóng lốp lên cũng dễ đánh ác
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Đánh trượt thì e k sợ, nhưng sang đc thì cũng k đủ lực để xé góc
Cần gì phải xé bác, bác cứ giữa bàn tương cho em, kê bợ thì cố gắng để bóng rơi 2 nẩy trong bàn, đánh thì cho bóng bay càng xa càng tốt, an toàn đừng đánh ác

Cứ 1 dài một ngắn, họ chịu được mấy séc mà bác phải lo. Mình không đánh vào kỹ thuật của họ, mình đánh vào sức khỏe, xuống sức rồi thì mới mắc lỗi kỹ thuật bác ạ
 

cuongpn

Đại Tá
E chi độ nho nhỏ từ 2-5 chai thoai bác
Không phải mình thua do họ thủ xa. Đơn giản là trình thôi. Trình cao thì họ đánh kiểu gì cũng thua. Nhưng gặp rơ này thường xuyên mình sẽ lên tay rất nhiều.
Ý kiến cá nhân:
1. Nếu chỉ đánh vui thôi thì bạn cứ đánh thật bền. Vì rơ này họ thủ cho mình đánh và mình đánh cho họ thủ. Cố gắng đánh được ít nhất 5 quả trở lên. Thậm chí đánh 20 quả cũng đừng nản.
2. Bạn thử đánh độ xem. Mình cam đoan đến trận thứ 5 họ không dám thủ liên tục. Với điều kiện phải ngang cơ hơạc chấp bóng. Chứ trên cơ mình đi nhanh lắm.
 

cuongpn

Đại Tá
Cần gì phải xé bác, bác cứ giữa bàn tương cho em, kê bợ thì cố gắng để bóng rơi 2 nẩy trong bàn, đánh thì cho bóng bay càng xa càng tốt, an toàn đừng đánh ác

Cứ 1 dài một ngắn, họ chịu được mấy séc mà bác phải lo. Mình không đánh vào kỹ thuật của họ, mình đánh vào sức khỏe, xuống sức rồi thì mới mắc lỗi kỹ thuật bác ạ
Oh cũng là giải pháp hay, từ trc đến nay m ham tấn công cho ra mòi hôi nên ít khi hãm lại rồi đánh típ toàn vụt đến tự hỏng thoai
 

Trainee

Đại Tá
Cần gì phải xé bác, bác cứ giữa bàn tương cho em, kê bợ thì cố gắng để bóng rơi 2 nẩy trong bàn, đánh thì cho bóng bay càng xa càng tốt, an toàn đừng đánh ác

Cứ 1 dài một ngắn, họ chịu được mấy séc mà bác phải lo. Mình không đánh vào kỹ thuật của họ, mình đánh vào sức khỏe, xuống sức rồi thì mới mắc lỗi kỹ thuật bác ạ
Anh xem trận trên D9 còn chả chặn nổi quả nào 2 nẩy, đâu đơn giản đâu!
Bạn @cuongpn chắc chỉ kém D9 độ 2, 3 bóng chứ mấy, cũng là cao thủ phong trào rồi!
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Anh xem trận trên D9 còn chả chặn nổi quả nào 2 nẩy, đâu đơn giản đâu!
Bạn @cuongpn chắc chỉ kém D9 độ 2, 3 bóng chứ mấy, cũng là cao thủ phong trào rồi!
Séc đó Dũng cửu nó có chặn đâu, nó mà chặn giảm lực thì nhìn hơi xấu hình ảnh, nên nó không chặn thôi, chứ lốp thế chưa khó, lốp khó phải tầm cuối bàn gần vạch trắng, không kê lại được cơ, chứ tầm 2/3 bàn thì vẫn kê được, cảm giác tốt kê tầm đó sợ 3-4 nẩy luôn chứ 2 nhằm nhò gì

Bác @cuongpn trình cao thế rồi cơ à, cỡ thế thì phải C non rồi
 

Trainee

Đại Tá
Séc đó Dũng cửu nó có chặn đâu, nó mà chặn giảm lực thì nhìn hơi xấu hình ảnh, nên nó không chặn thôi, chứ lốp thế chưa khó, lốp khó phải tầm cuối bàn gần vạch trắng, không kê lại được cơ, chứ tầm 2/3 bàn thì vẫn kê được, cảm giác tốt kê tầm đó sợ 3-4 nẩy luôn chứ 2 nhằm nhò gì

Bác @cuongpn trình cao thế rồi cơ à, cỡ thế thì phải C non rồi
Có dám chặn đâu anh, hình ảnh nỗi gì, đánh 3 séc cứ chặn phát nào ăn cái bụp phát đó mất bóng luôn!
Lốp vậy là hay đó anh, đừng nói không hay, vì người ta lốp lại bóng của D9, chứ lốp bóng cỡ anh em mình thì chỉ có khóc! D TPHCM xuống VT giao lưu gặp rơ đó đi nhanh 3 trắng nhiều người lắm rồi đó!
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Có dám chặn đâu anh, hình ảnh nỗi gì, đánh 3 séc cứ chặn phát nào ăn cái bụp phát đó mất bóng luôn!
Lốp vậy là hay đó anh, đừng nói không hay, vì người ta lốp lại bóng của D9, chứ lốp bóng cỡ anh em mình thì chỉ có khóc! D TPHCM xuống VT giao lưu gặp rơ đó đi nhanh 3 trắng nhiều người lắm rồi đó!
Nói chung cứ phải vào trận mới nói được, ở DHS cũng có một bác đánh với D cũng chả ngại gì, jeu này, lốp lắc kinh dị, lần đầu tiên rủ anh chơi, mình cũng chơi thử

Bác ấy hơn anh tầm 10 tuổi, ban đầu bảo chấp mình 2, mình thì kiểu gì cũng được, sau bảo không chấp nữa, cũng xong. Anh thua 2 séc đầu, sau đó quen lốp rồi, chả cần chặn kê nữa, cứ lốp vào là 2 góc bàn tương, 3 séc sau bác ấy chán, chả biết đánh kiểu gì, vì cứ lốp xong phải thì giật nhiều xoáy sang trái, chặn đến tầm quả thứ 3 thì chùn chân, chạy không rồi nữa, thế là thua

Đến séc 4 anh cố tình đánh cho lốp, vẫn chiến thuật cũ, không kê chặn, cứ giật nhiều xoáy, bóng lồng cao vào hai góc bàn, chạy cứ gọi là tụt hơi, lúc nào thấy họ oải oải, lại giật vào giữa bàn cho đứng lại thở, rồi lại chạy tiếp

Séc 5 họ chơi cắt nặng để chống mình đánh, thì vào đúng jeu của mình, giật bóng xuống, lại bắt đầu cuộc hành trình 2 góc bàn.

Đến giờ anh đến DHS không thấy bác ấy rủ chơi nữa, nhìn thấy chỉ chào bảo:" Thằng này đòn nặng thật, mà lại hai càng, càng nào cũng mạnh, đánh hay đấy" :p:p:p:p:p
 

cuongpn

Đại Tá
Nhất bác :)
Nói chung cứ phải vào trận mới nói được, ở DHS cũng có một bác đánh với D cũng chả ngại gì, jeu này, lốp lắc kinh dị, lần đầu tiên rủ anh chơi, mình cũng chơi thử

Bác ấy hơn anh tầm 10 tuổi, ban đầu bảo chấp mình 2, mình thì kiểu gì cũng được, sau bảo không chấp nữa, cũng xong. Anh thua 2 séc đầu, sau đó quen lốp rồi, chả cần chặn kê nữa, cứ lốp vào là 2 góc bàn tương, 3 séc sau bác ấy chán, chả biết đánh kiểu gì, vì cứ lốp xong phải thì giật nhiều xoáy sang trái, chặn đến tầm quả thứ 3 thì chùn chân, chạy không rồi nữa, thế là thua

Đến séc 4 anh cố tình đánh cho lốp, vẫn chiến thuật cũ, không kê chặn, cứ giật nhiều xoáy, bóng lồng cao vào hai góc bàn, chạy cứ gọi là tụt hơi, lúc nào thấy họ oải oải, lại giật vào giữa bàn cho đứng lại thở, rồi lại chạy tiếp

Séc 5 họ chơi cắt nặng để chống mình đánh, thì vào đúng jeu của mình, giật bóng xuống, lại bắt đầu cuộc hành trình 2 góc bàn.

Đến giờ anh đến DHS không thấy bác ấy rủ chơi nữa, nhìn thấy chỉ chào bảo:" Thằng này đòn nặng thật, mà lại hai càng, càng nào cũng mạnh, đánh hay đấy" :p:p:p:p:p
 

lamtq

Đại Tá
Xa bàn có mấy loại

1. lốp lắc, nói chung là lên và ngang, nếu đã nhìn thấy tay thì không sợ, nhưng với jeu này, anh em ta phải có FH mạnh hoặc BH ốp ép, còn nếu yếu thì dưới cơ rồi, đánh thoải mái, đằng nào chả thua. Chỉ cần nhìn tay họ xem họ lắc về trái hay phải, rồi căn điểm bóng rơi, đứng chéo tầm 45 độ theo hướng xoáy tùy BH hay FH, rồi cứ thế mà fang thôi, em đánh với jeu này không nhiều, nhưng hiện tại jeu này em chưa thua ai cả. Các bác trình cao thì em chưa gặp nên chả biết thế nào

2. nếu cắt thủ, nói chung là bóng xoáy xuống, thì cứ thế mà bợ thôi, bợ sang, rồi đánh, đánh xong, lại bợ, bỏ đi 2 séc đầu, chắc sau đó họ cũng chả còn sức mà chơi, jeu này em có gặp một bác, nhưng gà lắm, thành ra em đánh đơn giản, bác ấy đánh đến séc thứ 3 thì thở không ra hơi. Bình quân em cứ bắt bác ấy chạy tầm 10 vòng 1 điểm, các séc đầu, đánh được khó cũng không đánh, cứ bỏ cho chạy vào đủ, rồi lại đánh cho chạy ra đủ, không đánh chết hẳn, đến séc thứ 3 thì mồ hôi che cả mắt, vừa đánh vừa quệt, trông tội quá nên em ăn 3-1 cho bác ấy đỡ mệt

Jeu 1 cũng có thể đánh kiểu 2 được, nhưng thay bợ bằng kê, cứ kê vừa đủ qua lưới thôi. HS có một anh đánh jeu này, nói chung đánh liên tục thì mình dễ thua lắm, cứ đánh rồi kê rồi lại đánh, đỡ vào lại kê thì nhàn nhã mà thắng dễ dàng, chỉ khó séc 1 và 2 thôi, chứ đến séc 3 trở đi họ cũng chả còn sức đâu mà bươn, lúc đó thì kê dài ra tí để họ ham, đánh toàn phải moi, mà không đánh thì bóng lốp lên cũng dễ đánh ác
M nói như đúng r ý. Lốp bóng chạy hoặc bóng lồng. Ko cần sâu bàn, có mà kê 2 nảy vào mặt. Tuấn hốt VTau có giải ăn cả B. C mà ít đụng rơ này thì cũng chết như thường
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
M nói như đúng r ý. Lốp bóng chạy hoặc bóng lồng. Ko cần sâu bàn, có mà kê 2 nảy vào mặt. Tuấn hốt VTau có giải ăn cả B. C mà ít đụng rơ này thì cũng chết như thường
Đọc kỹ đi anh, em nói là trình gà, chứ mấy loại VNT còn chửa ăn ai khi nói tới JeuSooHyk, loại nghiệp dư nói làm gì

Nói nghiệp dư trình gà, lại cứ phải lôi hàng khủng ra, sao không nói luôn bảo chơi jeu ấy với Ma Long cho nó gọn

Mệt quá
 

Trainee

Đại Tá
Đọc kỹ đi anh, em nói là trình gà, chứ mấy loại VNT còn chửa ăn ai khi nói tới JeuSooHyk, loại nghiệp dư nói làm gì

Nói nghiệp dư trình gà, lại cứ phải lôi hàng khủng ra, sao không nói luôn bảo chơi jeu ấy với Ma Long cho nó gọn

Mệt quá
Cái người mà anh @lamtq nhắc tới chính là ông trong clip đánh với D9 kia chứ ai xa xôi đâu anh!
 

namvietinbank

Đại Uý
Xa bàn có mấy loại

1. lốp lắc, nói chung là lên và ngang, nếu đã nhìn thấy tay thì không sợ, nhưng với jeu này, anh em ta phải có FH mạnh hoặc BH ốp ép, còn nếu yếu thì dưới cơ rồi, đánh thoải mái, đằng nào chả thua. Chỉ cần nhìn tay họ xem họ lắc về trái hay phải, rồi căn điểm bóng rơi, đứng chéo tầm 45 độ theo hướng xoáy tùy BH hay FH, rồi cứ thế mà fang thôi, em đánh với jeu này không nhiều, nhưng hiện tại jeu này em chưa thua ai cả. Các bác trình cao thì em chưa gặp nên chả biết thế nào

2. nếu cắt thủ, nói chung là bóng xoáy xuống, thì cứ thế mà bợ thôi, bợ sang, rồi đánh, đánh xong, lại bợ, bỏ đi 2 séc đầu, chắc sau đó họ cũng chả còn sức mà chơi, jeu này em có gặp một bác, nhưng gà lắm, thành ra em đánh đơn giản, bác ấy đánh đến séc thứ 3 thì thở không ra hơi. Bình quân em cứ bắt bác ấy chạy tầm 10 vòng 1 điểm, các séc đầu, đánh được khó cũng không đánh, cứ bỏ cho chạy vào đủ, rồi lại đánh cho chạy ra đủ, không đánh chết hẳn, đến séc thứ 3 thì mồ hôi che cả mắt, vừa đánh vừa quệt, trông tội quá nên em ăn 3-1 cho bác ấy đỡ mệt

Jeu 1 cũng có thể đánh kiểu 2 được, nhưng thay bợ bằng kê, cứ kê vừa đủ qua lưới thôi. HS có một anh đánh jeu này, nói chung đánh liên tục thì mình dễ thua lắm, cứ đánh rồi kê rồi lại đánh, đỡ vào lại kê thì nhàn nhã mà thắng dễ dàng, chỉ khó séc 1 và 2 thôi, chứ đến séc 3 trở đi họ cũng chả còn sức đâu mà bươn, lúc đó thì kê dài ra tí để họ ham, đánh toàn phải moi, mà không đánh thì bóng lốp lên cũng dễ đánh ác
Bác cá đánh với thắng ủn chưa. cùng đất hà nội cả chắc gặp rồi nhỉ. lốp cũng kinh đấy
 

Bình luận từ Facebook

Top