Bưu điện TP.HCM chia tay bóng bàn nữ TP.HCM

quocmanhsg

Binh Nhất
Sau 13 năm gắn bó, Bưu điện TP.HCM đã quyết định trả đội bóng bàn nữ Viễn Thông TP.HCM về Sở Văn hóa - thể thao và du lịch TP.HCM trong giai đoạn đội bắt đầu có dấu hiệu đi xuống.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, HLV trưởng Từ Nhân Luân cho biết: “Nguyên nhân chia tay không xuất phát từ vấn đề chuyên môn mà nằm ở việc Bưu điện TP.HCM đang trong quá trình tái cấu trúc và tinh gọn bộ máy nên chưa định được hướng tương lai cho đội bóng. Trả đội về Sở Văn hóa - thể thao và du lịch TP.HCM, Bưu điện TP.HCM vẫn đảm bảo trả lương đến hết tháng 11-2012 và cam kết hỗ trợ việc làm cho các thành viên của đội”. Cụ thể, Bưu điện TP.HCM đã sắp xếp công việc cho VĐV Vũ Thị Khánh Trang. Điều này tạo sự yên tâm lớn cho các VĐV còn lại.

Dù vậy, cuộc chia tay này cũng làm bức tranh bóng bàn TP.HCM đậm thêm nỗi buồn. Cụ thể, nếu như bóng bàn nam TP.HCM gần như không còn tiếng nói ở đấu trường quốc gia hơn chục năm qua thì đây là giai đoạn bóng bàn nữ TP.HCM có dấu hiệu đi xuống. Sự chia tay của tay vợt Mai Xuân Hằng (đi du học) năm 2010 khiến đội hoàn toàn phụ thuộc vào Mai Hoàng Mỹ Trang do hụt hẫng lực lượng kế thừa.

Sau khi Bưu điện TP.HCM chia tay đội bóng bàn nữ TP.HCM, hiện Tập đoàn Dầu khí quốc gia VN đã chính thức gửi văn bản đề nghị làm việc với Sở Văn hóa - thể thao và du lịch TP.HCM về việc muốn tiếp nhận đội.
 

wanghaocangtrai

Trung Sỹ
Sau 13 năm gắn bó, Bưu điện TP.HCM đã quyết định trả đội bóng bàn nữ Viễn Thông TP.HCM về Sở Văn hóa - thể thao và du lịch TP.HCM trong giai đoạn đội bắt đầu có dấu hiệu đi xuống.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, HLV trưởng Từ Nhân Luân cho biết: “Nguyên nhân chia tay không xuất phát từ vấn đề chuyên môn mà nằm ở việc Bưu điện TP.HCM đang trong quá trình tái cấu trúc và tinh gọn bộ máy nên chưa định được hướng tương lai cho đội bóng. Trả đội về Sở Văn hóa - thể thao và du lịch TP.HCM, Bưu điện TP.HCM vẫn đảm bảo trả lương đến hết tháng 11-2012 và cam kết hỗ trợ việc làm cho các thành viên của đội”. Cụ thể, Bưu điện TP.HCM đã sắp xếp công việc cho VĐV Vũ Thị Khánh Trang. Điều này tạo sự yên tâm lớn cho các VĐV còn lại.

Dù vậy, cuộc chia tay này cũng làm bức tranh bóng bàn TP.HCM đậm thêm nỗi buồn. Cụ thể, nếu như bóng bàn nam TP.HCM gần như không còn tiếng nói ở đấu trường quốc gia hơn chục năm qua thì đây là giai đoạn bóng bàn nữ TP.HCM có dấu hiệu đi xuống. Sự chia tay của tay vợt Mai Xuân Hằng (đi du học) năm 2010 khiến đội hoàn toàn phụ thuộc vào Mai Hoàng Mỹ Trang do hụt hẫng lực lượng kế thừa.

Sau khi Bưu điện TP.HCM chia tay đội bóng bàn nữ TP.HCM, hiện Tập đoàn Dầu khí quốc gia VN đã chính thức gửi văn bản đề nghị làm việc với Sở Văn hóa - thể thao và du lịch TP.HCM về việc muốn tiếp nhận đội.

Còn chưa đầy 7 năm nữa là Việt nam tổ chức ASIAD rồi. Không biết từ giờ đến đó có đủ 'ươm' một đội tuyển bóng bàn 'ra ngô ra khoai' để ăn nói với thiên hạ không đây?
 

Radical

Moderator
Chà 7 năm nữa chắc dàn: Ma Lin, Wang Hao, Zike, Ma Long,.... lên làm HLV ko còn thi đấu nữa rồi.
Hy vọng được trực tiếp xin chữ ký mấy anh này cũng được.
 

Bình luận từ Facebook

Top