Bongban.ORG - sẽ có ngày .

Drhongson

Đại Tá
Chuyện vãn Đêm giao thừa ĐÓN XUÂN QUÝ TỴ

Hôm trước mình vào chùa cầu siêu cho ANH ĐOÀN CHÂU sớm siêu thoát ,
gặp 2 nhà sư quen biết (trước 2 sư thầy này chơi bóng bàn ở xới sân bay , nay 2 vị thường dợt bóng ở xới BV 175 ,
rất thân với Tân râu , Hà trưởng bản ... ).
2 sư thầy chia buồn sâu sắc chuyện bác Tuy đột tử , sau đó nói chuyện bóng bàn ,
mình không ngờ 2 vị cũng rất thường xuyên vào diễn đàn xem tin tức và cũng khoái thay cốt mút (toàn tín đồ bóng bàn quý mến tặng).

2 vị sư thầy này là bậc trí giả , thông thiên văn tường địa lý , rõ chuyện quá khứ vị lai ,mình nghe cũng
hợp tai nên ghi nhận lại mấy dòng , 2 vị ấy bảo đại để thế này .
<< BONGBAN.ORG qua 5 năm phát triển , có thăng có trầm , khi thăng hoa , lúc dậy sóng , khi hợp lực
sức mạnh mấy chục ngàn binh hùng tướng mạnh nhân mã đông nghịt ,
khi chia đàn bão tố loạn lạc thì cũng sứt mẻ hư hao tản mát không ít nhân tài vật lực .
Thế thái nhân tình , lúc yếu lúc mạnh cũng không có chi là lạ .
Xem tình hình gió máy tinh tượng , điểm qua các bậc hiền thần cũ mới , lại xem phong trào sôi nổi nơi nơi ,
thấy rõ 1 điều , trong tương lai RẤT GẦN ORG sẽ có bước ĐẠI PHÁT ,
khi ấy , quân số mấy chục ngàn member có đeo thẻ kim bài (do Tcgroup thiết kế ) , mỗi người 1 tuần post 1 tin nho nhỏ
thôi là diễn đàn cũng đủ đầy ăm ắp thông tin.
Tài chính thì dồi dào , tiền từ quảng cáo , tiền từ quỹ thành viên , tiền từ tài trợ của các bầu sô , các mạnh thường quân
ào ào đổ về nhiều đến nỗi diẽn đàn phải đem tiền đầu tư vào các ngân hàng Thụy sỹ , vào chứng khoán ...
tiềnlai đẻ ra tiền sinh sôi mãi mãi . Khi ấy chuyện làm các giải phẻ re , ai tham gia đấu giải phương xa
sẽ đuoc diễn đàn bao tất tần tật từ vé máy bay tới chi phí hotel , nhà hàng quán xá ... ai nhỡ may mà lãnh giải thưởng
thì chuyện sửa nhà đổi xe cũng thành chuyện nhỏ .
Khi ấy anh em bốn phương hội tụ , lớp người mới x y z tuổi trẻ nhiệt huyết hăng hái dồn về trổ tài góp sức ,
lớp đại thụ tâm huyết 1 đời kinh nghiệm TQH , HIẾU BIFEN , Allyssia ...cũng hồi xuân quay lại tham gia ...
Khi ấy dù muốn yếu 1 tí để tìm cảm giác lạ e là cũng khó ,...
CHẮC CHẮN NGÀY ẤY SẮP ĐẾN RỒI >>.
ẤY là toàn văn lời của 2 bậc chân tu thiện cảm với diễn đàn , mình chỉ là người nhấn phím ghi lại ,
thấy niềm tin của 2 sư thầy như đinh đóng cột , hy vọng trong mình cũng tăng lên .
 
Last edited by a moderator:

wanghaocangtrai

Trung Sỹ
Trước thềm năm mới đọc quẻ 'xanh'
Ánh tia hy vọng chẳng mong manh
Tài lộc dồi dào năm con rắn
Diễn đàn phát triển khắp xa gần.
 

Bình luận từ Facebook

Top