"Bongban.org" ẤM TÌNH THƯƠNG NGÀY KHAI TRƯỜNG

Duong_Co_Nuong

Trung Sỹ

ẤM TÌNH THƯƠNG NGÀY KHAI TRƯỜNG (A Lù – Bát Xát – Lào Cai: Ngày 30-31/08/2012)

Lớp học tại A Lù
Nếu ai đó đã từng đặt chân lên mảnh đất A Lù từng đến thăm những bản làng xa xôi và nghèo đói nhất của nơi đây, hẳn sẽ không bao giờ quên hình ảnh những đứa trẻ vùng cao lấm lem bùn đất với những nụ cười hồn nhiên, gò má rám hồng nhưng đôi môi lại đang tím tái, run rẩy. Sống giữa màn sương bao phủ với cái lạnh mùa đông đang đến, cái lạnh cắt da cắt thịt nhưng thật khó có thể tìm thấy một đứa trẻ mặc quần áo lành lặn ở nơi ấy. Tất cả các em, bao nhiêu năm nay, vẫn hằng trải qua mùa đông rét mướt với những bộ quần áo mỏng manh…

A Lù là một xã vùng cao giáp với Trung Quốc, thuộc huyện Bát Xát, Lào Cai. Vùng đất này quanh năm sống trong sương mù. Nơi đây điều kiện địa lý, tập quán canh tác lạc hậu, trình độ dân trí thấp lại ở vùng sâu, vùng xa, điều kiện giao thông hạn chế nên A Lù là xã đặc biệt khó khăn. Hiện nay công việc gieo chữ, trồng người có lẽ là việc gian nan nhất ở xã A Lù. Đường sá thì lầy lội và cheo leo, cơ sở vật chất còn nghèo nàn……

Nhóm Trekkingfan và các bạn bè cùng nhau thực hiện chương trình: “ẤM TÌNH THƯƠNG NGÀY KHAI TRƯỜNG” diễn ra từ ngày 30/07 đến 20/08/2012. Theo đó, quần áo, chăn màn mùa đông, khăn, mũ, găng tay, tất, giày, sách vở, đồ dùng học tập… dành cho đối tượng trẻ em tiểu học và mẫu giáo quyên góp từ những người có lòng hảo tâm sẽ được đóng gói và chuyển tới tận tay các em học sinh và em nhỏ tại xã A Lù, huyện Bát Xát, Lào Cai.

Chiến dịch quyên góp trực tiếp sẽ được các nhóm triển khai trên địa bàn Hà Nội từ 30/07- hết ngày 20/08/2012, sau đó được tập trung phân loại và đóng gói trong ngày 25-26/8 tại nhà Bạn Vũ Thắng ( Số 118 Đường Ngô Gia Tự – Đức Giang – Long Biên – HN) rồi chuyển lên A Lù, Bát Xát, Lào Cai trong chuyến đi Thứ 5 ngày 29/08/2011.



A. THÔNG TIN CHI TIẾT

I. Qua khảo sát thực tế của các thành viên trong nhóm. A Lù là 1 xã vùng biên giới nghèo nhất của Huyện Bát Xát, Lào Cai.

- Diện tích tự nhiên 26,16 km2

- Dân số 1.927 người

- Mật độ dân số 74 người/ km2

- Dân tộc: Mông (27%), Dao (47%), Hà Nhì (26%)

- Bao gồm 08 thôn bản: Séo Phìn Chư, Khu Chu Lìn, Khoa San Chải, A Lù 1, A Lù 2, – Ngải Chồ, Tả Suối Câu 1, Tả Suối Câu 2.

- Hiện tai ở một số thôn, bản ở A Lù vẫn chưa có điện.

- Phương tiện đi lại từ xã tới các thôn bản đi bộ, ngựa hoặc bằng xe máy

II. Thời gian thực hiện

1. Thời gian nhận quyên góp: Từ 30/7 đến hết ngày 24/8/2012

2. Tập trung phân loại và đóng gói trong ngày 25-26/8/2012

3. Trực tiếp trao tặng quà cho các em mẫu giáo tại 6 điểm trường, các em học sinh Tả Suối Câu và các hộ gia đình: 2 ngày 30-31/8/2012.

III. Địa bàn quyên góp:

- Hà Nội địa điểm nhận chính và các tỉnh thành trên cả nước.

IV. Cách thức quyên góp:

- Nhóm Trekking fan hiện có 100 thành viên đã được thành lập từ 18/4/2010. BTC nhóm Trekkingfan và toàn bộ các bạn thành viên sẽ đại diện đứng ra kêu gọi và cùng quyên góp.

V. Tiêu chí ủng hộ:

- Ủng hộ các em mẫu giáo và các em tiểu học, khi năm học mới và mùa đông chuẩn bị đến, đem những bộ quần áo ấm, sách vở và đồ dùng học tập đến cho các em nhỏ trên các thôn, bản của xã A Lù và Trưởng tiểu học Tả Suối Câu.

- Đưa quà trực tiếp đến các em nhỏ. Để đảm bảo quà được trao tận tay cho các em nhỏ, chúng tôi sẽ thông qua UBND xã để có danh sách các điểm trường, địa chỉ và sẽ đến từng nơi để trao quà, thăm hỏi động viên các em nhỏ.

VI. Quy mô ủng hộ:

1. Trao 30 suất quà cho 30 em học sinh cấp 1 Trường Tiều học Tả Suối Câu – A Lù (phần quà trị giá 200.000đ + quần áo và các vận dụng khuyên góp).

2. Trao 150 suất quà cho các em mẫu giáo tại 6 điểm trường (phần quà trị giá 100.000đ + quần áo và các vận dụng khuyên góp).

3. Trao 6 suất quà cho 6 điểm trường ( phần quà trị giá 1.000.000đ/1 điểm trường + vận dụng và đồ chơi khuyên góp)
VII. Tổng kinh phí cần quyên góp dự kiến:

- Trao quà tặng ( quần áo và các vận dụng quyên góp) cho toàn bộ số em nhỏ và các hộ gia đình còn lại ( tùy theo số lượng quyên góp được)

VIII. Kinh phí cần thiết để tổ chức:

1. Tiền mặt: 30.000.0000

2. Quần áo và đồ quyên góp của các trẻ em từ (3 – 10 tuổi): Không giới hạn

IX. Kinh phí đi lại và tổ chức chương trình do các bạn Tình nguyện viên trực tiếp tham dự đóng góp.

B. CÁCH THỨC THAM GIA ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH

Các bạn có thể ủng hộ những gì cho các em và các hộ đình nghèo?

I. Ủng hộ tiền mặt:

1. Các bạn khi ủng hộ tiền mặt sẽ kí trực tiếp vào danh sách ủng hộ và chúng tôi sẽ update cụ thể lên faceboook hoặc website của nhóm để đảm bảo tính minh bạch, đảm bảo tiền ủng hộ của các bạn sẽ đến tận tay các em nhỏ khó khăn.

2. Đối với các trường hợp chuyển khoản chúng tôi sẽ thường xuyên public thông tin sao kê tài khoản trên faceboook và website của nhóm.

II. Ủng hộ vật chất:

1. Đồ trẻ em bao gồm: Quần áo, giày dép, mũ nón, tất, khăn, găng tay,v.v..

2. Chăn màn, ga gối đệm.

3. Đồ dùng học tập: Sách vở, bút, phấn, bảng, tạp chí, đồ chơi, bộ thủ công, kỹ thuật, v.v…

4. Lương thực: mì tôm, thực phẩm, đồ khô…v.v….

5. Các vật dụng khác hữu ích cho cuộc sống ở vùng cao.

III. Ủng hộ phương tiện:

- Xe tải chở đồ trong hành trình của đoàn.

C. CÁC BẠN MANG ĐỒ DÙNG ĐẾN KHUYÊN GÓP NHƯ THẾ NÀO.

- Các bạn ở khu vực nào có thể liên hệ trực tiếp với nhóm phụ trách tại khu vực đó. Chúng tôi hoặc các thành viên đại diện nhóm Trekkingfan, sẽ đến tận nơi để nhận các đồ đạc mà các bạn quyên góp.

- Các bạn bọc gói, giặt sạch trước khi ủng hộ. Chúng tôi sẽ phân loại và chuyên đến đối tượng phù hợp.

Các thành viên trong nhóm và cá nhân và tập thể có lòng hảo tâm và mong muốn quyên góp xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

BTC nhóm Trekkingfan gồm toàn bộ các bạn thành viên nhà Trek , đại diện đứng ra kêu gọi và quyên góp. Dưới đây là một số đầu mối chính để nhận quyên góp trước khi tập trung về 1 điềm. (Các bạn nhận quyên góp chú ý nghi nhận chi tiết của các bạn đã đóng góp).

Phụ trách chung: Cao Hải Hưng

Địa chỉ: Số 24 ngõ 103 Lạc Long Quân – Cầu Giấy – Hà Nội

Email: hungcaohai@gmail.com

Yahoo ID: hungcaohai

Điện thoại: 091 445 0000
http://www.trekkingfan.com

Ủng hộ bằng tiền mặt có thể gửi trực tiếp tới các bạn phụ trách hoặc chuyển khoản Số TK Nhóm Trekkingfan (các bạn nhớ báo lại mình xác nhận chuyển khoản nhé: 0914450000)

Chủ TK: Cao Hải Hưng

Số TK: 0021000252555

tại Vietcombank Hà Nội

Nôi dung: Ủng hộ chương trình “Ấm tình thương ngày khai trường”



Danh sách những nhà hảo tâm ủng hộ tiền mặt và hiện vật sẽ được cập nhật trên trang của nhà Trek để các bạn tiện theo dõi và kiểm tra thông tin http://www.trekkingfan.com hoặc facebook của Nhóm Trekkingfanhttp://www.facebook.com/Trekkingfan

Phụ trách kêu gọi và nhận đồ khuyên góp:

1. Vũ Đình Thắng

Tel: 0978888181

Địa chỉ : Số 118 Đường Ngô Gia Tự – Đức Giang – Long Biên – Hà Nội Email : arch.vuthang@gmail.com

Yahoo ID: dinhthang0801

2. Hoàng Tú

Tel: 0909095735

Địa chỉ : Bà Triệu - Hà Nội Email : hoangtuvcb@yahoo.com

Yahoo ID: hoangtuvcb

3. Nguyễn Trọng Giáp

Tel: 904900888

Địa chỉ : Địa chỉ: P810 – K1 – KDT Việt Hưng – Hà Nội. Email : giuapnt3@gmail.com,

Yahoo ID: Alexnguyen

4. Tạ Quang Hưng

Tel: 0913093993

Địa chỉ : 123 Láng Hạ – Đống Đa – Hà Nội. Email : hyungfor@yahaoo.com

Yahoo ID: hyungfor
Link chi tiết chương trình bọn em làm đây ạ:http://trekkingfan.com/?p=376
Có lên 1 số báo mạng ạ:http://tiin.vn/chuyen-muc/thien/ngheo-nhu-nhung-dua-tre-a-lu-toi-lop.html
http://tiin.vn/chuyen-muc/thien/them-nhung-hinh-anh-xot-xa-ve-tre-o-a-lu.html
Các thành viên của diễn đàn có ủng hộ thì có thể liên hệ trực tiếp với em ạ:
Nguyễn Quỳnh Dương Ym ID:mynameisnuny
SDT :0973357368 Số tài khoản:711A22213556 Ngân hàng Vietinbank ạ
Nếu ủng hộ tiền mặt thì cho em xin họ tên đầy đủ,số điện thoại,địa chỉ, mail ạ.Để chương trình sẽ liên lạc cảm ơn quý hảo tâm ạ
Của ăn thì hết, mà đem cho sẽ mãi còn.
Mọi người ủng hộ chương trình bọn em với nhé...:D:D:D:D:D:D
 
Last edited:

Huy_Arc

Binh Nhì
Ô "Duong_Co_Nuong " hội viên tích cực của "bongban.org". A rất vui khi e cùng các bạn có những hoạt động từ thiện bổ ích như thế này, a đã đặt chân đến các xã vùng biên Tây Bắc mới thấu hiểu hết những khó khăn vất vả của bà con dân tộc thiểu số, họ thiếu thốn đủ đường nhất là các e nhỏ, trong khi học sinh thành thị ăn no mặc đẹp đến trường thì các e nhỏ trên ý chân tay lem luốc ăn mặc phong phanh giù trời giá rét và phải đi bộ 1 quảng đường xa để đến trường Hic nghĩ đến đã thấy thương! Việc làm của các bạn thật ý nghĩa và nhân văn, cám ơn các bạn!!! Đợt off hội ZLC&Fs tới a sẽ bàn với Ace để chung tay ủng hộ chương trình "ẤM TÌNH THƯƠNG NGÀY KHAI TRƯỜNG"
 

Duong_Co_Nuong

Trung Sỹ
Cô Dương cô dương cũng thích đi phượt à! Tội nghiệp cậu Tùng thì mảnh mai chở đi hàng trăm cây cũng mệt đó! :D
Bên GPE cũng đang tổ chức chương trình đây này, anh em vào ủng hộ nhé:


http://www.giaiphapexcel.com/forum/...-tâm-bảo-trợ-XH-Hòa-Bình-vào-đầu-tháng-9-2012

Em đi với đội tình nguyện anh ơi...Anh tùng không có tham gia mấy chương trình này anh ạ...
Anh ủng hộ chương trình nhé
 

ping80

Trung Uý
Đây là hoạt động rất có ý nghĩa của các bạn trẻ nhóm Trekking. Hy vọng sẽ có nhiều thành viên forum bongban.org tham gia làm việc từ thiện . :)

Mình thì cũng ko phải là người giàu có, rủng rỉnh tiền bạc, nhưng từ mấy năm đi làm gần đây trước khi nghỉ Tết mình đều trích một khoản nhỏ từ tiền thưởng cuối năm để ủng hộ quỹ Nhân ái báo điện tử Dân trí. Việc làm này với mình cũng thành thói quen hàng năm. Giúp người khác có hoàn cảnh khó khăn mình thấy mình may mắn hơn họ để rồi lại thấy yêu quý công việc của mình nhiều hơn và phải cố gắng nhiều hơn nữa.
 

Duong_Co_Nuong

Trung Sỹ
Đây là hoạt động rất có ý nghĩa của các bạn trẻ nhóm Trekking. Hy vọng sẽ có nhiều thành viên forum bongban.org tham gia làm việc từ thiện . :)

Mình thì cũng ko phải là người giàu có, rủng rỉnh tiền bạc, nhưng từ mấy năm đi làm gần đây trước khi nghỉ Tết mình đều trích một khoản nhỏ từ tiền thưởng cuối năm để ủng hộ quỹ Nhân ái báo điện tử Dân trí. Việc làm này với mình cũng thành thói quen hàng năm. Giúp người khác có hoàn cảnh khó khăn mình thấy mình may mắn hơn họ để rồi lại thấy yêu quý công việc của mình nhiều hơn và phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Và bây giờ là trước khi các em khai trường ạ..Anh có muốn bắt đầu một thói quen mới không anh??;););)
 

NTBB

Super Moderators

ẤM TÌNH THƯƠNG NGÀY KHAI TRƯỜNG (A Lù – Bát Xát – Lào Cai: Ngày 30-31/08/2012)

Lớp học tại A Lù
......
Của ăn thì hết, mà đem cho sẽ mãi còn.
Mọi người ủng hộ chương trình bọn em với nhé...:D:D:D:D:D:D

Nhìn bức hình về lớp học của các cháu nhỏ ở A Lù, NTBB nhớ lại cái cảm giác lạnh buốt mà cách đây nửa thế kỷ, mình đã từng trải qua. Ngày ấy miền Bắc còn rất nghèo, lại bị chiến tranh tàn phá, hầu như cánh trẻ con tụi mình không đứa nào có được chiếc áo chiếc quần lành lặn, chứ chưa nói là đủ ấm khi mùa đông về. Các gia đình đông con thì thằng em mặc lại đồ của thằng anh khi thằng anh lớn lên, quần áo bị "cộc" (ngắn). Con gái cũng vậy, nhiều khi phổng phao lên nhưng quần áo mới bố mẹ chưa có tiền sắm cho, thế là "xuống gấu" (hạ lai). Nhìn cái quần, hay cái áo đã cũ lại càng xấu hơn vì có một dải ở phía dưới còn "mới"...Cực nhất là mùa đông miền Bắc, lạnh buốt lại càng "da diết" hơn khi ...bụng đói. Vào lớp học sau một quãng đường đi bộ vài cây số ngoài trời gió lạnh căm căm, lớp học không đủ kín, từng cơn gió lạnh cứ "vi vu" lùa qua những khe cửa, vách nứa, "mơn man" vào đôi bàn chân không vớ tất, càng làm cho chúng mình run lên từng cơn, run từ trong bụng, và hai hàm răng cứ "đánh đàn" lập cập mà nghe Thầy Cô giảng bài... Chắc chắn các bác U60, U50 trên diễn đàn này - như bác Hà (cuongphong_nittaku), bác Hoàn (HoanTQ), bác Lương (ruoubakich), bác drhongson...đã từng ở ngoài Bắc thì rất "đồng cảm" tình cảnh này.

Cảm ơn thành viên Duong_Co_Nuong (NTBB không biết tuổi nên chưa biết xưng hô sao cho tiện) và các bạn cùng nhóm Trekking Fan đã có một việc làm rất giàu tình nhân ái. Câu ca dao "Bầu ơi ! thương lấy bí cùng; Tuy rằng khác giống, nhưng chung một dàn" trong trường hợp này thật ý nghĩa - khi mà các em nhỏ mà nhóm Trekking Fan đang kêu gọi mọi người giúp đỡ là con em của 3 dân tộc ít người trong cộng đồng 54 dân tộc anh em cùng sinh sống trên mảnh đất Việt Nam này. Có lẽ cũng không cần thiết phải diễn đạt gì nhiều nữa, mà chúng ta hãy hành động cụ thể ngay - Ngày tựu trường năm học mới của các em sắp đến gần, và mùa đông chẳng còn lâu nữa sẽ lại đem những cơn gió lạnh về xoáy vào da thịt măng tơ của các em.

Không biết nếu chúng mình ở tận trong Nam (mình ở TPHCM) muốn giúp các em bằng hiện vật (quần áo, dày vớ, sách vở...) thì gửi như thế nào cho nhanh cho tiện? Các bạn có thành viên nào ở trong này có thể đại diện để làm đầu mối thu nhận những đóng góp của mọi người không?

ACE thành viên bongban.org nói chung và khu vực phía Nam nói riêng, hãy cùng chung tay với các bạn Trekking Fan nào !
 

Duong_Co_Nuong

Trung Sỹ
Nhìn bức hình về lớp học của các cháu nhỏ ở A Lù, NTBB nhớ lại cái cảm giác lạnh buốt mà cách đây nửa thế kỷ, mình đã từng trải qua. Ngày ấy miền Bắc còn rất nghèo, lại bị chiến tranh tàn phá, hầu như cánh trẻ con tụi mình không đứa nào có được chiếc áo chiếc quần lành lặn, chứ chưa nói là đủ ấm khi mùa đông về. Các gia đình đông con thì thằng em mặc lại đồ của thằng anh khi thằng anh lớn lên, quần áo bị "cộc" (ngắn). Con gái cũng vậy, nhiều khi phổng phao lên nhưng quần áo mới bố mẹ chưa có tiền sắm cho, thế là "xuống gấu" (hạ lai). Nhìn cái quần, hay cái áo đã cũ lại càng xấu hơn vì có một dải ở phía dưới còn "mới"...Cực nhất là mùa đông miền Bắc, lạnh buốt lại càng "da diết" hơn khi ...bụng đói. Vào lớp học sau một quãng đường đi bộ vài cây số ngoài trời gió lạnh căm căm, lớp học không đủ kín, từng cơn gió lạnh cứ "vi vu" lùa qua những khe cửa, vách nứa, "mơn man" vào đôi bàn chân không vớ tất, càng làm cho chúng mình run lên từng cơn, run từ trong bụng, và hai hàm răng cứ "đánh đàn" lập cập mà nghe Thầy Cô giảng bài... Chắc chắn các bác U60, U50 trên diễn đàn này - như bác Hà (cuongphong_nittaku), bác Hoàn (HoanTQ), bác Lương (ruoubakich), bác drhongson...đã từng ở ngoài Bắc thì rất "đồng cảm" tình cảnh này.

Cảm ơn thành viên Duong_Co_Nuong (NTBB không biết tuổi nên chưa biết xưng hô sao cho tiện) và các bạn cùng nhóm Trekking Fan đã có một việc làm rất giàu tình nhân ái. Câu ca dao "Bầu ơi ! thương lấy bí cùng; Tuy rằng khác giống, nhưng chung một dàn" trong trường hợp này thật ý nghĩa - khi mà các em nhỏ mà nhóm Trekking Fan đang kêu gọi mọi người giúp đỡ là con em của 3 dân tộc ít người trong cộng đồng 54 dân tộc anh em cùng sinh sống trên mảnh đất Việt Nam này. Có lẽ cũng không cần thiết phải diễn đạt gì nhiều nữa, mà chúng ta hãy hành động cụ thể ngay - Ngày tựu trường năm học mới của các em sắp đến gần, và mùa đông chẳng còn lâu nữa sẽ lại đem những cơn gió lạnh về xoáy vào da thịt măng tơ của các em.

Không biết nếu chúng mình ở tận trong Nam (mình ở TPHCM) muốn giúp các em bằng hiện vật (quần áo, dày vớ, sách vở...) thì gửi như thế nào cho nhanh cho tiện? Các bạn có thành viên nào ở trong này có thể đại diện để làm đầu mối thu nhận những đóng góp của mọi người không?

ACE thành viên bongban.org nói chung và khu vực phía Nam nói riêng, hãy cùng chung tay với các bạn Trekking Fan nào !

Bên nhóm em có 1 admin đang công tác tại TP HCM ạ..Nên nếu bác muốn gửi thì em sẽ bảo phía bên em liên hệ với bác nhé...Cảm ơn bác chung tay chia sẻ khó khăn của các em nhỏ ạ...:D:D:D:D
 

thuongtihar

Thượng Sỹ
Em liên hệ với anh Bình Béo, Bác Bình béo là chuyên gia trùm sò những hoạt động từ thiện như thế này..........
 

Duong_Co_Nuong

Trung Sỹ
Em liên hệ với anh Bình Béo, Bác Bình béo là chuyên gia trùm sò những hoạt động từ thiện như thế này..........

Bên anh Bình là từ thiện cho người già và khám chữa bênh phát thuốc anh ạ..Và bên đó có tài trợ thì phải.Khác bên em anh ạ.Bên em thì đi xin tài trợ từ 100k..:(
 

thuongtihar

Thượng Sỹ
Bên anh Bình là từ thiện cho người già và khám chữa bênh phát thuốc anh ạ..Và bên đó có tài trợ thì phải.Khác bên em anh ạ.Bên em thì đi xin tài trợ từ 100k..:(

ùa......Để anh xem mấy đứa cháu nhà anh nó thừa sách báo gì thì anh xin cho :)
 

thuongtihar

Thượng Sỹ
Bên anh Bình là từ thiện cho người già và khám chữa bênh phát thuốc anh ạ..Và bên đó có tài trợ thì phải.Khác bên em anh ạ.Bên em thì đi xin tài trợ từ 100k..:(

àh ra thế.........Đế mai anh đi xin cho cô ít sách giáo khoa với cả đồ chơi của mấy đứa cháu, hy vọng là xin được càng nhiều càng tốt :)
 

NTBB

Super Moderators
Rơi nước mắt với bức tâm thư của cô giáo ở A lù
http://tiin.vn/chuyen-muc/thien/roi..._ids=398410976883386&fb_action_types=og.likes

Vâng! Thật không thể cầm được nước mắt khi nhìn những hình ảnh các em nhỏ ở A Lù, và đọc những lời tâm tình của cô giáo trẻ người Phú Thọ lên A Lù dạy học. Cứ nghĩ, nếu như con gái nhỏ của mình cũng rơi vào hoàn cảnh như các cháu bé kia thì sao... Thương tâm quá!

Anh Chị Em bóng bàn ! Bạn Dương đã nhắn nhủ :"Của ăn thì hết, mà đem cho thì mãi còn". Có thể sự đóng góp của 1 người, 10 người, 100, 1000... người vẫn không thể làm thay đổi được hoàn cảnh của các em bé A Lù. Nhưng chỉ cần bớt được cho các em một ít rét buốt, bớt được cho các em một bữa đói lòng cũng tốt lắm rồi và chúng ta rất nên làm một cái gì đó.

NTBB xin góp 500k, sẽ chuyển khoản vietinbank cho cháu Dương. Và sẽ soạn những áo quần dày vớ còn mới của con gái, cháu gái trong gia đình để gửi nhờ cháu Trang (admin của Trekking Fan) tại TPHCM chuyển giùm đền các em bé A Lù.
 
Last edited:

binhbeo

Binh Nhất
Bên anh Bình là từ thiện cho người già và khám chữa bênh phát thuốc anh ạ..Và bên đó có tài trợ thì phải.Khác bên em anh ạ.Bên em thì đi xin tài trợ từ 100k..:(

A biết Chương trình này nhưng vì anh đang chuẩn bị cho Chương trình Thu Lũm - Mường Tè nên không tham gia được. Mà bên em xin tài trợ từ 100k là quá giỏi rồi. Anh còn đi xin từng cốc cafe sáng 15k của mọi người cơ :)
 

Duong_Co_Nuong

Trung Sỹ
Vâng! Thật không thể cầm được nước mắt khi nhìn những hình ảnh các em nhỏ ở A Lù, và đọc những lời tâm tình của cô giáo trẻ người Phú Thọ lên A Lù dạy học. Cứ nghĩ, nếu như con gái nhỏ của mình cũng rơi vào hoàn cảnh như các cháu bé kia thì sao... Thương tâm quá!

Anh Chị Em bóng bàn ! Bạn Dương đã nhắn nhủ :"Của ăn thì hết, mà đem cho thì mãi còn". Có thể sự đóng góp của 1 người, 10 người, 100, 1000... người vẫn không thể làm thay đổi được hoàn cảnh của các em bé A Lù. Nhưng chỉ cần bớt được cho các em một ít rét buốt, bớt được cho các em một bữa đói lòng cũng tốt lắm rồi và chúng ta rất nên làm một cái gì đó.

NTBB xin góp 500k, sẽ chuyển khoản vietinbank cho cháu Dương. Và sẽ soạn những áo quần dày vớ còn mới của con gái, cháu gái trong gia đình để gửi nhờ cháu Trang (admin của Trekking Fan) tại TPHCM chuyển giùm đền các em bé A Lù.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về nơi này là những con dốc thăm thẳm. Để đi đến trường, các em nhỏ phải đi bộ rất nhiều trên đường đất trơn trượt, dốc cao. Vào được điểm trường A Lù, phải đi qua 1 con dốc mà bình thường, trời nắng chỉ đi được xe máy đến giữa dốc là phải gửi xe ở nhà dân, đi bộ lên trường. Trời mưa, đường trơn lắm, bàn chân nhỏ bé của các em không bấu víu được, có hôm nhìn cảnh học sinh ngã lăn lông lốc xuống dốc, quần áo bê bết bùn, khóe mắt tôi cay xè, cố gắng lắm mới giữ được bình tĩnh tiếp tục dạy.
Cháu đọc đoạn này mà cũng xót xa lắm ạ...Cảm ơn anh đã hiểu và chia sẻ ạ.Khi nào nhận được tiền cháu sẽ chuyển đến cho nhóm ạ và thông báo chú ạ.Chú cho cháu xin luôn họ tên đầy đủ,SDT, mail và địa chỉ của chú chú nhé.
 

Bình luận từ Facebook

Top