Bóng bàn Cà Mau, 15 năm nhìn lại

duy_cm

Thượng Sỹ
Khi thấy tin Cà Mau vừa thành lập một CLB BB khang trang, sạch sẽ thật sự mình cảm nhận được một điều gì đó rất vui, rất khó diễn tả. Nhìn thấy cái viễn cảnh một ngày nào đó chúng ta có thể tổ chức những giải đấu chất lượng, đội tuyển chúng ta đủ lực để thi đấu cùng những tỉnh bạn là thấy vui rồi. Sau hơn 15 năm thì BB CM mới thật sự có được một cái gọi là CLB đúng nghĩa. Nhưng nhìn lại lại còn nhiều điều không vui hơn nhiều. Lớp kế cận giờ ở đâu, ít ra trong 15 năm vừa qua hết lớp này tới lớp khác lần lượt rời CM và ra biển lớn hơn, những sân chơi lớn hơn và ít nhiều cũng để lại được những ấn tượng về phong trào bóng bàn vùng đất mũi, còn bây giờ nhìn về phía trước tầm 3-5 năm nữa chẳng thấy đâu ra. Sự đoàn kết, chúng ta đã không thật sự mạnh mà còn thiếu sự đoàn kết thì làm gì có một tập thể mạnh. Sự liên kết để tạo nên phong trào BB CM thật sự mạnh mẽ gần như không có, chúng ta chỉ quanh quẩn trong cái ao làng gần 15 năm qua, thắng thua với nhau, hơn thua với nhau và kết quả chẳng có gì hết ngòai cái phong trào ngày càng yếu kém và về phương diện cá nhân lẫn tập thể. Thử nhìn lại xem các giải ngành mà đại diện môn BB chúng ta tham dự ngày càng thua thê thảm, đội tuyển thi đấu thì càng lúc càng thiếu người, nhưng nhìn lại thực lực chúng ta có thật sự yếu không? Hay do chúng ta muốn chúng ta yếu! Nhìn lại...
 

dongta1969

Binh Nhì
@
Khi thấy tin Cà Mau vừa thành lập một CLB BB khang trang, sạch sẽ thật sự mình cảm nhận được một điều gì đó rất vui, rất khó diễn tả. Nhìn thấy cái viễn cảnh một ngày nào đó chúng ta có thể tổ chức những giải đấu chất lượng, đội tuyển chúng ta đủ lực để thi đấu cùng những tỉnh bạn là thấy vui rồi. Sau hơn 15 năm thì BB CM mới thật sự có được một cái gọi là CLB đúng nghĩa. Nhưng nhìn lại lại còn nhiều điều không vui hơn nhiều. Lớp kế cận giờ ở đâu, ít ra trong 15 năm vừa qua hết lớp này tới lớp khác lần lượt rời CM và ra biển lớn hơn, những sân chơi lớn hơn và ít nhiều cũng để lại được những ấn tượng về phong trào bóng bàn vùng đất mũi, còn bây giờ nhìn về phía trước tầm 3-5 năm nữa chẳng thấy đâu ra. Sự đoàn kết, chúng ta đã không thật sự mạnh mà còn thiếu sự đoàn kết thì làm gì có một tập thể mạnh. Sự liên kết để tạo nên phong trào BB CM thật sự mạnh mẽ gần như không có, chúng ta chỉ quanh quẩn trong cái ao làng gần 15 năm qua, thắng thua với nhau, hơn thua với nhau và kết quả chẳng có gì hết ngòai cái phong trào ngày càng yếu kém và về phương diện cá nhân lẫn tập thể. Thử nhìn lại xem các giải ngành mà đại diện môn BB chúng ta tham dự ngày càng thua thê thảm, đội tuyển thi đấu thì càng lúc càng thiếu người, nhưng nhìn lại thực lực chúng ta có thật sự yếu không? Hay do chúng ta muốn chúng ta yếu! Nhìn lại...
Theo ý bạn những người ra biển lớn gồm những ai? đã gây được tiếng vang có phải là Duy Cà Mau không. Theo mình biết thì đẳng cấp của bạn có thể hơn anh em Cà Mau, nhưng không qua được Phong Cà Mau, mà Phong Cà Mau thì đã "ra biển lớn" chỉ 4 - 5 năm nay thôi mà bạn viết 15 năm ....ngoài ra còn Phát tay trái cũng tạo được tên tuổi, từng vô địch A2 thì đúng
 

taytrang

Binh Nhất
@

Theo ý bạn những người ra biển lớn gồm những ai? đã gây được tiếng vang có phải là Duy Cà Mau không. Theo mình biết thì đẳng cấp của bạn có thể hơn anh em Cà Mau, nhưng không qua được Phong Cà Mau, mà Phong Cà Mau thì đã "ra biển lớn" chỉ 4 - 5 năm nay thôi mà bạn viết 15 năm ....ngoài ra còn Phát tay trái cũng tạo được tên tuổi, từng vô địch A2 thì đúng
Phát tay trái (lucky) từng hạng 2 toàn thành, vô địch B giải báo Người Lao Động, hạng 3 đơn nam giải sinh viên toàn quốc
Kiệt Trần việt kiều Úc, từng là thành viên đội tuyển Úc, có trận đấu với Đoàn Kiến Quốc, Kiệt dẫn Quốc trước 3-0, nhưng thua ngược 3-4
 

duy_cm

Thượng Sỹ
@dongta1969: Bạn dành chút thời gian đọc rõ từng câu, chữ giúp mình nha. Ra biển lớn ở đây là bước ra cộng đồng bóng bàn nói chung, nếu bạn là dân trong cộng đồng bóng bàn chắc bạn sẽ biết nhiều hơn. Qua cách nói chuyện cũng biết bạn không phải là tabletennista lâu năm ở CM rồi.
Thân.
 

chuhi

Binh Nhất
Hơ mình dốt văn kinh khủng như oánh bóng bàn đọc bài của bạn thấy: Vừa mừng vừa mong muốn vừa trăn trở vừa chê bai sao sao ý!
Đọc xong không biết ý chính là gì luôn !
 
Sự chia rẽ hay bất hòa trong nội bộ thì ở đâu cũng vậy, tất cả cũng từ cái tôi, từ những quyền lợi, từ những ích kỹ nhỏ nhoi. Nếu bớt đi mỗi cái một chút thì mọi việc sẽ tốt hơn nhiều. Trong tình huống này, việc mất đoàn kết cuối củng sẽ làm suy yếu một tập thể và ở đây là cộng đồng những anh chị em đam mê bóng bàn Cà Mau mà thôi.
Rất mong mõi ACE đam mê bóng bàn Cà Mau hãy vì phong trào của quê nhà mà chung tay phát triển bộ môn này để Cà Mau trong tương lai có được những nhân tố nổi bật hòa nhập vào cộng đồng bóng bàn của quốc gia và xa hơn nữa. Cái trước mắt thì mỗi người chơi môn này có được một địa điểm, một sân chơi lành mạnh, vui vẽ, kiếm được chút mồ hôi để thư giãn sau những giờ lao động, làm việc mệt nhọc. . .
"Đông tay thì vỗ nên kêu"
 

duy_cm

Thượng Sỹ
Gần 20 năm cầm vợt khi thi đấu em có hai nỗi sợ lớn nhất:
1. Thi đấu mà gặp đội CM (Khi đó vì lý trí và miếng cơm manh áo em phải thi đấu vì kết quả của đội em, nhưng nhiều khi cũng nghe nhiều câu rất khó nghe)
2. Mỗi lần thấy đội CM thua trận trong các giải tham gia, bởi có như thế nào thì em cũng là người CM mà.
Cũng đã nhiều lần em về đấu cho đội CM, thắng thì chẳng ai khen chứ thua thì lời ra lời vào, rồi về anh em xào xáo này nọ riết rồi nên ngán luôn.
Hy vọng rồi đây phong trào BB CM ngày càng phát triển lên, có thể ganh đua/ cạnh tranh một cách chính thống, quang minh chính đại trên bàn bóng. Giải tổ chức ít kiện cáo tý, bớt săp đặt tí để cùng phát triển. :).
 

Bình luận từ Facebook

Top