Bộ vợt bóng bàn gia đình ducphubb đậm dấu ấn thời gian

ducphubb

Thượng Sỹ
Mời anh chị em bóng bàn xem ảnh vợt và bình luận các hình ảnh này nhé!









 
Last edited:

hstungvta43

Trung Sỹ
gia đình nào cũng có phong trào thể thao giống gia đình bác thì thanh niên bây giờ đâu cần suốt ngày game online và .........
 

ducphubb

Thượng Sỹ
gia đình nào cũng có phong trào thể thao giống gia đình bác thì thanh niên bây giờ đâu cần suốt ngày game online và .........

Cảm ơn về lời bình luận vui vẻ và ý nghĩa của bạn hstungvta43, gia đình mình hy vọng sớm có cây vợt số 7 (CV 7) hiệu AMBER hàng Việt chất lượng cao của Công ty TNHH Hỏa Châu
 

ducphubb

Thượng Sỹ
Mình xin chú thích 6 cây vợt quý của mình đều có những dấu ấn riêng của mình

- CV 1 là cây vợt Song Hỷ đã nhuộm màu trầm được 14 tuổi (mua năm 1998)
- CV 2 là cây vợt Hà Nội đã mài nhỏ vành và cán cho bé Phú sử dụng lúc 4 tuổi (mua năm 2007)
- CV 3 là cây vợt Song Ngư-Double Fish đã mài vành và cán tạo phiên bản CV 1 (mua năm 2008)
- CV 4 là cây vợt Hà Nội được mua cho người bạn sử dụng trong những ngày bạn đang tuyệt vọng rủ cùng nhau chơi bóng bàn cho bạn khuây khỏa tìm lối thoát (mua năm 2009)
- CV 5 là cây vợt Wavestone hãng Dawei mua cho bé Phú - Gold tập bóng nhưng vì cán vợt to và thô nên cháu chưa sử dụng (mua năm 2010)
- CV 6 là cây vợt Ernergy hãng Dawei mua thêm cho bé Phú - Gold tập bóng cán nhỏ, vợt gọn đẹp để thay cây Wavestone nêu trên (mua năm 2010)
- Sắp đem về CV 7 nhãn hiệu AMBER tem Mica ducphubb của Công ty TNHH Hỏa Châu
 
Last edited:

hoanganhauto

Thượng Sỹ
Những cây vợt có giá trị tinh thần rất lớn. mang theo nhiều ký ức và kỷ niệm đẹp. Cháu Nghĩ đây là một tài sản vô giá và mang giá trị nhân văn cho từng thế hệ của gia đình. Cháu rất ngưỡng mộ. Chúc Chú và Gia đình được nhiều sức khỏe, may mắn hạnh phúc và luôn tràn ngập niềm vui. Cho cháu gửi lời hỏi thăm Bé Phú (Gold) nha Chú. Thân mến!
 

waldner

Binh Nhì
nhìn những cây vợt này con chợt nghĩ đến những ngày mới tập đánh bóng bàn, để rồi đam mê trái bóng nhựa này từ khi nào không hay
 

ducphubb

Thượng Sỹ
Những cây vợt có giá trị tinh thần rất lớn. mang theo nhiều ký ức và kỷ niệm đẹp. Cháu Nghĩ đây là một tài sản vô giá và mang giá trị nhân văn cho từng thế hệ của gia đình. Cháu rất ngưỡng mộ. Chúc Chú và Gia đình được nhiều sức khỏe, may mắn hạnh phúc và luôn tràn ngập niềm vui. Cho cháu gửi lời hỏi thăm Bé Phú (Gold) nha Chú. Thân mến!

Cảm ơn lời bình luận chân thành và lời chúc tốt đẹp của thầy giáo hoanganhauto đến gia đình mình, đến bé Phú -Gold, sau khi bé trở về nhà trong kỳ nghỉ hè ở TPHCM cùng bà ngoại, sẽ cho cháu vào Diễn đàn đọc tin và hồi âm, 30 tháng 8 tới nhận hàng của Hỏa Châu mình sẽ có CV 7, có khi có biệt danh là CV 7 giống như cầu thủ bóng đá nổi tiếng Christiano Ronaldo của CLB Real Madrid có biệt danh là CR 7
 

ducphubb

Thượng Sỹ
CV 7 đã lên khuôn rất tuyệt

Bên Công ty TNHH Hỏa Châu đã cho mình xem khuôn CV 7 (cây vợt thứ 7) của mình đặt hàng bên ấy chiều nay, vui quá xin giới thiệu anh chị em bóng bàn thưởng thức hàng Việt Nam mẫu mã đẹp, chất lượng cao ...





Hình ảnh hoàn thiện của CV 7
 
Last edited:

ducphubb

Thượng Sỹ
nhìn những cây vợt này con chợt nghĩ đến những ngày mới tập đánh bóng bàn, để rồi đam mê trái bóng nhựa này từ khi nào không hay

Lời bình luận của bạn như là thơ tình của nhà thơ Nguyễn Bính với những tuyệt tác thơ : Chân quê, Cô láng giềng ...yêu bóng bàn của bạn giống như yêu người tình vậy, yêu lúc nào mà mình không biết đó chính là một tình yêu mãnh liệt, rất đẹp... nickname của bạn tuyệt vời Jan over Waldner huyền thọai bóng bàn!

Phòng tập bóng bàn nhà mình- Ảnh của anh cuongphong_nitaku
 
Last edited:

ducphubb

Thượng Sỹ
Vui mừng anh Hà trưởng ban-Cuongphong Nitaku đến Ninh Thuận

Trong chuyến công tác Quảng Ngải mấy ngày qua về lĩnh vực công ty của anh, trên đường về lại TPHCM anh ghé và nghỉ đêm ở Ninh Thuận, điều đầu tiên vẫn là 2 từ BÓNG BÀN niềm đam mê cực kỳ của anh, rất tiếc là anh đến muộn lúc 20 giờ nên các Câu lạc bộ bóng bàn ở đây đã nghỉ ngơi, nhưng cũng may là nhà mình có phòng tập bóng đủ để 2 anh em tâm sự, vừa đến nhà anh nhanh rút vợt khởi động rất khí thế đúng là tác phong của một Nhà Quản trị Diễn đàn bóng bàn Việt Nam, tôi và anh cùng khởi động 30 phút, giao lưu 2 trận khoảng 60 phút, thời gian tròn đủ của một trận bóng đá vòng tròn vòng bảng không phải đá 2 hiệp phụ rồi luân lưu nếu tỉ số cứ duy trì hòa nhau, anh chơi BH gai tấn công,FH mút thường rất toàn diện đậm dấu ấn kỹ thuật và kinh nghiệm mặc dù tuổi tác cũng 55-60 rồi, tôi thì FH và BH là Hà Nội Trái tim hồng, đây cũng là bài hát Người ca sĩ Cuongphong Nitaku thể hiện rất hay trong bàn tròn ở tư gia tôi hậu bóng bàn, mặt vợt Hà Nội đã cho tôi một sức chịu đựng của 1 Hà Nội 12 ngày đêm đúng như bài hát Người Hà Nội của Nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi mặc dù gốc gác tôi là bài hát Phú Yên quê mình, trận đấu thứ 1 tôi thắng anh tỉ số 3-1 điểm số các ván sát nhau tuôn mồ hôi nhễ nhại, chi tiết các ván đấu tôi dẫn anh 1-0, anh gỡ lại 1-1, tôi thắng tiếp 2 ván liền, trận thứ 2 cũng căng thẳng như trận thứ 1, anh thắng tôi 3-2 chi tiết các ván đấu anh dẫn tôi 1-0, tôi gỡ lại 1-1, anh dẫn tiếp 2-1 tôi gỡ lại 2-2, anh thắng ván 5 tỉ số 11-6, kết quả trận là hòa nhau 1-1
Cái vui hơn là hội nghị bàn tròn rôm rả về bóng bàn, thơ, văn nghệ ca hát đủ say để ai cũng ngủ 1 đêm ngon giấc, sáng nay chia tay anh về lại TPHCM tại một quán cà phê phòng trà OMELY, đây cũng là 1 ĐỊA ĐIỂM ra đời những bài viết trong Diễn đàn BBVN của tôi sau những giờ rảnh rỗi ban ngày tôi thường ngồi bấm bàn phím ở đây, còn ban đêm thì mãnh liệt hơn đó là

Men say chếnh choáng ngà ngà
Đêm lên bỗng nhớ phòng trà Omely
Nhạc công khiêu vũ MC
Tâm hồn đồng điệu dâu ghi trong lòng

Các bạn bóng bàn có biết không? những năm còn là sinh viên tôi phụ trách Văn thể mỹ của lớp đó làm công tác phong trào vui lắm đó...
 

giang114

Trung Sỹ
Bác Đức quả là tâm hồn nghệ sỹ, ngày xưa cao nhân có trà, tửu, giai nhân phục vụ. Ngày nay bóng bàn, trà, bia đàm đạo là mốt..hjhjhjhj
 

ducphubb

Thượng Sỹ
Mình với bác Hà trưởng ban- Cuongphong-Nitaku chiến đấu 2 trận trên bàn bóng này từ 20g15 -21g45 tối qua 17/7/2012
 

Attachments

  • BB 2.jpg
    BB 2.jpg
    17 KB · Đọc: 11

ducphubb

Thượng Sỹ
Bác Đức quả là tâm hồn nghệ sỹ, ngày xưa cao nhân có trà, tửu, giai nhân phục vụ. Ngày nay bóng bàn, trà, bia đàm đạo là mốt..hjhjhjhj

Ngày xưa trà tửu giai nhân
Ngồi bên người đẹp ái ân nhất đời
Ngày nay đúng mốt hợp thời
Bóng bàn đàm đạo một trời bóng bia
 

hoanganhauto

Thượng Sỹ
Trong chuyến công tác Quảng Ngải mấy ngày qua về lĩnh vực công ty của anh, trên đường về lại TPHCM anh ghé và nghỉ đêm ở Ninh Thuận, điều đầu tiên vẫn là 2 từ BÓNG BÀN niềm đam mê cực kỳ của anh, rất tiếc là anh đến muộn lúc 20 giờ nên các Câu lạc bộ bóng bàn ở đây đã nghỉ ngơi, nhưng cũng may là nhà mình có phòng tập bóng đủ để 2 anh em tâm sự, vừa đến nhà anh nhanh rút vợt khởi động rất khí thế đúng là tác phong của một Nhà Quản trị Diễn đàn bóng bàn Việt Nam, tôi và anh cùng khởi động 30 phút, giao lưu 2 trận khoảng 60 phút, thời gian tròn đủ của một trận bóng đá vòng tròn vòng bảng không phải đá 2 hiệp phụ rồi luân lưu nếu tỉ số cứ duy trì hòa nhau, anh chơi BH gai tấn công,FH mút thường rất toàn diện đậm dấu ấn kỹ thuật và kinh nghiệm mặc dù tuổi tác cũng 55-60 rồi, tôi thì FH và BH là Hà Nội Trái tim hồng, đây cũng là bài hát Người ca sĩ Cuongphong Nitaku thể hiện rất hay trong bàn tròn ở tư gia tôi hậu bóng bàn, mặt vợt Hà Nội đã cho tôi một sức chịu đựng của 1 Hà Nội 12 ngày đêm đúng như bài hát Người Hà Nội của Nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi mặc dù gốc gác tôi là bài hát Phú Yên quê mình, trận đấu thứ 1 tôi thắng anh tỉ số 3-1 điểm số các ván sát nhau tuôn mồ hôi nhễ nhại, chi tiết các ván đấu tôi dẫn anh 1-0, anh gỡ lại 1-1, tôi thắng tiếp 2 ván liền, trận thứ 2 cũng căng thẳng như trận thứ 1, anh thắng tôi 3-2 chi tiết các ván đấu anh dẫn tôi 1-0, tôi gỡ lại 1-1, anh dẫn tiếp 2-1 tôi gỡ lại 2-2, anh thắng ván 5 tỉ số 11-6, kết quả trận là hòa nhau 1-1
Cái vui hơn là hội nghị bàn tròn rôm rả về bóng bàn, thơ, văn nghệ ca hát đủ say để ai cũng ngủ 1 đêm ngon giấc, sáng nay chia tay anh về lại TPHCM tại một quán cà phê phòng trà OMELY, đây cũng là 1 ĐỊA ĐIỂM ra đời những bài viết trong Diễn đàn BBVN của tôi sau những giờ rảnh rỗi ban ngày tôi thường ngồi bấm bàn phím ở đây, còn ban đêm thì mãnh liệt hơn đó là

Men say chếnh choáng ngà ngà
Đêm lên bỗng nhớ phòng trà Omely
Nhạc công khiêu vũ MC
Tâm hồn đồng điệu dâu ghi trong lòng

Các bạn bóng bàn có biết không? những năm còn là sinh viên tôi phụ trách Văn thể mỹ của lớp đó làm công tác phong trào vui lắm đó...

Đêm giao lưu của hai cao thủ thật ý nghĩa. Thắm đượm nghĩa tình của hai người bạn khi hàn huyên tâm sự bóng-bia! Tuyệt!
 

Bình luận từ Facebook

Top