Bia, rượu trong bóng bàn!

tranhoangbb

Binh Nhì
Kính gửi ace yêu bb!
E tham gia bb đã lâu nhưng nay mới có đkien tham gia diễn đàn! Qua những buổi giao lưu bb vô cùng bổ ích, e xin mạn phép nêu một số ý kiến cá nhân để ace chém ạ.
E thấy cứ sau mỗi cuộc giao lưu bb xong là lại phải rủ nhau đi nhậu phải quắc cần câu mới chịu. Người chủ thì nghĩ mình k mời thi k nhiệt tình, cho dù rất sợ bia, rượu nhưng vẫn phải mời. Còn người đc mời cũng ớn bia rượu đến mức nhìn thôi cũng muốn ói nhưng nghĩ ng ta mơi nhưng mình k uống thì thất lễ. Nên cứ đè cổ nhau ra mà chúc, mà uống. Hết đồng khởi rồi lại uống riêng với nhau. Tất nhiên cuộc vui nào cũng phải có ly bia với nhau mới vui nhưng theo mình nghĩ nên nhâm nhi và ngồi trò chuyện sẽ vui hơn, an toàn hơn và đỡ lãng phí hơn. Còn mình giao lưu xong mình chỉ mời cơm, uống 1 ly cho khoẻ rồi mời đi cà phê chem gió. Kính momg các bác cho biết suy nghĩ đe mong sao ace minh luôn vui, khoẻ ạ! Cảm ơn mọi người đa xem
 

bocau

Đại Tá
Kính gửi ace yêu bb!
E tham gia bb đã lâu nhưng nay mới có đkien tham gia diễn đàn! Qua những buổi giao lưu bb vô cùng bổ ích, e xin mạn phép nêu một số ý kiến cá nhân để ace chém ạ.
E thấy cứ sau mỗi cuộc giao lưu bb xong là lại phải rủ nhau đi nhậu phải quắc cần câu mới chịu. Người chủ thì nghĩ mình k mời thi k nhiệt tình, cho dù rất sợ bia, rượu nhưng vẫn phải mời. Còn người đc mời cũng ớn bia rượu đến mức nhìn thôi cũng muốn ói nhưng nghĩ ng ta mơi nhưng mình k uống thì thất lễ. Nên cứ đè cổ nhau ra mà chúc, mà uống. Hết đồng khởi rồi lại uống riêng với nhau. Tất nhiên cuộc vui nào cũng phải có ly bia với nhau mới vui nhưng theo mình nghĩ nên nhâm nhi và ngồi trò chuyện sẽ vui hơn, an toàn hơn và đỡ lãng phí hơn. Còn mình giao lưu xong mình chỉ mời cơm, uống 1 ly cho khoẻ rồi mời đi cà phê chem gió. Kính momg các bác cho biết suy nghĩ đe mong sao ace minh luôn vui, khoẻ ạ! Cảm ơn mọi người đa xem
"Thuốc rê vạn tế - rượu đế là muôn năm" mà Bác; Mình nghĩ cũng nên có cho nó xôm tụ và vui vẻ, nhưng đừng quá chén!
 

Bình luận từ Facebook

Top