BBC Club: Sốt nóng trận Cường + Hạnh và Giang + Biên.

Dũng Gai

Moderator
Theo thông tin BBC: Trận này diễn ra tuần trước nhưng do Mr Hạnh bận về Yên Bái nên tạm dừng lại... Đây là kết quả trong vụ chém gió tại quán bia.
Kèo độ: 1 bữa Lôn lôn ti ca....
Mọi người hãy bình luận nhé.
 

Duongapaco

Đại Tá
Theo mình trận này đôi Biên + Giang nhiều phần thắng hơn đôi Hạnh + Cường một chút vì: Giang, Cường ngang nhau, Mr Biên nhỉnh hơn Mr Hạnh nên đôi Biên + Giang sẽ thắng nếu phối hợp tốt thì tỷ số sẽ là 3.1
 

Dũng Gai

Moderator
Em cũng nghĩ vậy, Giang quả trái ko tốt lắm nhưng đẩy cũng tạm ổn. Cường phải chuẩn quả phải mới ăn vì trái của Cường được nhưng vẫn hạn chế.
 

tlccuong

Binh Nhất
Em xin lỗi vì chiều nay không đến tham gia được anh Dũng à, anh báo lại với chú Hạnh và anh Biên giúp em nhé!chiều nay định về sớm để đấu thì Trưởng phòng HCNS thông báo chiều nay 5h họp để chuẩn bị cho Đại hội CBCNVC diễn ra vào Thứ 7 tuần này, chán quá!
 

Dũng Gai

Moderator
Anh thì có vấn đề gì đâu em. Chém tí cho vui. Không có trận đó thì anh em đều vui vẻ mà. Có điều khi uống beer chú Hạnh cao hứng thích đánh trận đó. Lúc đó ví như quả bóng được bơm căng. Sau gần nửa tháng thì quả bóng ấy đã xì hơi rồi. Và nếu ko ai nhắc tới thì cũng là chuyện vui thôi.
 

Dũng Gai

Moderator
Trận thi đấu này đã diễn ra buổi chiều hôm 1/2 năm 2013. Trận đấu kéo dài 4 séc:
- Séc 1 và séc 2: Đôi Biên + Giang làm chủ trận đấu;
- Séc 3: Đôi Hạnh + Cường bừng lên và gỡ 1-2.
- Séc 4: Mặc dù rất cố gắng nhưng đôi Cường + Hạnh thua trong gang tấc (tiếc), gỡ 2-2 chưa biết kết quả thế nào.
Bình loạn chút xíu:
- Anh Biên rất tiến bộ, đánh ôm bàn đôi công và bạt rất chuẩn xác, chặn đẩy giật "ngọt";
- Chú Giang tái xuất giang hồ đã nỗ lực lớn, quả giật phải chuẩn, gọn, tuy nhiên đỡ bóng xoáy lên ngang còn hơi lúng túng;
- Em Cường đánh khá tốt, tuy nhiên mấy quả bóng lỏng Cường ham giật chết ngay nên bị hỏng đáng tiếc. Tuy nhiên nếu Cường ít rượu bia, chăm chỉ tập luyện trở lại sẽ là một đối thủ nguy hiểm;
- Chú Hạnh vẫn lối đánh vẩy ve hiệu quả + quả giật rau muống thần sầu. Tuy nhiên tiếc là chú ko phát hiện ra em Cường có quả giật sở Trường với bóng giật những quả nặng. Nếu chú Hạnh đưa vào thế đôi công thì đây ko phải là sở trường của Cường mà lại là sở trường của anh Biên + Giang.
Trận đấu đẹp mắt, hai bên cùng thắng và tiến thẳng vào trận chung kết sáng hôm thứ 7 này tại Lonlontica Restaurant. Trận này đánh 5 chai thay bằng 5 séc. Ai thắng mới là anh hùng. Xin các quý vị đón xem.
 

Duongapaco

Đại Tá
Trận thi đấu này đã diễn ra buổi chiều hôm 1/2 năm 2013. Trận đấu kéo dài 4 séc:
- Séc 1 và séc 2: Đôi Biên + Giang làm chủ trận đấu;
- Séc 3: Đôi Hạnh + Cường bừng lên và gỡ 1-2.
- Séc 4: Mặc dù rất cố gắng nhưng đôi Cường + Hạnh thua trong gang tấc (tiếc), gỡ 2-2 chưa biết kết quả thế nào.
Bình loạn chút xíu:
- Anh Biên rất tiến bộ, đánh ôm bàn đôi công và bạt rất chuẩn xác, chặn đẩy giật "ngọt";
- Chú Giang tái xuất giang hồ đã nỗ lực lớn, quả giật phải chuẩn, gọn, tuy nhiên đỡ bóng xoáy lên ngang còn hơi lúng túng;
- Em Cường đánh khá tốt, tuy nhiên mấy quả bóng lỏng Cường ham giật chết ngay nên bị hỏng đáng tiếc. Tuy nhiên nếu Cường ít rượu bia, chăm chỉ tập luyện trở lại sẽ là một đối thủ nguy hiểm;
- Chú Hạnh vẫn lối đánh vẩy ve hiệu quả + quả giật rau muống thần sầu. Tuy nhiên tiếc là chú ko phát hiện ra em Cường có quả giật sở Trường với bóng giật những quả nặng. Nếu chú Hạnh đưa vào thế đôi công thì đây ko phải là sở trường của Cường mà lại là sở trường của anh Biên + Giang.
Trận đấu đẹp mắt, hai bên cùng thắng và tiến thẳng vào trận chung kết sáng hôm thứ 7 này tại Lonlontica Restaurant. Trận này đánh 5 chai thay bằng 5 séc. Ai thắng mới là anh hùng. Xin các quý vị đón xem.
Hôm đấy vì Chú say rượu trận này nên ko xuống APT được phải ko ?, hôm nào anh phải phạt Chú vì Chú làm lỡ hết chương trình của bọn anh đấy
 

Dũng Gai

Moderator
Hôm đấy vì Chú say rượu trận này nên ko xuống APT được phải ko ?, hôm nào anh phải phạt Chú vì Chú làm lỡ hết chương trình của bọn anh đấy
Dạ thằng em em nó tổ chức dạm ngõ, em là bác trưởng anh à. Anh cứ phạt thoải mái đi à. Còn anh Biên hôm đó phê thật.
 
“Anh ư? Anh lo sợ mọi thứ. Anh sợ những điều anh nhìn thấy, sợ những điều anh đã làm, sợ cả chính con người anh,… nhưng trên toàn bộ, edifice casio điều anh lo sợ nhất là bước ra khỏi căn phòng này và không bao giờ được cảm thấy bình yên như thế này nữa trong những ngày tháng còn lại của cuộc đời, cảm giác bình yên khi được bên em”. đồng hồ Tissot 1853 - Chúc các bạn một ngày làm việc vui vẻ nhé :)
 

Bình luận từ Facebook

Top