Bảo Huy dn và Nikita Cây vợt Tuyển Liên Xô cũ

anzippo

Đại Tá
chiều nay an còi tiếp tục giao lưu với ông NIKITA kết quả lại hòa ,an còi không tìm ra được đường để thắng được ông . ông tuy đẫ lớn tuổi nhưng đánh vẫn còn tốt và thể lục cũng vậy. chiều mai 17h00 anh em nào rảnh đến giao lưu nhé .
 

thaythuydn

Đại Tá
chiều nay an còi tiếp tục giao lưu với ông NIKITA kết quả lại hòa ,an còi không tìm ra được đường để thắng được ông . ông tuy đẫ lớn tuổi nhưng đánh vẫn còn tốt và thể lục cũng vậy. chiều mai 17h00 anh em nào rảnh đến giao lưu nhé .
Ông Nikita,60 tuổi,một thành viên của đội tuyển Liên xô củ,trước cả thời kỳ của Mazunoz .Đây là lần thứ 2 ông đến giao lưu với anh em Đà nẳng .Và đây củng là chuyến đi tiền trạm để mở đường cho tháng 3 sau Tết ông sẻ đưa 2 đội vừa trẻ vừa già qua Đà nẳng giao lưu,kết hợp với du lịch và nghiên cứu về y học cổ truyền VN.Cách đây vài tháng ông đả thắng tất cả tuyển thủ Đà nẳng kể cả Nam tiến Duy chỉ có một lần vấp ngả trước Bảo cầu vồng.
Lần này ông đả rửa mối hận khi thắng lại Bảo cầu vồng 4-0 !!??.Trận đấu với Khoa tay trái mới thật hấp dẩn.Trận đầu ông thua 0-4.Nhưng lượt về ông hạ 3-0.Chung kết hôm sau ông hạ Khoa tay trái 4-1 !!??.Cái hay là ông ta đả biết điều chỉnh được lối đánh để chuyển bại thành thắng.Đó mới là cao kiến.Tôi có gọi Nam tiến siêu vô địch Đà nẳng qua để gở danh dự cho đồng đội.Nhưng không may hôm đó Nam tiến đang ăn chay"nên KHÔNG SÁT SANH " được.
Nhưng thử phân tích vì sao chúng ta đả thua?Vì nếu không biết vì sao thua thì sẻ không bao giờ biết thắng.
Theo thiển ý của tôi ,ông thắng vì có lối đánh 2 càn :giật trái còn mạnh hơn giật phải.Anh em Đà nẳng vẩn đánh theo lối củ:xàng trái để để giật phải là chính.Khi anh em xàng chuẩn bị giật phải thì bị lảnh ngay cú giật revers như sấm sét của ông.Còn nếu xàng qua giật được thì củng bị chận đẩy mạnh qua cạnh bàn bên phải, anh em có gắn moteur sau lưng bay qua củng không kịp .Nhìn các anh em mình bò lết trước một ông già sắp xuống lổ,mà mình muốn ứa nước mắt !!??.
Tôi nhớ cách đây hơn 30 năm có đoàn Tiệp Khắc và Liên xô qua thi đấu với đội tuyển VN tại Đà nẳng.Lúc đó có TT Anh A,Phạm phú Phát và các tuyển thủ Hà nội.Lúc đó đội tuyển VN không có cú giật revers và cú đối giật.Chỉ có Phạm phú Phát thì thỉnh thoảng đối giật.Khi đoàn về KS Đà nẳng,trong buổi tổng kết một HLV bb của Đà nẳng có hỏi một câu là vì sao các bạn giật revers hay quá vậy.Trưởng đoàn Liên xô cho biết là vđv năng khiếu khi bắt đầu tập là TẬP GIẬT REVERS TRƯỚC.Giật phải tập sau.Đó là chiến lược của HLV để hình thành lối dánh 2 càn sau này cho đội tuyển.Ngay sát giải Premiership tại Đà nẳng,một Việt Kiều Mỷ củng thắng các anh em Đà nẳng dể dàng CỦNG NHỜ CÚ GIẬT REVERS.
Khi hôm tôi đến sân nhìn HLV Wang Chen TQ dạy giật revers cho các vdv nhí 9 tuổi của chúng ta.Tôi gạt nước mắt để cho nổi buồn theo giòng sông Hàn trôi nhanh ra biển và hy vọng 5-10 năm nửa Đà nẳng sẻ có một đội bóng khác với lối đánh hiện đại ,tiên tiến hơn.Một mùa Xuân đang ở phía trước.
"XIN CHÀO NHAU GIỬA CON ĐƯỜNG,
MÙA XUÂN PHÍA TRƯỚC , MIÊN TRƯỜNG PHÍA SAU" (Bùi Giáng).
Thầy Thụy HLV chuyên nghiệp Đà nẳng
 
Last edited:

bongbanmaniac

Binh Nhất
Thầy Thụy ĐN nói hay và đúng quá thầy ơi. Cảm ơn thầy rất nhiều khi chỉ có thầy là em thấy có tâm huyết với BB ĐN nhất. Ý của em ở đây là còn có rất nhiều người có tâm huyết giống như thầy, nhưng mọi người ngại sợ bị va chạm đến nhiều người ko dám nói ra những gì sai và đúng. Nhiều lúc em cũng muốn có ý kiến lắm nhưng thôi thầy đã dành nói hết rồi......hihiii.

Ông Nikita,60 tuổi,một thành viên của đội tuyển Liên xô củ,trước cả thời kỳ của Mazunoz .Ông đến đây giao lưu với anh em Đà nẳng đây là lần thứ 2 .Đây là chuyến đi tiền trạm để mở đường cho tháng 3 sau Tết ông sẻ đưa 2 đội vừa trẻ vừa già qua Đà nẳng giao lưu,kết hợp với du lịch và nghiên cứu về y học cổ truyền VN.Lần đầu tiên cách đây vài tháng ông đả thắng tất cả kể cả Nam tiến Duy chỉ có một lần vấp ngả trước Bảo cầu vồng.
Lần này ông đả rửa mối hận khi thắng Bảo cầu vồng 4-0 !!??.Trận đấu với Khoa tay trái hấp dẩn.Trận đầu ông thua 0-4.Nhưng lượt về ông hạ 3-0.Chung kết hôm sau ông hạ Khoa tay trái 4-1 !!??.Tôi có gọi Nam tiến siêu vô địch Đà nẳng qua gở danh dự cho đồng đội.Nhưng hôm đó Nam tiến đang ăn chay",KHÔNG SÁT SANH " được.
Nhưng phải phân tích vì sao chúng ta đả thua?.
Theo tôi ông thắng vì đánh 2 càn :giật trái còn mạnh hơn giật phải.Anh em Đà nẳng vẩn đánh theo lối củ:xàng trái để để giật phải là chính.Khi anh em xàng chuẩn bị giật phải thì bị lảnh ngay cú giật revers như sấm sét của ông.Còn nếu giật qua được thì củng bị chận đẩy mạnh qua cạnh bàn bên phải.Nhìn các anh em Sông Hàn bò lết trước ông già sắp xuống lổ,mà mình muốn ứa nước mắt !!??.
Tôi nhớ cách đây hơn 20 năm có đoàn Tiệp Khắc và Liên xô qua thi đấu với đội tuyển VN tại Đà nẳng.Lúc đó có TT Anh A,Phạm phú Phát và các tuyển thủ Hà nội.Lúc đó đội tuyển VN không có cú giật revers và cú đối giật.Chỉ có Phạm phú Phát thì thỉnh thoảng đối giật.Khi đoàn về KS Đà nẳng,trong buổi tổng kết một HLV bb của Đà nẳng có hỏi một câu là vì sao các bạn giật revers hay quá vậy.Trưởng đoàn Liên xô cho biết là vđv năng khiếu khi bắt đầu tập là TẬP GIẬT REVERS TRƯỚC.Giật phải tập sau.Đó là chiến lược của HLV để hình thành lối dánh 2 càn sau này cho đội tuyển.Ngay sát giải Premiership tại Đà nẳng,một Việt Kiều Mỷ củng thắng các anh em Đà nẳng dể dàng CỦNG NHỜ CÚ GIẬT REVERS.
Khi hôm tôi đến sân nhìn HLV Wang Chen TQ dạy giật revers cho các vdv nhí 9 tuổi của chúng ta.Tôi gạt nước mắt để cho quá khứ trôi theo giòng sông Hàn ra biển và hy vọng 5-10 năm nửa Đà nẳng sẻ có một đội bóng khác với lối đánh hiện đại ,tiên tiến hơn.Một mùa Xuân ở phía trước.
"XIN CHÀO NHAU GIỬA CON ĐƯỜNG,
MÙA XUÂN PHÍA TRƯỚC MIÊN TRƯỜNG PHÍA SAU" (Bùi Giáng).
Thầy Thụy HLV chuyên nghiệp Đà nẳng
 

anzippo

Đại Tá
Thầy Thụy ĐN nói hay và đúng quá thầy ơi. Cảm ơn thầy rất nhiều khi chỉ có thầy là em thấy có tâm huyết với BB ĐN nhất. Ý của em ở đây là còn có rất nhiều người có tâm huyết giống như thầy, nhưng mọi người ngại sợ bị va chạm đến nhiều người ko dám nói ra những gì sai và đúng. Nhiều lúc em cũng muốn có ý kiến lắm nhưng thôi thầy đã dành nói hết rồi......hihiii.

Hơn thế thầy Thụy là người nhất nhiệt tình , mỗi khi có cao thủ đến ĐN là thầy ĐT cho AE đến giao lưu và cổ vũ
 

Tran van tri

Binh Nhì
Ông Nikita,60 tuổi,một thành viên của đội tuyển Liên xô củ,trước cả thời kỳ của Mazunoz .Ông đến đây giao lưu với anh em Đà nẳng đây là lần thứ 2 .Đây là chuyến đi tiền trạm để mở đường cho tháng 3 sau Tết ông sẻ đưa 2 đội vừa trẻ vừa già qua Đà nẳng giao lưu,kết hợp với du lịch và nghiên cứu về y học cổ truyền VN.Lần đầu tiên cách đây vài tháng ông đả thắng tất cả kể cả Nam tiến Duy chỉ có một lần vấp ngả trước Bảo cầu vồng.
Lần này ông đả rửa mối hận khi thắng Bảo cầu vồng 4-0 !!??.Trận đấu với Khoa tay trái hấp dẩn.Trận đầu ông thua 0-4.Nhưng lượt về ông hạ 3-0.Chung kết hôm sau ông hạ Khoa tay trái 4-1 !!??.Tôi có gọi Nam tiến siêu vô địch Đà nẳng qua gở danh dự cho đồng đội.Nhưng hôm đó Nam tiến đang ăn chay",KHÔNG SÁT SANH " được.
Nhưng phải phân tích vì sao chúng ta đả thua?.
Theo tôi ông thắng vì đánh 2 càn :giật trái còn mạnh hơn giật phải.Anh em Đà nẳng vẩn đánh theo lối củ:xàng trái để để giật phải là chính.Khi anh em xàng chuẩn bị giật phải thì bị lảnh ngay cú giật revers như sấm sét của ông.Còn nếu giật qua được thì củng bị chận đẩy mạnh qua cạnh bàn bên phải.Nhìn các anh em Sông Hàn bò lết trước ông già sắp xuống lổ,mà mình muốn ứa nước mắt !!??.
Tôi nhớ cách đây hơn 20 năm có đoàn Tiệp Khắc và Liên xô qua thi đấu với đội tuyển VN tại Đà nẳng.Lúc đó có TT Anh A,Phạm phú Phát và các tuyển thủ Hà nội.Lúc đó đội tuyển VN không có cú giật revers và cú đối giật.Chỉ có Phạm phú Phát thì thỉnh thoảng đối giật.Khi đoàn về KS Đà nẳng,trong buổi tổng kết một HLV bb của Đà nẳng có hỏi một câu là vì sao các bạn giật revers hay quá vậy.Trưởng đoàn Liên xô cho biết là vđv năng khiếu khi bắt đầu tập là TẬP GIẬT REVERS TRƯỚC.Giật phải tập sau.Đó là chiến lược của HLV để hình thành lối dánh 2 càn sau này cho đội tuyển.Ngay sát giải Premiership tại Đà nẳng,một Việt Kiều Mỷ củng thắng các anh em Đà nẳng dể dàng CỦNG NHỜ CÚ GIẬT REVERS.
Khi hôm tôi đến sân nhìn HLV Wang Chen TQ dạy giật revers cho các vdv nhí 9 tuổi của chúng ta.Tôi gạt nước mắt để cho quá khứ trôi theo giòng sông Hàn ra biển và hy vọng 5-10 năm nửa Đà nẳng sẻ có một đội bóng khác với lối đánh hiện đại ,tiên tiến hơn.Một mùa Xuân ở phía trước.
"XIN CHÀO NHAU GIỬA CON ĐƯỜNG,
MÙA XUÂN PHÍA TRƯỚC MIÊN TRƯỜNG PHÍA SAU" (Bùi Giáng).
Thầy Thụy HLV chuyên nghiệp Đà nẳng

Đúng thầy Thụy nhìn nhận vấn đề có khác so với tất cả huấn luyện viên chuyên nghiệp khác, thầy nhìn nhận vấn đề bằng con tim, Trí óc và lòng nhiệt huyết nữa.
Hy vọng những lời chỉ bảo của Thầy Thụy đem lại bóng bàn Đà Nẵng nói riêng và nền thể thao Việt Nam nói chung sẽ gặt hái những thành công nhất định nào đó để khỏi phụ lòng thầy.
Thân chào Thầy Thụy !
 

thmchang

Binh Nhì
Ông Nikita,60 tuổi,...Theo tôi ông thắng vì đánh 2 càn :giật trái còn mạnh hơn giật phải.Anh em Đà nẳng vẩn đánh theo lối củ:xàng trái để để giật phải là chính.Khi anh em xàng chuẩn bị giật phải thì bị lảnh ngay cú giật revers như sấm sét của ông.....Nhìn các anh em Sông Hàn bò lết trước ông già sắp xuống lổ,mà mình muốn ứa nước mắt !!??....Trưởng đoàn Liên xô cho biết là vđv năng khiếu khi bắt đầu tập là TẬP GIẬT REVERS TRƯỚC.Giật phải tập sau...

Thầy Thụy nói rất đúng.
Nói cụ thể hơn thì các tay vợt mạnh nhất của Đà Nẵng nay có khá hơn trước so với mình thôi, còn so với toàn quốc thì non nhất là quả giật trái. Biết vậy nhưng đành chấp nhận vì lớp này đã lão tướng cả rồi. Lớn tuổi, nay lại không chuyên nên có gì dùng nấy vậy. Hy vọng lớp nhỏ, nay được wang cheng huấn luyện kỹ càng nếu em nào có năng khiếu thật sự cộng với đam mê thì mai này sẽ khá hơn đàn anh...
 
Xin chào và cảm ơn bố thụy, như con từng tâm niệm qua những năm tháng sống ở đà nẵng, bố vẫn là một người con yêu bóng bàn của thành phố sông hàn, tưngayf đầu vào đà nẵng thấy sự nhiệt tình của bố đối với môn bóng bàn, nào là vợt,mút..., đủ để thấy bố rất đam mê và trăn trở cho nền bóng bàn thành phố sông hàn, những điều bình luận của bố rất sâu xắc, đúng vậy bây giờ bóng bàn hiện đại: tốc độ, điểm rơi, kỹ - chiến thuật, tâm lý , mà lối đánh 2 càng là lối đánh hiện đại , vì tôi hơn anh về kỹ thuật, về tốc độ , về chiến thuật - tâm lý tôi sẽ chiến thắng, con còn nhớ cách đây ghần 20 năm trên thế giới đã phát triển lối đánh 2 càng nhanh, chỉ có mình còn cố chấp và chưa biết thôi, cánh huấn luyện càng trái trước và càng phải sau cũng là kiểu huấn luyện mới, có hiệu quả, các huấn luyện viên đà nẵng nên xem xét và rút kinh nghiệm. cảm ơn bố vì lòng yêu bóng ban và chúc bóng bàn đà nẵng mãi phát triển ,tiến bộ
 

Bình luận từ Facebook

Top