Bàn bóng bàn

backhand-ghost

Đại Tá
Vừa đây cũng có một trận rất hay tại giải các CLB Toàn Quốc giữa Xuân Diện và Quang Hiền.
Xem hai bạn này thi đấu không ai nghĩ nó lại đến từ hai VĐV của Việt Nam. Quang Hiền - Cựu vô địch Quốc gia đã có một khoảng thời gian ssi xuống sau cái năm mà Hiền vô địch QG, gần như không thấy có trận đấu nào nổi bật. Còn Xuân Diện thì là top 1 hạng A mấy năm nay. Hai VĐV này rất đều ở cả 2 càng, tuy nhiên thì Xuân Diện thì ổn định hơn, và giải này, Quang Hiền thực sự bùng nổ, highlight của Quang Hiền giải này mỗi ngày đăng 1 quả chắc phải cả tháng mới hết.
Thi đấu BO7, căng đến set cuối cùng, điều đáng nói là QH vừa thua XD ở chung kết đồng đội chính giải này.
Ko biết trước đây thì thế nào, nhưng ở trận này thì thực sự là Hiền ko thể tranh đánh đc với Diện. 02 set đầu đúng là Hiền bị Diện đánh vỡ rồi.
Nhưng kinh nghiệm của một tay vợt từng VĐQG cũng ko thể xem thường. Đã ko tranh đc thì dứt khoát là bỏ luôn ko cố chấp. Vấn đề ở đây là Hiền phải thủ như thế nào thôi.
Bước ngoặt của trận này thực ra là ở set 03. Có lẽ XD có chút chủ quan và xem nhẹ đối thủ sau khi ăn 02 set đầu quá nhanh. Diện đánh set 03 phải nói là rất ẩu tả, tự mình ngắt đi mạch trận và tạo cơ hội để đối thủ ổn định lại.
Sau khi bình tĩnh lại, Hiền đánh set 04 và 05 quá tốt, phòng ngự rất chủ động và có ý đồ với một nhịp đầu chặn giảm lực để rồi nhịp sau phản công full lực luôn. Có thể nói là khi tìm đc p/a phù hợp, Hiền càng đánh càng vào tay, càng tự tin hơn bất kể là forehand counter hay demi trái hay những đòn forehand xa bàn nặng như búa tạ.
Ván 07 thì quá hay rồi.
Tất nhiên, ko có quả bon may mắn gỡ 12-12 thì Hiền đã thua.
 

tuyen55pm

Trung Uý
Quang Hiền đổi liên tục. hôm giải hội làng em hồi tháng 2 thì đánh combo fan alc với 2 mặt 09c vòng loại. vào vòng trong lại đổi sang zhou qihao 90 với 2 mặt gì đó e nhìn k rõ lắm
 

khiconanchuoi200

Truyền nhân Ma Long
Mặt gì bác biết ko z
Giải này dùng Zhou Qihao thật bác ạ.
Ko biết trước đây thì thế nào, nhưng ở trận này thì thực sự là Hiền ko thể tranh đánh đc với Diện. 02 set đầu đúng là Hiền bị Diện đánh vỡ rồi.
Nhưng kinh nghiệm của một tay vợt từng VĐQG cũng ko thể xem thường. Đã ko tranh đc thì dứt khoát là bỏ luôn ko cố chấp. Vấn đề ở đây là Hiền phải thủ như thế nào thôi.
Bước ngoặt của trận này thực ra là ở set 03. Có lẽ XD có chút chủ quan và xem nhẹ đối thủ sau khi ăn 02 set đầu quá nhanh. Diện đánh set 03 phải nói là rất ẩu tả, tự mình ngắt đi mạch trận và tạo cơ hội để đối thủ ổn định lại.
Sau khi bình tĩnh lại, Hiền đánh set 04 và 05 quá tốt, phòng ngự rất chủ động và có ý đồ với một nhịp đầu chặn giảm lực để rồi nhịp sau phản công full lực luôn. Có thể nói là khi tìm đc p/a phù hợp, Hiền càng đánh càng vào tay, càng tự tin hơn bất kể là forehand counter hay demi trái hay những đòn forehand xa bàn nặng như búa tạ.
Ván 07 thì quá hay rồi.
Tất nhiên, ko có quả bon may mắn gỡ 12-12 thì Hiền đã thua.
Trước đấy Diện ăn mấy quả hên cũng khá nhiều, QH ăn lại quả bon 12-12 cũng là xứng đáng thôi.
Trận này Diện vẫn đánh như mọi khi, chắc chắn và mạnh mẽ trong cả tấn công lẫn phòng thủ, với chiều cao 1m88 (Hay 84-85), trông Diện đánh nhàn nhã thực sự. Trái lại với dáng người cao gầy của QH, thì Hiền trình diễn một lối chơi bùng nổ và ngẫu hứng như Xu Xin vậy, chấp nhận lùi ra xa và phản công bằng đối giật cả 2 càng.
Trận này xem mãn nhãn, kể cả Tú Mẩu cũng chưa bao giờ thấy đánh một trận nhiều rally dài hơi đến vậy :)
 

Bình luận từ Facebook

Top