Ấn tượng & nhớ lại một lần về Yên Bái đấu giải

Duongapaco

Đại Tá
Năm 2005 nhận lời mời của Liên đoàn Bóng bàn Yên Bái, tỉnh Lào Cai đã cử một đoàn VĐV gồm: Phước, Hưng, Vinh, Yên, Phong, Chung về Yên Bái đấu giải Bóng bàn tỉnh Yên bái mở rộng gồm các tỉnh: Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang & Phú Thọ. Khi đoàn chúng tôi đến YB cũng là lúc bác Quý ( khi đó là Giám đốc sở Giáo dục YB ) và ACE Bóng bàn YB niềm nở đón tiếp tại nhà hàng thịt chó mẹt ven bờ sông Hồng đẹp và thơ mộng, ngồi bên mẹt thịt chó và những chai bia HN, rượu nút lá chuối khô ( RTC, BRTC ) ngắm dòng nước sông Hồng chảy qua kẽ lá cây sung xà xà mặt nước,nhìn những thuyền nan, thuyền thúng đi câu Tôm câu Cá đang trôi lững lờ mà cảm thấy cuộc hội ngộ Bóng bàn YB & LC thật có nhiều ý nghĩa trong cuộc sống. Chia tay nhau ai cũng ngà ngà say cũng là lúc chúng tôi về khách sạn Hồng Hà KM 5 nghỉ ngơi chờ chiều hôm sau sung trận. Nội dung thi đấu chia thành 2 lứa tuổi: < 40 tuổi & từ 40 tuổi trở lên, các nội dung thi đấu gồm: Đồng đội nam, đôi nam & đơn nam cho cả hai lứa tuổi, các trận đấu đều diễn ra tại nhà thi đấu trung tâm TDTT tỉnh mới khánh thành khi đó trông đẹp đẽ khang khang và hoành tráng nhất các tỉnh miền núi phía bắc. Kết quả Tôi chỉ nhớ một số đội đạt giải như sau: Đồng đội nam < 40 T, nhất: Phú Thọ, Đơn nam < 40 T, nhất: Khổng Mạnh Hà Yên Bái, nhì: Phong ( VĐV cấp 1 ) Phú Thọ, đơn nam > 40 T, nhất: Bác Quý ( Sở GD ) Yên Bái, nhì anh Điểu CA Phú Thọ, đôi nam > 40 T: Nhất: Yên + Phong Lào Cai...Đội chủ nhà YB với dàn hảo thủ như: Hà, Hiểu, Thanh, Thanh, Tuấn, Bình, Cường, Tiêu... dù rất nỗ lực song ở nội dung đồng đội đều chịu khất phục trước các cao thủ rất đồng đều của Phú Thọ và nhìn Phú Thọ đoạt giải trên sân nhà của mình một cách xứng đáng .Cảm nhận sau giải Tôi nhận thấy: công tác tổ chức tương đối tốt, lãnh đạo các cấp tỉnh Yên Bái rất quan tâm đến giải ( Đồng chí Bí thư tỉnh ủy trực tiếp đến xem cổ vũ và trao giải thưởng cho các VĐV, đồng chí Giám đốc sở TDTT ngày nào cũng có mặt tại nhà thi đấu để kiểm tra công tác tổ chức thi đấu của tỉnh nhà... ) đó cũng là nguồn động viên lớn lao đối với các VĐV YB và các tỉnh đến thi đấu giải giúp cho giải thành công. Cuối mỗi ngày thi đấu anh Tú ( Giám đốc BHNT YB, em trai các anh Ngọc, Hạnh LC ) đều đánh xe ô tô đưa chúng tôi đi ăn tối đến tận khuya mới về. Chia tay nhau chúng tôi ra về và mong muốn Lào Cai sẽ tổ chức được một giải Bóng bàn giữa các tỉnh miền Tây Bắc như thế, như thế ?
 

Duongapaco

Đại Tá
Lào Cai nay đã có nhà thi đấu mới rồi, mình có vinh dự được thi đấu ở nhà này tại giải trung cao tuổi vừa qua, phải nói là đấu ở đây rất thích: Ánh sáng tốt, nền trải thảm xanh trông đẹp mắt và êm ái, ghế ngồi và nhà vệ sinh phục vụ khán giả ok. Có lẽ những VĐV và khán giả Lào Cai chưa ưng ý về nhà thi đấu mới này ở một lẽ:
- Nhà thi đấu được XD xa trung tâm dân cư đông đúc nên lượng khán giả đến xem các giải sẽ ít ( sau này ko biết sẽ thế nào )
- Thiết kế bên ngoài không đẹp, nhất là phần mái và cầu thang lên tầng 2, ko thể hiện được một công trình kiến trúc có dáng dấp hiện đại như các nhà thi đấu của các tỉnh khác mặc dù mới XD, trong khi đó các nhà thi đấu trong nước đã XD hàng chục năm nay rồi mà khi nhìn vẫn thấy đẹp
- Các lối đi lại trên các hàng ghế sơn xanh lơ mới đi lại vài lần đã bẩn mất mỹ quan
Thật vui khi Lào Cai có nhà thi đấu mới để có nơi cho CBCNVC tham gia thi đấu giao lưu sau những ngày lao động vất vả và sẽ được chứng kiến những giải đấu đỉnh cao của đất nước và quốc tế khi Lào Cai đăng cai, nhưng cũng buồn khi trông nhà ko được đẹp mắt
 

Bình luận từ Facebook

Top