Ai nói bóng bàn Đà Nẵng không phát triển ? chỉ có Họ là không phát triển

ngphe

Moderator
AI NÓI BÓNG BÀN ĐÀ NẴNG KHÔNG PHÁT TRIỂN ? - CHỈ CÓ HỌ LÀ KHÔNG PHÁT TRIỂN .

Vào Diễn đàn bóng bàn Đà Nẵng .Chúng ta thấy các Câu lạc bộ trên địa bàn thành phố ,tổ chức giải diễn ra ở khắp nơi .Mới nghe CLB Người Lớn Tuổi tổ chức giao lưu tuần trước ,thì tuần này đã thấy CLB Sông Thu tổ chức giải nội bộ lần 2 .CLB QKV trước đây có giải Amateur thường xuyên tổ chức ,nay nối tiếp truyền thống với nội dung như cũ nhưng tên giải đổi lại là “giao lưu AMATO QKV “ cũng được tổ chức .
Là vđv amateur mà có người tạo cho mình một sân chơi , thì còn gì vui hơn phải không các bạn . Từ trong suy nghĩ của mình tôi xin cám ơn những nhà tài trợ ,cũng như những người tổ chức của làng bóng bàn TPĐN : Anh Hùng Chủ Tịch Liên Đoàn –Chị Hạnh TTK LĐ -Anh Khánh Sông Thu ,Bác Liên QKV ,Anh Trọng J258 –Anh Nam NHPĐ -Anh Hùng Thăng Long -Chú Khánh VIETCOMBANK .Chị Luật -Chị Hiền QKV ….vv …vv.
Trong cuộc sống còn bộn bề lo toan mà có người vì đam mê bàn bóng ,đứng ra tổ chức hoặc tài trợ một giải đấu : dù lớn hay nhỏ ,dù mình có tham gia hay không thì cũng nên trân trọng và ủng hộ .Vì để mọi người được vui chơi cũng là một điều tốt đep đối với xã hội .
Sự gièm pha của những người xấu tính .Hay nói khác hơn là nhiều chuyện ,đi tới đâu cũng bàn luận ,phân tích ,phê bình những chuyện không phải của mình , gièm pha nói xấu cá nhân người tổ chức ….v..v..v… .Nếu như giải đấu được tổ chức mà thành phần tham gia không có tiêu chí cho những người này ,thì hoạt động miệng của họ chắc chắn sẽ phát huy hết công suất .Đôi khi cũng thấy tội nghiệp cho chúng ta là những người nghe .Tự nhiên trở thành nạn nhân cho những điều vô bổ ..
Cuộc sống thì muôn màu .”Những con sâu làm rầu nồi canh “ luôn tồn tại ở một nhóm người có lòng nhỏ nhen và ích kỷ -Cứ so sánh giải này với giải khác là điều không cần thiết . Cố gắng phấn đấu làm người : “ Nói những gì mình làm và làm những gì mình nói “ ..Còn hơn để thời gian nghe những người “ Gièm những điều không thích , Kích những điều không được “ Ngồi với họ thì cũng như các bạn đang uống một ly rượu đã nhạt ,nghe những lời đã cũ .Mà cái gì không đúng vói quy luật chắc chắn sẽ bị triệt tiêu ,còn không thì phải đổi dấu vì cuộc sống luôn tiến lên phía trước .
Nếu bạn dự định tổ chức một giải đấu .Mà gặp phải những người này nọ …thì bạn cứ tiến hành đừng e ngại . Động cơ phục vụ cho mọi người ,có một cuộc vui chơi bổ ích ,có những giây phút hạnh phúc trong cuộc sống , thì chính đó cũng là món quà quí giá mà cuộc sống đã dâng tặng bạn vì mục đích phục vụ cộng đồng .
Có một câu nói :
” Chúa được lợi gì khi con phải chết ,được ích chi nếu con phải xuống mồ “
Thành ra
Quê hương này là nơi chúng ta được “Đấng ơn trên mời gọi để sống làm con của người “ .Sinh hoạt trong làng bóng bàn này là cộng đồng mà số mệnh đã trao cho chúng ta để phục vụ “ Với tính cách vừa là công dân vừa là thành phần dân nguyện “ .
Tham gia một giải đấu thì cũng giống như đi ăn một bữa cổ : được chơi ,được nói ,được gói mang về .Cái mang về đó là giải thưởng sức khỏe . Nên chúng ta cũng có một lời cám ơn đối với nhà tổ chức và tài trợ .Dù lời nói cũng như gió thoáng sẽ bay đi theo thời gian , Chỉ có tấm lòng là ở lại nhưng cũng phôi pha dần theo năm tháng … .
 
Last edited:

hinoki

Binh Nhì
Bác phê nói hay quá,bóng bàn là một môn thể thao nghệ thuật chúng haỷ tôn trọng cái nghệ thuật mà chúny ta ₫ang có, «dù ai nói ngã nói nghiên,
Lòng ta vẫn vủng như kiến ba chân»
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top