Ai có thể giải thích hộ .

CLB Xuân Diệu

Đại Tá
Mình ở Huyện CL , cách Huyện Đức Thọ 30 km , 2 Huyện kết bạn , giao lưu BB rất thân thiết .
Có 1 sự trùng hợp rợn người , và mọi người nhận ra . Mỗi khi ĐT mời CL giao lưu , kiểu gì cũng có người thân của người tham gia giao lưu gặp nạn chết . và 5 lần gần đây lại rất lạ kỳ , khi AE BB ĐT gọi điện mời giao lưu , sau 1 lúc lại có hung tin đến .
Ngày 1 - 5 cách đây tròn 2 năm , sau khi nhận lời mời của ĐT , ae chuẩn bị lên đường , thì ông hàng xóm chung bờ rào chết .
Ngày 1 - 5 năm nay , đang chuẩn bị cho lể hết khó ô hàng xóm , thì nhận đc điện thoại của AE ĐT mời giao lưu . Thật không tin nổi , sau gần 2 tiếng , 1 cặp đối diện cổng nhà mình tai nạn chết .
Thật không thể tin nổi , nhưng đó lại là sự thật . AE ĐT thống nhất nhiều lần , khi nào có nhu cầu , mình sẽ chủ động , để tránh rủi ro . Nhưng cứ vào dịp ngày LỄ hay có đông đủ người đánh , họ lại quên mất . Và lại nhấc máy Alo - Và CL lại có người chết :(:(:( . AE giải thích giúp với
 

hungvotdoc

Thượng Tá
Mình ở Huyện CL , cách Huyện Đức Thọ 30 km , 2 Huyện kết bạn , giao lưu BB rất thân thiết .
Có 1 sự trùng hợp rợn người , và mọi người nhận ra . Mỗi khi ĐT mời CL giao lưu , kiểu gì cũng có người thân của người tham gia giao lưu gặp nạn chết . và 5 lần gần đây lại rất lạ kỳ , khi AE BB ĐT gọi điện mời giao lưu , sau 1 lúc lại có hung tin đến .
Ngày 1 - 5 cách đây tròn 2 năm , sau khi nhận lời mời của ĐT , ae chuẩn bị lên đường , thì ông hàng xóm chung bờ rào chết .
Ngày 1 - 5 năm nay , đang chuẩn bị cho lể hết khó ô hàng xóm , thì nhận đc điện thoại của AE ĐT mời giao lưu . Thật không tin nổi , sau gần 2 tiếng , 1 cặp đối diện cổng nhà mình tai nạn chết .
Thật không thể tin nổi , nhưng đó lại là sự thật . AE ĐT thống nhất nhiều lần , khi nào có nhu cầu , mình sẽ chủ động , để tránh rủi ro . Nhưng cứ vào dịp ngày LỄ hay có đông đủ người đánh , họ lại quên mất . Và lại nhấc máy Alo - Và CL lại có người chết :(:(:( . AE giải thích giúp với

Trùng hợp ngẫu nhiên thôi!
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Cái này nghe ghê quá, có khi phải xem xét cẩn thận bác ạ, vì trùng hợp thì có thể vài lần, chứ lần nào cũng trùng, thì chắc là có vấn đề rồi, xem lại tử vi duyên nợ sao coi bác
 

Linh69

Đại Tá
Mình ở Huyện CL , cách Huyện Đức Thọ 30 km , 2 Huyện kết bạn , giao lưu BB rất thân thiết .
Có 1 sự trùng hợp rợn người , và mọi người nhận ra . Mỗi khi ĐT mời CL giao lưu , kiểu gì cũng có người thân của người tham gia giao lưu gặp nạn chết . và 5 lần gần đây lại rất lạ kỳ , khi AE BB ĐT gọi điện mời giao lưu , sau 1 lúc lại có hung tin đến .
Ngày 1 - 5 cách đây tròn 2 năm , sau khi nhận lời mời của ĐT , ae chuẩn bị lên đường , thì ông hàng xóm chung bờ rào chết .
Ngày 1 - 5 năm nay , đang chuẩn bị cho lể hết khó ô hàng xóm , thì nhận đc điện thoại của AE ĐT mời giao lưu . Thật không tin nổi , sau gần 2 tiếng , 1 cặp đối diện cổng nhà mình tai nạn chết .
Thật không thể tin nổi , nhưng đó lại là sự thật . AE ĐT thống nhất nhiều lần , khi nào có nhu cầu , mình sẽ chủ động , để tránh rủi ro . Nhưng cứ vào dịp ngày LỄ hay có đông đủ người đánh , họ lại quên mất . Và lại nhấc máy Alo - Và CL lại có người chết :(:(:( . AE giải thích giúp với
Nếu lại trùng khớp với đề nữa thì thật là dị bản!o_O
 

Bình luận từ Facebook

Top