,

Hangruoi

Nộp bia khắp Việt Nam!
Staff member
Chia sẻ với bác, người đam mê trái bóng nhỏ. Đợt vừa rồi em đi Huế cũng ở tình trạng là tiềm năng thì có, nhưng không phát triển được do tỉnh khong đầu tư, không phát triển.
 

natalia

Thượng Sỹ
o tinh thai binh con te hon , o chu tich ld bb tinh la o xep bu tinh, song ong ay bo mac

bb tbinh 10 nam nay , ko to chuc mot giai nao ca , ko hop hay tong ket ld bb hang nam. vay ma cu khu khu om cai chuc do , lanh dao kieu gi nhi
 

phungducthang

Đại Tá
Từ lúc Tỉnh nhà tổ chức đại hội thể dục thể thao,ae hội an đam mê với cây vơt,quả bóng,cái bàn còn hơn cả gia đinh minh.nói không đâu xa lạ bản thân tôi là một người như vậy,đi làm về không về nhà,con cái không lo trọn được nói tóm lại là chưa làm tròn nghĩa vụ với gđ chỉ biết đi làm về rồi ghé clb chơi cùng anh cùng em,vợ còn hù li dị :D.Rồi cái ngày chờ đợi sau bao nhiêu năm cũng đã đến ĐHTDTT môn bóng bàn được tổ chức tại Hội An,một nơi có rất nhiều tay vợt được vang bóng một thời.<nay chắc đã đứt bóng rồi>Sau 2 ngày thi đau Hội An Nhât toàn đoàn Quành tráng đúng không các bác?lãnh đạo thì cười như hoa hướng dương ae thì chém gió đã miệng pm mỏi cả tay,bản thân tôi cũng có sương có đã,có lân lân và hy vong.hy vọng ngày trở lại của thời xa sưa bóng bàn Hội An ma tôi chỉ biết nghe chém sau buổi tập luyện.nghe cũng đã cái lỗ tai thật.nhưng thật là buồn buồn vì các bác,các chú,các anh chỉ biết chém cho đã cái lỗ miệng thôi.còn giờ thấy thật là buồn anh em mỗi người mỗi nơi,có những cái tôi không sao hiểu được.trưoc thi đấu thì động lực có thừa thi đấu xong rồi tư thoãi mãn với điều đó.giờ nhìn lại thấy bóng bàn quê nhà rời rạc mà buồn trong lòng.Tự nhiên nghĩ đến đây ko biết viết gì nữa.Sẽ có những người hiểu ý tôi nói nhưng cũng không ít người không hiểu nhưng khong sao quả bóng vẫn qua anh và trở lại tôi.nhưng chỉ tiết rằng hồn của nó không con...
Ở đâu cũng vậy thôi bác ơi! Phong trào thì tự phát là chính... Chờ đợi các lãnh đạo quan tâm ủng hộ thì hiếm lắm, các đ/c lãnh đạo chỉ chú trọng phát triển phong trào ăn nhậu thôi.
 
Nếu thể chắc CLB Bóng Bàn xã Hữu Bằng thuộc huyện Thạch Thất TP Hà Nội chắc là may mắn nhất rồi hihi. Đc cái cả UBND ai ai cũng chơi bóng bàn,kê 3 bàn ngay trong hội nghị uỷ ban luôn,từ chủ tịch cho tới trưởng công an,ai ai cũng chơi :3 :3.
 

hermesqn

Trung Uý
lãnh đạo không ghiền bóng bàn mà các bác, chứ lãnh đạo cũng đâu có đủ ngân sách để mà bơm cho tất cả các môn được :D, chỉ hy vọng có ai đó đam mê bóng bàn đủ tiềm lực để thúc đẩy phong trào đi lên thui. Quê em - Quảng Ngãi cũng vậy :D
 

Hangruoi

Nộp bia khắp Việt Nam!
Staff member
Nếu thể chắc CLB Bóng Bàn xã Hữu Bằng thuộc huyện Thạch Thất TP Hà Nội chắc là may mắn nhất rồi hihi. Đc cái cả UBND ai ai cũng chơi bóng bàn,kê 3 bàn ngay trong hội nghị uỷ ban luôn,từ chủ tịch cho tới trưởng công an,ai ai cũng chơi :3 :3.

Đó là sự may mắn thôi, khi lãnh đạo thích, quan tâm thì phát triển, nếu không thì tạch! Đất nước này nó thế@
 

waa

Đại Uý
Bác ơi, Hội An đã nở mày nở mặt với nhất toàn đoàn đại hội, niềm vui này kéo dài đến 5 năm ... sao bác còn buồn, nhìn lại Tam Kỳ toàn các danh thủ lẫy lừng mà còn bị thua đau , nỗi đau này còn đau suốt 5 năm nữa mà họ còn chưa ta thán kìa.
BB là của nhân dân, ta tự tạo sân chơi là chính chứ nhà nước nào mà kham nổi môn này từ xã đến huyện được, môn phổ biến một thời như bóng chuyền nay mất tích luôn thì sao !
Mình thành phố nhỏ, phong trào nghiệp dư đâu có bằng Hà Nội, Sài gòn, Đà Nẵng ... nên đừng thấy giải này giải nọ ở đó mà thèm, nơi nhỏ chỉ tổ chức giải được 1 lần là hết người tham gia, năm sau, nhiều năm sau cũng chừng đó người chơi, làm sao mà phát triển được, Sở TDTT cũng muốn đào tạo trẻ nhưng cho người đi săn lùng chiêu mộ ở các trường cấp 1 ở những vùng khó khăn, phát lương cho các em, nhưng kết quả vẫn là số 0 vì các bậc cha mẹ không thích cho con theo nghiệp bb , và chừng vài năm là hết thế hệ trẻ chơi bb .
Hội An như vậy là quá hay rồi, vác vợt đi làm vài ván, vài chai lai rai là nhất trên đời, bác ơi .
 

son_canloc

Đại Tá
Từ lúc Tỉnh nhà tổ chức đại hội thể dục thể thao,ae hội an đam mê với cây vơt,quả bóng,cái bàn còn hơn cả gia đinh minh.nói không đâu xa lạ bản thân tôi là một người như vậy,đi làm về không về nhà,con cái không lo trọn được nói tóm lại là chưa làm tròn nghĩa vụ với gđ chỉ biết đi làm về rồi ghé clb chơi cùng anh cùng em,vợ còn hù li dị :D.Rồi cái ngày chờ đợi sau bao nhiêu năm cũng đã đến ĐHTDTT môn bóng bàn được tổ chức tại Hội An,một nơi có rất nhiều tay vợt được vang bóng một thời.<nay chắc đã đứt bóng rồi>Sau 2 ngày thi đau Hội An Nhât toàn đoàn Quành tráng đúng không các bác?lãnh đạo thì cười như hoa hướng dương ae thì chém gió đã miệng pm mỏi cả tay,bản thân tôi cũng có sương có đã,có lân lân và hy vong.hy vọng ngày trở lại của thời xa sưa bóng bàn Hội An ma tôi chỉ biết nghe chém sau buổi tập luyện.nghe cũng đã cái lỗ tai thật.nhưng thật là buồn buồn vì các bác,các chú,các anh chỉ biết chém cho đã cái lỗ miệng thôi.còn giờ thấy thật là buồn anh em mỗi người mỗi nơi,có những cái tôi không sao hiểu được.trưoc thi đấu thì động lực có thừa thi đấu xong rồi tư thoãi mãn với điều đó.giờ nhìn lại thấy bóng bàn quê nhà rời rạc mà buồn trong lòng.Tự nhiên nghĩ đến đây ko biết viết gì nữa.Sẽ có những người hiểu ý tôi nói nhưng cũng không ít người không hiểu nhưng khong sao quả bóng vẫn qua anh và trở lại tôi.nhưng chỉ tiết rằng hồn của nó không con...
Bọn này là thủ phạm chính nè bạn
http://dantri.com.vn/xa-hoi/bi-mat-xe-dung-tai-bien-thanh-qua-tai-rac-roi-cai-kep-chi-926877.htm
 

Radical

Moderator
Ý bác này là không phải than phiền về sự quan tâm của lãnh đạo, mà là tinh thần chơi bóng bàn của anh em ở CLB Hội An. Chuẩn bị có giải thì hăng say tập luyện để tìm kiếm thành tích, kết thúc giải thì chia tay với bóng bàn và tìm niềm vui ở chỗ khác.
Tình trạng này, giống hệt phong trào thể thao của cơ quan mình. Chuẩn bị có giải Hội thao của ngành, sếp chỉ đạo các lãnh đạo phòng là tạo điều kiện cho anh em tham gia hội thao tập luyện (thường là trước ngày thi đấu khoảng 1-2 tháng, sếp ra chỉ thị phải tập nghiêm túc và thi đấu quyết tâm để đạt thành tích cao), thi đấu về liên hoan tổng kết giải là xong => Mùa sau có giải thì tập luyện lại.

Hi...hi....!
 

sushi vicarias

Trung Sỹ
Ý bác này là không phải than phiền về sự quan tâm của lãnh đạo, mà là tinh thần chơi bóng bàn của anh em ở CLB Hội An. Chuẩn bị có giải thì hăng say tập luyện để tìm kiếm thành tích, kết thúc giải thì chia tay với bóng bàn và tìm niềm vui ở chỗ khác.
Tình trạng này, giống hệt phong trào thể thao của cơ quan mình. Chuẩn bị có giải Hội thao của ngành, sếp chỉ đạo các lãnh đạo phòng là tạo điều kiện cho anh em tham gia hội thao tập luyện (thường là trước ngày thi đấu khoảng 1-2 tháng, sếp ra chỉ thị phải tập nghiêm túc và thi đấu quyết tâm để đạt thành tích cao), thi đấu về liên hoan tổng kết giải là xong => Mùa sau có giải thì tập luyện lại.

Hi...hi....!
Hix cũng một phần là do vậy một phần là do sân bãi không có,bữa đựt bữa cái dẫn đến ae cũng chẳng còn hứng phấn đấu nữa,chơi cho ra mồ hôi chứ chẵng hứng thú giao luu học hoi
 

sushi vicarias

Trung Sỹ
Bác ơi, Hội An đã nở mày nở mặt với nhất toàn đoàn đại hội, niềm vui này kéo dài đến 5 năm ... sao bác còn buồn, nhìn lại Tam Kỳ toàn các danh thủ lẫy lừng mà còn bị thua đau , nỗi đau này còn đau suốt 5 năm nữa mà họ còn chưa ta thán kìa.
BB là của nhân dân, ta tự tạo sân chơi là chính chứ nhà nước nào mà kham nổi môn này từ xã đến huyện được, môn phổ biến một thời như bóng chuyền nay mất tích luôn thì sao !
Mình thành phố nhỏ, phong trào nghiệp dư đâu có bằng Hà Nội, Sài gòn, Đà Nẵng ... nên đừng thấy giải này giải nọ ở đó mà thèm, nơi nhỏ chỉ tổ chức giải được 1 lần là hết người tham gia, năm sau, nhiều năm sau cũng chừng đó người chơi, làm sao mà phát triển được, Sở TDTT cũng muốn đào tạo trẻ nhưng cho người đi săn lùng chiêu mộ ở các trường cấp 1 ở những vùng khó khăn, phát lương cho các em, nhưng kết quả vẫn là số 0 vì các bậc cha mẹ không thích cho con theo nghiệp bb , và chừng vài năm là hết thế hệ trẻ chơi bb .
Hội An như vậy là quá hay rồi, vác vợt đi làm vài ván, vài chai lai rai là nhất trên đời, bác ơi .
Thi em đau trông chờ mấy ông chính quyền.nhưng giờ tinh thần ae xuống thấy chán hy vọng bao nhiêu thất vọng bấy nhiêu.với lại phần lớn họ nghĩ họ hay rồi vậy là đuoc rồi,nên cứ vậy vậy và vậy mình chỉ buồn vậy thôi
 

phungducthang

Đại Tá
Ý bác này là không phải than phiền về sự quan tâm của lãnh đạo, mà là tinh thần chơi bóng bàn của anh em ở CLB Hội An. Chuẩn bị có giải thì hăng say tập luyện để tìm kiếm thành tích, kết thúc giải thì chia tay với bóng bàn và tìm niềm vui ở chỗ khác.
Tình trạng này, giống hệt phong trào thể thao của cơ quan mình. Chuẩn bị có giải Hội thao của ngành, sếp chỉ đạo các lãnh đạo phòng là tạo điều kiện cho anh em tham gia hội thao tập luyện (thường là trước ngày thi đấu khoảng 1-2 tháng, sếp ra chỉ thị phải tập nghiêm túc và thi đấu quyết tâm để đạt thành tích cao), thi đấu về liên hoan tổng kết giải là xong => Mùa sau có giải thì tập luyện lại.

Hi...hi....!
Thế vẫn còn khá, ít nhiều vẫn có tí tạo điều kiện cho nội lực. Có nơi khi tham gia giải gì đó thuê nguyên cả 1 đội "hàng ngoại" luôn, chi phí cũng kha khá để lấy thành tích. Xem đội nhà thi đấu mà toàn gương mặt lạ hoắc...
 

kirara

Moderator
Không có giải thì tự ae tự tổ chức giải các bác ợ. Em ở Vĩnh Phúc, tuy còn trẻ, trình bóng cũng gà, quen biết hạn hẹp, nhưng trót đam mê bóng bàn, từ lúc đi sâu vào môn bóng nhựa, nhìn ra các tỉnh bạn, lúc nào cũng đau đáu 1 nỗi niềm là Tỉnh nhà phong trào bóng bàn quá yếu, ae bóng bàn rời rạc, k có tiếng nói chung...Thế là em và các anh em nảy ra ý định tổ chức giải, k kêu gọi được tài trợ thì các anh em đóng tiền, ai có thì ủng hộ thêm. Ai cảm thấy cách làm ấy k hợp lý thì k tham gia cũng được. Lần 1 còn nhiều nghi ngờ, lần 2 ổn ổn, đến lần 3 này chuẩn bị tổ chức thì hầu hết các anh em BB Vĩnh Phúc đều đăng ký, kể cả các chú, các bác chưa bao giờ đánh giải cũng mạnh dạn tham gia...Dần dần giải đấu có thương hiệu thì tổ chức thường niên và kêu gọi tài trợ cũng dễ... Nếu thực sự lo cho nền bóng bàn trong tỉnh thì thiết nghĩ chúng ta đều có thể làm được, chỉ là đóng góp nhiều hay ít mà thôi =)
 

drmatchetzoola

Đại Tá
Tình hình BB Hội An đang phát triển mạnh đấy chứ, đã có 2 club là Cẩm Phô và Minh An, bữa ni phát triển thêm bàn tại nhà anh Khiết, vậy là nhiều chỗ chơi và học tập. Hội An vẫn đang điều 5 quân đi đánh giải Premiership Đà Nẵng và thắng nhiều hơn thua, thế chứng tỏ phong trào BB HA đang lên chứ lị. Với lại ai đó cần xem lại mục tiêu chơi BB của mình là gì (tất nhiên là có sự đam mê): ra mồ hôi, giải mỏi, giết thời gian, kiếm bia, tìm đối tác, nịnh xếp, tình cảm, nâng cao thể lực, nâng cao trình độ BB ... tùy vào đó mà chọn CLB để chơi, môn chơi nào cũng tồn tại theo cuộc sống, không phải nơi nào cũng phù hợp với mình để đến chơi. Chứ còn đọc cái đề topic: Ai đã và đang giết chết bóng bàn Hội An" và các bình loạn chém, nghe sao cứ nằng nặng trong lòng. Mình đến chơi với tất cả CLB HA và ace rất nhiều lần, kể cả gần đây sau đại hội tỉnh, thấy chất Hội An vẫn luôn tồn tại ở những người bạn chơi BB tại đây, trong đó có niềm tự hào về trình BB ở đây.
Tôi rất thích câu: "Tiên trách kỷ hậu trách nhân" và nếu thật sự có ai đó giết chết BB Hội An thì hãy coi chừng vô tình có người chủ xướng topic này trong đó mà không hề hay biết!
 
Last edited:

philehua

Trung Sỹ
Tình hình BB Hội An đang phát triển mạnh đấy chứ, đã có 2 club là Cẩm Phô và Minh An, bữa ni phát triển thêm bàn tại nhà anh Khiết, vậy là nhiều chỗ chơi và học tập. Hội An vẫn đang điều 5 quân đi đánh giải Premiership Đà Nẵng và thắng nhiều hơn thua, thế chứng tỏ phong trào BB HA đang lên chứ lị. Với lại ai đó cần xem lại mục tiêu chơi BB của mình là gì (tất nhiên là có sự đam mê): ra mồ hôi, giải mỏi, giết thời gian, kiếm bia, tìm đối tác, nịnh xếp, tình cảm, nâng cao thể lực, nâng cao trình độ BB ... tùy vào đó mà chọn CLB để chơi, môn chơi nào cũng tồn tại theo cuộc sống, không phải nơi nào cũng phù hợp với mình để đến chơi. Chứ còn đọc cái đề topic: Ai đã và đang giết chết bóng bàn Hội An" và các bình loạn chém, nghe sao cứ nằng nặng trong lòng. Mình đến chơi với tất cả CLB HA và ace rất nhiều lần, kể cả gần đây sau đại hội tỉnh, thấy chất Hội An vẫn luôn tồn tại ở những người bạn chơi BB tại đây, trong đó có niềm tự hào về trình BB ở đây.
Tôi rất thích câu: "Tiên trách kỷ hậu trách nhân" và nếu thật sự có ai đó giết chết BB Hội An thì hãy coi chừng vô tình có người chủ xướng topic này trong đó mà không hề hay biết!
Nghe bác nói giống như trong trò ảo thuật, khán giả bị lừa vì tin vào những điều mắt thấy tai nghe mà không biết phía sau phía trong đó là cái gì.
Nhìn lại môn bóng bàn tại Đại hội TDTT của tỉnh vừa qua, khi Hội An nhất toàn đoàn thì ban lãnh đạo ngành thể thao có thể hô hào, hoan hỉ nhưng những người đàn ông chơi bóng bàn tại Hội An cần phải nhìn lại mình vì nhưng huy chương đem về đều có bàn tay của phái đẹp. Những người giúp đem các huy chương về cho Hội An lại ít chơi bóng hay hầu như không chơi bóng bàn tại Hội An. Thử nghĩ xem.
 

drmatchetzoola

Đại Tá
Nghe bác nói giống như trong trò ảo thuật, khán giả bị lừa vì tin vào những điều mắt thấy tai nghe mà không biết phía sau phía trong đó là cái gì.
Nhìn lại môn bóng bàn tại Đại hội TDTT của tỉnh vừa qua, khi Hội An nhất toàn đoàn thì ban lãnh đạo ngành thể thao có thể hô hào, hoan hỉ nhưng những người đàn ông chơi bóng bàn tại Hội An cần phải nhìn lại mình vì nhưng huy chương đem về đều có bàn tay của phái đẹp. Những người giúp đem các huy chương về cho Hội An lại ít chơi bóng hay hầu như không chơi bóng bàn tại Hội An. Thử nghĩ xem.

Vĩ đại quá, xem lại mình đến với BB vì mục đích gì, còn mấy thằng đầu to thì nó lại phải làm chuyện của nó, trách gì lúc họ hô hào, hoan hỷ.
Hãy đến với " "Bóng bàn và những người bạn", Bóng bàn là niềm đam mê còn những người bạn là: "Quen biết đầy thiên hạ, tri kỹ được mấy người". Hẹn gặp nhau làm vài trận, uống vài lon, chém vài câu và chờ đến chiều mai đến một nơi cùng vài người bạn lại chiến BB, rất đơn giản và chân quê! Ai cũng vậy thì gọi là phong trào ấy mà.
 

sushi vicarias

Trung Sỹ
Tình hình BB Hội An đang phát triển mạnh đấy chứ, đã có 2 club là Cẩm Phô và Minh An, bữa ni phát triển thêm bàn tại nhà anh Khiết, vậy là nhiều chỗ chơi và học tập. Hội An vẫn đang điều 5 quân đi đánh giải Premiership Đà Nẵng và thắng nhiều hơn thua, thế chứng tỏ phong trào BB HA đang lên chứ lị. Với lại ai đó cần xem lại mục tiêu chơi BB của mình là gì (tất nhiên là có sự đam mê): ra mồ hôi, giải mỏi, giết thời gian, kiếm bia, tìm đối tác, nịnh xếp, tình cảm, nâng cao thể lực, nâng cao trình độ BB ... tùy vào đó mà chọn CLB để chơi, môn chơi nào cũng tồn tại theo cuộc sống, không phải nơi nào cũng phù hợp với mình để đến chơi. Chứ còn đọc cái đề topic: Ai đã và đang giết chết bóng bàn Hội An" và các bình loạn chém, nghe sao cứ nằng nặng trong lòng. Mình đến chơi với tất cả CLB HA và ace rất nhiều lần, kể cả gần đây sau đại hội tỉnh, thấy chất Hội An vẫn luôn tồn tại ở những người bạn chơi BB tại đây, trong đó có niềm tự hào về trình BB ở đây.
Tôi rất thích câu: "Tiên trách kỷ hậu trách nhân" và nếu thật sự có ai đó giết chết BB Hội An thì hãy coi chừng vô tình có người chủ xướng topic này trong đó mà không hề hay biết!
Chú minh nói có lý và suy nghĩ riêng của chú đúng là tiên trách kỷ hậu trách nhân chú al.ko tự dưng con lại có suy nghĩ như vậy nó cũng như bề nỗi của một tảng băng đang tan chảy thôi chú al
 

drmatchetzoola

Đại Tá
Hội BB Huynh Đệ Tam Kỳ mới chuyển một người bạn về công tác tại Viettinbank Hội An, trình C BB, năng khiếu Cầu lông. Chiến thuật mỗi khi thi đấu thường áp dụng giữa BB, Cầu lông và Bi-da nên khó chịu và nhiều khi hài hước, anh đang tìm chỗ chơi tại HA, nhờ aces giúp đỡ và chỉ giáo thêm. Thanks!
 

Bình luận từ Facebook

Top