2021 World Table Tennis Championships, 23 ~ 29/11 (Houston)

Hangruoi

Nộp bia khắp Việt Nam!
Staff member
Set này nhìn sao sao ấy. Lúc Ma Long dẫn 10-6, 2 quả Fan ghi sau đó Ma đều ko cố cứu bóng, nhìn hời hợt vãi. Dù sao thì cũng chúc mừng Fzd, đánh team cảm giác máu lửa, nhiệt thật.
Cảm giác khi dẫn 10-6 séc cuối, ML đánh vật vờ kiểu như thả. Trừ khi mệt mỏi mà ML đánh thế thì chấp nhận, nhưng già rơ vậy mà còn thế. Đến khi bị gỡ đến 9-10, tưởng ML ăn quả chốt khi đánh quyết tâm nhưng FZD lại hay hơn gỡ hòa...
 

conduongs

Đại Tá
Xem China national games thấy em Wang manru tiến bộ thế, đòn chắc, đều. ăn hai em cheng meng và Sun toàn 4 bát thôi tiếc là trận Chung kết đôi nam nữ em ấy chân đau không thịt cả đôi Xu Xin
Ba anh em nhà Ma Long, Xu Xin, Fan chia nhau huy chương, Anh long tham dự đôi nam rồi thì Fan và XuXin thôi không tham gia, em Fan đánh đơn rồi thì anh Long không tham gia, Đôi nam nữ thì dành cho XuXin cũng biết nhường nhau phết
 
Last edited:

ga mo

Đại Tá
Giải ATTU Championship đang diễn ra ở Doha, đã xong nội dung đồng đội, đội nữ Nhật Bba3n lên ngôi vô địch sau chiến thắng trước nữ Hà Quốc. Đội Nam Hàn Quốc đánh bại đội nam Đài Bắc để lên ngôi vô địch. Nội dung đơn đang đấu, vào bán kết đơn nam là Chuang Chih Yuan, Jang Woojin, Lee Sangsu và Togami Shunsuke. Nội dung đơn nữ, vào BK là Shibata, Hayata, Ando Minami và Shin Yubin. Các cao thủ TQ thì vắng mặt do đang bận thi đấu Chinese Super League (Hiện đang truyền hình trực tiếp trên Yutube).
 

gik271

Thượng Tá
Vậy là thiếu vắng cac cao thủ TQ, Lee Sangsu đã lên ngôi vô địch châu Á sau khi đánh bại ông già ốm yếu Chuang Chih Yuan 3-2 trong trận chung kết đơn nam.
Lee Sangsu hay mà bác. Nhìn trận bán kết em nó flick phải mà thích quá ạ. Nó ép công ku Sa-sư-kê kia luôn. Giật trái cũng quên sầu.
Nhìn chung tầp top 12 trở lên ăn Lee với Chuang còn dễ. ngược lại thì cũng ra mồ hôi nhiều nhiều đó.
 

ga mo

Đại Tá
Lee Sangsu hay mà bác. Nhìn trận bán kết em nó flick phải mà thích quá ạ. Nó ép công ku Sa-sư-kê kia luôn. Giật trái cũng quên sầu.
Nhìn chung tầp top 12 trở lên ăn Lee với Chuang còn dễ. ngược lại thì cũng ra mồ hôi nhiều nhiều đó.
Đúng, Lee Sangsu chơi hay nhưng nếu mấy ông kẹ TQ và Hari, Lin Yun-Ju mà tham dự thì khó nói lắm. Chuang Chih Yuan tuy già yếu rồi nhưng cũng quá tốt, bán kết vượt qua Jang Woojin (số 1 HQ) 3-1 thì cũng không phải dạng vừa. Nói thêm, đây là lần đầu tiên một tay vợt HQ vô địch châu Á. Không bằng Việt Nam đã 2 lần vô địch châu lục (nhưng mà xưa lắm rồi).
 

tla

Super Moderators
Thực ra xem Olympics vừa rồi mới thấy trình độ bóng bàn của tuyển quốc gia nhà mình cũng không đến nỗi thua kém mấy tay vợt các châu lục khác. Tuy nhiên có một số vấn đề khách quan và chủ quan khiến thể thao Việt Nam rất khó tiến xa ví như tầm vóc VĐV nhà mình nhỏ quá, chắc chỉ so với tuyển Nhật Bản được thôi, mà đã thế chế độ dinh dưỡng, tập luyện, thi đấu, lương bổng đãi ngộ, kỷ luật sinh hoạt (cái này rất quan trọng đối với VĐV đỉnh cao) lại không được làm tốt (báo chí đã nói nhiều, không phải em tự phán bừa nhé). Tiếp theo là sự quan tâm của nhà quản lý vận hành thể thao chưa xứng tầm, nói hơi thô tục thì là đã kém về năng lực, thiển cận về chiến lược nhưng lại tham lam, bủn xỉn, cơ hội khiến thể thao không được đầu tư quan tâm đúng mức, VĐV không thể tự hào và an tâm sống chết với sự nghiệp của mình. Nhiều lần em đi ăn lòng lợn ở quán của một VĐV bóng đá nữ tuyển quốc gia nổi tiếng tọa lạc trước cổng ĐSQ Nga trên đê La Thành, cắn một miếng lòng (tràng) giòn ngon, nhìn bạn chủ quán tươi cươi rất thân thiện lại chạnh lòng buồn. Ae bóng bàn mà nghiện món này nhớ đến thường xuyên ủng hộ bạn VĐV đó nhé!
Cho e xin địa chỉ quán này
 

lion

Đại Tá
Cho e xin địa chỉ quán này
Em nghĩ là đoạn này
Screen Shot 2021-10-07 at 19.21.05.png
 

ga mo

Đại Tá
Chinese Super League đã xong vòng BK, hai đội vào chung kết là đội Ma Long (có ML, WCQ và Yan An, thắng đội Xu Xin 3-0) và đội LJK (thắng đội FZD 3-1). Hình như tối nay đánh chung kết thì phải, các bạn lên YouTube xem trực tiếp nhé.
Trong đội hình của đội LJK thấy có Zhou Qihao (ở giải đại hội thể thao TQ đánh cho đội của FZD), tương tự là Xu Chen Hao lần này lại khoác áo đội Xu Xin chống lại đội Ma Long.
 

noobteam

Trung Uý
Chinese Super League đã xong vòng BK, hai đội vào chung kết là đội Ma Long (có ML, WCQ và Yan An, thắng đội Xu Xin 3-0) và đội LJK (thắng đội FZD 3-1). Hình như tối nay đánh chung kết thì phải, các bạn lên YouTube xem trực tiếp nhé.
Trong đội hình của đội LJK thấy có Zhou Qihao (ở giải đại hội thể thao TQ đánh cho đội của FZD), tương tự là Xu Chen Hao lần này lại khoác áo đội Xu Xin chống lại đội Ma Long.
Có link nào xem trực tiếp ko bác nhỉ?
 

ga mo

Đại Tá
Có link nào xem trực tiếp ko bác nhỉ?
Trời ơi, tôi viết rõ là xem trên YouTube thì bạn cứ việc vào YouTube là xong thôi chứ cần gì link nào nữa. Nếu vào YouTube vẫn chưa thấy thì chịu khó đánh vào phần tìm kiếm là được, chẳng hạn giải vừa mới xong thì đánh "Chinese Supper League" là ra. Nếu bác có Smart TV hoặc Internet TV thì xem cực đã luôn. Bí quá thì xem trên điện thoại cũng được.
 

conduongs

Đại Tá
Đội cuả Ma Long lại về nhì mặc dù Ma Long thắng cả 2 trận đơn trước LJK và Zhou Yu. WCQ và Yan An đuối quá, không kiếm được trận nào.
Yan An thì yếu hơn so với phần còn lại của hai đội. WCQ gặp zhou zhou thì do cay mũi từ cái trận đánh mấy năm trước đây nên cu cậu rất quyết tâm nhưng đến séc thứ 3 dẫn 8-4 rồi để thua ngược lại 11-8 nên sang séc 4 không còn giữ được bình tĩnh nữa, đánh rất nôn nóng để thua trắng 11-0 quá cay. Quyền quyết định ở trận LJK và Yan An thì ai cũng biết số phận đã an bài. Yan An chưa phải là cầu thủ có tố chất gánh vác được trọng trách cho cả đội ở một trận đấu sinh tử. Chỉ tiếc cho anh Long mọi cố gắng đổ xuống sông hết. National games vừa kết thúc lại tiếp theo Supper league. thử hỏi sao mà bóng bàn TQ không mạnh cơ chứ. cầu thử, ai mà chẳng muộn theo đuổi môn thể thao quốc dân này. tiếp theo có khi đến giải Familly Cup. giải đường phố cup cũng nên ấy chứ
 

chilinh141

Trung Uý
Yan An thì yếu hơn so với phần còn lại của hai đội. WCQ gặp zhou zhou thì do cay mũi từ cái trận đánh mấy năm trước đây nên cu cậu rất quyết tâm nhưng đến séc thứ 3 dẫn 8-4 rồi để thua ngược lại 11-8 nên sang séc 4 không còn giữ được bình tĩnh nữa, đánh rất nôn nóng để thua trắng 11-0 quá cay. Quyền quyết định ở trận LJK và Yan An thì ai cũng biết số phận đã an bài. Yan An chưa phải là cầu thủ có tố chất gánh vác được trọng trách cho cả đội ở một trận đấu sinh tử. Chỉ tiếc cho anh Long mọi cố gắng đổ xuống sông hết. National games vừa kết thúc lại tiếp theo Supper league. thử hỏi sao mà bóng bàn TQ không mạnh cơ chứ. cầu thử, ai mà chẳng muộn theo đuổi môn thể thao quốc dân này. tiếp theo có khi đến giải Familly Cup. giải đường phố cup cũng nên ấy chứ
Yan An thấy hay tập với Ma Long mà sao ko thấy học vài chiêu đánh lãng tử, ngẫu hứng ta! thấy máy móc sao ấy
 

Bình luận từ Facebook

Top