2020 ITTF World Tour Platinum, Qatar Open

Jay

Trung Sỹ
Quả Demi trái của FZD bóng đi cắm và có lực rất mạnh, quả giật trái xa bàn của Fan cũng rất mạnh về lực. Mình xem Full mấy trận của FZD ở giải này thấy rằng, dù vô địch nhưng phong độ của em ko được tốt. Quả đua trái ko ổn định, và bị hỏng khá nhiều, chứ ko thực sự khủng khiếp giống các giải đấu trước đây như nhiều người nhận định đâu.
Giải này Fan đúng là con đường đi dễ và may nữa. Dễ là đến bán kết với gặp hổ báo. May là trận Chupin séc 4 bị dẫn 2-8 rồi 9-4 nhưng cu Chupin này đánh hỏng ngớ ngẩn đi luôn séc rồi đi cả trận (tương lai e nghĩ cu Chupin này sẽ khủng lắm, vì nó tay trái, hai càng k những đều mà chắc, nhanh, lực nữa, tâm lý như trận thắng Ma Long thấy cũng ngon quá). Còn Fan đến chung kết thì dễ hơn chút vì Liam chỉ xa bàn bên trái là đáng kể, còn lại thì cũng không cần Fan nó đánh hết sức.
 

quan221212

Đại Uý
Trận thua trước Pitchford gần như đã đóng sập cánh cửa tham gia đánh đơn OLP của Xu xin. Chúc mừng Malong
Xu Xin vừa thắng áp đảo ML 4 nhót đấy nhé, từ giờ đến Olimpic tokyo biết đâu ML lại thua nhiều hơn thắng thì sao trong khi Xu Xin ngược lại nào :p:p.
 

quan221212

Đại Uý
Không bố trí 2 em nhỏ nhặt bóng, BTC Qatar kinh phí eo hẹp ... dù giải tầm cỡ Platinum.
Eo hẹp gì, Qatar chẳng có tay vợt nào đáng nể cả, mà hàng năm tổ chức giải toàn là những tay vợt đẳng cấp thế giới tham dự, chứng tỏ tiền thưởng cao. Còn không có người nhặt bóng là để cho các VĐV tự thân vận động đi chứ!
 

quan221212

Đại Uý
Giải này Fan đúng là con đường đi dễ và may nữa. Dễ là đến bán kết với gặp hổ báo. May là trận Chupin séc 4 bị dẫn 2-8 rồi 9-4 nhưng cu Chupin này đánh hỏng ngớ ngẩn đi luôn séc rồi đi cả trận (tương lai e nghĩ cu Chupin này sẽ khủng lắm, vì nó tay trái, hai càng k những đều mà chắc, nhanh, lực nữa, tâm lý như trận thắng Ma Long thấy cũng ngon quá). Còn Fan đến chung kết thì dễ hơn chút vì Liam chỉ xa bàn bên trái là đáng kể, còn lại thì cũng không cần Fan nó đánh hết sức.
Nhưng sao mình thấy gần đây bốc thăm kiểu gì mà hầu như các giải toàn China vào cùng một nhánh, nhánh còn lại lác đác 1-2 chú thôi? Khiến cho nhánh kia các chú China toàn phải loại nhau hộc máu mồm.
 

quan221212

Đại Uý
Giải này Fan đúng là con đường đi dễ và may nữa. Dễ là đến bán kết với gặp hổ báo. May là trận Chupin séc 4 bị dẫn 2-8 rồi 9-4 nhưng cu Chupin này đánh hỏng ngớ ngẩn đi luôn séc rồi đi cả trận (tương lai e nghĩ cu Chupin này sẽ khủng lắm, vì nó tay trái, hai càng k những đều mà chắc, nhanh, lực nữa, tâm lý như trận thắng Ma Long thấy cũng ngon quá). Còn Fan đến chung kết thì dễ hơn chút vì Liam chỉ xa bàn bên trái là đáng kể, còn lại thì cũng không cần Fan nó đánh hết sức.
uh tui không hiểu sao cu em Wang chupin này lại thua ngược đáng tiếc như vậy, séc 1, séc 2 bùng nổ thế mà, các bác xem clip này mà xem, trận này nó áp đảo hoàn toàn Fan Zhendong. Đồng ý với nhận định của bạn trong tương lai nó khủng lắm đó!
 

Jay

Trung Sỹ
uh tui không hiểu sao cu em Wang chupin này lại thua ngược đáng tiếc như vậy, séc 1, séc 2 bùng nổ thế mà, các bác xem clip này mà xem, trận này nó áp đảo hoàn toàn Fan Zhendong. Đồng ý với nhận định của bạn trong tương lai nó khủng lắm đó!
Chắc chủ quan đó bác :))) Giờ Fan phong độ cao nhất chỉ có thằng cu Chupin hạ được
 

conduongs

Đại Tá
uh tui không hiểu sao cu em Wang chupin này lại thua ngược đáng tiếc như vậy, séc 1, séc 2 bùng nổ thế mà, các bác xem clip này mà xem, trận này nó áp đảo hoàn toàn Fan Zhendong. Đồng ý với nhận định của bạn trong tương lai nó khủng lắm đó!
Tôi đã xem kỹ hai trận ML và FZD với WCQ kể cả trực tiếp lẫn xem lại, thấy nếu tua phải và trái thì gần như ML và FZD không chiếm ưu thế trước WCQ. điều này đúng với ML khi tua trái lẫn phải với WCQ mặc dù ML dẫn trước 3-2 trước WCQ nhưng lợi thế về tâm lý không chiếm ưu thế trước WCQ khát khao khẳng định mình sau giai đoạn khủng hoảng, có thể là một bê bối cá nhân không đáng có. Lối đánh của WCQ hôm đó một phần là ngẫu hứng nữa, kiểu như là nghệ sĩ ra sân khẩu biểu diển gần như phải trái không có sai xót gì, còn với FZĐ không biết có phải là rút ra kinh nghiêm từ ML không mà gần như không có nhiều pha đôi công trái phải với WCQ. chấp nhận cắt, gò bóng với WCQ rồi sẵn sàng đưa bóng về tay thuận của W ( là tay trái) và khi đã có chủ định như vậy rồi chỉ đợi W giật về tay trái của mình đề đề mi trái luôn ( phải công nhận chỉ riêng FZD có quá đề mi trái sát thủ, mọi người nhìn chắc cũng thấy rồi, tôi không phải chỉ thêm nữa). Đó là lối đánh mà FZD ắp đạt để WCQ theo mình. Cũng cần nói thêm khi bị dẫn điểm ở trận chung kết WCQ đã không có đủ bình tĩnh như khi đánh với ML, nhiều quá đã đánh vội, dẫn đến bóng không có đủ độ chính xác, uy lực lại là điều kiến để FZD phản lại.
Chung cuốc FZD thắng nhờ kinh nghiệm hiểu bóng tiết chế lối chơi của mình không bị cuốn hút theo nhịp của đàn em. phần thưởng xứng đáng thôi, kể cả từ vòng ngoài khi lội ngược dòng trước một chú em khác. Trong tương lai WCQ chăc sẽ tiền xa hơn nữa
 

bachikho

Đại Tá
công nhận time gần đây chứ k phải chỉ giải này fzd ko bùng nổ, tuy nhiên tui lại thấy lối đánh này mới là dáng dấp của tay vợt lớn (phòng thủ tốt hơn, đánh đều hơn thay vì ác 50/50, lì lợm điều chỉnh chiến thuật phá lối chơi đối phương là chính chứ ko phải kiểu bùng nổ áp đảo lúc nổ lúc xịt như trước)
 

ga mo

Đại Tá
công nhận time gần đây chứ k phải chỉ giải này fzd ko bùng nổ, tuy nhiên tui lại thấy lối đánh này mới là dáng dấp của tay vợt lớn (phòng thủ tốt hơn, đánh đều hơn thay vì ác 50/50, lì lợm điều chỉnh chiến thuật phá lối chơi đối phương là chính chứ ko phải kiểu bùng nổ áp đảo lúc nổ lúc xịt như trước)
Chính xác, Fan gần đây không còn chủ động tấn công ngay quả giao bóng nhiều như trước đây nữa mà chuyển dần sang lối đánh chắc chắn
(kiểu giống y ML). Nếu mọi người còn nhớ trận Chung kết VĐTG 2017 giữa ML và FZD thì thấy tại sao. Ở séc 7 khi điểm số là 10-10, ML giao bóng, FZD giật BH ngay trên bàn, bóng ngoài, điểm cho ML, trái bóng tiếp theo, FZD giao, ML gò bóng, FZD giật bóng sang cánh trái của ML, ML né người tung cú giật FH cháy bàn, điểm 12-10 cho ML, ML lần thứ 2 lên ngôi VĐTG. Rõ ràng lối đánh ác 50/50 của Fan đã thua nên hiện nay Fan đã thay đổi.
 

Jay

Trung Sỹ
Chính xác, Fan gần đây không còn chủ động tấn công ngay quả giao bóng nhiều như trước đây nữa mà chuyển dần sang lối đánh chắc chắn
(kiểu giống y ML). Nếu mọi người còn nhớ trận Chung kết VĐTG 2017 giữa ML và FZD thì thấy tại sao. Ở séc 7 khi điểm số là 10-10, ML giao bóng, FZD giật BH ngay trên bàn, bóng ngoài, điểm cho ML, trái bóng tiếp theo, FZD giao, ML gò bóng, FZD giật bóng sang cánh trái của ML, ML né người tung cú giật FH cháy bàn, điểm 12-10 cho ML, ML lần thứ 2 lên ngôi VĐTG. Rõ ràng lối đánh ác 50/50 của Fan đã thua nên hiện nay Fan đã thay đổi.
Lại vớ vẩn rồi, xem lại trận đó đi =))
 

Lamberte

Trung Uý
Lại vớ vẩn rồi, xem lại trận đó đi =))
ML là kỵ dơ của các VĐV flick trái la liệt, từ Lingaoyan, Liang Jingkun, FZĐ, ngay cả Zhang Jike, người khai sinh ra lối đánh Flick trái, rồi chủ động đua trái, đôi công đối giật, thời đỉnh cao gặp MaLong vẫn thua nhiều hơn thắng. Các Vđv chơi flick trái tất nhiên là ngoài càng trái tốt để đánh hiểm quả đỡ giao bóng, thì phải có khả năng phòng thủ và bộ chân cực kỳ nhanh và linh hoạt nếu ko khi móc trái lên sẽ bị đối phương đè chết luôn. ML rất thích các VĐV hay flick trái vì ML có bộ chân cực nhanh để né giật (quả trái của Wang Hao là khác biệt, nó có nhịp nhanh khác với các VĐV khác, nên ML hay bị thua chính là vì ML ko né trái được, mà buộc phải đứng tua trái), mà quả giật FH của ML thì ko thủ được, thủ trái giỏi như Zhang mà cũng ko chịu đc quả phải cực kỳ linh động và mạnh mẽ của ML thì các VĐV khác sao có cửa nếu ML phong độ.
Nhưng FZĐ thì lại hơi khác, FZĐ lại toàn diện cả 2 càng, và khả năng chuyển từ thế thủ sang quả giật phải cực kỳ tốt và mạnh mẽ, quả đờ mi của Fan thì đúng là số 1, nên gặp ML, Fan vẫn đánh ngang ngửa, thậm chí thắng được bằng quả Flick trái la liệt.
Nói chung là cũng tùy từng đối thủ để áp dụng, CÓ LẼ, FZĐ dùng nhiều quả bắt ngắn hơn ko phải là chỉ để áp dụng cho những đối thủ kiểu như ML, mà còn nhiều đối thủ người TQ nữa như Liang Jingkun, hay Lingaoyan, WangChuquin.
Chúng ta người trần mắt thịt nhiều khi ko thể hiểu hết được sự thay đổi trong lối đánh là đang thay đổi lối chơi hay chỉ áp dụng cho từng đối thủ cụ thể.
Mình là người rất hâm mộ FZĐ, mình ko đồng tình với quan điểm Fan đánh như một cái máy, nhàm chán. Tìm được một cỗ máy với một bộ môn khó như bóng bàn với độ linh động cao của trái bóng, ko phải là đơn giản, có thể chúng ta thấy một người quá khác biệt so với phần còn lại, hoặc dành nhiều tình cảm cho các VĐV thế hệ trước mà thôi.
 

M.Hoang

Đại Tá
ML là kỵ dơ của các VĐV flick trái la liệt, từ Lingaoyan, Liang Jingkun, FZĐ, ngay cả Zhang Jike, người khai sinh ra lối đánh Flick trái, rồi chủ động đua trái, đôi công đối giật, thời đỉnh cao gặp MaLong vẫn thua nhiều hơn thắng. Các Vđv chơi flick trái tất nhiên là ngoài càng trái tốt để đánh hiểm quả đỡ giao bóng, thì phải có khả năng phòng thủ và bộ chân cực kỳ nhanh và linh hoạt nếu ko khi móc trái lên sẽ bị đối phương đè chết luôn. ML rất thích các VĐV hay flick trái vì ML có bộ chân cực nhanh để né giật (quả trái của Wang Hao là khác biệt, nó có nhịp nhanh khác với các VĐV khác, nên ML hay bị thua chính là vì ML ko né trái được, mà buộc phải đứng tua trái), mà quả giật FH của ML thì ko thủ được, thủ trái giỏi như Zhang mà cũng ko chịu đc quả phải cực kỳ linh động và mạnh mẽ của ML thì các VĐV khác sao có cửa nếu ML phong độ.
Nhưng FZĐ thì lại hơi khác, FZĐ lại toàn diện cả 2 càng, và khả năng chuyển từ thế thủ sang quả giật phải cực kỳ tốt và mạnh mẽ, quả đờ mi của Fan thì đúng là số 1, nên gặp ML, Fan vẫn đánh ngang ngửa, thậm chí thắng được bằng quả Flick trái la liệt.
Nói chung là cũng tùy từng đối thủ để áp dụng, CÓ LẼ, FZĐ dùng nhiều quả bắt ngắn hơn ko phải là chỉ để áp dụng cho những đối thủ kiểu như ML, mà còn nhiều đối thủ người TQ nữa như Liang Jingkun, hay Lingaoyan, WangChuquin.
Chúng ta người trần mắt thịt nhiều khi ko thể hiểu hết được sự thay đổi trong lối đánh là đang thay đổi lối chơi hay chỉ áp dụng cho từng đối thủ cụ thể.
Mình là người rất hâm mộ FZĐ, mình ko đồng tình với quan điểm Fan đánh như một cái máy, nhàm chán. Tìm được một cỗ máy với một bộ môn khó như bóng bàn với độ linh động cao của trái bóng, ko phải là đơn giản, có thể chúng ta thấy một người quá khác biệt so với phần còn lại, hoặc dành nhiều tình cảm cho các VĐV thế hệ trước mà thôi.
Chẳng hiểu sao nhiều bác cứ bảo bọn china đánh như máy, xem chán này nọ các kiểu, hài vcl. Chẳng qua là bọn nó vào chung kết nhiều quá nên thế :))) chứ phải xem china đánh vs nhau ms thấy nhiều quả ko thể tưởng đc :)))
 

conduongs

Đại Tá
Chẳng hiểu sao nhiều bác cứ bảo bọn china đánh như máy, xem chán này nọ các kiểu, hài vcl. Chẳng qua là bọn nó vào chung kết nhiều quá nên thế :))) chứ phải xem china đánh vs nhau ms thấy nhiều quả ko thể tưởng đc :)))
theo mình nghĩ các bác nói một số vận động viên nổi tiếng của Chi na đánh như cái máy ở đấy có nghĩa là độ nhanh, độ chuẩn xác, kể cả khi vào các trận đấu đỉnh cao vẫn giữ được nhịp nhanh, đẹp mà chỉ có máy bắn mới đẹp như vậy. Chứ không phải các VĐV đánh như một công thức, giống kiểu robot dễ bị bắt bài.... ý nói đánh như môt cái máy đa phần khen là nhiều hơn. Chứ được như FZD hay một số cầu thủ khác cả thế giới đã phải công nhận hay rồi, máy nào hay được như vậy. Không phải phân tích nhiều về lối đánh của các VĐV này nữa, vì không linh hoạt, không uyển chuyển, không đa dạng, không hiểm hóc sao mà đạt được đỉnh cao vậy. Chúc các bác luôn giữ niềm đam mê bóng bàn
 

khangbkit

Trung Uý
Em thấy giống cái máy là giống như từ 1 lò mà ra ấy (mà đúng là 1 lò thật).
Ngày xưa các vận động viên mỗi người có 1 nét riêng, kỹ thuật cũng không giống nhau quá nhiều.
Còn giờ giống như nó đã hình thành 1 hệ thống kỹ thuật chiến thuật quá hoàn chỉnh rồi. Tên nào cũng học y chang 1 bộ đó.
Tất nhiên năng khiếu, tính cách mỗi người mỗi khác nên sẽ có sự khác nhau nhất định, nhưng độ giống nhau vẫn quá nhiều so với ngày xưa.
Kiểu như học văn mẫu vậy. Từ 1 dàn bài chung, mỗi đứa viết ra 1 kiểu, nhưng đọc vào là thấy vị nó giống nhau.
Em trình gà, xem cho vui, chém gió tý, các bác đừng ném đá :D
 

Bình luận từ Facebook

Top