2018 ITTF Team World Cup (22-25/2/2018, London)

lion

Đại Tá

Được tổ chức tại London từ 22 - 25/2/2018, hội tụ 24 đội bóng bàn mạnh nhất thế giới như China, Japan, Korea, Đức, Pháp...

Mỗi đội đều mang đến giải đội hình tối ưu của mình. Không nghi ngờ gì nữa China vẫn là No.1 của cả hai nội dung nam và nữ.

Tuyển nam:



Tuyển nữ:



Link truyền hình trực tiếp: https://tv.ittf.com/
Các bác dùng account: User name: bongbanorgvn@gmail.com, Password: bongbanorg để login vào xem nhé.
 
Last edited:

conduongs

Đại Tá
Giải này Liu lại là lãnh đội của CNT. Thấy ML đánh có vẻ có hồn ngay. Cảm nhận của em hơi cảm tính, nhưng nhìn cách Liu trao đổi với các vđv khác hẳn cách WangHao chỉ ngồi có trao đổi cũng thấy ko tự tin lắm. Các vdv nghe Liu trao đổi thì gật gù nghe, ánh mắt tỏ vẻ tin tưởng, con voi WH có nghe thì toàn quay mặt đi..:p
 

lion

Đại Tá
Giải này Liu lại là lãnh đội của CNT. Thấy ML đánh có vẻ có hồn ngay. Cảm nhận của em hơi cảm tính, nhưng nhìn cách Liu trao đổi với các vđv khác hẳn cách WangHao chỉ ngồi có trao đổi cũng thấy ko tự tin lắm. Các vdv nghe Liu trao đổi thì gật gù nghe, ánh mắt tỏ vẻ tin tưởng, con voi WH có nghe thì toàn quay mặt đi..:p

Bác nhầm nhé, Liu Guozheng không phải là Liu GuoLiang đâu.
 

lion

Đại Tá
Cập nhật và chém gió...

Đức, dù có mặt của Ốp (No.1) thì vẫn bị thịt thôi bởi năm ngoái China có biến động nên Ốp mới có điểm mà lên nhưng thực ra trình độ còn kém xa Xu, đừng nói Zhang, Fan, Ma.

Đội Anh chơi cũng hay, xứng đáng vào đến vòng này, thằng cu cao kều như sếu đánh hiểm và thông minh phết, xem trận nó thịt thằng Harimoto mới thấy nó nhận xét và khai thác điểm yếu của đối phương tốt thế nào.

Dự đoán China 3 - 0 England.

Rõ ràng Hàn mạnh hơn Pháp tại thời điểm này, nhưng thắng 3 - 2 cũng là nhọc nhằn. Nhật thắng 3 - 2 trước HongKong năm nay khi cất Jun ở nhà (có lẽ Jun xấu hổ vì thua Harimoto tại CK đơn nam toàn quốc cách đây hơn tháng nên không đi) cũng không dễ dàng gì. Dự đoán Nhật vào CK gặp China. Cuối cùng China 1, Nhật 2, Hàn và Anh đồng hạng 3.
 

Attachments

  • Screen Shot 2018-02-24 at 12.52.21 PM.png
    45.5 KB · Đọc: 0

ga mo

Đại Tá
Trận TK CHN- Đức thực sự là cuộc đấu chiến thuật trước trận đấu thôi.
Phía CHN cho rằng người Đức sẽ bố trí đội hình như 2 trận vòng bảng, như vậy Ovt sẽ đánh trận đơn 2 và trận đơn số 4, LGZ đưa ra đội hình có thay đổi, để ML đánh 2 trận đơn, trong đó có trận đơn số 2 với âm mưu đập cho người Đức te tua từ trong trứng nước. Thực tế té ngửa ra là người Đức chọn chiến thuật là đằng nào cũng thua, thôi thì hàng trước cho nó sớm chợ, cho thằng bết bết vào đánh thay cho Ovt với mưu đồ là bảo vệ vị trí số 1 trên BXH của ITTF cho Ovt. Có Ovt mà đội Đức còn không qua được HQ thì không có Ovt chắc chỉ đánh tầm Sea Games thôi. Vậy là trận TK CHN - Đức diễn ra chán phèo.
 

ga mo

Đại Tá
Cập nhật và chém gió...

Đức, dù có mặt của Ốp (No.1) thì vẫn bị thịt thôi bởi năm ngoái China có biến động nên Ốp mới có điểm mà lên nhưng thực ra trình độ còn kém xa Xu, đừng nói Zhang, Fan, Ma.

Đội Anh chơi cũng hay, xứng đáng vào đến vòng này, thằng cu cao kều như sếu đánh hiểm và thông minh phết, xem trận nó thịt thằng Harimoto mới thấy nó nhận xét và khai thác điểm yếu của đối phương tốt thế nào.

Dự đoán China 3 - 0 England.

Rõ ràng Hàn mạnh hơn Pháp tại thời điểm này, nhưng thắng 3 - 2 cũng là nhọc nhằn. Nhật thắng 3 - 2 trước HongKong năm nay khi cất Jun ở nhà (có lẽ Jun xấu hổ vì thua Harimoto tại CK đơn nam toàn quốc cách đây hơn tháng nên không đi) cũng không dễ dàng gì. Dự đoán Nhật vào CK gặp China. Cuối cùng China 1, Nhật 2, Hàn và Anh đồng hạng 3.
Bác dự đoán CHN - Anh là 3-0 thì dễ quá, có lẽ tất cả thành viên trên diễn đàn đều dự như vậy.
 

conduongs

Đại Tá
ML đánh phũ quá mức, không nương tay chút nào cả. FZD ăn thằng Kều vất vả quá.
bán kết Ma Long đánh 11-1, 11-2. Lối đánh của Ma Long khiến ai cũng thấy ổn định khi chọn lựa Ma Long cho các loạt trận. Lựa chọn Ml và XX đánh đôi mình thấy hợp lý hơn cả tử đầu đến giờ, trận chung kết thì ko nói trước được, nhưng từ đầu giải đến giờ thấy bóng XX giật cạnh nên quỹ đạo khi sang bàn đối phương đi cong, rất khó để giật lại một quả hoàn hảo khi đánh đôi, vì vậy bóng đưa sang sẽ dễ, đến lượt ML thì quá là dễ dàng để kết thúc
 

ga mo

Đại Tá
Tin buồn: Ma Long cuối cùng cũng đã thua 1 séc.
Trong trận chung kết với Japan, Ma Long là người duy nhất trước đó chưa thua séc nào (không tính Oshima Yuya chỉ thi đấu duy nhất 1 trận trong trận đấu với Ai cập ở vòng bảng) cuối cùng cũng đã thất bại trong séc 2 trước Niwa Koki với tỷ số 3-11.
Tuy nhiên là 3 séc còn lại của trận đấu đó phần thắng đã không nghiêng về phía Niwa Koki nữa.
 

ga mo

Đại Tá
Ngày 8-11/3 tới đây, giai Qatar Open sẽ diễn ra, Bác Lion chuẩn bị mở Topic cho anh em chém cho vui nhé.
Theo danh sách đăng ký đến thời điểm hiện tại thì ML không đăng ký tham dự, CHN chỉ có 8 tay vợt nam là: FZD, XX, LGY, Fang Bò, Wang Chuqin, Xue Fei, Zhou Yu và Liu Dingshuo, các anh tài khác trên thế giới hộ tụ gần hết, Đức có đủ 8 tay vợt mạnh nhất, trong đó có Ovt, Boll. Áo cũng đủ các anh tài như Fegerl Stefan, Gardos Robert, Habesohn Daniel, England có đủ cả, chỉ thiếu chú cao kều, Pháp có 8 cao thủ, thiếu Lebesson nhưng bù lại có Gauzy tham dự, Hongkong có đủ 5 tay vợt vừa tham dự Team world cup vừa mới rồi, Nhật bản với lực lượng hùng hậu 14 vđv, bao gồm tất cả các vđv ưu tú nhất của Nhật, kể cả Mizutani cũng có mặt. Hàn Quốc sau giải đấu Hungary Open đầu năm vắng mặt tì giải này cử tới Qatar 7vđv, trong đó có đủ các tay vợt mới giành huy chương đồng tại giải Team world cup vừa rồi, Bồ đào Nha cũng có đủ bộ 3 mạnh nhất gồm Freitas Marcos, Apolonia Tiago và Monteiro Joao ngoài ra còn có các cao thủ khác đến từ Hungary, Croatia, Czec, Brazil, Denmark, Egypt, India, Italia, Iran, Kazackhstan, Mexico hứa hẹn một giải đấu hấp dẫn. Mời các bạn tiếp tục theo dõi nhé.
 
Tin buồn: Ma Long cuối cùng cũng đã thua 1 séc.
Trong trận chung kết với Japan, Ma Long là người duy nhất trước đó chưa thua séc nào (không tính Oshima Yuya chỉ thi đấu duy nhất 1 trận trong trận đấu với Ai cập ở vòng bảng) cuối cùng cũng đã thất bại trong séc 2 trước Niwa Koki với tỷ số 3-11.
Tuy nhiên là 3 séc còn lại của trận đấu đó phần thắng đã không nghiêng về phía Niwa Koki nữa.
Séc đấy Malong bỏ thấy rõ luôn
 

minhvotdoc

Trung Sỹ
Hỏi lẩn thẩn anh em tí, sao Tuyển nữ CNT không thấy Chen Meng nhỉ? E ấy đầy đặn cả về body và lối đánh nên thấy nhớ hiii
 

lion

Đại Tá
Em dự hơi đúng nhể, Nhật không dễ chén Hàn, nhưng phải nói Ueda Jin đã có một trận chốt hạ tuyệt vời đưa Nhật vào CK. Trong năm vừa rồi cũng đã chứng kiến nhiều trận đấu như vậy. Ví dụ trận Ma Long thua ngược Boll, rồi GaoYuan thua ngược Xu Xin, thua ngược Boll...

Video clips chắc đã và sẽ có bác khác cập nhật, nhà em chỉ đưa lên một số hình ảnh tiêu biểu thôi ạ.


Vào đến CK đã là nỗ lực đáng ghi nhận và xứng đáng của họ. Trong đó Harimoto tuy đánh chưa dẻo lắm nhưng nó thực sự bùng nổ và còn rất trẻ (14 tuổi, 11 TG, vừa Vô địch đơn nam Nhật Bản - Hạ Jun tại CK) nên tương lai sáng lạn, có lẽ trong 2, 3 năm tới sẽ có nhiều đột biến.

Ma Long có dịp rửa hận Koki loại nó tại Olympics 2012, một kết thúc đẹp, Ma Long vẫn rất hay, một lần nữa nói lại Ốp chỉ xuân lên No.1 thôi chứ thực lực nó không thể là No.1 được.

Trận đôi cũng khá hay và cân bằng...

Kết quả ngọt cho team China, hoàn toàn xứng đáng...

Nhìn kute nhể...

Các nhà vô địch

Bonus cho các bác tấm hình Dign Ning, nhìn động tác hay nhể :) :) :)
 

Bình luận từ Facebook

Top