G

Tin nhắn hồ sơ Latest activity Các bài đăng Giới thiệu

  • Sửa lại 1 xíu bài thơ của bạn bác . <<quên/quyên >>.
    Bài thơ ấy hay quá , tràn đầy tình cảm chân thành .
    Dạ, bác Gai Tabor cho phép Red Arc được gọi bác là anh cho gần gũi bác nhé ! Red Arc em rất vui khi thấy anh cũng vui vì bài viết của em. Hy vọng sẽ sớm có dịp được hội ngộ cùng anh !
    Vâng! em cũng chi ham vui tí thôi!!!!!!!! Chỗ nào vui là e thích bác Ah (bác cho e xưng hô như vậy cho thân mật nhé?). Khả năng "làm thơ" của em thì còn hạn chế chứ chưa ai chê thì ........... em cứ làm! Để tạo niềm vui cho mình là chính ........ mà bác!!! Giá như mà được ở Lào Cai ........ chắc trình ..... e sẽ lên nhanh.....
    Vâng! Hôm qua em đang học cách úp ảnh lên diễn đàn nên lấy đại một cái úp thử sau đó em xóa luôn anh a.
    Vui lên anh. em cũng thua suốt mà he he...Hình tượng của anh với bọn em là luôn vui vẻ, cởi mở, thân thiện./.
    GaiTabor là người của CLB APT mà chỉ thích đưa tin, làm thơ động viên các nơi khác thôi, còn CLB của mình sinh hoạt hàng ngày không thấy tin tức gì, không biết bạn nghĩ gì nhỉ ? Theo mình các bài của CLB mình sinh hoạt gắn bó phải ưu tiên trước, nếu có vấn đề gì vui buồn thì cần ưu tiên xong mới đến các nơi khác. CLB nhiều Nick nhưng chỉ vào xem thôi, ít người viết bài, đưa tin, chém gió quá, nhiều chủ đề cần bàn luận cho sôi nổi và dôm dả chẳng thấy ai lên tiếng cho biết ý kiến của mình như thế nào cả. Rất mong bạn bạn lưu ý nhé. Thanks
    Chào anh Tabor! Thấy mọi người mượn danh mình chém gió trên diễn đàn nên em lập ních chính danh cho hết nói luôn, em mong ngày càng được đọc nhiều bài thơ hay của anh trên diễn đàn nhé.
    Thân./.
    Một số từ mà anh em Lào Cai hay dính lỗi chính tả , như Chốn/trốn , bằng Chắc/bằng trắc (Kevodanh ),
    Gai Tabor thì để ý 1 xíu Chêu /trêu . Trân thành/ chân thành , X/s.. . hìhi .
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top