thelanqb
Reaction score
469

Tin nhắn hồ sơ Latest activity Các bài đăng Giới thiệu

  • Ai cũng có lúc suy giảm niềm đam mê vì những lí do riêng,mình rất hiểu điêu đó.Lân cứ nghỉ ngơi 1 thời gian chứ chưa cần xin rút khỏi BQT như vậy .Mình sẽ xoá bài đó nhé.Chúc Lân và GD luôn mạnh khoẻ và sẽ vẫn cháy bỏng niềm đam mê
    Lân ơi , em nên rủ vài anh em như SONDIEN , HAITAN... viết về người con ưu tú nhất QUẢNG BÌNH _ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP .
    vậy anh cho em hỏi thêm là em muốn mua thêm cái điều khiển nhanh chậm được không.
    trước đây em cũng khá tốt về điện, nhưng học kinh tế nên giờ không còn nhớ nhiều lắm.
    Mong anh giúp đỡ em :)
    Cái mô tơ nạp bóng có 100k thôi mà ! điều khiển nhanh chậm = điện áp thôi ! ví dụ 24V DC thì nhanh nhất, 18V DC thì chậm hơn, 15V,12V chậm nữa !
    Máy do tôi làm số lượng không nhiều chỉ nhận làm khi có đặt trước thôi ! nếu bạn cần thì sau khoảng 10-15 ngày là có giá trong khoảng 3,5-4tr đồng/ 1 máy có các chức năng như các loại xoáy, lên, xuống, ngang,... xa gần, lia bóng qua 2 bên bàn, có khả năng thu hồi bóng , có bàn điều khiển để gần để điều chỉnh,
    chú e dạo này ít lên ddbb quá. Cố gắng đưa một vài hình ảnh BBQB để a còn biết trình độ các chú có tiến bộ k? Chúc sk chú nhé
    Chào em,

    Đầu tiên anh xin lỗi vì 2 mặt của em gửi đã lâu nhưng chưa nhận được.
    Bên chuyển phát có báo lại là chuyến hàng rồi bị lỗi, họ không gửi được, đã liên hệ với em theo số: 01688.585.774 nhưng không gọi được.
    Em nhận được tin nhắn thì sms lại vào alo giúp anh nhé.

    Một lần nữa anh xin lỗi vì sự cố này.
    Chào em,

    Đầu tiên anh xin lỗi vì 2 mặt của em gửi đã lâu nhưng chưa nhận được.
    Bên chuyển phát có báo lại là chuyến hàng rồi bị lỗi, họ không gửi được, đã liên hệ với em theo số: 01688.585.774 nhưng không gọi được.
    Em nhận được tin nhắn thì sms lại vào alo giúp anh nhé.

    Một lần nữa anh xin lỗi vì sự cố này.
    Mình thấy BOX Quảng bình cần có nhiều tin bài chất lượng hơn nữa , phản ánh
    sinh hoạt sôi nổi của anh em QB .
    Mình từng nghe SON DIEN khen Bóng bàn QB dữ lắm , clb trung tâm ... chơi vui lắm ...
    Chúc The Lân và Box QB ngày càng khởi sắc , thu hút nhiều mem vào chơi sôi nổi .
    - Trang một thoáng lãng mãn của tâm hồn trước bóng sắp xếp hợp lý rất tốt, một số nick hn đã nhận xét về trang qb như một trang lớn của diễn đàn/.
    - E đưa lời dẫn của e viết lên đầu tiên của trang, đọc a thấy rất hay
    Phần 4 có thể viết được nhiều đề tài nhiều khía cảnh của cs xung quanh những ngươi choi bong, ko nhất thiết là thơ mà đó là một cam xúc từ tâm hồn của những người đam mê với bóng. Vì diễn đàn này là bongban. bài anh thắng cũng có bóng trong niềm đam mê của trẻ thơ. Mục tiêu đề cô đọng nhưng nội dung bên trong phải phong phú.
    Phân 2 và 3 làm thành một cũng được, nếu tách ra thì nó sẽ dễ xem hơn vì càng ngày tin tức nó sẽ càng dài ra. Bạn đọc đ cả nước sẽ dễ vào hơn
    1. Giới thiệu sự hình thành và phát triển CLB TT QB ( Lời dẫn + hình ảnh từ buổi sơ khai đến hôm nay )
    - Địa điểm , các thành viên CLB, Ban chủ nhiệm CLB có đt +nick, ...
    2. Hoạt động của CLB TT QB:
    - Quy định hoạt động của CLB ( Điều lệ CLB, nội quy đối với VĐVn tham gia CLB...,
    - Giải thường niên CLB tổ chức và tham gia các giải trong tỉnh & các CLB ngoài tỉnh hàng năm
    - Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng các VĐV kế cận.
    3. Bản tin cập nhật 24/24 quá trình tập luyện và thi đấu của CLB trên diễn đàn
    4. CLB TT QB - Một thoáng lãng mãn của tâm hồn trước " Bóng "
    5. Dự kiến các chương trình trong tuần ( Tập huấn, thi đấu, giao lưu, thách đấu ).
    Ghi chú: E cứ lên theo 5 mục sau đó cho a em CLB đóng góp ý kiến đề xuất & sửa lại hoàn chỉnh. Tạo nên một bản quyền bài bản mang tính chuyên nghiệp./.
    THTQT!
    MỐI TÌNH VỚI BÓNG!

    Chiều nay ko bóng lòng cô quoạnh
    Đêm về ko ngủ biết làm sao
    Ngày mai ko bóng nhớ ko anh
    Đêm về mất ngủ hỏi sao đây

    Chiều nay bóng đến có ai chờ
    Xế chiều sương tối, sáng trong anh
    Nhớ ngày với bóng đứng hai bên
    Hẹn hò cùng bóng khắp nơi nơi

    Dập dìu gió bụi bóng xế chiều
    Bình minh ko bóng, tối trong anh
    Từ nay cùng bóng sống bên nhau
    Mỉn cười nhìn nhau bóng gật gù

    Nhưng rồi sẽ có một ngày
    Giống như mối tình muôn thuở
    Bóng đến rồi bóng bay đi
    Nói ra những điều trăn trở
    Như một mối tình nghiệt ngã
    Giam bóng vào bao con tim./.
    THTQD

    Lời bình:
    Thứ nhất : "Xế chiều sương tối, sáng trong anh"
    "Xế chiều sương tối..." Có nghĩa trời sẽ chuyển về tối nhưng nếu "có bóng" thì sẽ "Sáng trong anh" .
    Thứ hai " Bình minh ko bóng, tối trong anh" Khi bình minh... có nghĩa là trời sáng dần nhưng nếu "ko bóng" thì lại sẽ "tối trong anh"
    "" Bóng & chúa""

    Chúa ơi! Cúi xin người tha tội
    Con là người ko thể ko chơi
    Con đâu được như chúa cao siêu
    Có bao giờ biết bóng đâu

    Chúa ơi! Nếu người giáng thế
    Người làm sao câm lặng trước bóng
    Thế giới như một thiên đàng
    Để con tôn thờ bóng bàn hơn bóng chúa

    Thiên đường Lặng lặng trông xa
    Chúng nó chơi bóng trước cổng thiên đàng
    Chúa nhìn ra, chúa bảo bầy con chiên
    Chúng nó chơi bóng chúa cũng thèm

    Cuốn kinh thánh ép bông hoa bé nhỏ
    Tấm áo đen ôm ấp một bóng hình
    Bóng hình ai làm mờ sắc thần linh
    Để bóng tròn lăn nát trái tim con

    Chúa ơi! Cúi xin người tha tội
    Con là người ko thể ko choi.
    THTQD./. ( A sửa lại một chút để đưa đề tài t,y vào trong Bóng )
    NỖI NIỀM VỚI BÓNG!

    Bóng ạ! Sao ta nhớ thế này
    Đứng thì xiêu vẹo ngồi ko yên
    Câu thơ ta viết cồn cào nỗi nhớ
    Để lại trong ta nỗi niềm bóng ơi


    Bóng ạ! Sao ta nhớ thế này
    Ta nhớ ngày xưa lúc chưa chơi
    Có bao giờ ta biết nhớ đâu
    Thôi thì bóng hãy vì ta
    Để cho nỗi nhớ được vào ba lô
    Bao giờ có được niềm vui
    Ta dành cho bóng suốt đời ta yêu


    Bóng ạ! Sao ta nhớ thế này
    Ngày mai ta lại đi xa
    Ta đi bóng cũng đi theo
    Đường đi phía trước dọc đường bóng lăn
    Khi về bóng cũng về theo
    Dọc đường bóng nói theo ta về nhà
    OK. Bia..........
    Bóng ạ! Sao ta nhớ thế này
    THTQĐ
    Tâm trạng" < Rút kinh nghiệm vì thua cá độ >

    ""Tâm Trạng""

    Chiều nay bóng độ thua rồi
    Tối về không ngủ hỏi sao
    Ngày mai bóng độ thế nào
    Tối về không phải hỏi sao

    Bóng ơi! ta hỏi vì sao
    Chiều nay bóng độ ta thua mất rồi
    Làm sao ta đã biết rồi
    Bởi vì bóng dở ta thua mất rồi.

    Không biết bóng độ chiều mai thế nào
    Thế nào ta đã biết rồi
    Đánh hay thì thắng, đánh dỡ thì thua
    Bóng ơi! Ta đã thắng rồi...

    THTQD./. Chúc các bạn chiến thắng bằng năng lực thật sự của mình là phải rèn luyện học hỏi và phải đóng tiền học phí cho cao thủ đàn anh./.[/QUOTE]
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top