dung_linh

Tin nhắn hồ sơ Latest activity Các bài đăng Giới thiệu

  • BIA & BONG
    "" Bia & Bóng""
    BIA ơi! Cho Bóng hỏi này
    Chiều nay Bóng độ BIA có biết ko
    Bóng độ BIA biết mấy "Chai"
    Mấy "Chai" BIA biết làm gì
    Cốc to cốc nhỏ BIA sà bay vô

    Chiều qua BIA hết mấy chai
    Chiều nay Bóng đứng một mình Bóng lăn
    Chiều qua quá độ lên tiên
    Chiều nay một mình bơ vơ Bóng Chờ

    Có độ thì Bóng mới vui
    Hết độ Bóng đứng một mình Bóng chơi

    THTQD. Chào mừng anh em thi đấu lấy bia làm nguồn cảm hứng để có trận cầu kịch tính mang nét đẹp truyền thống " cá độ ăn thua
    (Tiêp)...Thế hệ vđv này dự kiến sẽ tham gia các giải vô địch toàn quốc 2016 và dành vé dự giải quốc tế . Chi tay CLB TT QB tôi mang theo rất nhiều cảm xúc về định hướng và con người ở đây, họ thật bình dị nhưng cũng rất kiên trì và có định hướng về chiến lược phát triển lâu dài của Phong trào TT và BB nói riêng. Nếu bạn có đi ngang QB thì ghé vào CLB TT bạn sẽ cảm nhận được những điều như tôi đã cảm nhận. Tôi ghi lại những dòng cảm xúc của riêng mình gửi cho anh em bạn bè gần xa những người yêu thích thể thao .
    Lần đầu khi tôi đến QB còn hoang vu thể thao còn xa vời và bóng bàn lại càng vời xa. Nhưng rồi ngày tôi quay trở lại QB ngày đó ko còn nữa, giờ đây đã thay da đổi thịt , tôi như đang đứng trước một thiếu nữ của tuổi trăng tròn mới lớn, lòng mơn mởn làm sững sờ tim tôi. Người đầu tiên tôi gặp A Lâm GĐ CLB TT Bbàn QB tiếp đón tôi bằng trận đấu kịch tính gữa cao thủ QB và một người hành khách có tên gọi là "THTQD" . Tôi thật sự choáng ngợp và đầy ngạc nhiên khi đặt chân vào CLB TT QB được tiếp xúc với hệ thống bàn thi đấu chất lượng cao , bàn tập cơ bản, nâng cao, phòng tập thể lực được trang bị các dụng cụ chuyên dụng ...Tập thể VĐV, HLV Bóng bàn mang phong cách rất chuyên nghiệp. Hệ thống phòng tập có trang bị camera quay lại từng động tác của VĐV và một số hình ảnh của VDV đẳng cấp TQ được treo lên nhiều góc độ khác nhau . Gđ Lâm còn đưa tôi đến phòng tập đặc biệt chuyên huấn luyện VĐV thi đấu đang được sự dẫn dắt cua các HLV TQ mà Lãnh đạo CLB đã mời về .
    Ko choi ko biet mình hay
    Choi roi mới biết mình hay thế nào?
    Chưa đi chưa biết Qbình
    Đi rồi mới biết QB có Sao.
    Có Sao tên gọi là sao ?
    Phải chơi mới biết mình sao thế này?
    Thế này mới phải học Sao
    Học Sao phải học từ đầu
    Từ đầu ta phải học sao?
    Học sao để trở thành Sao.
    Chào thân ái quyết thắng
    THTQD
    Hẹn gạp dũng một trận 50 bia tại huế nhe.
    Bóng yeu:
    Jaxlondon đã trải qua bao trắng đêm không ngủ
    bao buồn vui để viết lên tình yêu và nỗi nhớ
    Mình thì trong đêm dài mất ngủ
    Để viết lên những đường cong của bóng
    Gửi về bên những người hâm mộ
    Đưa họ vào trong an bình giấc ngủ
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top