Hỏi về cách chọn kính (cận, lão, ...) để đánh bóng bàn

goker

Trung Sỹ
bb thì k cần phải kính chuyên dụng như bóng đá đâu, đến pro tụi nó còn đeo kính thông thường thoai
Hehe bác nhầm đấy gọng này chơi các môn đều được chứ ko chuyên môn nào. Với lại pro nó đánh có điều hòa hay ko chứ đánh ở clb em mà ko đeo loại này thì di chuyển bay cả kính là bình thường, mồ hôi ướt đầu
 

bachikho

Đại Tá
Hehe bác nhầm đấy gọng này chơi các môn đều được chứ ko chuyên môn nào. Với lại pro nó đánh có điều hòa hay ko chứ đánh ở clb em mà ko đeo loại này thì di chuyển bay cả kính là bình thường, mồ hôi ướt đầu
ý là kính đeo hàng ngày vẫn chơi bb tốt, đến ae Lebrun hay Hiền cận, Xuân Hiện hay Duy Phong Hải Dương vẫn đeo kính thông thường chơi đó thoai ;)
 

goker

Trung Sỹ
ý là kính đeo hàng ngày vẫn chơi bb tốt, đến ae Lebrun hay Hiền cận, Xuân Hiện hay Duy Phong Hải Dương vẫn đeo kính thông thường chơi đó thoai ;)
Đội đó có dây cài mà bác trước em xem Xuân Hiện đánh giải là kính có đeo dây
 

Hangruoi

Nộp bia khắp Việt Nam!
Staff member
Thường tuổi 5x là nhiều người dùng 2 kính riêng cận và lão cho mục đích nhìn xa và gần, hoặc gọn nhẹ hơn là 2 tròng. Nhưng tôi nghĩ 2 tròng không ổn khi chơi thể thao.
Và đến giờ tôi chấp nhận dùng kính cận thôi, dù xa nhìn mờ mờ nhưng chơi bóng bàn vẫn thấy Ok (hay mình nghĩ vậy :) ), chủ yếu liên quan tới cảm giác.
 

tuanledragon

Trung Uý
Tình hình là em bị cận, lão tùm lum rồi: hiện đi làm, đi xe vẫn không đeo kính; ngồi máy tính thì cần màn hình to chút mới làm việc thoải mái, ... do cận; lão thì hiện tượng là cầm điện thoại gần là khó đọc, phải dời ra xa xa, ...
Em có đi cắt kính cận hồi hứng chí đi học thêm, và gần đây cắt lại nói rõ là Để có thể chơi bóng bàn (chọn gọng đánh bóng bàn không rơi), ... nhưng đo đạc các kiểu, thử chán các tiệm thì về cũng chỉ được việc là kính để xem ti vi, bóng đá, đọc chữ trên bảng, ... đeo vào là bó tay không chơi được bóng, thấy nó ảo ảo, bồng bềnh.

Em có mất công đo kỹ để chọn kính đọc sách, kính này đeo vào thì khỏi đi lại, dùng cho làm việc máy tính ok, ... tuy nhiên sau đợt đau mắt đỏ mấy tháng trước giờ đeo kính nào vào cũng lại chỉ để xem ti vi :)

Hiện trạng giờ đúng là mắt kém, nhưng không đeo kính: hậu quả là viết chữ tào lao (vì cận, để gần viết bị mờ), xem ti vi hơi kém (cần lấy kính ra đeo là ngon)... nhưng khổ nhất là khi đi đánh bóng bàn, rõ ràng vì mắt nên phản ứng có chậm 1 xíu, ...

Giờ em hỏi các bác làm sao để em có thể cắt được kính chuẩn mà chơi bóng bàn, hay cắt rồi làm quen dần thế nào, ... bạn em có nói là phải cắt chọn kính nhẹ đi tý; TSB mấy tiệm cắt kính chỗ em, sao chúng nó không tư vấn, chọn được cho em một cái kính phù hợp nhỉ? cũng có người thì bảo phải lên TPHCM tìm chuẩn chỗ cắt, có người lại bảo kiếm chỗ bán kính sẵn rẻ tiền ra quơ đại 50-100K lấy cái nào hợp rồi tính, ....

Thanks cả nhà đã đọc, tư vấn!
Cùng chung tình trạng. Già rồi, khổ thật!
 

Bình luận từ Facebook

Top