Người đánh bóng bàn bằng... bật lửa

nhimpitt

Trung Sỹ
Không phải là tay vợt chuyên nghiệp nhưng Tuấn An có khả năng đánh bóng bàn bằng một chiếc... bật lửa Zippo. Chỉ với cây vợt bé xíu của mình, anh giao bóng, đỡ, tiêu, ve... đủ các kiểu nhưng trái bóng vẫn đi " ngọt" như bất kỳ tay vợt nào sử dụng loại vợt bình thường.

Bắt đầu làm quen với môn bóng bàn từ năm 8 tuổi và cho đến nay, sau gần 30 năm chơi bóng bàn, bộ sưu tập của Tuấn An đã có không ít huy chương tại các giải đấu phong trào của thành phố và của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Tuấn An hiện đang công tác tại Xí nghiệp thương mại mặt đất - sân bay quốc tế Đà Nẵng).

Tuấn An cho biết, trong quá trình tập luyện anh luôn tìm cách để cho cuộc chơi bớt nhàm chán và thêm phần sinh động, dí dỏm. Chìa cho chúng tôi xem " Cây vợt" của mình là một chiếc bật lửa Zippo đã mòn nhẵn mặt, Tuấn An cho biết anh bắt đầu làm quen với cây vợt bật lửa này từ năm 1990.

Ban đầu, Tuấn An chỉ tập cho vui nhưng dần dần cảm thấy thích thú nên kiên trì tập luyện đến độ thành thục và có thể thi đấu được bằng " cây vợt" Zippo với một tay vợt sử dụng loại vợt bình thường.

Theo Tuấn An, đánh bóng bằng bật lửa rất khó, bởi không chỉ vì mặt " vợt" khá nhỏ (nhỏ hơn cả quả bóng bàn) mà người đánh còn chỉ được đánh bóng bằng nửa dưới của " cây vợt" bởi phần nắp trên của bật lửa Zippo bị rỗng bên trong nên khi chạm bóng sẽ không có tác dụng.

Dĩ nhiên không phải lúc nào Tuấn An cũng đánh bằng Zippo mà chỉ đánh khi nào có người thách đấu hoặc để thay đổi không khí của buổi tập.

Bây giờ chỉ với cây vợt bật lửa Zippo, Tuấn An có thể thi đấu với bất kỳ tay vợt nào, dĩ nhiên là phải căn cứ vào trình độ của đối phương mà đánh đồng hay người đánh bằng vợt thường phải chấp lại điểm.

Bởi theo Tuấn An, khi đánh bằng vợt Zippo, khả năng của anh giảm đến 50% so với khi đánh bằng vợt thường, còn nếu đánh những quả rờ-ve thì chỉ bằng 20%.

Không chỉ vậy, với bản tính dí dỏm, Tuấn An còn nghĩ thêm ra nhiều cách để đánh như vừa đánh vừa trình diễn các " kiểu" bật đỏ ngọn lửa từ chiếc bật lửa Zippo. Nhưng độc đáo hơn là không đánh bóng bằng vợt mà đánh bằng ... miệng (thổi cho trái bóng bay qua lưới sang phần bàn đối phương).
Cách " đánh" này cũng rất khó bởi người thổi cần phải thổi rất chính xác đúng tâm quả bóng và đúng lực, trái bóng mới đi đúng ý. Các quả " thổi" bóng của Tuấn An có độ chuẩn xác khá cao, rất ít khi trái bóng rơi ra khỏi bàn.

Hơn nữa, Tuấn An còn kết hợp được 2 kiểu đánh này một cách rất thuần thục: xen kẽ đánh trả một quả bằng bật lửa với một quả " thổi". Ngoài ra, anh còn có thể đánh bóng bằng đít vỏ chai nước khoáng và cả trói chân để đánh (chỉ áp dụng khi đánh đôi)...

Theo Hoàng Nguyên ( SGGP )
 

saridao

Super Moderators
Không phải là tay vợt chuyên nghiệp nhưng Tuấn An có khả năng đánh bóng bàn bằng một chiếc... bật lửa Zippo. Chỉ với cây vợt bé xíu của mình, anh giao bóng, đỡ, tiêu, ve... đủ các kiểu nhưng trái bóng vẫn đi " ngọt" như bất kỳ tay vợt nào sử dụng loại vợt bình thường.

Bắt đầu làm quen với môn bóng bàn từ năm 8 tuổi và cho đến nay, sau gần 30 năm chơi bóng bàn, bộ sưu tập của Tuấn An đã có không ít huy chương tại các giải đấu phong trào của thành phố và của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Tuấn An hiện đang công tác tại Xí nghiệp thương mại mặt đất - sân bay quốc tế Đà Nẵng).

Tuấn An cho biết, trong quá trình tập luyện anh luôn tìm cách để cho cuộc chơi bớt nhàm chán và thêm phần sinh động, dí dỏm. Chìa cho chúng tôi xem " Cây vợt" của mình là một chiếc bật lửa Zippo đã mòn nhẵn mặt, Tuấn An cho biết anh bắt đầu làm quen với cây vợt bật lửa này từ năm 1990.

Ban đầu, Tuấn An chỉ tập cho vui nhưng dần dần cảm thấy thích thú nên kiên trì tập luyện đến độ thành thục và có thể thi đấu được bằng " cây vợt" Zippo với một tay vợt sử dụng loại vợt bình thường.

Theo Tuấn An, đánh bóng bằng bật lửa rất khó, bởi không chỉ vì mặt " vợt" khá nhỏ (nhỏ hơn cả quả bóng bàn) mà người đánh còn chỉ được đánh bóng bằng nửa dưới của " cây vợt" bởi phần nắp trên của bật lửa Zippo bị rỗng bên trong nên khi chạm bóng sẽ không có tác dụng.

Dĩ nhiên không phải lúc nào Tuấn An cũng đánh bằng Zippo mà chỉ đánh khi nào có người thách đấu hoặc để thay đổi không khí của buổi tập.

Bây giờ chỉ với cây vợt bật lửa Zippo, Tuấn An có thể thi đấu với bất kỳ tay vợt nào, dĩ nhiên là phải căn cứ vào trình độ của đối phương mà đánh đồng hay người đánh bằng vợt thường phải chấp lại điểm.

Bởi theo Tuấn An, khi đánh bằng vợt Zippo, khả năng của anh giảm đến 50% so với khi đánh bằng vợt thường, còn nếu đánh những quả rờ-ve thì chỉ bằng 20%.

Không chỉ vậy, với bản tính dí dỏm, Tuấn An còn nghĩ thêm ra nhiều cách để đánh như vừa đánh vừa trình diễn các " kiểu" bật đỏ ngọn lửa từ chiếc bật lửa Zippo. Nhưng độc đáo hơn là không đánh bóng bằng vợt mà đánh bằng ... miệng (thổi cho trái bóng bay qua lưới sang phần bàn đối phương).
Cách " đánh" này cũng rất khó bởi người thổi cần phải thổi rất chính xác đúng tâm quả bóng và đúng lực, trái bóng mới đi đúng ý. Các quả " thổi" bóng của Tuấn An có độ chuẩn xác khá cao, rất ít khi trái bóng rơi ra khỏi bàn.

Hơn nữa, Tuấn An còn kết hợp được 2 kiểu đánh này một cách rất thuần thục: xen kẽ đánh trả một quả bằng bật lửa với một quả " thổi". Ngoài ra, anh còn có thể đánh bóng bằng đít vỏ chai nước khoáng và cả trói chân để đánh (chỉ áp dụng khi đánh đôi)...

Theo Hoàng Nguyên ( SGGP )

Bác Anzippo vào nhận hàng kìa :) ngưỡng mộ a quá a An ơi......
 

Hangruoi

Nộp bia khắp Việt Nam!
Staff member
Bác An còi Zippo kinh doanh quán cafe, sửa vợt, quán nhậu ở 16 Hải Sơn - Đà Nẵng.
Anh em bóng bàn thường xuyên cafe ở đó.

FB_IMG_1594009167185.jpg
FB_IMG_1594009170330.jpg
 

Bình luận từ Facebook

Top