2020 ITTF World Tour Platinum, Qatar Open

ga mo

Đại Tá
Chú Mori., chuyên gia đánh đôi của Nhật, chú này đánh đôi rất hay sử chiêu "đuôi chuột ngoáy lọ mỡ", hôm qua gặp Long, Long giao lúc trái, lúc phải làm cho Mori ngoáy loạn lên, không còn chính xác nữa, nhiều quả ra ngoài, còn những quả vào bàn thì Long chỉ lùi chút xíu và dang tay vả cho Mori tối tăm mặt mũi, xem thấy đẳng cấp chênh quá.
 

Manhga

Thượng Sỹ
Qua xem hay thật. Trận huyền thoại Mã long thì quá đẳng cấp rồi, áp đảo hoàn toàn. Trận của Fan Zendong xem hồi hộp ghê tưởng nếu thua thằng em nó đập vợt may cho nó séc cuối 2 thằng ăn từng điểm 1 bỗng thằng ku Alton như bị tâm lý tiếc cho nó chứ sau gặp lại Fan không dễ ăn nó đâu. Trận Harimoto xem chán quá càng hét càng thua còn cố hét to, cho thằng cháu nó cắp sách sang nhà chú chuang học lại nó thua xứng đánh chắc về sau gặp chuang là hãi rồi
 

Jay

Trung Sỹ
Mới giải Đức Open vừa rồi, Ku Hari thua cụ già Chuang 2-4, tớ có bình luận là ku Hari hết phép, vậy là có người nhảy dựng lên, hôm nay ku Hari lại thua cụ Chuang 2-4, Hari chả hết phép là gì?
Thấy nick cũng cấp Thượng tá, join từ 2012 đến nay gần chục năm mà phát biểu rất chộp giật, không có dẫn chứng, lý do gì cả :)))
Thế nào là hết phép? Là kỹ thuật chỉ đến vậy? Hay chiến thuật có vấn đề? Hay tâm lý không ổn định? Hay tốc độ kém? Hay kinh nghiệm không có? :))


Không thấy chỉ ra nhưng đã chộp vào là hết phép (và có lẽ cũng không chỉ ra nổi, chắc không thích tiếng hét nên có ý ghen ghét, cứ thấy người ta thua, thất bại là lên chém bừa trong sự vui mừng).
=======
Về Hari, đó là một cậu bé "đáng thương" hơn là đáng ghét. Ngay từ khi còn 15-16 tuổi, cậu đã gánh trách nhiệm cực kỳ lớn lao, chủ lực của bóng bàn Nhật Bản, nền bóng bàn top 3 thế giới.


Nhìn sang Trung Quốc, dù những Fan Zhendong, Wang Chupin, Lin Gaoyan... cũng rất trẻ, rất giỏi, nhưng những cậu này không (chưa) phải nhận những áp lực lớn đến thế, vì nền bóng bàn Trung Quốc vẫn còn những đàn anh như Ma Long, Xu Xin hay trước đây 1-2 năm là Zhang Jike.

Tiếng hét của Hari có thể ác cảm cho nhiều người, Hari có biết không? Có, HLV của Hari biết không? Biết. Cả Nhật Bản có biết điều đó? Có chứ, nhưng nên nhớ rằng, khi ở đẳng cấp cao nhất của một môn thể thao, bạn ăn cái gì, hành động khi thi đấu dù là nhỏ nhất, cũng đều được tư vấn, quy định. Tiếng hét của thằng nhóc là để giải quyết yếu tố tâm lý của nó có vẻ rất yếu.

Còn hết phép hay không? Về khách quan, hôm qua Lin Gaoyan thua Samsonov hôm qua, Fan Zhendong có giai đoạn gần 1 năm trời thua vớ vẩn là hết phép?

Khi ở đẳng cấp cao nhất rồi, cuộc chơi thuần là chiến thuật và tâm lý, chứ không còn là việc ai kỹ thuật hơn nữa (bóng bàn số lượng kỹ thuật có hạn).

Việc thua Chuang Chih Yuan là kiểu thua đúng với "phong cách thua" của Harimoto.
Chuang Chih Yuan, tay này gần 20 năm trước đã vô địch Grand Finals, là một người được đánh giá là ra đòn hiểm, nhưng lực yếu (yếu là yếu so với top). Thế nên gặp cái rơ cũ như Dima, Wang Liquin, Ma Lin, Ma Long là đi nhanh. Nhưng gặp bọn trẻ trâu như Hari, hay cả Trung Quốc như Lin Gaoyan,.. thì lão có cơ hội, vì bây giờ lối nó khác xưa (khác như nào thì bình luận tiếp theo sẽ chém tiếp).


Về "phong cách thua" của Hari thì thêm nữa là cậu hay thua tay trái, gặp Chupin hay cu Uda ở giải Nhật cũng tay trái, Hari hay thua, và nếu thua ai thì cứ thua một tràng mấy trận liên tiếp. Với Chuang Chih Yuan thì vấn đề không đáng ngại, vì vài giải nữa cụ nghỉ hưu hay tụt top cũng chả có cơ hội mà thua nữa.
 

Jay

Trung Sỹ
Ôm bàn và đua đôi công tốc độ - Nhật Bản sẽ bắt kịp Trung Quốc?

Xem bọn trẻ Nhật bây giờ, Harimoto hay đám lít nhít như Uda,Shunsuke, ôm bàn và đua đôi công tốc độ cực cao, trái rất mạnh, chứng tỏ Nhật Bản đã chuẩn bị cho tương lai đối đầu với Trung Quốc từ rất lâu và đang làm quá tốt.

Lối đánh này, thứ nhất là khác hẳn với đám trước đây, cái đám Kenta, Kiko Niwa dựa vào hưng phấn là chính, hôm nào tươi thì trông cũng đẹp mắt, nhưng đa phần là toang sớm. Lối của Mizutani thì khỏi bàn, mấy ông Tàu như Xuxin, Ma Long, Zì ke chắc chỉ mong gặp Mizu:))) (Đấy là đang nói Nhật so với Tàu nhé, còn Nhật so với phần còn lại thì vẫn là top 2-3 thế giới, không các bác fan mấy ông kia lại vào ý kiến).

Điều thứ hai về lối của bọn trẻ Nhật bây giờ, là để đối phó với Tàu, có một đúc kết là nếu muốn thắng nó, phải tấn công trước và hạn chế đối giật. Đấy là nếu thôi, nếu công trước thì có đâu đấy vài phần trăm thắng, còn để Tàu nó công trước thì...0%, còn đối giật thì cái này do cái mặt Tàu của chúng nó, đứng xa bàn mà đối giật với Tàu thì 99% thua :)). Để phù hợp với hai điều trên thì cái lối "ôm bàn và đua đôi công tốc độ" này làm quá tốt, động tác ngắn, không để rơi vào thế đối giật (thế mạnh của Tàu).
 

bachikho

Đại Tá
với phong độ hiện tại, Xu Chenhao dễ gây bất ngờ trước FZD lắm, chờ coi sao, còn về Harimoto thì tui có nhận xét cách đây 2 năm roài, nếu k khắc phục khiếm khuyết về kỹ thuật càng phải thì khó lên đỉnh đc lắm

 
Last edited:

M.Hoang

Đại Tá
Thấy nick cũng cấp Thượng tá, join từ 2012 đến nay gần chục năm mà phát biểu rất chộp giật, không có dẫn chứng, lý do gì cả :)))
Thế nào là hết phép? Là kỹ thuật chỉ đến vậy? Hay chiến thuật có vấn đề? Hay tâm lý không ổn định? Hay tốc độ kém? Hay kinh nghiệm không có? :))


Không thấy chỉ ra nhưng đã chộp vào là hết phép (và có lẽ cũng không chỉ ra nổi, chắc không thích tiếng hét nên có ý ghen ghét, cứ thấy người ta thua, thất bại là lên chém bừa trong sự vui mừng).
=======
Về Hari, đó là một cậu bé "đáng thương" hơn là đáng ghét. Ngay từ khi còn 15-16 tuổi, cậu đã gánh trách nhiệm cực kỳ lớn lao, chủ lực của bóng bàn Nhật Bản, nền bóng bàn top 3 thế giới.


Nhìn sang Trung Quốc, dù những Fan Zhendong, Wang Chupin, Lin Gaoyan... cũng rất trẻ, rất giỏi, nhưng những cậu này không (chưa) phải nhận những áp lực lớn đến thế, vì nền bóng bàn Trung Quốc vẫn còn những đàn anh như Ma Long, Xu Xin hay trước đây 1-2 năm là Zhang Jike.

Tiếng hét của Hari có thể ác cảm cho nhiều người, Hari có biết không? Có, HLV của Hari biết không? Biết. Cả Nhật Bản có biết điều đó? Có chứ, nhưng nên nhớ rằng, khi ở đẳng cấp cao nhất của một môn thể thao, bạn ăn cái gì, hành động khi thi đấu dù là nhỏ nhất, cũng đều được tư vấn, quy định. Tiếng hét của thằng nhóc là để giải quyết yếu tố tâm lý của nó có vẻ rất yếu.

Còn hết phép hay không? Về khách quan, hôm qua Lin Gaoyan thua Samsonov hôm qua, Fan Zhendong có giai đoạn gần 1 năm trời thua vớ vẩn là hết phép?

Khi ở đẳng cấp cao nhất rồi, cuộc chơi thuần là chiến thuật và tâm lý, chứ không còn là việc ai kỹ thuật hơn nữa (bóng bàn số lượng kỹ thuật có hạn).

Việc thua Chuang Chih Yuan là kiểu thua đúng với "phong cách thua" của Harimoto.
Chuang Chih Yuan, tay này gần 20 năm trước đã vô địch Grand Finals, là một người được đánh giá là ra đòn hiểm, nhưng lực yếu (yếu là yếu so với top). Thế nên gặp cái rơ cũ như Dima, Wang Liquin, Ma Lin, Ma Long là đi nhanh. Nhưng gặp bọn trẻ trâu như Hari, hay cả Trung Quốc như Lin Gaoyan,.. thì lão có cơ hội, vì bây giờ lối nó khác xưa (khác như nào thì bình luận tiếp theo sẽ chém tiếp).


Về "phong cách thua" của Hari thì thêm nữa là cậu hay thua tay trái, gặp Chupin hay cu Uda ở giải Nhật cũng tay trái, Hari hay thua, và nếu thua ai thì cứ thua một tràng mấy trận liên tiếp. Với Chuang Chih Yuan thì vấn đề không đáng ngại, vì vài giải nữa cụ nghỉ hưu hay tụt top cũng chả có cơ hội mà thua nữa.
Phân tích hay lắm bác, trước cũng ko thích hari lắm, nhưng giờ nghe nó hét thấy cũng quen rồi, nhiều bác chắc còn chưa xem tennis nó còn hét to cỡ nào, vừa giải tỏa áp lực, vừa làm đối thủ sợ nữa :))) các bác cứ đi đánh giải nhiều là biết vào trận tâm lý nó quan trọng ntn :))) còn cái môn bóng bàn, hơn 1 2 bóng thì thắng thua vẫn 50 50 lắm, rồi kị rơ các kiểu nữa chứ ko như mấy môn kia như cầu lông,.. hơn 1 2 cầu là rất khó thắng r
 

LangThang

Đại Uý
Thấy nick cũng cấp Thượng tá, join từ 2012 đến nay gần chục năm mà phát biểu rất chộp giật, không có dẫn chứng, lý do gì cả :)))
Thế nào là hết phép? Là kỹ thuật chỉ đến vậy? Hay chiến thuật có vấn đề? Hay tâm lý không ổn định? Hay tốc độ kém? Hay kinh nghiệm không có? :))


Không thấy chỉ ra nhưng đã chộp vào là hết phép (và có lẽ cũng không chỉ ra nổi, chắc không thích tiếng hét nên có ý ghen ghét, cứ thấy người ta thua, thất bại là lên chém bừa trong sự vui mừng).
=======
Về Hari, đó là một cậu bé "đáng thương" hơn là đáng ghét. Ngay từ khi còn 15-16 tuổi, cậu đã gánh trách nhiệm cực kỳ lớn lao, chủ lực của bóng bàn Nhật Bản, nền bóng bàn top 3 thế giới.


Nhìn sang Trung Quốc, dù những Fan Zhendong, Wang Chupin, Lin Gaoyan... cũng rất trẻ, rất giỏi, nhưng những cậu này không (chưa) phải nhận những áp lực lớn đến thế, vì nền bóng bàn Trung Quốc vẫn còn những đàn anh như Ma Long, Xu Xin hay trước đây 1-2 năm là Zhang Jike.

Tiếng hét của Hari có thể ác cảm cho nhiều người, Hari có biết không? Có, HLV của Hari biết không? Biết. Cả Nhật Bản có biết điều đó? Có chứ, nhưng nên nhớ rằng, khi ở đẳng cấp cao nhất của một môn thể thao, bạn ăn cái gì, hành động khi thi đấu dù là nhỏ nhất, cũng đều được tư vấn, quy định. Tiếng hét của thằng nhóc là để giải quyết yếu tố tâm lý của nó có vẻ rất yếu.

Còn hết phép hay không? Về khách quan, hôm qua Lin Gaoyan thua Samsonov hôm qua, Fan Zhendong có giai đoạn gần 1 năm trời thua vớ vẩn là hết phép?

Khi ở đẳng cấp cao nhất rồi, cuộc chơi thuần là chiến thuật và tâm lý, chứ không còn là việc ai kỹ thuật hơn nữa (bóng bàn số lượng kỹ thuật có hạn).

Việc thua Chuang Chih Yuan là kiểu thua đúng với "phong cách thua" của Harimoto.
Chuang Chih Yuan, tay này gần 20 năm trước đã vô địch Grand Finals, là một người được đánh giá là ra đòn hiểm, nhưng lực yếu (yếu là yếu so với top). Thế nên gặp cái rơ cũ như Dima, Wang Liquin, Ma Lin, Ma Long là đi nhanh. Nhưng gặp bọn trẻ trâu như Hari, hay cả Trung Quốc như Lin Gaoyan,.. thì lão có cơ hội, vì bây giờ lối nó khác xưa (khác như nào thì bình luận tiếp theo sẽ chém tiếp).


Về "phong cách thua" của Hari thì thêm nữa là cậu hay thua tay trái, gặp Chupin hay cu Uda ở giải Nhật cũng tay trái, Hari hay thua, và nếu thua ai thì cứ thua một tràng mấy trận liên tiếp. Với Chuang Chih Yuan thì vấn đề không đáng ngại, vì vài giải nữa cụ nghỉ hưu hay tụt top cũng chả có cơ hội mà thua nữa.
úi dào, cứ nói hết phép cho nó ngắn gọn.
 

bachikho

Đại Tá
trước đây có bác nào ca ngợi bh của LJK tuy nhiên tui thấy LJK vẫn là bh tàu, trước giải này thì Xu Chenhao cũng vậy nhưng vào giải này thấy XCH có cú trái sấm sét kiểu âu, chờ trận tối nay gặp FZD coi sao
 

ducanhmh

Đại Tá
trước đây có bác nào ca ngợi bh của LJK tuy nhiên tui thấy LJK vẫn là bh tàu, trước giải này thì Xu Chenhao cũng vậy nhưng vào giải này thấy XCH có cú trái sấm sét kiểu âu, chờ trận tối nay gặp FZD coi sao
Xem.ở ittf hả b? Mấy h nhỉ
 

LangThang

Đại Uý
trước đây có bác nào ca ngợi bh của LJK tuy nhiên tui thấy LJK vẫn là bh tàu, trước giải này thì Xu Chenhao cũng vậy nhưng vào giải này thấy XCH có cú trái sấm sét kiểu âu, chờ trận tối nay gặp FZD coi sao
BH của XCH chả kiểu Tây, chả kiểu Tàu mà là kiểu Xu Chenhao :D
 

Chơi bóng

Trung Sỹ
Chú Mori., chuyên gia đánh đôi của Nhật, chú này đánh đôi rất hay sử chiêu "đuôi chuột ngoáy lọ mỡ", hôm qua gặp Long, Long giao lúc trái, lúc phải làm cho Mori ngoáy loạn lên, không còn chính xác nữa, nhiều quả ra ngoài, còn những quả vào bàn thì Long chỉ lùi chút xíu và dang tay vả cho Mori tối tăm mặt mũi, xem thấy đẳng cấp chênh quá.
Đuôi chuột là chỉ châu á đấy,còn lọ mỡ thì tôi đã từng cả 2 bàn tay vào mà người ta vẫn rên vì sướng.vn là số 1
 

conduongs

Đại Tá
Ma Long đã dừng cuộc chơi trước đàn em WCQ. Sau thời gian bị treo giò WCQ đánh như lên đồng, trái phải đều uy lực, ổn định, hiệu quả
 

thissonny

Binh Nhất
Ma Long đã dừng cuộc chơi trước đàn em WCQ. Sau thời gian bị treo giò WCQ đánh như lên đồng, trái phải đều uy lực, ổn định, hiệu quả

Em thấy cu WCQ đánh kiểu như này lâu rồi chứ có lên đồng gì đâu bác :eek: Lứa trẻ thì thấy cu này là 1 cái gì đó ghê gớm và ổn định nhất, không mỏng manh như cu Hari :D
 

bachikho

Đại Tá
WCQ đánh như thể đói bóng vậy, trước nó cũng đánh thế này có điều là thiếu ổn định nên mới có trận đập vợt để bị treo giò, chờ giải này coi sao
 

archer

Đại Tá
Thấy nick cũng cấp Thượng tá, join từ 2012 đến nay gần chục năm mà phát biểu rất chộp giật, không có dẫn chứng, lý do gì cả :)))
Thế nào là hết phép? Là kỹ thuật chỉ đến vậy? Hay chiến thuật có vấn đề? Hay tâm lý không ổn định? Hay tốc độ kém? Hay kinh nghiệm không có? :))


Không thấy chỉ ra nhưng đã chộp vào là hết phép (và có lẽ cũng không chỉ ra nổi, chắc không thích tiếng hét nên có ý ghen ghét, cứ thấy người ta thua, thất bại là lên chém bừa trong sự vui mừng).
=======
Về Hari, đó là một cậu bé "đáng thương" hơn là đáng ghét. Ngay từ khi còn 15-16 tuổi, cậu đã gánh trách nhiệm cực kỳ lớn lao, chủ lực của bóng bàn Nhật Bản, nền bóng bàn top 3 thế giới.


Nhìn sang Trung Quốc, dù những Fan Zhendong, Wang Chupin, Lin Gaoyan... cũng rất trẻ, rất giỏi, nhưng những cậu này không (chưa) phải nhận những áp lực lớn đến thế, vì nền bóng bàn Trung Quốc vẫn còn những đàn anh như Ma Long, Xu Xin hay trước đây 1-2 năm là Zhang Jike.

Tiếng hét của Hari có thể ác cảm cho nhiều người, Hari có biết không? Có, HLV của Hari biết không? Biết. Cả Nhật Bản có biết điều đó? Có chứ, nhưng nên nhớ rằng, khi ở đẳng cấp cao nhất của một môn thể thao, bạn ăn cái gì, hành động khi thi đấu dù là nhỏ nhất, cũng đều được tư vấn, quy định. Tiếng hét của thằng nhóc là để giải quyết yếu tố tâm lý của nó có vẻ rất yếu.

Còn hết phép hay không? Về khách quan, hôm qua Lin Gaoyan thua Samsonov hôm qua, Fan Zhendong có giai đoạn gần 1 năm trời thua vớ vẩn là hết phép?

Khi ở đẳng cấp cao nhất rồi, cuộc chơi thuần là chiến thuật và tâm lý, chứ không còn là việc ai kỹ thuật hơn nữa (bóng bàn số lượng kỹ thuật có hạn).

Việc thua Chuang Chih Yuan là kiểu thua đúng với "phong cách thua" của Harimoto.
Chuang Chih Yuan, tay này gần 20 năm trước đã vô địch Grand Finals, là một người được đánh giá là ra đòn hiểm, nhưng lực yếu (yếu là yếu so với top). Thế nên gặp cái rơ cũ như Dima, Wang Liquin, Ma Lin, Ma Long là đi nhanh. Nhưng gặp bọn trẻ trâu như Hari, hay cả Trung Quốc như Lin Gaoyan,.. thì lão có cơ hội, vì bây giờ lối nó khác xưa (khác như nào thì bình luận tiếp theo sẽ chém tiếp).


Về "phong cách thua" của Hari thì thêm nữa là cậu hay thua tay trái, gặp Chupin hay cu Uda ở giải Nhật cũng tay trái, Hari hay thua, và nếu thua ai thì cứ thua một tràng mấy trận liên tiếp. Với Chuang Chih Yuan thì vấn đề không đáng ngại, vì vài giải nữa cụ nghỉ hưu hay tụt top cũng chả có cơ hội mà thua nữa.
Bình luận cho vui thôi, giữ hòa khí, chưa biết ai hay dở đâu, ko nên tấn công cá nhân.
 

Bình luận từ Facebook

Top