Rờ ve yếu!!! Giải pháp ? khi đã chơi trên 10 năm.

LongV

Thượng Tá
Dũng cửu gốc năng khiếu đó bạn, quả trái cực hay nhé. Cậu đó bỏ chuyên nghiệp thôi nhưng đòn tốt lắm, ít người trái hay như cậu này. Mà ranh giới nghiệp dư - chuyên nghiệp không xa lắm, nhất là đối với hạng A diễn đàn.
Nội dung trả lời của em có 2 ý khác nhau nhé bác:
1) Xem video: Nên xem video của vđv chuyên nghiệp nổi tiếng về quả trái hay, ví dụ: Zhang jike, Fan Zhendong,...
2) Tập: Tập với hlv chuyên nghiệp hoặc nghiệp dư nhưng đã từng tập năng khiếu/chuyên nghiệp => tập với Dũng 9 ok.

Còn riêng về BH của nghiệp dư thì em thích BH của Tuấn Hoàng hơn :)
 

truongpc

Trung Uý
Nội dung trả lời của em có 2 ý khác nhau nhé bác:
1) Xem video: Nên xem video của vđv chuyên nghiệp nổi tiếng về quả trái hay, ví dụ: Zhang jike, Fan Zhendong,...
2) Tập: Tập với hlv chuyên nghiệp hoặc nghiệp dư nhưng đã từng tập năng khiếu/chuyên nghiệp => tập với Dũng 9 ok.

Còn riêng về BH của nghiệp dư thì em thích BH của Tuấn Hoàng hơn :)
Các bạn ah. Tôi đồng ý là nên học những vdv chuyên nghiệp . Các bạn phải hiểu là, chủ thớt đã trên 10 năm mà vẫn yếu trái chứng tỏ năng khiếu ít. Thứ 2, mỗi người 1 rơ, nhất là trình phong trào mà cứ xem youtube những VDV nổi tiếng, các bạn áp dụng được bao nhiêu% vào thực tế? Theo too, nếu chỉ thớt có điều kiện thì đi học bào bản, HLV sẽ tư vấn lối đánh và động tác, không có điều kiện thì mua dụng cụ về mà tập nguội. Đó là thiết thực và nhanh tiến bộ nhất.
 

chilinh141

Trung Uý
Anh ở HCM hay Hà Nội?
Mình ở 1 miền quê của Quảng ngãi. Nhưng chiều chiều cũng hay sách vợt kiếm chút mồ hôi.
Ngoài thực tế thì mình cũng đã từng hỏi 01 người sư phụ từng đi thi đấu khắp Bắc Nam. Về vấn đề này thì ổng nói "thường xuyên tập đôi công trái tay".
Phải chăng đây là bí quyết của chuyên nghiệp???
 
Last edited:

Luong Pham

Đại Uý
Mình ở 1 miền quê của Quảng ngãi. Nhưng chiều chiều cũng hay sách vợt kiếm chút mồ hôi.
Ngoài thực tế thì mình cũng đã từng hỏi 01 người sư phụ từng đi thi đấu khắp Bắc Nam. Về vấn đề này thì ổng nói "thường xuyên tập đôi công trái tay".
Phải chăng đây là bí quyết của chuyên nghiệp???
Ngay khi bạn hỏi câu này thì chứng tỏ bạn chưa tự tin vào khả năng đôi công của bản thân. Trong khi đôi công chính là bước cơ bản và quan trọng nhất để tạo nền tảng gốc rễ của các cú đánh về sau. Các VĐV chuyên nghiệp vẫn đôi công hằng ngày đấy. Còn nhớ hồi mới chơi tự đánh hơn 1 năm xong đi tập thì qua 2 thày mình vẫn chưa tốt nghiệp nổi bài đôi công nên đã bỏ dở luôn không tập nữa. Bẵng đi vài năm tự tập và xem clip. Sau đó may mắn có bạn tập nên đôi công miệt mài mấy tháng. Trong quá trình đó thì cảm nhận về quả bóng càng ngày càng rõ nét, cứ mỗi tuần lại thấy một điều mới mẻ trong quả đôi công đơn giản, và sau đó thì thấy quả đôi công thật sự vi diệu. Khi đó đánh đôi công mà như không đánh vậy. Tất cả cảm giác ấy là nằm ở bên trong, còn người ngoài nhìn vào thì vẫn thấy mình đánh chưa đẹp, bản thân mình cũng chưa hài lòng về form người. Do vậy, mình vẫn đang tập tiếp đôi công bất cứ khi nào có bạn tập. À, mình cũng mới làm quen với bóng bàn được 11 năm và cũng có một quãng thời gian vài năm rất rất đam mê, quên ăn quên ngủ đọc tài liệu trên mạng, dành rất nhiều tiền mua đồ và nhiều thời gian để tập... Đầy đủ các "triệu chứng" nghiện mà các bạn nghiệp dư hay kể
 

Hangruoi

Nộp bia khắp Việt Nam!
Staff member
Mình ở 1 miền quê của Quảng ngãi. Nhưng chiều chiều cũng hay sách vợt kiếm chút mồ hôi.
Ngoài thực tế thì mình cũng đã từng hỏi 01 người sư phụ từng đi thi đấu khắp Bắc Nam. Về vấn đề này thì ổng nói "thường xuyên tập đôi công trái tay".
Phải chăng đây là bí quyết của chuyên nghiệp???

Miền quê ở Quảng Ngãi thì thực sự là khó có cơ hội tập kiểu bài bản rồi. May là anh có đam mê, thôi đành kiếm những ai cùng đam mê như mình và tập theo các video trên mạng của các cao thủ. Chỉ tập trung tập đôi công trái, chặn đẩy trái 1 thời gian xem có tiến bộ không rồi tính tiếp?
 

Hangruoi

Nộp bia khắp Việt Nam!
Staff member
Em thấy nghiệp dư quả trái MinhTB mới là hay và đẹp.
Mình thích quả trái của Tú mẩu, quả này uy lực hẳn đợt cậu đó đi tập huấn bên tàu mấy tháng thời trẻ. MinhTB trái cũng hay, nhưng thái độ và tính cách không thích. Bóng bàn TB trước kia mình biết khá nhiều.
Dũng Cửu tuy trình dưới nhưng tính vui, dễ hòa đồng và giao lưu.
Quả phải hay có thể còn do tập luyện, nhưng trái hay có lẽ cần chút năng khiếu nữa. Có lẽ ít ai có quả trái mạnh như cậu Ninh Lốp, oánh vào bóng cảm giác vỡ vì lực rất tốt (mà cậu đó là dân cầu lông).
Bản thân tôi trái cũng yếu, thiên về thủ, chặn đẩy an toàn. Giờ đây chăm tập trái để đôi công và có thể giật moi...
Có những cao thủ chỉ đánh 1 càng, ví dụ như Nam Bỉm (hạng B). Quả trái chỉ đủ dùng (chặn, đẩy), chủ yếu ăn quả phải giật mạnh dã man nhờ cặp chân nhanh như điện...
 

archer

Đại Tá
Mình thích quả trái của Tú mẩu, quả này uy lực hẳn đợt cậu đó đi tập huấn bên tàu mấy tháng thời trẻ. MinhTB trái cũng hay, nhưng thái độ và tính cách không thích. Bóng bàn TB trước kia mình biết khá nhiều.
Dũng Cửu tuy trình dưới nhưng tính vui, dễ hòa đồng và giao lưu.
Quả phải hay có thể còn do tập luyện, nhưng trái hay có lẽ cần chút năng khiếu nữa. Có lẽ ít ai có quả trái mạnh như cậu Ninh Lốp, oánh vào bóng cảm giác vỡ vì lực rất tốt (mà cậu đó là dân cầu lông).
Bản thân tôi trái cũng yếu, thiên về thủ, chặn đẩy an toàn. Giờ đây chăm tập trái để đôi công và có thể giật moi...
Có những cao thủ chỉ đánh 1 càng, ví dụ như Nam Bỉm (hạng B). Quả trái chỉ đủ dùng (chặn, đẩy), chủ yếu ăn quả phải giật mạnh dã man nhờ cặp chân nhanh như điện...
Tú là chuyên nghiệp rồi bác, bữa giờ đang nói nghiệp dư. Tính cách vui vẻ dễ thương nhất có lẽ là TuấnNĐ. Anh D9 thì luôn vui rồi.
 

Hangruoi

Nộp bia khắp Việt Nam!
Staff member
Tú là chuyên nghiệp rồi bác, bữa giờ đang nói nghiệp dư. Tính cách vui vẻ dễ thương nhất có lẽ là TuấnNĐ. Anh D9 thì luôn vui rồi.

Tôi biết Tú mẩu khi còn là trẻ HN oánh độ với Việt HY, khi đó Việt HY còn chấp Tú 2 viên (đánh khá lâu rồi). Khi đó Tú còn thua, trái cũng chưa hay. Đây là nói mở rộng ra thôi, "thích ai đánh trái" mà :)
Thực ra ranh giới nghiệp dư (đỉnh cao) - chuyên nghiệp gần lắm. Ví dụ như Phú Sóc chuyên nghiệp rồi nghỉ đánh nghiệp dư (hạng A), rồi lại chuyên nghiệp...
Tôi nói vui thôi, chứ không ý hướng chủ thớt học quả trái của Tú, chỉ xem Dũng Cửu (hạng B) hoặc cậu Trần Tùng bên FB (hạng C) học theo là Ok rồi. Được 2÷3/10 phần cũng thành công.
 

o3ma

Đại Tá
Tôi biết Tú mẩu khi còn là trẻ HN oánh độ với Việt HY, khi đó Việt HY còn chấp Tú 2 viên (đánh khá lâu rồi). Khi đó Tú còn thua, trái cũng chưa hay. Đây là nói mở rộng ra thôi, "thích ai đánh trái" mà :)
Thực ra ranh giới nghiệp dư (đỉnh cao) - chuyên nghiệp gần lắm. Ví dụ như Phú Sóc chuyên nghiệp rồi nghỉ đánh nghiệp dư (hạng A), rồi lại chuyên nghiệp...
Tôi nói vui thôi, chứ không ý hướng chủ thớt học quả trái của Tú, chỉ xem Dũng Cửu (hạng B) hoặc cậu Trần Tùng bên FB (hạng C) học theo là Ok rồi. Được 2÷3/10 phần cũng thành công.
Trần Tùng thấy rất chăm luyện tập, trình C nữa mà sao thấy đánh rất cứng, động tác ko mềm mại nhỉ? Cảm nhận riêng là thế.
 

Luong Pham

Đại Uý
Trần Tùng thấy rất chăm luyện tập, trình C nữa mà sao thấy đánh rất cứng, động tác ko mềm mại nhỉ? Cảm nhận riêng là thế.
Nếu bác đã từng xem clip của các cao thủ trên thế giới mà cảm thấy thích rồi sau đó mới xem clip của hạng C thì tự động trong đầu sẽ nảy sinh so sánh và có cảm giác thất vọng. Tuy nhiên nếu đến xem trực tiếp thì sẽ khác lắm. Nếu trình mà tầm E đổ lại thì chỉ cần xem hạng C đánh trực tiếp là đã thích lắm rồi.
 

archer

Đại Tá
Tôi biết Tú mẩu khi còn là trẻ HN oánh độ với Việt HY, khi đó Việt HY còn chấp Tú 2 viên (đánh khá lâu rồi). Khi đó Tú còn thua, trái cũng chưa hay. Đây là nói mở rộng ra thôi, "thích ai đánh trái" mà :)
Thực ra ranh giới nghiệp dư (đỉnh cao) - chuyên nghiệp gần lắm. Ví dụ như Phú Sóc chuyên nghiệp rồi nghỉ đánh nghiệp dư (hạng A), rồi lại chuyên nghiệp...
Tôi nói vui thôi, chứ không ý hướng chủ thớt học quả trái của Tú, chỉ xem Dũng Cửu (hạng B) hoặc cậu Trần Tùng bên FB (hạng C) học theo là Ok rồi. Được 2÷3/10 phần cũng thành công.
Pro VN thì trái Tú là đẹp nhất rồi ạ, trông rất giống ZJK và new gen của TQ.
 

tosiosHD

Đại Tá
Mình thích quả trái của Tú mẩu, quả này uy lực hẳn đợt cậu đó đi tập huấn bên tàu mấy tháng thời trẻ. MinhTB trái cũng hay, nhưng thái độ và tính cách không thích. Bóng bàn TB trước kia mình biết khá nhiều.
Dũng Cửu tuy trình dưới nhưng tính vui, dễ hòa đồng và giao lưu.
Quả phải hay có thể còn do tập luyện, nhưng trái hay có lẽ cần chút năng khiếu nữa. Có lẽ ít ai có quả trái mạnh như cậu Ninh Lốp, oánh vào bóng cảm giác vỡ vì lực rất tốt (mà cậu đó là dân cầu lông).
Bản thân tôi trái cũng yếu, thiên về thủ, chặn đẩy an toàn. Giờ đây chăm tập trái để đôi công và có thể giật moi...
Có những cao thủ chỉ đánh 1 càng, ví dụ như Nam Bỉm (hạng B). Quả trái chỉ đủ dùng (chặn, đẩy), chủ yếu ăn quả phải giật mạnh dã man nhờ cặp chân nhanh như điện...
Vẫn thần tượng Ninh Lốp?
 

archer

Đại Tá
Nếu bác đã từng xem clip của các cao thủ trên thế giới mà cảm thấy thích rồi sau đó mới xem clip của hạng C thì tự động trong đầu sẽ nảy sinh so sánh và có cảm giác thất vọng. Tuy nhiên nếu đến xem trực tiếp thì sẽ khác lắm. Nếu trình mà tầm E đổ lại thì chỉ cần xem hạng C đánh trực tiếp là đã thích lắm rồi.
Đúng rùi b, cái "hay" nó tương đối lắm, thực chất nó là sự "so sánh". Khi xem youtube quả FH chẳng hạn, nếu xem FH của FZD thì ta biết là có video của ML đánh FH hay hơn nên ta sẽ có sự so sánh và tìm xem cái hay nhất.
Đến clb, nếu ta xem A đánh dĩ nhiên hay hơn C. Nhưng nếu ta là E, xung quanh toàn E trở xuống, mà gặp ông C đến giao lưu thì lại trầm trồ ngay. Sự so sánh, luôn tương đối.
 

Hangruoi

Nộp bia khắp Việt Nam!
Staff member
Trần Tùng thấy rất chăm luyện tập, trình C nữa mà sao thấy đánh rất cứng, động tác ko mềm mại nhỉ? Cảm nhận riêng là thế.
Chú Tùng Trần là đam mê mà tập luyện, tôi nghĩ là bỏ ra không ít $ trong 1 thời gian ngắn để đạt trình này là không đùa.
Còn thích dẻo thì nhiều bác đánh 20÷30 năm động tác khéo, đẹp nhưng chỉ loanh loanh hạng G-F thôi :)
 

o3ma

Đại Tá
Nếu bác đã từng xem clip của các cao thủ trên thế giới mà cảm thấy thích rồi sau đó mới xem clip của hạng C thì tự động trong đầu sẽ nảy sinh so sánh và có cảm giác thất vọng. Tuy nhiên nếu đến xem trực tiếp thì sẽ khác lắm. Nếu trình mà tầm E đổ lại thì chỉ cần xem hạng C đánh trực tiếp là đã thích lắm rồi.
Tôi ko so sánh như thế, so sánh CDE với nhau thôi. Nhiều ông D đánh nhưng cảm thấy động tác mềm mại hơn, đấy là nhận xét riêng thế còn tóm lại cứng hay mềm miễn bóng vào bàn nhiều hơn là được (nhưng ko thấy thích mắt bằng mềm dẻo hơn).
 

o3ma

Đại Tá
Chú Tùng Trần là đam mê mà tập luyện, tôi nghĩ là bỏ ra không ít $ trong 1 thời gian ngắn để đạt trình này là không đùa.
Còn thích dẻo thì nhiều bác đánh 20÷30 năm động tác khéo, đẹp nhưng chỉ loanh loanh hạng G-F thôi :)
Tôi có đùa đâu, đấy là nói thế, giá như nó mềm hơn thì nhìn thích hơn, thế thôi. Còn tôi xem facebook thì cũng thấy chú ấy đam mê và bỏ nhiều công sức cũng như vật chất ra để luyện tập rồi.
 

Coban_laNentang

Đại Uý
Em thấy nghiệp dư quả trái MinhTB mới là hay và đẹp.
quả trái của Minh Thái Bình chả đẹp chút nào, :D.
Tú là chuyên nghiệp rồi bác, bữa giờ đang nói nghiệp dư. Tính cách vui vẻ dễ thương nhất có lẽ là TuấnNĐ. Anh D9 thì luôn vui rồi.
cái này thì đúng. Tú thì chuyên nghiệp rồi và mình có haynois chuyện với mấy bạn trìnhA đều thống nhất thế.
Còn bán chuyên thì hiện tại mình thích quả trái của Sơn tè hơn. Trước cũng nhiều người thích quả trái của Tuấn Nam Định đấy.
 

Coban_laNentang

Đại Uý
Mình thích quả trái của Tú mẩu, quả này uy lực hẳn đợt cậu đó đi tập huấn bên tàu mấy tháng thời trẻ. MinhTB trái cũng hay, nhưng thái độ và tính cách không thích. Bóng bàn TB trước kia mình biết khá nhiều.
Dũng Cửu tuy trình dưới nhưng tính vui, dễ hòa đồng và giao lưu.
Quả phải hay có thể còn do tập luyện, nhưng trái hay có lẽ cần chút năng khiếu nữa. Có lẽ ít ai có quả trái mạnh như cậu Ninh Lốp, oánh vào bóng cảm giác vỡ vì lực rất tốt (mà cậu đó là dân cầu lông).
Bản thân tôi trái cũng yếu, thiên về thủ, chặn đẩy an toàn. Giờ đây chăm tập trái để đôi công và có thể giật moi...
Có những cao thủ chỉ đánh 1 càng, ví dụ như Nam Bỉm (hạng B). Quả trái chỉ đủ dùng (chặn, đẩy), chủ yếu ăn quả phải giật mạnh dã man nhờ cặp chân nhanh như điện...
Em thì lại khác. Em hay gặp MinhTB. Nó ít nói, lầm lì nhưng ko hẳn là ko vui tính đâu. Mỗi người mỗi tính mà.
Dũng cửu thì chưa tiếp xúc trực tiếp nhưngem xem nhiều clip và thấy ông này đánh buồn ngủ bỏ xừ, ko có tính cạnh tranh nhiều. ko có cảm tình lắm.
Đó. Mỗi người nhìn mỗi khác bác ạ.
 

Hangruoi

Nộp bia khắp Việt Nam!
Staff member
Tôi ko so sánh như thế, so sánh CDE với nhau thôi. Nhiều ông D đánh nhưng cảm thấy động tác mềm mại hơn, đấy là nhận xét riêng thế còn tóm lại cứng hay mềm miễn bóng vào bàn nhiều hơn là được (nhưng ko thấy thích mắt bằng mềm dẻo hơn).

Nó liên quan đến thời gian tập, ai có điều kiện chơi từ nhỏ, thời gian dài thì sẽ thấy động tác mềm hơn những người mới chơi. Chú kia mới chơi thì thế là kinh rồi bác. Với trình C và hăng say tập vậy thì đảm bảo 1 năm nữa bác sẽ thấy động tác khác ngay.
Cũng như Ngọc Sơn bị chê cứng, không sai vì đã bỏ bóng bàn lâu rồi! Nhưng tập 1 thời gian nữa thì động tác sẽ mềm hơn nếu anh tập đều.
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top