2019 ITTF World Tour Grand Finals

Status
Không mở trả lời sau này.

LangThang

Đại Uý
Cặp đôi bất bại:
1.png

Trận này thấy ZJK ngồi xem cùng LGL, lâu lắm mới nhìn thấy ZJK.

Trước khi XX và LSW cặp đôi thì đôi hỗn hợp của CHN chưa bá đạo lắm.
 
Last edited:

thissonny

Binh Nhất
xin lỗi anh em diễn đàn tôi phải ... này, chém vui cứ chém không ai nói gì mày cà đừng rủa người ta chém vậy giảm tuổi thọ.
Hihi, bác ko những vừa suy nghĩ tiêu cực mà kỹ năng đọc hiểu còn kém nữa o_Oo_O em chỉ bảo bác suy nghĩ thoáng hơn để tăng tuổi thọ chứ em rủa bác giảm tuổi thọ bao giờ o_Oo_O em nhớ em viết vừa đúng chính tả vừa dễ đọc dễ hiểu thế mà bác cũng ko phân biệt đc à o_O còn sau cmt này của em bác còn reply theo kiểu vô văn hóa vậy thì ko đủ trình để nói chuyện tiếp vs em đâu bác ạ o_O Đôi lời đến bác lớn tuổi. Thân! ;)
 
Last edited by a moderator:

Pluripotenial

Đại Uý
Ma Long 4 - 3 LJK

mấy quả MaLong bị bắt lỗi giao bóng (mặt của Ma Long che bóng) tưởng Ma Long thất vọng giải nghệ luôn.
Đổi điểm tiếp bóng thì sao mà bóng đi đúng ý đồ đc.
Mất mấy big points mà vẫn win, chứng tỏ bản lĩnh phải rất phi thường.
Một trận đấu mà Malong rất ........mệt , lè lưỡi.
 

Attachments

  • IMG_20191214_211911.jpg
    IMG_20191214_211911.jpg
    54.7 KB · Đọc: 67

quan221212

Đại Uý
Long lại ăn Xu 4-2
Giải nhiều tiền, các bạn China vụt nhau cũng ghê lắm.
:D
Vậy là 1 trận siêu kinh điển BB của TQ lại sắp diễn ra! Để xem một Fan Zendong đã lớn liệu đã đủ trình đánh bại được ML đã luống tuổi đang tìm lại phong độ đỉnh cao. Cơ hội cho Fan chiến thắng trận này là rất cao, tất nhiên còn tùy vào tâm lý trận mạc của cu cậu nữa, nhất là với người đàn anh được coi là kỵ giơ này!
 

Luong Pham

Đại Uý
Hihi, bác ko những vừa suy nghĩ tiêu cực mà kỹ năng đọc hiểu còn kém nữa o_Oo_O em chỉ bảo bác suy nghĩ thoáng hơn để tăng tuổi thọ chứ em rủa bác giảm tuổi thọ bao giờ o_Oo_O em nhớ em viết vừa đúng chính tả vừa dễ đọc dễ hiểu thế mà bác cũng ko phân biệt đc à o_O còn sau cmt này của em bác còn reply theo kiểu vô văn hóa vậy thì ko đủ trình để nói chuyện tiếp vs em đâu bác ạ o_O Đôi lời đến bác lớn tuổi. Thân! ;)
Bạn mấy tuổi, trình độ lớp mấy mà nói năng khó nghe thế? Trong 1 comment mà bạn chụp cho người ta mấy cái mũ: Suy nghĩ tiêu cực, suy nghĩ ko thoáng, kém đọc hiểu... Toàn những từ ngữ hạ thấp tư tưởng và kiến thức người khác. Bạn biết gì về họ? Bạn có quyền gì phán xét họ? Người có kiến thức sẽ hiểu những gì nói ra, viết ra đều từ cái tầm nhìn, nhận thức bên trong đầu mà ra cả. Bạn nói người khác như vậy là đã tự phơi bày hết cái tầm nhận thức bên trong bạn rồi đấy. Trên mạng ko làm gì đc nhau nhưng thử nghĩ gặp nhau ở ngoài mà nói thế thì chuyện gì sẽ xảy ra?
 

archer

Đại Tá
Tiếc cho ML, nhưng sự trở lại sau thời gian dài vắng bóng vật lộn vs chấn thương như này kể cũng là kinh hoàng đáng nể rồi. Nhất là 2 trận vs LJK và XX, ML lấn lướt như kiểu 2 ông kia nhường ấy. Nhưng trận thua Hari mấy hôm trc vẫn thê thảm.
Cũng mừng cho FZD, vậy là nhóc béo cũng đã "dậy thì thành công" rồi.
 

bachikho

Đại Tá
sau trận này thì tui nghĩ fzd sẽ ăn ml trong mọi cuộc đối đầu sau này (tương tự như zjk trước đây toàn thua wh, tới khi thắng đc 1 trận như thể giải tỏa đc tâm lý, sau đó cứ gặp là thắng)
 

thissonny

Binh Nhất
Bạn mấy tuổi, trình độ lớp mấy mà nói năng khó nghe thế? Trong 1 comment mà bạn chụp cho người ta mấy cái mũ: Suy nghĩ tiêu cực, suy nghĩ ko thoáng, kém đọc hiểu... Toàn những từ ngữ hạ thấp tư tưởng và kiến thức người khác. Bạn biết gì về họ? Bạn có quyền gì phán xét họ? Người có kiến thức sẽ hiểu những gì nói ra, viết ra đều từ cái tầm nhìn, nhận thức bên trong đầu mà ra cả. Bạn nói người khác như vậy là đã tự phơi bày hết cái tầm nhận thức bên trong bạn rồi đấy. Trên mạng ko làm gì đc nhau nhưng thử nghĩ gặp nhau ở ngoài mà nói thế thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Ở thời buổi hiện đại này thì tuổi tác ko còn quan trọng nữa bác ạ. Ra đường bây giờ khéo thằng 18 tuổi nó còn biết nhiều hơn thằng 40 tuổi. Bác khỏi phải lôi chuyện tuổi tác ra so sánh. Để em phân tích bác nghe:
1. Bác kia mới vào rõ ràng bình luận là "Theo suy nghĩ khách quan..." - Đã suy nghĩ khách quan thì chỉ nên nêu ra những cái gì chính xác của trận đấu, tốt nhất là nên đưa ra những cái nhìn tích cực, những cái hay của trận đấu và CẤM "đưa ra những nghi vấn" theo kiểu 5/5. Và trường hợp này thì ko chỉ 5/5 mà nó là 2/8, bác có thể kéo lên bình luận trước của em để xem em phân tích. Em xin trích lại ngắn gọn: "Bóng bàn nó là môn thể thao, chấn thương trong trận đấu là điều rất bình thường". Còn luận điểm thứ 2 bác kia đưa ra lại thêm 1 nghi vấn nữa. "XX câu giờ" ??? Ko biết bác có tham gia bộ môn bóng bàn này ko? Thi đấu bóng bàn nó cần sự tập trung cao độ, chứ ko phải như đá bóng. Chuẩn bị giao bóng khán giả hét ầm lên thế thì đánh kiểu gì??. o_O Tóm lại, nếu từ đầu bác kia viết: "Theo suy nghĩ chủ quan:..." thì em đã chẳng thèm bắt bẻ làm gì.... Tiếng Việt nó phong phú và lợi hại lắm bác.
2. Bác bảo em quy chụp phán xét. Sau cái bình luận đáp trả của bác kia vs em. Bác có cần em trích dẫn lại để phân tích luôn ko? Ai là người công kích cá nhân? Bác kia hết "DCM" rồi chửi em "DOG" trong khi reply của em là như thế nào? Em xưng hô như thế nào??? o_O

Diễn đàn này nó về bộ môn bóng bàn, phần lớn là người lớn tuổi em biết điều đấy, nhưng cũng ko ít người trẻ. Các bác muốn phát triển diễn đàn hơn nữa thì phải chấp nhận tiếp thu và chắt lọc ý kiến của các người trẻ đưa ra, chấp nhận phản biện, và làm ơn tranh luận lịch sự. Còn cứ giữ khư khư cái quan điểm già nói trẻ nghe thì .... :rolleyes::rolleyes:
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bình luận từ Facebook

Top