[ITTF World Tour] Japan Open 12/6 - 14/6 (Sapporo)

archer

Đại Tá
Tôi cảm giác ML thua thật chứ không phải cố tình, tuy ôm bàn tốt nhưng khả năng di chuyển kém hơn hẳn Fan. Công nhận Fan khỏe thật, di chuyển như máy.
Vâng trận đó Fan đánh kinh thật, hình như nó dồn hết tinh lực vào đó rồi nên thua Xu Xin khá ngớ ngẩn. Sức khỏe và độ nhanh của ML ko đua đc nhưng như các dấu hiệu em chỉ ra đó, thì thấy ML ko đánh vs Fan quyết liệt như giải trước. Trận vs Hari đó, thắng điểm còn thấy ML Chole và nắm tay ăn mừng, có lẽ nó thực sự muốn diệt Hari, còn trận vs Fan ở giải này so vs đánh vs Fan ở giải trc thấy tinh thần đánh khác hẳn mà. Tất nhiên em nghĩ ko có chuyện chủ động nhường Fan mọi giá, nếu Fan non là nó bóp luôn, ML đc cái chơi tôn trọng đối thủ, ko khinh bạc. Nhưng các dấu hiệu đó ko thể bỏ qua nên e nghĩ tâm lý ML giải này hơi chùng, ko quyết liệt như giải trước. Nói thua thật cũng đúng, thua ở ý chí quyết tâm, thua cả thể lực nữa, tuổi đó sao duy trì 2 giải sát nhau đỉnh cao như tuổi trẻ đc, ngay Fan còn xì mà.
Bởi vậy em mới nói "buông" chứ ko phải "thả". Thả là mình thắng đc nhưng nhường. "Buông" thì có thể mệt, chấn thương, chán, oải, thiếu quyết tâm nên muốn cháy cũng ko cháy đc hết, ngon thì ăn khó thì bỏ. Đại loại thế.
 
Last edited:

LangThang

Đại Uý
Bố con nhà ML cute k các bác
0.jpg
 

quan221212

Đại Uý
Tôi cảm giác ML thua thật chứ không phải cố tình, tuy ôm bàn tốt nhưng khả năng di chuyển kém hơn hẳn Fan. Công nhận Fan khỏe thật, di chuyển như máy.
trời ơi, em để ý làm gì mấy cái nhận xét kiểu thuyết âm mưu vớ vẩn ấy. Không cần phải tranh luận.
 

chilinh141

Trung Uý
Các bạn có công nhận với mình là bây giờ nhìn vẻ mặt của Xu Xin giờ thấy tội tội thế nào ấy khác hẳn xa thời xưa lúc còn hầu như đánh ngang ngửa với ML và Fan Zhen dong, lúc nào cũng căng thẳng, đăm chiêu, không còn những nụ cười tươi hồn nhiên trong thi đấu nữa rồi, nhất là những lúc thắng thua một pha bóng biểu diễn, hoặc là một pha đánh hỏng thì nở nụ cười thể hiện cho khán giản biết kiểu như tại sao mình lại có thể đánh như vậy được nhỉ? Có lẽ việc bị thua nhiều trong vòng 2-3 năm gần đây ở các giải đấu lớn, đặc biệt là hầu như toàn thua trước Fan và ML đã làm cho anh mất hẳn niềm vui, xúc cảm khi chơi bóng.
Vẫn thích nhất là phong cách phòng thủ xa bàn của anh, lúc nào cũng làm cho khán giả có cảm xúc bất tận, dù thắng hay là thua :):):)
XX và ML giờ như đang đua với thời gian thôi. Đang cảm nhận sự nghiệp đỉnh cao giai đoạn cuối.
 

mr_cool

Trung Sỹ
Vâng trận đó Fan đánh kinh thật, hình như nó dồn hết tinh lực vào đó rồi nên thua Xu Xin khá ngớ ngẩn. Sức khỏe và độ nhanh của ML ko đua đc nhưng như các dấu hiệu em chỉ ra đó, thì thấy ML ko đánh vs Fan quyết liệt như giải trước. Trận vs Hari đó, thắng điểm còn thấy ML Chole và nắm tay ăn mừng, có lẽ nó thực sự muốn diệt Hari, còn trận vs Fan ở giải này so vs đánh vs Fan ở giải trc thấy tinh thần đánh khác hẳn mà. Tất nhiên em nghĩ ko có chuyện chủ động nhường Fan mọi giá, nếu Fan non là nó bóp luôn, ML đc cái chơi tôn trọng đối thủ, ko khinh bạc. Nhưng các dấu hiệu đó ko thể bỏ qua nên e nghĩ tâm lý ML giải này hơi chùng, ko quyết liệt như giải trước. Nói thua thật cũng đúng, thua ở ý chí quyết tâm, thua cả thể lực nữa, tuổi đó sao duy trì 2 giải sát nhau đỉnh cao như tuổi trẻ đc, ngay Fan còn xì mà.
Bởi vậy em mới nói "buông" chứ ko phải "thả". Thả là mình thắng đc nhưng nhường. "Buông" thì có thể mệt, chấn thương, chán, oải, thiếu quyết tâm nên muốn cháy cũng ko cháy đc hết, ngon thì ăn khó thì bỏ. Đại loại thế.
em cũng cảm nhận chữ "buông" của bác! nhiều trận, ML đua tốc độ không lại là đổi kiểu ngay, giở các kiểu lắc, chuội, đổi nhịp, phủi,.... Nhưng trong trận với FAN này không biết có phải vì ML cảm nhận thấy cái "nhiệt" của FAN lớn quá không mà sau vài lần loay hoay đổi kiểu không thành là buông hẳn luôn.
Em là Fan của ML không phải vì ML có kỹ thuật tốt, không phải vì ML có nhiều thành tích, mà vì cái tinh thần, ý chí của thế hệ cũ (kỹ thuật cũ) luôn tìm cách upgrade kỹ thuật để theo kịp lớp trẻ (cũng là trăn trở của các bác ở độ tuổi "xế" - trong đó có em, chơi bóng bàn từ thời bóng 38 mm, giờ chân chậm mắt mờ nhưng vẫn muốn theo chân lớp trẻ) và cách ứng xử trong từng tình huống.
Cây Long V cũng vậy, mỗi người "sử" nó theo 1 cách khác nhau, nhưng có vẻ nó được tạo ra để dành cho cái kỹ thuật "nửa tân nửa cổ" của Ma Long - người được đào tạo theo kỹ thuật cũ nhưng lại phải luôn cập nhật kỹ thuật mới. Em trình gà, mới thử Long V một thời gian, cầm Long V thi đấu không hiệu quả bằng Vis, nhưng ở Long V có cái gì đó giúp em cảm thấy "phiêu" hơn trong từng động tác - ở góc độ refresh bản thân sau ngày làm việc thấy hiệu quả hơn, cầm Long V có thể chơi theo kỹ thuật cũ, cũng có thể chơi theo kỹ thuật mới, và có vẻ nó cũng là công cụ tốt để tự rèn luyện bản thân.
Lan man với bác @archer tí! :)
 

bachikho

Đại Tá
em cũng cảm nhận chữ "buông" của bác! nhiều trận, ML đua tốc độ không lại là đổi kiểu ngay, giở các kiểu lắc, chuội, đổi nhịp, phủi,.... Nhưng trong trận với FAN này không biết có phải vì ML cảm nhận thấy cái "nhiệt" của FAN lớn quá không mà sau vài lần loay hoay đổi kiểu không thành là buông hẳn luôn.
Em là Fan của ML không phải vì ML có kỹ thuật tốt, không phải vì ML có nhiều thành tích, mà vì cái tinh thần, ý chí của thế hệ cũ (kỹ thuật cũ) luôn tìm cách upgrade kỹ thuật để theo kịp lớp trẻ (cũng là trăn trở của các bác ở độ tuổi "xế" - trong đó có em, chơi bóng bàn từ thời bóng 38 mm, giờ chân chậm mắt mờ nhưng vẫn muốn theo chân lớp trẻ) và cách ứng xử trong từng tình huống.
Cây Long V cũng vậy, mỗi người "sử" nó theo 1 cách khác nhau, nhưng có vẻ nó được tạo ra để dành cho cái kỹ thuật "nửa tân nửa cổ" của Ma Long - người được đào tạo theo kỹ thuật cũ nhưng lại phải luôn cập nhật kỹ thuật mới. Em trình gà, mới thử Long V một thời gian, cầm Long V thi đấu không hiệu quả bằng Vis, nhưng ở Long V có cái gì đó giúp em cảm thấy "phiêu" hơn trong từng động tác - ở góc độ refresh bản thân sau ngày làm việc thấy hiệu quả hơn, cầm Long V có thể chơi theo kỹ thuật cũ, cũng có thể chơi theo kỹ thuật mới, và có vẻ nó cũng là công cụ tốt để tự rèn luyện bản thân.
Lan man với bác @archer tí! :)
"buông" theo nghĩa "nản" thì ok bác, chứ nếu theo nghĩa "nhường" hay "thả" thì k ổn :)
 

LangThang

Đại Uý
"buông" theo nghĩa "nản" thì ok bác, chứ nếu theo nghĩa "nhường" hay "thả" thì k ổn :)
"buông" theo nghĩa "nản" , tức là cảm thấy k thể theo kịp đối phương kể cả về thể chất lẫn tinh thần, đành buông xuôi, giống như bó tay chịu trói, như thế thì chữ "buông" này còn thê thảm hơn chữ "thua".
Vậy thì cứ nói là thua cho đỡ rắc rối.
 

bachikho

Đại Tá
"buông" theo nghĩa "nản" , tức là cảm thấy k thể theo kịp đối phương kể cả về thể chất lẫn tinh thần, đành buông xuôi, giống như bó tay chịu trói, như thế thì chữ "buông" này còn thê thảm hơn chữ "thua".
Vậy thì cứ nói là thua cho đỡ rắc rối.
thì thua ok mà, nhiều fan cứ hễ thua là vào phán nhường với thả nghe nó hài thoai
 

archer

Đại Tá
Hehe bác gì kia bảo chữ "buông" thảm hơn chữ "thua" thì ...ấy quá.
Cổ nhân có nói đại ý kẻ quân tử là kẻ cầm được buông được. Biết tiến biết thoái, có cương có nhu là cả 1 nghệ thuật.
Phật cũng dạy "buông bỏ". Chắc các vị đó còn thảm hơn thua nhỉ, tội quá tội quá.
Có bác thì cho là "mấy cái thuyết âm mưu vớ vẩn" nên ko đáng tranh luận, ừ thì chắc cái tầm của bác cao hơn nên ko thèm để mắt. Nếu đã ko đáng để mắt thì quan tâm chuyện người khác tranh luận chi nữa mà phải can ngăn. Hài lố quá, chỉ để người ta thấy bác thèm cá nhưng sợ hóc xương, nên chơi thủ đoạn ném đá giấu (nhưng lộ quá) tay, tát bùn sang ao thôi. H. È. N.
 

mr_cool

Trung Sỹ
Hehe bác gì kia bảo chữ "buông" thảm hơn chữ "thua" thì ...ấy quá.
Cổ nhân có nói đại ý kẻ quân tử là kẻ cầm được buông được. Biết tiến biết thoái, có cương có nhu là cả 1 nghệ thuật.
Phật cũng dạy "buông bỏ". Chắc các vị đó còn thảm hơn thua nhỉ, tội quá tội quá.
Có bác thì cho là "mấy cái thuyết âm mưu vớ vẩn" nên ko đáng tranh luận, ừ thì chắc cái tầm của bác cao hơn nên ko thèm để mắt. Nếu đã ko đáng để mắt thì quan tâm chuyện người khác tranh luận chi nữa mà phải can ngăn. Hài lố quá, chỉ để người ta thấy bác thèm cá nhưng sợ hóc xương, nên chơi thủ đoạn ném đá giấu (nhưng lộ quá) tay, tát bùn sang ao thôi. H. È. N.
các bác cho em hỏi ngoài lề tí! ví dụ cùng đội CNT khi chúng nó đấu với nhau í, thì mỗi thằng sẽ được 1 HLV chỉ đạo riêng hay cùng thày thì tự đấu ạ?
Em thấy khi chúng nó đấu với đội khác thì các sifu đều chụm lại để bàn cách đối phó. Trước xem giải paragame tổ chức ở cầu giấy, trận chung kết VN đấu với malaysia, các bô lão nhà mình ngồi với nhau cả ngày, kẻ từng ô trên bàn, trên sân để phân tích tình huống, bàn kỹ thuật, đấu pháp, V. V.
 

bachikho

Đại Tá
các bác cho em hỏi ngoài lề tí! ví dụ cùng đội CNT khi chúng nó đấu với nhau í, thì mỗi thằng sẽ được 1 HLV chỉ đạo riêng hay cùng thày thì tự đấu ạ?
Em thấy khi chúng nó đấu với đội khác thì các sifu đều chụm lại để bàn cách đối phó. Trước xem giải paragame tổ chức ở cầu giấy, trận chung kết VN đấu với malaysia, các bô lão nhà mình ngồi với nhau cả ngày, kẻ từng ô trên bàn, trên sân để phân tích tình huống, bàn kỹ thuật, đấu pháp, V. V.
thường thì đấu quốc nội ku nào sẽ có hlv riêng của ku đó chỉ đạo, còn nếu là cnt đấu đối ngoại thì hlv cnt sẽ chỉ đạo chung, nếu đấu quốc tế mà nội bộ gặp nhau thì hlv cnt trung lập k chỉ đạo ai hết, tự điều chỉnh đấu pháp
 
"buông" theo nghĩa "nản" , tức là cảm thấy k thể theo kịp đối phương kể cả về thể chất lẫn tinh thần, đành buông xuôi, giống như bó tay chịu trói, như thế thì chữ "buông" này còn thê thảm hơn chữ "thua".
Vậy thì cứ nói là thua cho đỡ rắc rối.
Tôi thấy có khác nhau một chút đấy. Buông- tức là anh không có sự cố gắng, quyết tâm, quyết liệt, không có sự khát khao chiến thắng... và tất nhiên cũng dẫn đến thua. Còn thua mà các bạn đang đề cập đến ở đây là vẫn có các yếu tố trên nhưng vẫn ...thua. Thực ra thì cho dù ML có là cửa trên thì 10 trận chắc cũng phải thua 2,3 trận gì đó chứ không thể thắng tuyệt đối được. Do vậy trận vừa rồi ML có thua FZD thì cũng là bình thường thôi (nằm trong số 2, 3 trận thua đó)
 

ga mo

Đại Tá
EURO Games lần 2 đang diễn ra tại Minsk, Ngay vòng đầu tiên khi có sự tham gia của các tay vợt hạt giống hàng đầu (vòng 3 của giải), một loạt tên tuổi đã bị rơi đài, kết quả cụ thể như sau:
- Falck Mattias thua 0-4 trước Shibaev;
- Darko Jorgic thua 3-4 trước Kiril Skachkov;
- Gionis Panagiotis đánh bại Liam Pitchford 4-1;
- Wang Yang hạ đo ván Tiago Apolonia 4-1;
- Daniel Habesohn bại trận trước Bojan Tokic 4 bát không hành mỡ;
- Gauzy Simon bị Gacina Andrej đả bại 4-3;
Các tay vợt tên tuổi khác vượt qua vòng 3 này có:
- Boll Timo thắng Dyjas Jakub 4-1
- Ovtcharov thắng Ioannis Sgoropoulos 4-0;
- Freitas Marcos đánh bại Pistej Liubomir 4-1;
- Samsonov thắng Stoyanov Niagol 4-3;
- Karlsson Kristian thắng Gardos Robert 4-2;
- Lebesson Emmanuel thắng Lind Anders 4-1;
- Groth Jonathan thắng Walker Samuel 4-3;
- Nuytinck thắng Olah Benedic 4-2;
- Kou Lei thắng Robels Alvaro 4-1;
- Pucar Tomislav thắng Pryshchepa Ievgen 4-1.
 
Last edited:

lion

Đại Tá
Tình cờ tối qua xem loạt phỏng vấn Ma Long mới thấy nó tài năng đỉnh cao mà không dìm hàng người khác, động viên đàn em tự tin vươn lên và luôn biết quên đi chiến thắng vinh quang để nhìn về mục tiêu cần chinh phục phía trước.
 

chilinh141

Trung Uý
Tình cờ tối qua xem loạt phỏng vấn Ma Long mới thấy nó tài năng đỉnh cao mà không dìm hàng người khác, động viên đàn em tự tin vươn lên và luôn biết quên đi chiến thắng vinh quang để nhìn về mục tiêu cần chinh phục phía trước.
tài năng Cụ thể(tập luyện, quá trình phát triển,...) nói trong phỏng vấn thế nào bạn?
 

Bình luận từ Facebook

Top