[ITTF World Tour] Japan Open 12/6 - 14/6 (Sapporo)

archer

Đại Tá
Diễn đàn là để mọi người bình luận tám chuyện cho vui, ai biết ai đúng ai sai mà thầy đời, mỗi người mỗi suy nghĩ, ai cũng có góc nhìn riêng của mình, nên thể hiện nó có văn hóa, ôn hòa lịch sự. Tôn trọng người khác là tôn trọng mình, thấy người trái ý là áp đặt rồi văng tục chửi thề như trẻ ranh chỉ thể hiện bản chất con người thiếu văn hóa thôi các bác, xem bớt bớt lại đi ạ.
 

LangThang

Đại Uý
Diễn đàn là để mọi người bình luận tám chuyện cho vui, ai biết ai đúng ai sai mà thầy đời, mỗi người mỗi suy nghĩ, ai cũng có góc nhìn riêng của mình, nên thể hiện nó có văn hóa, ôn hòa lịch sự. Tôn trọng người khác là tôn trọng mình, thấy người trái ý là áp đặt rồi văng tục chửi thề như trẻ ranh chỉ thể hiện bản chất con người thiếu văn hóa thôi các bác, xem bớt bớt lại đi ạ.
M cũng nghe ở đâu đó có câu:
"
Kính trọng người làm tôn phẩm giá,
Rồi người ta trọng giả đồng lần!
"
 

archer

Đại Tá
Giờ mới có time xem các trận đấu. Thằng Hàn Quốc đánh với ML có lối đánh ức chế thật nhưng ML già đời hơn.
Trận ML FZD thì ku Fan trận này chơi bùng nổ và rất sắc, nhưng những dấu hiệu buông của ML là khá rõ: ko cố gắng cứu bóng hết mình, thi triển những trò "trickshot" quá nhiều như cú chopblock, cú đấm thẳng backhand 50/50, ko tiếc nuối khi thua điểm, ko mừng khi ăn điểm, rồi rõ nhất là cú thò tay ra sau lưng cứu bóng. Nói chung em nghĩ ML đã thả chơi dưới sức. Lí do thì bàn sau.
Chuyện ML nhàm quá rồi, chuyện chú ngựa ô Sun Wen mới thú. Nó đánh rất tỉnh và đầu óc chứ ko hùng hục kiểu đa số bọn trẻ, chiêu số gợi 1 cảm giác gì đó khá giống Liam Pitchford. Chú này em dự ăn sống đc Xu Xin, thua FZD 1 chút và có lẽ chưa đủ để thịt ML. Nhưng về đường dài thì chú này em sợ sẽ tụt. Vì sao thì bàn sau.
 

LangThang

Đại Uý
z.png

Phong độ của SUN Yingsha ở giải này thật đáng nể
0.png
 

bachikho

Đại Tá
xem XX đánh thật sự k thể hiểu đc có những thánh phán nó yếu trái đc, theo ý kiến cá nhân thì trái XX còn toàn diện hơn WH, chỉ có 2 điều: 1 là chân nó nhanh hơn hẳn nên thường ưu tiên né đánh FH hơn là đứng tua BH; 2 là hơi thiếu may mắn để dành đc danh hiệu lớn thoai (kẻ thắng nói j chả đc) :D
 

fairplay83hp

Đại Uý
Chúc mừng xuxin vào ck, cũng lâu rồi mới thắng dc Fzd ở giải quốc tế. Thời gian này khá khó hiểu với Fzd, có thể thua bất kì ai. Và nhình như fan chỉ chơi hết công xuất khi gặp ML thôi, có lẽ bị ám ảnh bởi Ml rồi chăng. Đứng số 1 thế giới mà từ đầu năm tới giờ mới ăn đc cái Asian cup.
 

quan221212

Đại Uý
xem XX đánh thật sự k thể hiểu đc có những thánh phán nó yếu trái đc, theo ý kiến cá nhân thì trái XX còn toàn diện hơn WH, chỉ có 2 điều: 1 là chân nó nhanh hơn hẳn nên thường ưu tiên né đánh FH hơn là đứng tua BH; 2 là hơi thiếu may mắn để dành đc danh hiệu lớn thoai (kẻ thắng nói j chả đc) :D
chuẩn, trình độ của các cầu thủ đa phần hầu như là sàn sàn nhau, khi thi đấu các trận đấu lớn thắng thua tùy thuộc vào nhiều yếu tố, đó là phong độ, tâm lý, bản lĩnh thi đấu, chiến thuật và cả sự may mắn nữa.
 

quan221212

Đại Uý
XX được mùa, 1m ẵm 3 HCV của giải này: Hỗn song, Nam song & Đơn nam
Japan Open có vẻ như là mảnh đất lành đối với XuXin, mình không nhớ rõ nhưng có thể hình như anh ấy đã 3 lần vô địch giải này rồi thì phải? Lần gần đây nhất là năm 2016, năm đó thắng cả ML và Fan Zendong để lên ngôi VĐ. Hình như chỉ có giải này thì Xu XIn mới thể hiện được hết cái tinh hoa đại pháp của mình thôi thì phải, ML và Fan có hổ báo thế nào nhưng gặp anh ở giải này là tắt điện ;););)
 

quan221212

Đại Uý
Các bạn có công nhận với mình là bây giờ nhìn vẻ mặt của Xu Xin giờ thấy tội tội thế nào ấy khác hẳn xa thời xưa lúc còn hầu như đánh ngang ngửa với ML và Fan Zhen dong, lúc nào cũng căng thẳng, đăm chiêu, không còn những nụ cười tươi hồn nhiên trong thi đấu nữa rồi, nhất là những lúc thắng thua một pha bóng biểu diễn, hoặc là một pha đánh hỏng thì nở nụ cười thể hiện cho khán giản biết kiểu như tại sao mình lại có thể đánh như vậy được nhỉ? Có lẽ việc bị thua nhiều trong vòng 2-3 năm gần đây ở các giải đấu lớn, đặc biệt là hầu như toàn thua trước Fan và ML đã làm cho anh mất hẳn niềm vui, xúc cảm khi chơi bóng.
Vẫn thích nhất là phong cách phòng thủ xa bàn của anh, lúc nào cũng làm cho khán giả có cảm xúc bất tận, dù thắng hay là thua :):):)
 

quan221212

Đại Uý
Chúc mừng xuxin vào ck, cũng lâu rồi mới thắng dc Fzd ở giải quốc tế. Thời gian này khá khó hiểu với Fzd, có thể thua bất kì ai. Và nhình như fan chỉ chơi hết công xuất khi gặp ML thôi, có lẽ bị ám ảnh bởi Ml rồi chăng. Đứng số 1 thế giới mà từ đầu năm tới giờ mới ăn đc cái Asian cup.
Đúng rồi, mọi tinh hoa cậu bé để dành hết cho trận TK gặp ML rồi. Nói chung do phong độ, tinh thần thôi, trong một ngày đẹp trời bạn thăng hoa, đánh kiểu gì cũng chính xác và ăn thì bạn sẽ đáng càng hưng phấn càng hay, nhưng khi đánh mà thấy đối phương vẫn hay hơn, mình thì lại đánh hỏng nhiều, càng dễ nản và muốn bỏ cuộc. Quả quyết định của Fan đã thể hiện hết sự bất lực của anh trong séc cuối cùng
 

quan221212

Đại Uý
M cũng nghe ở đâu đó có câu:
"
Kính trọng người làm tôn phẩm giá,
Rồi người ta trọng giả đồng lần!
"
chuẩn đấy, mình thấy các bạn trẻ nên tu dưỡng rèn luyện đạo đức như lời bác hồ dạy, nhưng câu nói tục tĩu, ngoài đường xó chợ không nên đưa vào những diễn đàn văn minh!
 

mr_cool

Trung Sỹ
Giờ mới có time xem các trận đấu. Thằng Hàn Quốc đánh với ML có lối đánh ức chế thật nhưng ML già đời hơn.
Trận ML FZD thì ku Fan trận này chơi bùng nổ và rất sắc, nhưng những dấu hiệu buông của ML là khá rõ: ko cố gắng cứu bóng hết mình, thi triển những trò "trickshot" quá nhiều như cú chopblock, cú đấm thẳng backhand 50/50, ko tiếc nuối khi thua điểm, ko mừng khi ăn điểm, rồi rõ nhất là cú thò tay ra sau lưng cứu bóng. Nói chung em nghĩ ML đã thả chơi dưới sức. Lí do thì bàn sau.
Chuyện ML nhàm quá rồi, chuyện chú ngựa ô Sun Wen mới thú. Nó đánh rất tỉnh và đầu óc chứ ko hùng hục kiểu đa số bọn trẻ, chiêu số gợi 1 cảm giác gì đó khá giống Liam Pitchford. Chú này em dự ăn sống đc Xu Xin, thua FZD 1 chút và có lẽ chưa đủ để thịt ML. Nhưng về đường dài thì chú này em sợ sẽ tụt. Vì sao thì bàn sau.
em thích góc nhìn của bác!
 

ga mo

Đại Tá
Japan Open có vẻ như là mảnh đất lành đối với XuXin, mình không nhớ rõ nhưng có thể hình như anh ấy đã 3 lần vô địch giải này rồi thì phải? Lần gần đây nhất là năm 2016, năm đó thắng cả ML và Fan Zendong để lên ngôi VĐ. Hình như chỉ có giải này thì Xu XIn mới thể hiện được hết cái tinh hoa đại pháp của mình thôi thì phải, ML và Fan có hổ báo thế nào nhưng gặp anh ở giải này là tắt điện ;););)
Xin được bổ sung thông tin nhé:
Giải này khá căng, liên tục tổ chức từ năm 1996 tới nay, mỗi năm 1 lần. Năm nay giải tổ chức là lần thứ 24, tuy nhiên có tới 20 nhà vô địch khác nhau đến từ 8 quốc gia. Hiện mới chỉ có Boll Timo 3 lần vô địch giải này vào các năm 2003, 2005 và 2010. Xu Xin trước đây mới chỉ vô địch giải này 1 lần vào năm 2015, BK thắng FZD, chung kết thắng YOSHIMURA Maharu. Cùng 2 lần vô địch giải này là Wang Liqin vào các năm 2000 và 2006. Còn lại là 17 nhà vô địch khác nhau, trong số các nhà vô địch, có 10vđv của TQ, Nhật có 4 nhà vô địch, Đức có Boll với 3 lần nên ngôi, còn lại là 5 vđv từ 5 quốc gia là Waldner, Samsonov, Chiang Peng-Lung, Kreanga và Oh Sang Eun, mỗi người 1 lần.
 

Hangruoi

Nộp bia khắp Việt Nam!
Staff member
Giờ mới có time xem các trận đấu. Thằng Hàn Quốc đánh với ML có lối đánh ức chế thật nhưng ML già đời hơn.
Trận ML FZD thì ku Fan trận này chơi bùng nổ và rất sắc, nhưng những dấu hiệu buông của ML là khá rõ: ko cố gắng cứu bóng hết mình, thi triển những trò "trickshot" quá nhiều như cú chopblock, cú đấm thẳng backhand 50/50, ko tiếc nuối khi thua điểm, ko mừng khi ăn điểm, rồi rõ nhất là cú thò tay ra sau lưng cứu bóng. Nói chung em nghĩ ML đã thả chơi dưới sức. Lí do thì bàn sau.
Chuyện ML nhàm quá rồi, chuyện chú ngựa ô Sun Wen mới thú. Nó đánh rất tỉnh và đầu óc chứ ko hùng hục kiểu đa số bọn trẻ, chiêu số gợi 1 cảm giác gì đó khá giống Liam Pitchford. Chú này em dự ăn sống đc Xu Xin, thua FZD 1 chút và có lẽ chưa đủ để thịt ML. Nhưng về đường dài thì chú này em sợ sẽ tụt. Vì sao thì bàn sau.

Tôi cảm giác ML thua thật chứ không phải cố tình, tuy ôm bàn tốt nhưng khả năng di chuyển kém hơn hẳn Fan. Công nhận Fan khỏe thật, di chuyển như máy.
 

fairplay83hp

Đại Uý
Tôi cảm giác ML thua thật chứ không phải cố tình, tuy ôm bàn tốt nhưng khả năng di chuyển kém hơn hẳn Fan. Công nhận Fan khỏe thật, di chuyển như máy.
E nói các bác rồi, không có chuyện thả gì cả, mấy chục nghìn đô tiền thưởng chứ có ít đâu. ML thể lực không tốt nên không tua theo nhịp độ với FZD được, trận trước đánh với thằng hàn quốc đã toát mồ hôi đít sít thua rồi.
 

LangThang

Đại Uý
Tôi cảm giác ML thua thật chứ không phải cố tình, tuy ôm bàn tốt nhưng khả năng di chuyển kém hơn hẳn Fan. Công nhận Fan khỏe thật, di chuyển như máy.
ML cũng phải thừa nhận FZD chơi quá NÉT, thắng xứng đáng. Vấn đề đáng nói là trận tiếp theo với XX thì FZD đã k duy trì được cái NÉT đó
 

Bình luận từ Facebook

Top