2019 WTTC (21 - 28/4/2019 Budapest, Hungary)

archer

Đại Tá
Chuyên gia của ITTF phân tích về chiến thuật ML sử dụng để áp chế hoàn toàn LGY.
1. Tận dụng tối đa ưu thế FH trên 3/4 mặt bàn (chứ ko chỉ nửa bàn bên FH) với các đòn sở trường nặng, ổn định và ác để tạo áp lực mạnh mẽ lên LGY.
2. Dùng quả giao bóng nửa dài đẩy bóng nặng nhanh lệch về tay thuận của LGY để khắc chế cú flick trái trả bóng vốn là sở trường của LGY, ép LGY mắc lỗi, tạo ra tiền đề thuận lợi để kết thúc dựa trên các cú trả bóng bất lợi của LGY.
3. ML duy trì được thể trạng và độ linh hoạt dẻo dai ko thể tin dù đã 31 tuổi.
 
Last edited:

conduongs

Đại Tá
Tội nghiệp cu Fan quá, có cảm giác hồng nhan bạc phận thế nào ấy. Những năm đang phong độ ngút trời vào đến BK và CK thì toàn gặp Mã Long thời đỉnh cao phong độ. Năm cũng xứng đáng được đi Olimpic Rio thì Zhang Jike chiếm mất, đến thời điểm ML sắp nghỉ hưu, đang hừng hực khí thế khi đang là đương kim số 1 Thế giới, đánh đông dẹp bắc, thì lại bị loại bởi một Liang Jiku với phong độ lên đồng. Có lẽ do cu cậu chưa biết tập trung cho các giải lớn, đánh các giải Pro tua nhiều quá, đến giải chính không đạt điểm rơi phong độ. Ngẫm thấy mà thương!
Trận này theo mình cảm nhận Fan quá thận trọng với Liang, Đặc điểm của Fan ấn tượng bởi những quả Flick trái ( bóng đi nhanh, độ xoáy cao, bóng lại thướng chạy do tiếp xúc cạnh nhiểu) thì ở trận này quả trái đánh bóng hiền hơn, nên Liang có cơ hôi ở quả đôi công thứ hai sắn sàng vừa tăng lực, tăng xoáy ( giống như quả trái của Zhang Zin) chiếm ưu thế ép trái hoàn toàn Fan rồi sắn sáng quay ra đôi công phải giành điểm. Chính do thận trọng mục đích để Liang tự hỏng khi nôn nóng thì ở trận này Liang cũng là quá lên đồng, thêm nữa lại không mắc các sai lầm nên chiến thắng giành cho người dũng cảm là đương nhiên.
 
Last edited:

Lamberte

Trung Uý
Hnay Malong đại chiến lúc 5h chiều đúng không các bác?
Đây nha bác.
FB_IMG_1556341206492.jpg
 

quan221212

Đại Uý
Không hẳn đâu bạn. Sau trận có màn phỏng vấn nhanh 2 vận động viên thì
- Ding Ning: 2 séc đầu tôi ăn dễ nhưng từ sec 3 Liu ko còn đánh theo chiến thuật nữa. Bạn ấy đánh tùy hứng, điểm rơi tốt và rất nhanh nên tôi ko thể xoay sở kịp để dành lại chủ động. Bạn có thể thấy DN lúc bắt tay còn đang lắc đầu ko hiểu sao mình thua Liu.
- Liu Shiwen trả lời rất khiêm tốn và cười nhẹ: Ding Ning thắng tôi ở các giải lớn nhiều hơn tôi thắng. Tôi may thôi. Và việc tôi ko nhường đối thủ 1 điểm danh dự ở sec 11-0 là đúng. Tôi đánh hết mình để tôn trọng DN và tôi tin DN cũng ko thích 1 điểm danh dự do tôi nhường cho.
Thể thao là phải hết mình. Tôn trọng mình và tôn trọng đối.
ui phỏng vấn thì phải nói khiêm tốn chứ, ai lại bộc bạch hết ruột gan mình ra đâu. Trả lời vậy là hợp lý rồi. Công nhận là cô ta chẳng còn gì để mất sau khi thua 2 séc đầu đã đánh theo cảm hứng thật và chẳng có mắc lỗi gì nữa, giống hệt Hirano Miu và Mima Ito trước kia, tỏa sáng 1 lần rồi vụt tắt. Hy vọng cô em hoàn thành được ước nguyện dành Grand slam đầu tiên. Có lẽ cô này là có gương mặt khả ái nhất đội tuyển nữ TQ tuy rằng hơi sắc và già trước tuổi 1 tý
 

quan221212

Đại Uý
Em vừa xem lại các video của Falck đánh. Nó từng thịt Gauzy rồi nên trận thắng hôm qua ko có gì lạ. Thịt Calderano. Thịt Hari.
Lối đánh của nó là ôm bàn, đòn đánh ngắn tay, tối giản và flat, nên cực nhanh và mạnh, + thêm biến hóa ngắn dài xoáy lỏng và điểm rơi khiến rất khó đoán, khó trả. Nó xài gai ngắn bên FH, cộng với thiên phú cảm giác bóng tốt nên trả bóng nhanh, điểm rơi và bóng sang ác, ko hề sợ các đòn xoáy nặng và nhanh vốn là thế mạnh và trendy của bọn new gen như Hari, Liang, Hugo. Có thể nói style của Falck rất khó chịu và rất khắc chế bọn new gen, nên dự là nó có thể chén ngon lành LJK, thậm chí có thể ăn đc FZD nếu đẹp giời.
Xem ra có ML điều trị đc Falck dựa vào kinh nghiệm dày dạn và bản lĩnh cao cường.
đồng ý với nhận xét của bạn. Nhưng bản lĩnh ở trận BK và CK với anh này còn là dấu hỏi?
 

quan221212

Đại Uý
Trận này theo mình cảm nhận Fan quá thận trọng với Liang, Đặc điểm của Fan ấn tượng bởi những quả Flick trái ( bóng đi nhanh, độ xoáy cao, bóng lại thướng chạy do tiếp xúc cạnh nhiểu) thì ở trận này quả trái đánh bóng hiền hơn, nên Liang có cơ hôi ở quả đôi công thứ hai sắn sàng vừa tăng lực, tăng xoáy ( giống như quả trái của Zhang Zin) chiếm ưu thế ép trái hoàn toàn Fan rồi sắn sáng quay ra đôi công phải giành điểm. Chính do thận trọng mục đích để Liang tự hỏng khi nôn nóng thì ở trận này Liang cũng là quá lên đồng, thêm nữa lại không mắc các sai lầm nên chiến thắng giành cho người dũng cảm là đương nhiên.
Mình đồng ý với bạn là trận này Fan thua Liang toàn tập từ chiến thuật, tâm lý cho đến thế trận, ép trái và đôi công hoàn toàn yếu thế. Không còn nhận ra kẻ đã đả bại ML cách đây gần 3 tuần nữa. Đồng ý với kết luận của bạn, khi trình độ đẳng cấp gần như nhau thì chiến thắng luôn dành cho người dũng cảm, kiểu như em Liu vừa rồi và các em MIma Ito và Hirano Miu trước đây.
 

conduongs

Đại Tá
Long sẽ VĐ đấy anh, người có khả năng thắng được Long nhất đã bị loại ở vòng 16 rồi :)
chưa nói trước được điều gì, mùa WTTC năm nay thú vị, rất đáng xem. Khát vọng 3 lần liên tiếp vô địch WTTC hy vọng sẽ giúp Malong thực hiện giấc mơ trở thành các huyền thoại trong làng bóng nhựa
 

archer

Đại Tá
Ma Long thi đấu y như là có sẵn kế sách rồi vậy. Tinh thần thả lỏng tuyệt vời.
Hy vọng thế. Có lần được hỏi "Nếu lạc lên hoang đảo thì anh muốn có đồng bạn nào nhất?", Zhang Jike trả lời "Ma Long, vì hắn luôn tìm ra giải pháp, cậu ta sẽ đưa được tôi thoát khỏi đảo!".
 

LangThang

Đại Uý
hôm qua ittf thì k coi đc, sporttv thì tậm tịt nhưng coi trên CCTV5 thì ngon cả trận
mà cũng lạ ở chỗ bóng bàn đang muốn quảng bá free để cạnh tranh với tennis, méo hiểu sao sporttv lại kêu gọi quyên góp để mua bản quyền, rồi thì BLV nghe chán ặc, chả có tí kiến thức nào như hôm qua BL trận Falck - Gauzy, truyền hình liên tục quay 2 HLV của 2 ku mà dường như BLV ko hề biết là ai (HLV của Gauzy là Patrick Chila - đồng đội của Jean Phillippe Gatien hồi xưa, HLV của Falck là Jorgen Persson - cựu VĐTG 1991), rồi thì chả biết Matias Falck là ai (ku này chính là Matias Karlsson, cùng với Kristian Karlsson là 2 thành viên chủ chốt của tuyển Thụy Điển, sau khi lấy vk thì đổi sang họ vk), phát nản
lại có chuyện "sau khi lấy vk thì đổi sang họ vk", lạ nhỉ
 

LangThang

Đại Uý
Không hẳn đâu bạn. Sau trận có màn phỏng vấn nhanh 2 vận động viên thì
- Ding Ning: 2 séc đầu tôi ăn dễ nhưng từ sec 3 Liu ko còn đánh theo chiến thuật nữa. Bạn ấy đánh tùy hứng, điểm rơi tốt và rất nhanh nên tôi ko thể xoay sở kịp để dành lại chủ động. Bạn có thể thấy DN lúc bắt tay còn đang lắc đầu ko hiểu sao mình thua Liu.
- Liu Shiwen trả lời rất khiêm tốn và cười nhẹ: Ding Ning thắng tôi ở các giải lớn nhiều hơn tôi thắng. Tôi may thôi. Và việc tôi ko nhường đối thủ 1 điểm danh dự ở sec 11-0 là đúng. Tôi đánh hết mình để tôn trọng DN và tôi tin DN cũng ko thích 1 điểm danh dự do tôi nhường cho.
Thể thao là phải hết mình. Tôn trọng mình và tôn trọng đối.
bạn này giỏi ngại ngữ nhỉ
 

Bình luận từ Facebook

Top