2019 WTTC (21 - 28/4/2019 Budapest, Hungary)

lion

Đại Tá
Tuyển Việt Nam đã chơi xong, kết quả phản ánh đúng thực lực, không có gì phải bàn cãi. Quay lại vòng knock-out chém gió đi anh em ơi...
Screen Shot 2019-04-24 at 11.14.11 AM.png

Nếu không có bất ngờ thì Fan ZhenDong sẽ gặp Liang JingKun, nếu đúng thực lực thì rất khó cho Liang JingKun đi tiếp bởi hiện tại Fan ZhenDong quá mạnh. Phía kia, dù Ốp có trở lại thế nào thì khắc tinh của nó là Koki nên em dự nhánh này sẽ có cuộc đối đầu Fan ZhenDong vs Niwa Koki và Fan ZhenDong đi tiếp.

Screen Shot 2019-04-24 at 11.14.35 AM.png

Thằng Yoshimura nhìn nó giao bóng và đánh bóng hơi điệu, cũng như thằng Jun đeo kính đánh rồi vừa đánh vừa rên như Maria Ozawa làm em mất thiện cảm nên chắc nó thua Ma Long, phía kia khả năng Jun gặp Lin GaoYuan rất cao và em vote 1 vé cho Lin GaoYuan, vấn đề là Lin GaoYuan có vượt qua nổi một Ma Long tuy đã băm nhưng còn rất chắc chắn hay không.

Nếu không có bất ngờ thì bán kết sẽ là cuộc chạm trán giữa Ma Long và Fan ZhenDong, em dự rằng ai thắng trận BK này sẽ trở thành nhà vô địch WTTC 2019. Ma Long 3 lần liên tiếp hay Fan ZhenDong khẳng định thời của mình đã đến?
 

lion

Đại Tá
Screen Shot 2019-04-24 at 11.14.58 AM.png

Harimoto cũng tiến bộ nhiều, quả trái của nó khá hay đấy nhưng thái độ thi đấu chưa tốt, ngoài ra quả thuận tay của nó tưởng hay mà nhìn không hay, em thấy tay nó cứng, đánh bắng xoay cả cụm tay, lườn nên không có độ văng và gập tay khi đánh nên nó chỉ đánh tốt với khoảng không gian quanh người, nếu là xa cần mở tay thì nó hoàn toàn yếu thế. Ngoài ra, nó chỉ quen đấm trái người ta thôi, nhưng nếu bị đấm lại thì dễ chết như thường. Tuy nhiên, chưa chắc nó qua được Freitas Marcos dù thằng này gần đây đánh kém đi hơn trước một chút.

Nhánh kia Zhang WooJin đánh cũng hay và gọn đấy, nhưng gặp phải Boll như ngọn nến sắp tàn ánh đèn le lói và đầy kinh nghiệm liệu nó có vượt qua được không, trận này một trẻ một gia em nghiêng một vé cho Boll.

Screen Shot 2019-04-24 at 11.15.28 AM.png

Lee SangSu cũng không vừa đâu, thằng này khá ổn định, nhưng nếu gặp gã khổng lồ Franziska thì chưa biết thế nào mà lần, lại còn có thằng Flack gần đây chơi hay không kém, còn thằng Tiago nữa, nói chung đám này thằng nào đi tiếp cũng OK, em cho rằng Flack sẽ đi tiếp.

Nhóm còn lại thì dĩ nhiên nổi bật nhất là Xu Xin, có lẽ chỉ có gã kều Pitchford có thể làm nó vất vả hơn chút thôi.

Nhánh này, nếu không có gì bất ngờ thì TK sẽ là cặp Xu Xin vs Timo Boll, và Xu Xin sẽ lần đầu vào chơi trận CK trong sự nghiệp. Liệu gặp phải Fan ZhenDong đang muốn khẳng định mình hay đụng thằng Ma Long quá quen lối đánh của nhau rồi hay không? Rất khó nói, cá nhân em thì trận CK năm nay Xu Xin, Ma Long hay Fan ZhenDong ai vô địch cũng đều xứng đáng hết.
 

lion

Đại Tá
Nội dung đơn nữ thì có lẽ ít hôm sau sẽ biết tại sao Việt Nam chỉ cử 1 em ít kinh nghiệm đi đánh giải quốc tế, còn nhìn vào vòng knock-out thì thấy rằng Ding Ning không khó khăn để vào TK, đối thủ có thể là Hirano Miu. Tuy Hirano Miu đã lần lượt hạ 3 em China tại Asian Cup 2018 để lên ngôi nhưng sau đó lối chơi bị bắt bài và em này cũng bắt đầu điệu lên (do nó nhú hơn trước rồi) nên không còn nguy hiểm như hồi đó nữa, dự là thua Ding Ning thôi.
Screen Shot 2019-04-24 at 12.06.53 PM.png

Đám này thì khả năng Liu ShiWen một mình một ngựa vào BK cao nhưng gặp một Ding Ning thì thật là ra cửa gặp ngõ, dự là Ding Ning tiếp tục vào CK.
Screen Shot 2019-04-24 at 12.07.26 PM.png
 

lion

Đại Tá
Nhánh này thì nổi nhất là em Ito Mima và Wang ManYu thôi, khả năng Ito Mima vào BK cao lắm các bác ợ, lối đánh của nó khó chịu vãi cả đái và tinh thần khi nó chơi rất quyết liệt ăn thua.

Screen Shot 2019-04-24 at 12.08.00 PM.png

Ishikawa may mắn ở nhánh còn lại, nhưng nhánh này toàn gương mặt quen thuộc và cũng hổ báo không kém nên vào được BK hay không còn tuỳ vào sự nỗ lực của bản thân. Cuối nhánh là em Chen Meng đã thể hiện rất tốt, nhìn nó cũng hay mắt nữa nên vote cho cặp BK Ito Mima vs Chen Meng.
Screen Shot 2019-04-24 at 12.08.33 PM.png
 
View attachment 126845
Harimoto cũng tiến bộ nhiều, quả trái của nó khá hay đấy nhưng thái độ thi đấu chưa tốt, ngoài ra quả thuận tay của nó tưởng hay mà nhìn không hay, em thấy tay nó cứng, đánh bắng xoay cả cụm tay, lườn nên không có độ văng và gập tay khi đánh nên nó chỉ đánh tốt với khoảng không gian quanh người, nếu là xa cần mở tay thì nó hoàn toàn yếu thế. Ngoài ra, nó chỉ quen đấm trái người ta thôi, nhưng nếu bị đấm lại thì dễ chết như thường. Tuy nhiên, chưa chắc nó qua được Freitas Marcos dù thằng này gần đây đánh kém đi hơn trước một chút.

Nhánh kia Zhang WooJin đánh cũng hay và gọn đấy, nhưng gặp phải Boll như ngọn nến sắp tàn ánh đèn le lói và đầy kinh nghiệm liệu nó có vượt qua được không, trận này một trẻ một gia em nghiêng một vé cho Boll.

View attachment 126846
Lee SangSu cũng không vừa đâu, thằng này khá ổn định, nhưng nếu gặp gã khổng lồ Franziska thì chưa biết thế nào mà lần, lại còn có thằng Flack gần đây chơi hay không kém, còn thằng Tiago nữa, nói chung đám này thằng nào đi tiếp cũng OK, em cho rằng Flack sẽ đi tiếp.

Nhóm còn lại thì dĩ nhiên nổi bật nhất là Xu Xin, có lẽ chỉ có gã kều Pitchford có thể làm nó vất vả hơn chút thôi.

Nhánh này, nếu không có gì bất ngờ thì TK sẽ là cặp Xu Xin vs Timo Boll, và Xu Xin sẽ lần đầu vào chơi trận CK trong sự nghiệp. Liệu gặp phải Fan ZhenDong đang muốn khẳng định mình hay đụng thằng Ma Long quá quen lối đánh của nhau rồi hay không? Rất khó nói, cá nhân em thì trận CK năm nay Xu Xin, Ma Long hay Fan ZhenDong ai vô địch cũng đều xứng đáng hết.
Nhánh này XX may mắn là Tú mẫu phong độ không tốt nên bất ngờ bị Darko loại không thì khả năng vào CK của XX cũng hạn đi rất nhiều.
 

lion

Đại Tá
Nội dung đôi nam thì năm nay xếp khá hay, đầu kia là thế giới còn lại, tuy nhiên phải thấy là khá cân bằng. Tối qua xem trận Morizono + Yuya vs Flore + Lebesson thấy điên thằng cu khỉ nhắng Morizono thật, quả đéo nào nó cũng lau giầy rồi giậm chân ngoáy đít, mẹ biểu diễn hơn diễn viên, động tác thừa vãi cứt, quả đéo nào cũng flick, 2 quả quan trọng nhất thì hỏng, đúng là thằng làm thằng phá, ức chế kinh khủng luôn :)

Đôi nữ năm nay khả năng đôi Japan vs China vào CK rất cao còn đôi nam nữ kết hợp thì khả năng trận CK sẽ là cuộc chiến giữa Xu Xin + Liu ShiWen vs Fan ZhenDong + DingNing, trận này thằng nào thắng cũng OK.
 
Last edited:

ga mo

Đại Tá
Nội dung đôi nam thì năm nay xếp khá hay, đầu kia là thế giới còn lại, tuy nhiên phải thấy là khá cân bằng. Tối qua xem trận Morizono + Yuya vs Flore + Lebesson thấy điên thằng cu khỉ nhắng Morizono thật, quả đéo nào nó cũng lau giầy rồi giậm chân ngoáy đít, mẹ biểu diễn hơn diễn viên, động tác thừa vãi cứt, quả đéo nào cũng flick, 2 quả quan trọng nhất thì hỏng, đúng là thằng làm thằng phá, ức chế kinh khủng luôn :)

Đôi nữ năm nay khả năng đôi Japan vs China vào CK rất cao còn đôi nam nữ kết hợp thì khả năng trận CK sẽ là cuộc chiến giữa Xu Xin + Liu ShiWen vs Fan ZhenDong + DingNing, trận này thằng nào thắng cũng OK.
Không có khả năng XU Xin+Liu SheWen đấu Fan ZhenDong+Ding Ning ở chung kết được, cả 2 cặp này cùng nhánh nên chỉ có thể là BK thôi, nội dung đôi nam và đôi nữ cũng không thể có trận chung kết toàn China được vì cũng đều rơi vào cùng nhánh.
 

LangThang

Đại Uý
Cái vui khi vào xem các topic là thằng A đi đánh để thằng B gõ phím chê, rồi thể nào cũng có 1 thằng C núp lùm sẵn ngứa ngáy chờ cơ hội thể hiện mình, ngỏng lên phê phán thằng B vì đã phê phán thằng A, vân vân mây mây. Life goes on.
K có thằng B, thằng C ... thì chả có gì để xem.
Tớ cũng thích "núp lùm sẵn ngứa ngáy chờ cơ hội" ;)
 

lion

Đại Tá
Vừa xem trận Koki, thấy nó tập trung, đánh khác hẳn thằng Morizono khỉ nhắng, nghe nói thằng Jun đeo kính tập hay rên ư ử cũng đứt rồi, nhưng nhìn lại các cặp đấu thì thấy việc Gauzy hạ đo ván Xu Xin 4 - 2 có lẽ là bất ngờ lớn nhất.

Ở các vòng sau, với phong độ như gần đây em đặt cửa cho Flack đi tiếp sau khi hạ Lee SangSu còn khả năng Gauzy sẽ đi tiếp để có trân Flack vs Gauzy, trận này cân sức và thằng nào thắng cũng xứng đáng.
Screen Shot 2019-04-25 at 12.30.34 AM.png


Ở đầu nhánh thì Fan ZhenDong và Liang JingKun sẽ phải chiến trận sống mái không khoan nhượng. Năm vừa rồi hình như Liang JingKun có chén Fan ZhenDong 1 trận của World Tour nhưng nhìn chung còn kém Fan một khoảng xa, nếu không có bất ngờ thì Fan sẽ đi tiếp.

Niwa vừa chiến một trận rất nghiêm túc và tập trung và gặp thằng Pucar người thắng Ốp-Chả-Lốp 4 - 3. Thực tình em thấy Ốp đã xuống phong độ và mất niềm tin từ năm 2018 nên việc nó thua là bình thường, không có gì đáng ngạc nhiên cả.
Screen Shot 2019-04-25 at 12.29.51 AM.png
 

Bình luận từ Facebook

Top