Làm sao có thể chấp nhận dễ dàng

chilinh141

Trung Uý
Chuyện là thế này các su phụ, su huynh pingpong. Có một số đối thủ ngang cơ, mình biết rõ điểm mạnh, điểm yếu luôn. Đánh dựa trên điểm yếu thì có thể thắng(thắng ngại người ta buồn), nhưng đánh ko tính toán lại thua. Biết vậy nhưng nhiều lúc thua trận sư đệ lại bị cảm chán buồn chán xâm chiếm, ăn ko ngon ngủ ko yên. Không biết khắc phục như thế nào?
 

Luong Pham

Đại Uý
Chuyện là thế này các su phụ, su huynh pingpong. Có một số đối thủ ngang cơ, mình biết rõ điểm mạnh, điểm yếu luôn. Đánh dựa trên điểm yếu thì có thể thắng(thắng ngại người ta buồn), nhưng đánh ko tính toán lại thua. Biết vậy nhưng nhiều lúc thua trận sư đệ lại bị cảm chán buồn chán xâm chiếm, ăn ko ngon ngủ ko yên. Không biết khắc phục như thế nào?
Cảm giác này mình cũng gặp rồi, tuy nhiên mình đã xử lý được dễ dàng. Trước đây mình khi đánh vào điểm mạnh thì đối thủ thắng trận rồi sau họ lại tưởng mình kém và "chỉ bảo" hơi nhiều. Thế là có lần mình đánh hết sức cho một trận thua sâu để cho họ suy nghĩ lại, sau đó thi thoảng lại làm 1 trận "nhắc lại". Từ đó đến giờ thì cuộc chiến có vẻ trở nên vui vẻ hơn. Ai đánh được nhiều quả khó, đẹp mắt là người sướng nhiều hơn. Bây giờ kết quả thắng thua không còn dùng để so sánh "trình" nữa rồi. Hôm thắng hôm thua, nhiều hôm chẳng nhớ.
 

chilinh141

Trung Uý
Cảm giác này mình cũng gặp rồi, tuy nhiên mình đã xử lý được dễ dàng. Trước đây mình khi đánh vào điểm mạnh thì đối thủ thắng trận rồi sau họ lại tưởng mình kém và "chỉ bảo" hơi nhiều. Thế là có lần mình đánh hết sức cho một trận thua sâu để cho họ suy nghĩ lại, sau đó thi thoảng lại làm 1 trận "nhắc lại". Từ đó đến giờ thì cuộc chiến có vẻ trở nên vui vẻ hơn. Ai đánh được nhiều quả khó, đẹp mắt là người sướng nhiều hơn. Bây giờ kết quả thắng thua không còn dùng để so sánh "trình" nữa rồi. Hôm thắng hôm thua, nhiều hôm chẳng nhớ.
Những người đánh thỏa mái như vậy, thì mình rất thích đánh với họ, hoài ko chán.
 

Bình luận từ Facebook

Top