Các cảnh giới của kỹ thuật bóng bàn nghiệp dư theo thời gian.

Luong Pham

Đại Uý
Chào các bác, thread này toàn thấy mấy ông câu học trò, hôm nay tôi mạnh dạn khuấy cháo bằng bài viết theo quan điểm cá nhân. Mời các bác vào gạch đá thoải mái cho nó xôm.
Theo tôi thì một vđv bóng bàn nghiệp dư, có đam mê, có chú tâm tu luyện (Chỉ tính những người tự chơi không tính các vận động nhà có điều kiện tập luôn với thày xịn nhé) sẽ phát triển kỹ thuật qua các cảnh giới như sau:
===============>Level 1. Có cảm giác bóng. Giai đoạn này người chơi đã cầm chắc vợt, đã có thể trả bóng vào bàn bằng kỹ thuật push (gò) là chủ yếu, tấn công thì thường chỉ 1 đòn (bạt là chủ yếu) Thường giai đoạn này kéo dài khoảng 6 tháng nhiều trường hợp đến 1 năm
Đặc điểm nhận dạng:
- Vũ khí: 729, vợt đi mượn, được cho/tặng
- Chơi rất vô tư, hăng hái, thắng thua vui vẻ
===============> Level 2. Biết chơi: (Tuổi bóng 6 tháng-1.5 năm) Giai đoạn này bắt đầu mua sắm cốt mút, bắt đầu thực hiện được quả giật. Thường là chỉ đánh 1 càng, thường chỉ đánh được 1 đòn. Thi đấu bắt đầu có tính chất ăn thua. Cuộc chơi bắt đầu căng thẳng hơn. Bắt đầu quan tâm đến các clip bóng bàn thế giới.
Đặc điểm nhận dạng:
- Vũ khí: Cốt carbon, mút second hand, ten ghép
- Đòn đánh: Giật rất mạnh 1 càng nhưng không chính xác. Sợ bóng lắt léo, sợ gai, anti, thường thua các tay vợt nhiều tuổi
===============> Level 3. Nghiện: (tuổi bóng 1.5-2 năm) Suốt ngày xem clip, đọc, nghiên cứu lý thuyết không biết chán. Đi đâu cũng nói về kỹ thuật. Có thể giật 2 càng hoặc 1 càng, lực vẫn mạnh và độ chính xác có tăng lên, điểm rơi chưa biến hóa. Thua rơ thủ bền, vẫn sợ gai, anti, vẫn thua các bác già, sợ rơ giao bóng dị. Bóng sang đều, đẹp thì đánh hay, gặp bóng lạ thua tức tưởi. Giai đoạn này cần tập luyện kỹ thuật để cải thiện các đòn đánh
===============> Level 4. Hoàn thiện kỹ thuật (3-5 năm) Đã điều khiển được điểm rơi khi tấn công, có thể đánh nhiều kỹ thuật nhưng chưa ổn định. Trong trận đánh được 2-3 quả liên tiếp, phong cách chơi bóng thể hiện khá rõ. Vẫn thua khi gặp bóng dị. Giai đoạn này cần tích cực đánh độ, đánh giải để rèn bản lĩnh
===============> Level 5. Ổn định phong độ (trên 5 năm) Các kỹ thuật đều đã chững, không tìm tòi nên không tiến bộ thêm, phong độ ổn định, lối đánh điều chỉnh được theo đối thủ, và sức khỏe bản thân. Có thể tấn công/phòng thủ/lốp. Trình độ có thể quy ra hạng khá chính xác.
===============> Level 6. Giai đoạn chém gió (xấp xỉ 10 năm) Giai đoạn này đánh bóng thì là phụ, bia là chủ yếu, lấy chém gió dìm hàng khích bác là chính =))
===============> Level 7. Chưa nghĩ ra :D nhờ mọi người bổ sung thêm.
Các bác điểm danh xem đang ở chặng nào của cuộc đời rồi?
 

gik271

Thượng Tá
Chào các bác, thread này toàn thấy mấy ông câu học trò, hôm nay tôi mạnh dạn khuấy cháo bằng bài viết theo quan điểm cá nhân. Mời các bác vào gạch đá thoải mái cho nó xôm.
Theo tôi thì một vđv bóng bàn nghiệp dư, có đam mê, có chú tâm tu luyện (Chỉ tính những người tự chơi không tính các vận động nhà có điều kiện tập luôn với thày xịn nhé) sẽ phát triển kỹ thuật qua các cảnh giới như sau:
===============>Level 1. Có cảm giác bóng. Giai đoạn này người chơi đã cầm chắc vợt, đã có thể trả bóng vào bàn bằng kỹ thuật push (gò) là chủ yếu, tấn công thì thường chỉ 1 đòn (bạt là chủ yếu) Thường giai đoạn này kéo dài khoảng 6 tháng nhiều trường hợp đến 1 năm
Đặc điểm nhận dạng:
- Vũ khí: 729, vợt đi mượn, được cho/tặng
- Chơi rất vô tư, hăng hái, thắng thua vui vẻ
===============> Level 2. Biết chơi: (Tuổi bóng 6 tháng-1.5 năm) Giai đoạn này bắt đầu mua sắm cốt mút, bắt đầu thực hiện được quả giật. Thường là chỉ đánh 1 càng, thường chỉ đánh được 1 đòn. Thi đấu bắt đầu có tính chất ăn thua. Cuộc chơi bắt đầu căng thẳng hơn. Bắt đầu quan tâm đến các clip bóng bàn thế giới.
Đặc điểm nhận dạng:
- Vũ khí: Cốt carbon, mút second hand, ten ghép
- Đòn đánh: Giật rất mạnh 1 càng nhưng không chính xác. Sợ bóng lắt léo, sợ gai, anti, thường thua các tay vợt nhiều tuổi
===============> Level 3. Nghiện: (tuổi bóng 1.5-2 năm) Suốt ngày xem clip, đọc, nghiên cứu lý thuyết không biết chán. Đi đâu cũng nói về kỹ thuật. Có thể giật 2 càng hoặc 1 càng, lực vẫn mạnh và độ chính xác có tăng lên, điểm rơi chưa biến hóa. Thua rơ thủ bền, vẫn sợ gai, anti, vẫn thua các bác già, sợ rơ giao bóng dị. Bóng sang đều, đẹp thì đánh hay, gặp bóng lạ thua tức tưởi. Giai đoạn này cần tập luyện kỹ thuật để cải thiện các đòn đánh
===============> Level 4. Hoàn thiện kỹ thuật (3-5 năm) Đã điều khiển được điểm rơi khi tấn công, có thể đánh nhiều kỹ thuật nhưng chưa ổn định. Trong trận đánh được 2-3 quả liên tiếp, phong cách chơi bóng thể hiện khá rõ. Vẫn thua khi gặp bóng dị. Giai đoạn này cần tích cực đánh độ, đánh giải để rèn bản lĩnh
===============> Level 5. Ổn định phong độ (trên 5 năm) Các kỹ thuật đều đã chững, không tìm tòi nên không tiến bộ thêm, phong độ ổn định, lối đánh điều chỉnh được theo đối thủ, và sức khỏe bản thân. Có thể tấn công/phòng thủ/lốp. Trình độ có thể quy ra hạng khá chính xác.
===============> Level 6. Giai đoạn chém gió (xấp xỉ 10 năm) Giai đoạn này đánh bóng thì là phụ, bia là chủ yếu, lấy chém gió dìm hàng khích bác là chính =))
===============> Level 7. Chưa nghĩ ra :D nhờ mọi người bổ sung thêm.
Các bác điểm danh xem đang ở chặng nào của cuộc đời rồi?
Mình chơi thì cỡ 10 năm rồi, lúc đực, lúc cái nhưng xét theo bảng xếp hạng của bác thì đang giữa 2 và 3 gì đó. Hic, chưa được nửa đường. Phải phấn đấu 30 năm nữa (sau qui đổi) để lên được mức 6, : ) ).

Vui!

cảm ơn bác đã chia sẻ.
 

Vinasat15c

Trung Uý
Chào các bác, thread này toàn thấy mấy ông câu học trò, hôm nay tôi mạnh dạn khuấy cháo bằng bài viết theo quan điểm cá nhân. Mời các bác vào gạch đá thoải mái cho nó xôm.
Theo tôi thì một vđv bóng bàn nghiệp dư, có đam mê, có chú tâm tu luyện (Chỉ tính những người tự chơi không tính các vận động nhà có điều kiện tập luôn với thày xịn nhé) sẽ phát triển kỹ thuật qua các cảnh giới như sau:
===============>Level 1. Có cảm giác bóng. Giai đoạn này người chơi đã cầm chắc vợt, đã có thể trả bóng vào bàn bằng kỹ thuật push (gò) là chủ yếu, tấn công thì thường chỉ 1 đòn (bạt là chủ yếu) Thường giai đoạn này kéo dài khoảng 6 tháng nhiều trường hợp đến 1 năm
Đặc điểm nhận dạng:
- Vũ khí: 729, vợt đi mượn, được cho/tặng
- Chơi rất vô tư, hăng hái, thắng thua vui vẻ
===============> Level 2. Biết chơi: (Tuổi bóng 6 tháng-1.5 năm) Giai đoạn này bắt đầu mua sắm cốt mút, bắt đầu thực hiện được quả giật. Thường là chỉ đánh 1 càng, thường chỉ đánh được 1 đòn. Thi đấu bắt đầu có tính chất ăn thua. Cuộc chơi bắt đầu căng thẳng hơn. Bắt đầu quan tâm đến các clip bóng bàn thế giới.
Đặc điểm nhận dạng:
- Vũ khí: Cốt carbon, mút second hand, ten ghép
- Đòn đánh: Giật rất mạnh 1 càng nhưng không chính xác. Sợ bóng lắt léo, sợ gai, anti, thường thua các tay vợt nhiều tuổi
===============> Level 3. Nghiện: (tuổi bóng 1.5-2 năm) Suốt ngày xem clip, đọc, nghiên cứu lý thuyết không biết chán. Đi đâu cũng nói về kỹ thuật. Có thể giật 2 càng hoặc 1 càng, lực vẫn mạnh và độ chính xác có tăng lên, điểm rơi chưa biến hóa. Thua rơ thủ bền, vẫn sợ gai, anti, vẫn thua các bác già, sợ rơ giao bóng dị. Bóng sang đều, đẹp thì đánh hay, gặp bóng lạ thua tức tưởi. Giai đoạn này cần tập luyện kỹ thuật để cải thiện các đòn đánh
===============> Level 4. Hoàn thiện kỹ thuật (3-5 năm) Đã điều khiển được điểm rơi khi tấn công, có thể đánh nhiều kỹ thuật nhưng chưa ổn định. Trong trận đánh được 2-3 quả liên tiếp, phong cách chơi bóng thể hiện khá rõ. Vẫn thua khi gặp bóng dị. Giai đoạn này cần tích cực đánh độ, đánh giải để rèn bản lĩnh
===============> Level 5. Ổn định phong độ (trên 5 năm) Các kỹ thuật đều đã chững, không tìm tòi nên không tiến bộ thêm, phong độ ổn định, lối đánh điều chỉnh được theo đối thủ, và sức khỏe bản thân. Có thể tấn công/phòng thủ/lốp. Trình độ có thể quy ra hạng khá chính xác.
===============> Level 6. Giai đoạn chém gió (xấp xỉ 10 năm) Giai đoạn này đánh bóng thì là phụ, bia là chủ yếu, lấy chém gió dìm hàng khích bác là chính =))
===============> Level 7. Chưa nghĩ ra :D nhờ mọi người bổ sung thêm.
Các bác điểm danh xem đang ở chặng nào của cuộc đời rồi?
Hay đấy bạn
 

Phạm Khắc Quang

Thượng Sỹ
Chào các bác, thread này toàn thấy mấy ông câu học trò, hôm nay tôi mạnh dạn khuấy cháo bằng bài viết theo quan điểm cá nhân. Mời các bác vào gạch đá thoải mái cho nó xôm.
Theo tôi thì một vđv bóng bàn nghiệp dư, có đam mê, có chú tâm tu luyện (Chỉ tính những người tự chơi không tính các vận động nhà có điều kiện tập luôn với thày xịn nhé) sẽ phát triển kỹ thuật qua các cảnh giới như sau:
===============>Level 1. Có cảm giác bóng. Giai đoạn này người chơi đã cầm chắc vợt, đã có thể trả bóng vào bàn bằng kỹ thuật push (gò) là chủ yếu, tấn công thì thường chỉ 1 đòn (bạt là chủ yếu) Thường giai đoạn này kéo dài khoảng 6 tháng nhiều trường hợp đến 1 năm
Đặc điểm nhận dạng:
- Vũ khí: 729, vợt đi mượn, được cho/tặng
- Chơi rất vô tư, hăng hái, thắng thua vui vẻ
===============> Level 2. Biết chơi: (Tuổi bóng 6 tháng-1.5 năm) Giai đoạn này bắt đầu mua sắm cốt mút, bắt đầu thực hiện được quả giật. Thường là chỉ đánh 1 càng, thường chỉ đánh được 1 đòn. Thi đấu bắt đầu có tính chất ăn thua. Cuộc chơi bắt đầu căng thẳng hơn. Bắt đầu quan tâm đến các clip bóng bàn thế giới.
Đặc điểm nhận dạng:
- Vũ khí: Cốt carbon, mút second hand, ten ghép
- Đòn đánh: Giật rất mạnh 1 càng nhưng không chính xác. Sợ bóng lắt léo, sợ gai, anti, thường thua các tay vợt nhiều tuổi
===============> Level 3. Nghiện: (tuổi bóng 1.5-2 năm) Suốt ngày xem clip, đọc, nghiên cứu lý thuyết không biết chán. Đi đâu cũng nói về kỹ thuật. Có thể giật 2 càng hoặc 1 càng, lực vẫn mạnh và độ chính xác có tăng lên, điểm rơi chưa biến hóa. Thua rơ thủ bền, vẫn sợ gai, anti, vẫn thua các bác già, sợ rơ giao bóng dị. Bóng sang đều, đẹp thì đánh hay, gặp bóng lạ thua tức tưởi. Giai đoạn này cần tập luyện kỹ thuật để cải thiện các đòn đánh
===============> Level 4. Hoàn thiện kỹ thuật (3-5 năm) Đã điều khiển được điểm rơi khi tấn công, có thể đánh nhiều kỹ thuật nhưng chưa ổn định. Trong trận đánh được 2-3 quả liên tiếp, phong cách chơi bóng thể hiện khá rõ. Vẫn thua khi gặp bóng dị. Giai đoạn này cần tích cực đánh độ, đánh giải để rèn bản lĩnh
===============> Level 5. Ổn định phong độ (trên 5 năm) Các kỹ thuật đều đã chững, không tìm tòi nên không tiến bộ thêm, phong độ ổn định, lối đánh điều chỉnh được theo đối thủ, và sức khỏe bản thân. Có thể tấn công/phòng thủ/lốp. Trình độ có thể quy ra hạng khá chính xác.
===============> Level 6. Giai đoạn chém gió (xấp xỉ 10 năm) Giai đoạn này đánh bóng thì là phụ, bia là chủ yếu, lấy chém gió dìm hàng khích bác là chính =))
===============> Level 7. Chưa nghĩ ra :D nhờ mọi người bổ sung thêm.
Các bác điểm danh xem đang ở chặng nào của cuộc đời rồi?
Chính xác
 

Binbin

Binh Nhì
Chào các bác, thread này toàn thấy mấy ông câu học trò, hôm nay tôi mạnh dạn khuấy cháo bằng bài viết theo quan điểm cá nhân. Mời các bác vào gạch đá thoải mái cho nó xôm.
Theo tôi thì một vđv bóng bàn nghiệp dư, có đam mê, có chú tâm tu luyện (Chỉ tính những người tự chơi không tính các vận động nhà có điều kiện tập luôn với thày xịn nhé) sẽ phát triển kỹ thuật qua các cảnh giới như sau:
===============>Level 1. Có cảm giác bóng. Giai đoạn này người chơi đã cầm chắc vợt, đã có thể trả bóng vào bàn bằng kỹ thuật push (gò) là chủ yếu, tấn công thì thường chỉ 1 đòn (bạt là chủ yếu) Thường giai đoạn này kéo dài khoảng 6 tháng nhiều trường hợp đến 1 năm
Đặc điểm nhận dạng:
- Vũ khí: 729, vợt đi mượn, được cho/tặng
- Chơi rất vô tư, hăng hái, thắng thua vui vẻ
===============> Level 2. Biết chơi: (Tuổi bóng 6 tháng-1.5 năm) Giai đoạn này bắt đầu mua sắm cốt mút, bắt đầu thực hiện được quả giật. Thường là chỉ đánh 1 càng, thường chỉ đánh được 1 đòn. Thi đấu bắt đầu có tính chất ăn thua. Cuộc chơi bắt đầu căng thẳng hơn. Bắt đầu quan tâm đến các clip bóng bàn thế giới.
Đặc điểm nhận dạng:
- Vũ khí: Cốt carbon, mút second hand, ten ghép
- Đòn đánh: Giật rất mạnh 1 càng nhưng không chính xác. Sợ bóng lắt léo, sợ gai, anti, thường thua các tay vợt nhiều tuổi
===============> Level 3. Nghiện: (tuổi bóng 1.5-2 năm) Suốt ngày xem clip, đọc, nghiên cứu lý thuyết không biết chán. Đi đâu cũng nói về kỹ thuật. Có thể giật 2 càng hoặc 1 càng, lực vẫn mạnh và độ chính xác có tăng lên, điểm rơi chưa biến hóa. Thua rơ thủ bền, vẫn sợ gai, anti, vẫn thua các bác già, sợ rơ giao bóng dị. Bóng sang đều, đẹp thì đánh hay, gặp bóng lạ thua tức tưởi. Giai đoạn này cần tập luyện kỹ thuật để cải thiện các đòn đánh
===============> Level 4. Hoàn thiện kỹ thuật (3-5 năm) Đã điều khiển được điểm rơi khi tấn công, có thể đánh nhiều kỹ thuật nhưng chưa ổn định. Trong trận đánh được 2-3 quả liên tiếp, phong cách chơi bóng thể hiện khá rõ. Vẫn thua khi gặp bóng dị. Giai đoạn này cần tích cực đánh độ, đánh giải để rèn bản lĩnh
===============> Level 5. Ổn định phong độ (trên 5 năm) Các kỹ thuật đều đã chững, không tìm tòi nên không tiến bộ thêm, phong độ ổn định, lối đánh điều chỉnh được theo đối thủ, và sức khỏe bản thân. Có thể tấn công/phòng thủ/lốp. Trình độ có thể quy ra hạng khá chính xác.
===============> Level 6. Giai đoạn chém gió (xấp xỉ 10 năm) Giai đoạn này đánh bóng thì là phụ, bia là chủ yếu, lấy chém gió dìm hàng khích bác là chính =))
===============> Level 7. Chưa nghĩ ra :D nhờ mọi người bổ sung thêm.
Các bác điểm danh xem đang ở chặng nào của cuộc đời rồi?
Vỗ tay chuẩn
 

vaodem2015

Binh Nhì
Chào các bác, thread này toàn thấy mấy ông câu học trò, hôm nay tôi mạnh dạn khuấy cháo bằng bài viết theo quan điểm cá nhân. Mời các bác vào gạch đá thoải mái cho nó xôm.
Theo tôi thì một vđv bóng bàn nghiệp dư, có đam mê, có chú tâm tu luyện (Chỉ tính những người tự chơi không tính các vận động nhà có điều kiện tập luôn với thày xịn nhé) sẽ phát triển kỹ thuật qua các cảnh giới như sau:
===============>Level 1. Có cảm giác bóng. Giai đoạn này người chơi đã cầm chắc vợt, đã có thể trả bóng vào bàn bằng kỹ thuật push (gò) là chủ yếu, tấn công thì thường chỉ 1 đòn (bạt là chủ yếu) Thường giai đoạn này kéo dài khoảng 6 tháng nhiều trường hợp đến 1 năm
Đặc điểm nhận dạng:
- Vũ khí: 729, vợt đi mượn, được cho/tặng
- Chơi rất vô tư, hăng hái, thắng thua vui vẻ
===============> Level 2. Biết chơi: (Tuổi bóng 6 tháng-1.5 năm) Giai đoạn này bắt đầu mua sắm cốt mút, bắt đầu thực hiện được quả giật. Thường là chỉ đánh 1 càng, thường chỉ đánh được 1 đòn. Thi đấu bắt đầu có tính chất ăn thua. Cuộc chơi bắt đầu căng thẳng hơn. Bắt đầu quan tâm đến các clip bóng bàn thế giới.
Đặc điểm nhận dạng:
- Vũ khí: Cốt carbon, mút second hand, ten ghép
- Đòn đánh: Giật rất mạnh 1 càng nhưng không chính xác. Sợ bóng lắt léo, sợ gai, anti, thường thua các tay vợt nhiều tuổi
===============> Level 3. Nghiện: (tuổi bóng 1.5-2 năm) Suốt ngày xem clip, đọc, nghiên cứu lý thuyết không biết chán. Đi đâu cũng nói về kỹ thuật. Có thể giật 2 càng hoặc 1 càng, lực vẫn mạnh và độ chính xác có tăng lên, điểm rơi chưa biến hóa. Thua rơ thủ bền, vẫn sợ gai, anti, vẫn thua các bác già, sợ rơ giao bóng dị. Bóng sang đều, đẹp thì đánh hay, gặp bóng lạ thua tức tưởi. Giai đoạn này cần tập luyện kỹ thuật để cải thiện các đòn đánh
===============> Level 4. Hoàn thiện kỹ thuật (3-5 năm) Đã điều khiển được điểm rơi khi tấn công, có thể đánh nhiều kỹ thuật nhưng chưa ổn định. Trong trận đánh được 2-3 quả liên tiếp, phong cách chơi bóng thể hiện khá rõ. Vẫn thua khi gặp bóng dị. Giai đoạn này cần tích cực đánh độ, đánh giải để rèn bản lĩnh
===============> Level 5. Ổn định phong độ (trên 5 năm) Các kỹ thuật đều đã chững, không tìm tòi nên không tiến bộ thêm, phong độ ổn định, lối đánh điều chỉnh được theo đối thủ, và sức khỏe bản thân. Có thể tấn công/phòng thủ/lốp. Trình độ có thể quy ra hạng khá chính xác.
===============> Level 6. Giai đoạn chém gió (xấp xỉ 10 năm) Giai đoạn này đánh bóng thì là phụ, bia là chủ yếu, lấy chém gió dìm hàng khích bác là chính =))
===============> Level 7. Chưa nghĩ ra :D nhờ mọi người bổ sung thêm.
Các bác điểm danh xem đang ở chặng nào của cuộc đời rồi?
Chắc mình cũng ngập rồi hic
 

hungvotdoc

Thượng Tá
Chào các bác, thread này toàn thấy mấy ông câu học trò, hôm nay tôi mạnh dạn khuấy cháo bằng bài viết theo quan điểm cá nhân. Mời các bác vào gạch đá thoải mái cho nó xôm.
Theo tôi thì một vđv bóng bàn nghiệp dư, có đam mê, có chú tâm tu luyện (Chỉ tính những người tự chơi không tính các vận động nhà có điều kiện tập luôn với thày xịn nhé) sẽ phát triển kỹ thuật qua các cảnh giới như sau:
===============>Level 1. Có cảm giác bóng. Giai đoạn này người chơi đã cầm chắc vợt, đã có thể trả bóng vào bàn bằng kỹ thuật push (gò) là chủ yếu, tấn công thì thường chỉ 1 đòn (bạt là chủ yếu) Thường giai đoạn này kéo dài khoảng 6 tháng nhiều trường hợp đến 1 năm
Đặc điểm nhận dạng:
- Vũ khí: 729, vợt đi mượn, được cho/tặng
- Chơi rất vô tư, hăng hái, thắng thua vui vẻ
===============> Level 2. Biết chơi: (Tuổi bóng 6 tháng-1.5 năm) Giai đoạn này bắt đầu mua sắm cốt mút, bắt đầu thực hiện được quả giật. Thường là chỉ đánh 1 càng, thường chỉ đánh được 1 đòn. Thi đấu bắt đầu có tính chất ăn thua. Cuộc chơi bắt đầu căng thẳng hơn. Bắt đầu quan tâm đến các clip bóng bàn thế giới.
Đặc điểm nhận dạng:
- Vũ khí: Cốt carbon, mút second hand, ten ghép
- Đòn đánh: Giật rất mạnh 1 càng nhưng không chính xác. Sợ bóng lắt léo, sợ gai, anti, thường thua các tay vợt nhiều tuổi
===============> Level 3. Nghiện: (tuổi bóng 1.5-2 năm) Suốt ngày xem clip, đọc, nghiên cứu lý thuyết không biết chán. Đi đâu cũng nói về kỹ thuật. Có thể giật 2 càng hoặc 1 càng, lực vẫn mạnh và độ chính xác có tăng lên, điểm rơi chưa biến hóa. Thua rơ thủ bền, vẫn sợ gai, anti, vẫn thua các bác già, sợ rơ giao bóng dị. Bóng sang đều, đẹp thì đánh hay, gặp bóng lạ thua tức tưởi. Giai đoạn này cần tập luyện kỹ thuật để cải thiện các đòn đánh
===============> Level 4. Hoàn thiện kỹ thuật (3-5 năm) Đã điều khiển được điểm rơi khi tấn công, có thể đánh nhiều kỹ thuật nhưng chưa ổn định. Trong trận đánh được 2-3 quả liên tiếp, phong cách chơi bóng thể hiện khá rõ. Vẫn thua khi gặp bóng dị. Giai đoạn này cần tích cực đánh độ, đánh giải để rèn bản lĩnh
===============> Level 5. Ổn định phong độ (trên 5 năm) Các kỹ thuật đều đã chững, không tìm tòi nên không tiến bộ thêm, phong độ ổn định, lối đánh điều chỉnh được theo đối thủ, và sức khỏe bản thân. Có thể tấn công/phòng thủ/lốp. Trình độ có thể quy ra hạng khá chính xác.
===============> Level 6. Giai đoạn chém gió (xấp xỉ 10 năm) Giai đoạn này đánh bóng thì là phụ, bia là chủ yếu, lấy chém gió dìm hàng khích bác là chính =))
===============> Level 7. Chưa nghĩ ra :D nhờ mọi người bổ sung thêm.
Các bác điểm danh xem đang ở chặng nào của cuộc đời rồi?
HAY! VUI!
Theo tôi chắc là dừng ở Level 6 là hợp lý. Thế thì thâm niên phải là trên 10 năm. Và phải chia làm 2 mức: 6A và 6B. Level 6A là như trên của bạn. Bổ sung mức Level 6B: Giai đoạn trải nghiệm, thử nghiệm - giành cho các bác chơi gai. Bởi vì hiệu ứng của các loại gai cùng với độ dày lót của nó có sự khác biệt nhau rất lớn mỗi khi thay đổi nên các gai thủ khi đến "ngưỡng" rồi và bị bắt bài thường tìm tòi thử nghiệm các loại mới nhằm duy trì và cải thiện trình độ đối kháng của mình....
 

Longtroc

Trung Uý
Chào các bác, thread này toàn thấy mấy ông câu học trò, hôm nay tôi mạnh dạn khuấy cháo bằng bài viết theo quan điểm cá nhân. Mời các bác vào gạch đá thoải mái cho nó xôm.
Theo tôi thì một vđv bóng bàn nghiệp dư, có đam mê, có chú tâm tu luyện (Chỉ tính những người tự chơi không tính các vận động nhà có điều kiện tập luôn với thày xịn nhé) sẽ phát triển kỹ thuật qua các cảnh giới như sau:
===============>Level 1. Có cảm giác bóng. Giai đoạn này người chơi đã cầm chắc vợt, đã có thể trả bóng vào bàn bằng kỹ thuật push (gò) là chủ yếu, tấn công thì thường chỉ 1 đòn (bạt là chủ yếu) Thường giai đoạn này kéo dài khoảng 6 tháng nhiều trường hợp đến 1 năm
Đặc điểm nhận dạng:
- Vũ khí: 729, vợt đi mượn, được cho/tặng
- Chơi rất vô tư, hăng hái, thắng thua vui vẻ
===============> Level 2. Biết chơi: (Tuổi bóng 6 tháng-1.5 năm) Giai đoạn này bắt đầu mua sắm cốt mút, bắt đầu thực hiện được quả giật. Thường là chỉ đánh 1 càng, thường chỉ đánh được 1 đòn. Thi đấu bắt đầu có tính chất ăn thua. Cuộc chơi bắt đầu căng thẳng hơn. Bắt đầu quan tâm đến các clip bóng bàn thế giới.
Đặc điểm nhận dạng:
- Vũ khí: Cốt carbon, mút second hand, ten ghép
- Đòn đánh: Giật rất mạnh 1 càng nhưng không chính xác. Sợ bóng lắt léo, sợ gai, anti, thường thua các tay vợt nhiều tuổi
===============> Level 3. Nghiện: (tuổi bóng 1.5-2 năm) Suốt ngày xem clip, đọc, nghiên cứu lý thuyết không biết chán. Đi đâu cũng nói về kỹ thuật. Có thể giật 2 càng hoặc 1 càng, lực vẫn mạnh và độ chính xác có tăng lên, điểm rơi chưa biến hóa. Thua rơ thủ bền, vẫn sợ gai, anti, vẫn thua các bác già, sợ rơ giao bóng dị. Bóng sang đều, đẹp thì đánh hay, gặp bóng lạ thua tức tưởi. Giai đoạn này cần tập luyện kỹ thuật để cải thiện các đòn đánh
===============> Level 4. Hoàn thiện kỹ thuật (3-5 năm) Đã điều khiển được điểm rơi khi tấn công, có thể đánh nhiều kỹ thuật nhưng chưa ổn định. Trong trận đánh được 2-3 quả liên tiếp, phong cách chơi bóng thể hiện khá rõ. Vẫn thua khi gặp bóng dị. Giai đoạn này cần tích cực đánh độ, đánh giải để rèn bản lĩnh
===============> Level 5. Ổn định phong độ (trên 5 năm) Các kỹ thuật đều đã chững, không tìm tòi nên không tiến bộ thêm, phong độ ổn định, lối đánh điều chỉnh được theo đối thủ, và sức khỏe bản thân. Có thể tấn công/phòng thủ/lốp. Trình độ có thể quy ra hạng khá chính xác.
===============> Level 6. Giai đoạn chém gió (xấp xỉ 10 năm) Giai đoạn này đánh bóng thì là phụ, bia là chủ yếu, lấy chém gió dìm hàng khích bác là chính =))
===============> Level 7. Chưa nghĩ ra :D nhờ mọi người bổ sung thêm.
Các bác điểm danh xem đang ở chặng nào của cuộc đời rồi?
Hồi nhỏ em có theo các anh nhớn đi oánh bóng độ 1 năm sau đó vòng đời đưa đẩy em không có điều kiện chơi bóng nữa... bây giờ sau 38 năm chẵn (hồi đó em học vỡ lòng) em chơi bóng lại độ gần 1 năm. Chiếu theo tiêu chuẩn của cụ thì em rơi vào level 2, nhưng em chơi cốt thuần gỗ và em có vẻ Nghiện chắc sắp đạt Level 3 keke. Dự định từ giờ đến khi nhà nước cho về nghỉ chế độ em sẽ phấn đấu Level 4 và có lẽ là cảnh giới cuối cùng của em :D
 
Last edited:

Coban_laNentang

Đại Uý
Hồi nhỏ em có theo các anh nhớn đi oánh bóng độ 1 năm sau đó vòng đời đưa đẩy em không có điều kiện chơi bóng nữa... bây giờ sau 38 năm chẵn (hồi đó em học vỡ lòng) em chơi bóng lại độ gần 1 năm. Chiếu theo tiêu chuẩn của cụ thì em rơi vào level 2, nhưng em chơi cốt thuần gỗ và em có vẻ Nghiện chắc sắp đạt Level 3 keke. Dự định từ giờ đến khi nhà nước cho về nghỉ chế độ em sẽ phấn đấu Level 4 và có lẽ là cảnh giới cuối cùng của em :D
thế là cũng kinh đấy bác ạ, :)
 

Luong Pham

Đại Uý
Hồi nhỏ em có theo các anh nhớn đi oánh bóng độ 1 năm sau đó vòng đời đưa đẩy em không có điều kiện chơi bóng nữa... bây giờ sau 38 năm chẵn (hồi đó em học vỡ lòng) em chơi bóng lại độ gần 1 năm. Chiếu theo tiêu chuẩn của cụ thì em rơi vào level 2, nhưng em chơi cốt thuần gỗ và em có vẻ Nghiện chắc sắp đạt Level 3 keke. Dự định từ giờ đến khi nhà nước cho về nghỉ chế độ em sẽ phấn đấu Level 4 và có lẽ là cảnh giới cuối cùng của em :D
Nghe tả thế thì bác phải xếp vào Ngoại Hạng rồi, mấy cái tham chiếu này không áp dụng được với bác. :D:D
 

hungvotdoc

Thượng Tá
Hồi nhỏ em có theo các anh nhớn đi oánh bóng độ 1 năm sau đó vòng đời đưa đẩy em không có điều kiện chơi bóng nữa... bây giờ sau 38 năm chẵn (hồi đó em học vỡ lòng) em chơi bóng lại độ gần 1 năm. Chiếu theo tiêu chuẩn của cụ thì em rơi vào level 2, nhưng em chơi cốt thuần gỗ và em có vẻ Nghiện chắc sắp đạt Level 3 keke. Dự định từ giờ đến khi nhà nước cho về nghỉ chế độ em sẽ phấn đấu Level 4 và có lẽ là cảnh giới cuối cùng của em :D
Chiểu theo các mức cảnh giới ở trên của bạn Luong Pham thì Level 4 là từ 3 - 5 năm. Bạn định nghỉ chơi sớm hay sao mà xác định mình chỉ đến Level 4 ? Nếu bạn chơi trên 10 năm thì cảnh giới của bạn phải lên đỉnh rồi ! (tất nhiên là phải chơi thường xuyên, có đam mê, có chú tâm tu luyện - tức là chơi nghiêp dư một cách " chuyên nghiệp").
Cảnh giới ở đây là các mức trong "cuộc đời bóng bàn" của mỗi người, nó không đồng nhất với mức trình độ. VD: cảnh giới Level 6 của người này có thể là trình A nhưng Level 6 của người khác có thể chỉ là E mà thôi. Hãy đọc kỹ level 5:
Ổn định phong độ (trên 5 năm) Các kỹ thuật đều đã chững, không tìm tòi nên không tiến bộ thêm, phong độ ổn định, lối đánh điều chỉnh được theo đối thủ, và sức khỏe bản thân. Có thể tấn công/phòng thủ/lốp. Trình độ có thể quy ra hạng khá chính xác.
Tức là đến mức này thì quy ra hạng mới chính xác, có thể là A, B, C, D, E... gì đó tùy theo khả năng của mỗi người. Tôi phân tích như vậy không biết có đúng ý của tác giả Luong Pham không nhỉ ?
 
Last edited:

Luong Pham

Đại Uý
Chiểu theo các mức cảnh giới ở trên của bạn Luong Pham thì Level 4 là từ 3 - 5 năm. Bạn định nghỉ chơi sớm hay sao mà xác định mình chỉ đến Level 4 ? Nếu bạn chơi trên 10 năm thì cảnh giới của bạn phải lên đỉnh rồi ! (tất nhiên là phải chơi thường xuyên, có đam mê, có chú tâm tu luyện - tức là chơi nghiêp dư một cách " chuyên nghiệp").
Cảnh giới ở đây là các mức trong "cuộc đời bóng bàn" của mỗi người, nó không đồng nhất với mức trình độ. VD: cảnh giới Level 6 của người này có thể là trình A nhưng Level 6 của người khác có thể chỉ là E mà thôi. Hãy đọc kỹ level 5:
Ổn định phong độ (trên 5 năm) Các kỹ thuật đều đã chững, không tìm tòi nên không tiến bộ thêm, phong độ ổn định, lối đánh điều chỉnh được theo đối thủ, và sức khỏe bản thân. Có thể tấn công/phòng thủ/lốp. Trình độ có thể quy ra hạng khá chính xác.
Tức là đến mức này thì quy ra hạng mới chính xác, có thể là A, B, C, D, E... gì đó tùy theo khả năng của mỗi người. Tôi phân tích như vậy không biết có đúng ý của tác giả Luong Pham không nhỉ ?
Bác nói mà em cứ tưởng em nói cơ! Rất vui vì những gì mình cảm nhận và viết ra lại có người hiểu rõ như thế! Cảm ơn bác nhiều! :):)
 

Longtroc

Trung Uý
Chiểu theo các mức cảnh giới ở trên của bạn Luong Pham thì Level 4 là từ 3 - 5 năm. Bạn định nghỉ chơi sớm hay sao mà xác định mình chỉ đến Level 4 ? Nếu bạn chơi trên 10 năm thì cảnh giới của bạn phải lên đỉnh rồi ! (tất nhiên là phải chơi thường xuyên, có đam mê, có chú tâm tu luyện - tức là chơi nghiêp dư một cách " chuyên nghiệp").
Cảnh giới ở đây là các mức trong "cuộc đời bóng bàn" của mỗi người, nó không đồng nhất với mức trình độ. VD: cảnh giới Level 6 của người này có thể là trình A nhưng Level 6 của người khác có thể chỉ là E mà thôi. Hãy đọc kỹ level 5:
Ổn định phong độ (trên 5 năm) Các kỹ thuật đều đã chững, không tìm tòi nên không tiến bộ thêm, phong độ ổn định, lối đánh điều chỉnh được theo đối thủ, và sức khỏe bản thân. Có thể tấn công/phòng thủ/lốp. Trình độ có thể quy ra hạng khá chính xác.
Tức là đến mức này thì quy ra hạng mới chính xác, có thể là A, B, C, D, E... gì đó tùy theo khả năng của mỗi người. Tôi phân tích như vậy không biết có đúng ý của tác giả Luong Pham không nhỉ ?
Hi cụ không phải em định nghỉ chơi mà do cơ quan em tuy có 2 bàn nhưng nêu oánh thường xuyên khoảng gần năm nay chỉ có em và một bác già, mà sang năm bác ấy về hưu rồi nên em sợ không có khả năng đạt đến Level 5 vì đâu có nhiều đối thủ để điều chỉnh lối chơi :D, mấy cái nhà văn hóa quanh khu nhà em các cụ ý cũng oánh buổi đực buổi cái lắm, cơ quan em nhiều cụ đạt Level 6 (Nếu chỉ xét ở góc độ uông bia còn đánh bóng thì không ạ) mà em lại bị đại tràng nên không theo kịp kaka.
Nhân tiện cụ cho em hỏi ngoài lề chút, trước em oánh mấy cái mặt 729-8, yinhe mar 2 thấy sau thời gian nó chỉ trơ ra không bám giật mất sức chứ không bao giờ bị vỡ cạnh , độ 2 tháng gần đây em lắp cái mặt Palio era 47.5 thì vài buổi đã vỡ cạnh (Phần cao su) nom mất thẩm mỹ quá :D. Cụ oánh lâu năm chắc thay nhiều mút nhờ cụ tư vấn gúp trong các mặt tầm 6-700k thì mặt nào ít bị vỡ rìa mà độ nẩy và bám bóng tương đương Palio era ạ
 
Last edited:

hungvotdoc

Thượng Tá
Hi cụ không phải em định nghỉ chơi mà do cơ quan em tuy có 2 bàn nhưng nêu oánh thường xuyên khoảng gần năm nay chỉ có em và một bác già, mà sang năm bác ấy về hưu rồi nên em sợ không có khả năng đạt đến Level 5 vì đâu có nhiều đối thủ để điều chỉnh lối chơi :D, mấy cái nhà văn hóa quanh khu nhà em các cụ ý cũng oánh buổi đực buổi cái lắm, cơ quan em nhiều cụ đạt Level 6 (Nếu chỉ xét ở góc độ uông bia còn đánh bóng thì không ạ) mà em lại bị đại tràng nên không theo kịp kaka.
Nhân tiện cụ cho em hỏi ngoài lề chút, trước em oánh mấy cái mặt 729-8, yinhe mar 2 thấy sau thời gian nó chỉ trơ ra không bám giật mất sức chứ không bao giờ bị vỡ cạnh , độ 2 tháng gần đây em lắp cái mặt Palio era 47.5 thì vài buổi đã vỡ cạnh (Phần cao su) nom mất thẩm mỹ quá :D. Cụ oánh lâu năm chắc thay nhiều mút nhờ cụ tư vấn gúp trong các mặt tầm 6-700k thì mặt nào ít bị vỡ rìa mà độ nẩy và bám bóng tương đương Palio era ạ
Tôi chuyển chơi gai lâu rồi nên ít tìm hiểu về mút láng. Nhưng theo tôi thường những mặt vợt đắt tiền thì hay bị sứt cạnh còn những mặt rẻ tiền thường ít bị hơn. cái này chắc do chất liệu cao su thôi: để đạt được các yếu tố kỹ thuật như độ nảy, độ ma sát...thì người ta sẽ phải gia giảm chất liệu làm mặt bị giòn hơn, dễ sứt hơn...Với lại càng ngày cảnh giới càng cao lên thì đánh bóng chính xác hơn, không vào bóng ở mép vợt rồi ít vập vợt vào bàn thì cũng không còn lo sứt cạnh nữa.
Của bạn sứt cạnh còn chơi tốt được chứ gai của tôi mà gãy vài chân ở giữa vợt thì chỉ có vứt đi thôi, mặc dù còn mới...
 

Longtroc

Trung Uý
Tôi chuyển chơi gai lâu rồi nên ít tìm hiểu về mút láng. Nhưng theo tôi thường những mặt vợt đắt tiền thì hay bị sứt cạnh còn những mặt rẻ tiền thường ít bị hơn. cái này chắc do chất liệu cao su thôi: để đạt được các yếu tố kỹ thuật như độ nảy, độ ma sát...thì người ta sẽ phải gia giảm chất liệu làm mặt bị giòn hơn, dễ sứt hơn...Với lại càng ngày cảnh giới càng cao lên thì đánh bóng chính xác hơn, không vào bóng ở mép vợt rồi ít vập vợt vào bàn thì cũng không còn lo sứt cạnh nữa.
Của bạn sứt cạnh còn chơi tốt được chứ gai của tôi mà gãy vài chân ở giữa vợt thì chỉ có vứt đi thôi, mặc dù còn mới...
Thì ra vậy mấy cái mặt đắt tiền tý họ phải trộn phụ gia vào cao su tự nhiên để tăng độ bám cững như độ nảy :D . Thank cụ! để khắc phục có thể em chuyển cái mặt Palio sang oánh BH cho đỡ vào cạnh vậy, Fh em giật toàn vào 1/3 mặt vợt phía dưới thôi, chắc do em không đủ nhanh :D
 

Bình luận từ Facebook

Top