Ngaodu

ngaodu

Banned
Ngaodu


Ngaodu để mở tầm nhìn
Ngaodu để hiểu sự tình đó đây
Ngaodu để cảm, để say
Ngaodu cũng để tìm ai... bây giờ!



20/10/2018
Ngaodu
 

ngaodu

Banned
Tìm Em

Trầm ngâm nghĩ ngợi miên man

Tìm em anh biết tìm đàng nào đây?
Rượu bầu lưng túi tràn đầy
Thiếu hình thương nhớ để say, để tình...



20/10/2018
Ngaodu
 
Last edited:

ngaodu

Banned
Em Ở Đâu?

Em ơi! Em ở nơi nào
Có hay có hiểu anh sầu nhớ em?
Đường xa gối mỏi đi tìm
Bốn bên chỉ thấy lặng yên như tờ.

Ngaodu
 

ngaodu

Banned
Dưới chiều

Dưới chiều êm ả sẽ cùng ai
Tay nắm trong tay thả bước dài
Ngắm áng mây trời, nhìn nước chảy
Nghe lòng dào dạt ngất ngây say...

Ngaodu
 

ngaodu

Banned
Muốn Dừng Chân


Đường ta đi
Dường như đã mỏi
Mắt ta nhìn
Đờ đẫn dần theo
Tai lắng nghe
Ì xèo bao chát chúa
Ngỡ ngàng thay cho thả bước
Thấy chán chường muốn được ghé dừng chân…



Ngaodu
 

ngaodu

Banned

Bỗng Chợt

Vô tư thong thả ngắm nhìn

Đó đây cảnh vật hữu tình làm sao
Bỗng lòng cảm thấy dạt dào
Nhớ thời dĩ vãng ngọt ngào cùng ai...


Ngao du
 
Last edited:

ngaodu

Banned

Vấn Vương


Vấn vương kỷ niệm trong lòng
Lắm khi thao thức mênh mông thẫn thờ
Nhớ thời ngọt lịm vần thơ
Cùng em xướng họa những giờ mến thân...

Giờ đây đã hóa xa xăm!




Ngaodu
 
Last edited:

ngaodu

Banned
Bóng Thời Gian

Thắm thoát qua rồi đã mấy năm

Vầng trăng nửa khuyết tự bao lần
Đêm đêm gió rít như than thở
Kẻ ở người đi, nỗi nhớ nhung...


Ngaodu
 

ngaodu

Banned

Không Dám

Tôi đã thấy rồi bóng của em
Và đang dào dạt giữa con tim
Nhưng đời tôi lỡ...hồn tôi vỡ
Đâu xứng tình ai, đâu dám tìm...


Ngaodu
 

ngaodu

Banned
Buồn Tình Thằng Con

Có tên bỏ xứ đi xa
Buồn buồn vào mạng để mà làm thơ
Thơ văn ba mứa i tờ
Tưởng rằng như vậy đủ rờ ánh trăng

Hắn ta vỗ ngực tám tàng
Đi đây đi đó quấy càn chê bay
Cho mình mới thật là hay
Còn trong thiên hạ lắc lay gió chiều

Đụng đâu hắn cũng quẹt khều
Bắt tì bắt ố đủ điều ngữ văn
Móc lò châm chích lăn nhăn
Để cho thoả chí...SƯỚNG THẦM RIÊNG TUI

Thế nhưng lý lẽ cuộc đời
Người hiền tài đức mới thời làm nên
Chớ không là kẻ du côn
Nói năng tục tĩu, tự chôn xác mình

Tội cho hai đấng thân sinh
Của tên khờ dại, buồn tình thằng con...


12/3/2019
Ngaodu

 

Bình luận từ Facebook

Top