World Team Table Tennis Championships 2018 (29th April - 6th May 2018)

quan221212

Đại Uý
K+ cuối tuần chỉ phục vụ bóng đá. Chẳng trực tiếp mấy trận ck gì cả. Coi thường khsns giả quá.Thấy chương trình k+pc ghi lúc 16h55 có tường thuật bóng bàn vô địch đội thế giới hí hửng mở ra hóa ra là phát lại trận bk tq thụy điển. Chán
 

quan221212

Đại Uý
Tuy k đc xem nhưng thấy kết quả mới thấy sự khác biệt giữa bóng bàn TQ với phần còn lại của thế giới. Năm 2014 cũng trong trận CK, boll và ovcharov còn trẻ, TQ còn để zhang xì ke đánh nên đức còn kiếm đc 1 trận thắng. Chứ giờ boll thì đã già. Ovcharov hết khả năg phát triển. Bao năm qua vẫn 3 cặp này đánh liên tục k có tài năng mới. Hiện thực phũ phàng.
 

ga mo

Đại Tá
Tuy k đc xem nhưng thấy kết quả mới thấy sự khác biệt giữa bóng bàn TQ với phần còn lại của thế giới. Năm 2014 cũng trong trận CK, boll và ovcharov còn trẻ, TQ còn để zhang xì ke đánh nên đức còn kiếm đc 1 trận thắng. Chứ giờ boll thì đã già. Ovcharov hết khả năg phát triển. Bao năm qua vẫn 3 cặp này đánh liên tục k có tài năng mới. Hiện thực phũ phàng.
Nói chung thì BB TQ vẫn áp đảo thế giới còn lại, trận CK Ma Long vẫn như xưa, áp đảo Boll hoàn toàn ngay từ khai cuộc, Filus Ruwen hôm trước với lối đánh phòng thủ chắc chắn dễ dàng đánh bại ngôi sao trẻ Braxin Calderano thì hôm qua hầu như không có cửa trước FZD, còn Franziska đối đầu với Xu Xin thì ngang ngửa trong 2,5 xéc đầu khi Xu Xin chưa vào phom, kể từ điểm số 5-6 ở ván 3 khi Xu Xin đã vào phom, thì Franziska chỉ còn là chú hề khi đối đầu với các đòn tấn công như vũ bão của XX.
Tóm lại, tổng kết giải đấu, đội TQ đã đánh đủ 8 trận, 24 trận thắng đều 3-0, không thua trận đơn nào, chỉ thua vài games (ML đánh 6 trận, thua 2 games, FZD đánh 8 trận thua 3 games, XX đánh 6 trận thua 1 game, LGY đánh 3 trận thua 1 game, WCQ đánh 1 trận thắng 3-0.)
Ngoài ra, sự thống trị của TQ còn được gián tiếp thể hiện qua chính các đối thủ, ở vòng bảng, khi đối đầu với TQ, đội Bồ đào nha đã chấp nhận thua ngay từ đầu khi để 2 chủ lực là Freitas và Monteiro Joao nghỉ ngơi, đưa 2 vđv trẻ vào thi đấu, với tinh thần thoải mái thua cũng chẳng sao, Geraldo Joao đã xuýt chút nữa thì đánh bại FZD khi dẫn FZD 2-1 và ở game 4 dẫn 10-8.
 

lion

Đại Tá
Trước hết xin chúc mừng hai đội nam nữ China, liên quân Nam - Bắc Hàn và tuyển nam Việt Nam đã có bước tiến đáng kể, vào chơi trận CK Hạng 3 của giải.

Chúc mừng tuyển China!

Việc tuyển nam và nữ China lên ngôi là điều cả thế giới đều biết từ trước khi giải đấu diễn ra, có điều người ta muốn xem các thành viên đánh thế nào và phần còn lại của thế giới thể hiện ra sao, đội nào sẽ vào chơi CK với China mà thôi.

Nhìn lại trận CK, rõ ràng vai trò của Ma Long vẫn vô cùng quan trọng, không nói nhất hay nhì, nhưng nếu sơ sẩy trước Boll sẽ khiến tinh thần của toàn đội ảnh hưởng rất nhiều. Boll tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn rất cố gắng và phong độ cao, có điều trước một Ma Long quá xuất sắc nên không làm gì nổi thôi.

Ma Long vẫn quá xuất sắc dù không còn là No.1 trên BXH ITTF.

Franziska giải này đã trưởng thành nhiều, chơi không tệ, nhìn dáng co cao vậy mà rất khéo léo, mềm mại, bóng sang bàn đối phương luôn trong tình trạng "lấp ló mép bàn" hoặc rất uy lực, điển hình là trận quyết định trước Jeoung YoungSik của Hàn Quốc để giành vé vào CK. Tại trận 2 đêm CK, Franziska cũng cho Xu Xin được phen hú vía khi chén 11 - 6 séc đầu. Em cho rằng đây là thực lực, China không bao giờ có ý thả hay lỏng tại trận CK như một số bác bình luận.

Franziska đã có một giải đấu không tệ

Vấn đề còn lại là Ốp-Chả-Lốt, giải này quá thất vọng, thi đấu như người mất hồn, mất hết sinh khí, bạc nhược, xem trận thua trước Jang WooJin mới thấy được điều đó, và lẽ dĩ nhiên là không được HLV cho đánh trận CK, thay vào đó là một Filus với quả cắt quá non ra trận trước một tay vợt tấn công nguy hiểm như Fan ZhenDong.

Ngược lại, cá nhân em lấy làm tiếc cho tuyển nam Hàn Quốc, các tay vợt chơi quá máu lửa, hiệu quả, rất đều nhau, nhưng chỉ vì một vài sơ sẩy nhỏ mà phải dừng bước tại BK sau khi để thua trước tuyển Đức với tỉ số 2 - 3.

Tuyển Nhật Bản tưởng chừng có thể vào sâu nhưng theo em thấy lực lượng của họ mỏng và không có nhiều đột biến, không đồng đều. Có vẻ người Nhật quá kỳ vọng vào sức vóc của cậu bé Harimoto vừa qua tuổi 14 và kinh nghiệm của những Mizutani, Kenta, Niwa. Theo em thấy, cách cầm vợt của tuyển Nhật Bản hiện nay chỉ môĩ Harimoto là có thể tung đòn sấm sét, còn lại đều thiên về đánh đều và xoáy ổn định, không thoát tay, thoát lực, thậm chí tuyển Nhật Bản còn hơi điệu đà trong thi đấu. Vì vậy, việc tuyển Nhật Bản dừng lại ở TK là hoàn toàn hợp lý.

Cùng xem lại trận CK:
Ma Long vs Timo Boll

Fan ZhenDong vs Fluis

Xu Xin vs Franziska
 

Attachments

  • 41213049334_48441d951a_z.jpg
    62.3 KB · Đọc: 0
  • 28059543058_2ed0d21767_z.jpg
    92.8 KB · Đọc: 0

gik271

Thượng Tá
Trước hết xin chúc mừng hai đội nam nữ China, liên quân Nam - Bắc Hàn và tuyển nam Việt Nam đã có bước tiến đáng kể, vào chơi trận CK Hạng 3 của giải.

Chúc mừng tuyển China!

Việc tuyển nam và nữ China lên ngôi là điều cả thế giới đều biết từ trước khi giải đấu diễn ra, có điều người ta muốn xem các thành viên đánh thế nào và phần còn lại của thế giới thể hiện ra sao, đội nào sẽ vào chơi CK với China mà thôi.

Nhìn lại trận CK, rõ ràng vai trò của Ma Long vẫn vô cùng quan trọng, không nói nhất hay nhì, nhưng nếu sơ sẩy trước Boll sẽ khiến tinh thần của toàn đội ảnh hưởng rất nhiều. Boll tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn rất cố gắng và phong độ cao, có điều trước một Ma Long quá xuất sắc nên không làm gì nổi thôi.

Ma Long vẫn quá xuất sắc dù không còn là No.1 trên BXH ITTF.

Franziska giải này đã trưởng thành nhiều, chơi không tệ, nhìn dáng co cao vậy mà rất khéo léo, mềm mại, bóng sang bàn đối phương luôn trong tình trạng "lấp ló mép bàn" hoặc rất uy lực, điển hình là trận quyết định trước Jeoung YoungSik của Hàn Quốc để giành vé vào CK. Tại trận 2 đêm CK, Franziska cũng cho Xu Xin được phen hú vía khi chén 11 - 6 séc đầu. Em cho rằng đây là thực lực, China không bao giờ có ý thả hay lỏng tại trận CK như một số bác bình luận.

Franziska đã có một giải đấu không tệ

Vấn đề còn lại là Ốp-Chả-Lốt, giải này quá thất vọng, thi đấu như người mất hồn, mất hết sinh khí, bạc nhược, xem trận thua trước Jang WooJin mới thấy được điều đó, và lẽ dĩ nhiên là không được HLV cho đánh trận CK, thay vào đó là một Filus với quả cắt quá non ra trận trước một tay vợt tấn công nguy hiểm như Fan ZhenDong.

Ngược lại, cá nhân em lấy làm tiếc cho tuyển nam Hàn Quốc, các tay vợt chơi quá máu lửa, hiệu quả, rất đều nhau, nhưng chỉ vì một vài sơ sẩy nhỏ mà phải dừng bước tại BK sau khi để thua trước tuyển Đức với tỉ số 2 - 3.

Tuyển Nhật Bản tưởng chừng có thể vào sâu nhưng theo em thấy lực lượng của họ mỏng và không có nhiều đột biến, không đồng đều. Có vẻ người Nhật quá kỳ vọng vào sức vóc của cậu bé Harimoto vừa qua tuổi 14 và kinh nghiệm của những Mizutani, Kenta, Niwa. Theo em thấy, cách cầm vợt của tuyển Nhật Bản hiện nay chỉ môĩ Harimoto là có thể tung đòn sấm sét, còn lại đều thiên về đánh đều và xoáy ổn định, không thoát tay, thoát lực, thậm chí tuyển Nhật Bản còn hơi điệu đà trong thi đấu. Vì vậy, việc tuyển Nhật Bản dừng lại ở TK là hoàn toàn hợp lý.

Cùng xem lại trận CK:
Ma Long vs Timo Boll

Fan ZhenDong vs Fluis

Xu Xin vs Franziska


Bài phân tích của bác hay quá.
Cảm ơn vì đã chia sẻ.

Tuy nhiên riêng về giải nữ thì em thấy Nhật năm nay cũng rất mạnh. Có điều trận chung kết lấy Miu làm chủ công thì hơi dở. Đáng ra để bé ITO hoặc em Kasumi thì có lẽ ổn hơn. Miu sau khi bị "bắt bài" thì gần như đánh với tuyển Tàu là bí, ko có cơ sáng, :).

Dù gì em vẫn thích kiểu lãng tử của Niwa hay cách đánh của ITO. Nó có chút đường phố, xen chút đánh ác rồi lẫn cả tốc độ. Cứ nhìn cách Niwa nó ăn ông Fang bò năm ngoái thì
dù tổng trận là thua nhưng vẫn sướng mắt, :D.
 

lion

Đại Tá
Bài phân tích của bác hay quá.
Cảm ơn vì đã chia sẻ.

Tuy nhiên riêng về giải nữ thì em thấy Nhật năm nay cũng rất mạnh. Có điều trận chung kết lấy Miu làm chủ công thì hơi dở. Đáng ra để bé ITO hoặc em Kasumi thì có lẽ ổn hơn. Miu sau khi bị "bắt bài" thì gần như đánh với tuyển Tàu là bí, ko có cơ sáng, :).

Dù gì em vẫn thích kiểu lãng tử của Niwa hay cách đánh của ITO. Nó có chút đường phố, xen chút đánh ác rồi lẫn cả tốc độ. Cứ nhìn cách Niwa nó ăn ông Fang bò năm ngoái thì
dù tổng trận là thua nhưng vẫn sướng mắt, :D.

Em có thời gian xem trận Shiwen vs Ito và trận Ding Ning vs Hirano Miu, hai trận đấu đó cho thấy rõ lý do tại sao Ding Ning và Liu Shiwen lại khác nhau như vậy. Còn nhớ trong trận CK đơn nữ tại WTTC 2015, khi Ding Ning đã chấn thương chân hầu như chỉ đứng một chỗ mà Liu Shiwen không thể tận dụng cơ hội ngàn năm có một để lên ngôi.

Trở lại trận đánh của Ding Ning, hãy nhìn cách Ding Ning lâm trận, chỉ có thể thốt lên là quá xuất sắc, quá đỉnh cao. Một phần cô bé Hirano Miu đã bị China nghiên cứu bắt bài, hết lợi thế phát bóng đến triển khai tấn công nhanh dồn dập, đột phá như hồi giải Châu Á cách đây 2 năm.
 

ga mo

Đại Tá
Trước hết xin chúc mừng hai đội nam nữ China, liên quân Nam - Bắc Hàn và tuyển nam Việt Nam đã có bước tiến đáng kể, vào chơi trận CK Hạng 3 của giải.

Chúc mừng tuyển China!

Việc tuyển nam và nữ China lên ngôi là điều cả thế giới đều biết từ trước khi giải đấu diễn ra, có điều người ta muốn xem các thành viên đánh thế nào và phần còn lại của thế giới thể hiện ra sao, đội nào sẽ vào chơi CK với China mà thôi.

Nhìn lại trận CK, rõ ràng vai trò của Ma Long vẫn vô cùng quan trọng, không nói nhất hay nhì, nhưng nếu sơ sẩy trước Boll sẽ khiến tinh thần của toàn đội ảnh hưởng rất nhiều. Boll tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn rất cố gắng và phong độ cao, có điều trước một Ma Long quá xuất sắc nên không làm gì nổi thôi.

Ma Long vẫn quá xuất sắc dù không còn là No.1 trên BXH ITTF.

Franziska giải này đã trưởng thành nhiều, chơi không tệ, nhìn dáng co cao vậy mà rất khéo léo, mềm mại, bóng sang bàn đối phương luôn trong tình trạng "lấp ló mép bàn" hoặc rất uy lực, điển hình là trận quyết định trước Jeoung YoungSik của Hàn Quốc để giành vé vào CK. Tại trận 2 đêm CK, Franziska cũng cho Xu Xin được phen hú vía khi chén 11 - 6 séc đầu. Em cho rằng đây là thực lực, China không bao giờ có ý thả hay lỏng tại trận CK như một số bác bình luận.

Franziska đã có một giải đấu không tệ

Vấn đề còn lại là Ốp-Chả-Lốt, giải này quá thất vọng, thi đấu như người mất hồn, mất hết sinh khí, bạc nhược, xem trận thua trước Jang WooJin mới thấy được điều đó, và lẽ dĩ nhiên là không được HLV cho đánh trận CK, thay vào đó là một Filus với quả cắt quá non ra trận trước một tay vợt tấn công nguy hiểm như Fan ZhenDong.

Ngược lại, cá nhân em lấy làm tiếc cho tuyển nam Hàn Quốc, các tay vợt chơi quá máu lửa, hiệu quả, rất đều nhau, nhưng chỉ vì một vài sơ sẩy nhỏ mà phải dừng bước tại BK sau khi để thua trước tuyển Đức với tỉ số 2 - 3.

Tuyển Nhật Bản tưởng chừng có thể vào sâu nhưng theo em thấy lực lượng của họ mỏng và không có nhiều đột biến, không đồng đều. Có vẻ người Nhật quá kỳ vọng vào sức vóc của cậu bé Harimoto vừa qua tuổi 14 và kinh nghiệm của những Mizutani, Kenta, Niwa. Theo em thấy, cách cầm vợt của tuyển Nhật Bản hiện nay chỉ môĩ Harimoto là có thể tung đòn sấm sét, còn lại đều thiên về đánh đều và xoáy ổn định, không thoát tay, thoát lực, thậm chí tuyển Nhật Bản còn hơi điệu đà trong thi đấu. Vì vậy, việc tuyển Nhật Bản dừng lại ở TK là hoàn toàn hợp lý.

Cùng xem lại trận CK:
Ma Long vs Timo Boll

Fan ZhenDong vs Fluis

Xu Xin vs Franziska
Nói chung, bác bình luận là rất chuẩn, tuy nhiên tôi có một số ý kiến hơi khác một chút, ví dụ như Filus Ruwen, chẳng qua thằng FZD quá mạnh, vượt hẳn lên trên rồi thành ra bác thấy Filus Ruwen trở thành tay mơ chứ thật ra khi đấu với Nonchina thì Filus Ruwen là một đối thủ rất khó chịu, bác cứ xem lại trận đánh với Braxin thì rõ, Canderano mấy trận trước làm mưa làm gió thì khi gặp Filus Ruwen bí toàn tập luôn. Franziska cũng vậy, hiện có phong độ rất tốt nên khi đối đầu với Xu Xin, trong 2,5 xéc đầu tiên Xu Xin chưa đánh đúng phong độ thì hai thằng đánh ngang ngửa, chỉ khi ở điểm số 5-6 ở xéc 3, Xu Xin như bừng tỉnh, đánh đúng phong độ thì mọi việc lại đâu vào đó, Franziska thua te tua và vẫn chưa phải là đối thủ xứng tầm của XX. Nói chung ML, FZD và XX hiện ở đẳng cấp cao hơn hẳn so với thế giới còn lại, Báo chí thế giới vẫn phải gọi ML, FZD và XX là BIG Three, tuy nhiên dù là Big three thì thỉnh thoảng vẫn có lúc xuống phong độ và bị thua, đấy là chuyện thường tình trong thể thao, tuy nhiên, cái vụ "thỉnh thoảng" này không nhiều. Trước đây có lần Timo Boll đã nói về các vận động viên TQ, đại ý là nếu như mỗi giải Pro tour TQ được phép đưa ra sân 3 chục vận động viên thì các vận động viên ưu tú nhất của châu Âu mà giành được vị trí trong Top 20 cũng vô cùng gian nan chứ đừng nói chi tới Top 5.
 

Bình luận từ Facebook

Top