Ngoài lề - Thơ cho anh!

Trạng .... CÁ

Đại Tá
... những ngày tràn ngập tiếng cười, hạnh phúc...
ƯỚC ....

Yêu hẳn một người tên Quang Dũng
Lang thang đọc giai thoại chuyện tình
Phận mỏng đào hoa trời ban phước
Có một người thương thương biết bao

Tình cũ mấy mươi năm vẫn mặn
Thương nhau, chia sẻ lúc yếu già
Yêu nhau, mấy mươi năm còn nhớ
Tấm áo mới ủ mối tình xa

Ta chẳng là ai trong nhân thế
Dám mong đâu chỉ, một đoái hoài
Ta chả là ai, cho hậu thế
Nhớ về một buổi sáng sớm mai ...
 

gaumeo

Đại Tá
[FONT=Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif]Đọc tạm bài này đi anh Cá[/FONT]

Em là con hát ở bên sông
Hát mãi từ khi em bỏ chồng
Chiều đến, em ngồi trên bến vắng
Gửi người bốn xứ mảnh tình không !

Em là con hát ở bên sông
Lạnh với trường giang kiếp má hồng
Chiều đến em bừng son phấn mộng
Rẻ người không tiếc mảnh hồn trong.

Em là con hát ở bên sông
Ðàn phách là đôi bạn khốn cùng
Khách ghé phương nao thây kiếp khách
Hoài đâu nước mắt khóc tình chung.

Em là con hát ở bên sông
Nước chảy ngàn xưa luống chảy ròng
Nước chảy không về nguồn quá khứ
Em buồn dĩ vãng, mắt khô trong.

Em là con hát ở bên sông
Ðừng nhớ thương em uổng tấc lòng
Em ở kiếp này là ở tạm
Tìm em kiếp khác Liễu Trai Nương.
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Ô ...

Mây gió qua đường quên mắc cạn
Mắt em trong trẻo rượi thơ ngây
Mưa bão trong đời xa vời vợi
Những chiều hiu quạnh mắt nhòe cay

Em đã ấm êm thôi mơ mộng
Tôi đã nguôi quên, những tháng ngày
Trả lại đời cho nhiều kẻ mộng
Ta buồn, uống rượu, mãi ... chờ say
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Trời đẹp, trăng đẹp, ước đc bay!...
Gửi người ngắm trăng

Em có thấy, trên vầng trăng vằng vặc
Kẻ cô đơn, buồn bã, mắt xa xôi
Tâm hồn rã, gục đầu, tay buông thõng
Đợi mặt trời, hay đợi, mặt đất, ... trôi

Có những kẻ, lang thang trên trái đất
Tìm cho mình một chỗ nhỏ, ngả lưng
Ứơc vọng quá, nên thế gian quá hẹp
Gửi lên trăng, những tâm sự, chuyện đời

Có những kẻ, lao đi trong gió bụi
Va dặm trường, va chinh chiến không lui
Thoáng một quãng, yên bình không cớ vội
Tìm trên trăng, một khoảng lặng yên, ngồi

Có đôi kẻ, đường đời chưa nửa bước
Sống trong khe, uống sương sớm, hoa mùi
Lơ lửng sống giữa không gian, vắng bụi
Cũng hay làm, gửi bước ở trăng trôi

Đời muôn nẻo, muôn vạn đường, sáng tối
Mỗi lần đi, là mỗi con đường thêm
Trăng vẫn đấy, ngàn đời sau vẫn đấy
Nhưng sợ khoảng không trên ấy, chật mất rồi ...
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Đêm sáng

Đêm sáng, hay là ta không ngủ
Ta mơ, hay ta tỉnh trong mơ
Cuộc đời dài, hay chân ta quá ngắn
Mọi điều kia, vẫn như thế, ơ hờ

Đêm sáng, hay hồn ta u tối
Mộng chiêm bao, hay mơ ước bấy nay
Mơ ước đẹp, hay đời ta thật đẹp
Rượu uống vào, ta tỉnh, mà rượu say

Đêm sáng, hay là trăng đang sáng
Đau buồn, hay chỉ tại mông lung
Vơ vẩn nghĩ, về những điều có thể
Nhỡ mai này, gian dối hóa thẳng ngay ...
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Hẹn

Cuối đường là cả ước mơ
Tháng ngày đằng đẵng, ai chờ mong ai
Này em, tấm lụa chưa phai
Hẹn mà không gặp, cùng ai ... hỡi buồn
Gặp, chắc tốt được hơn ?
Ở lại thì vướng, dứt đường thì đau
Hải hồ mà lỡ thấy nhau
Dương đôi mắt ếch, đồng thau ... quặn lòng ;)
 

Hoa anh tuc

Thượng Tá
Lá vàng xào xạc ngỡ mùa thu
Lạc lối bước chân ... Cafe phố cũ
Mây giăng mưa bụi người xa xứ
Chốn xa nào ... có còn nhớ ta chăng?!


Nhớ những đêm mùa hạ ướt ánh trang
Nhớ hơi ấm vòng tay, chiếc hôn vàng vội
Ngón tay gầy đan run làn tóc rối
Phố cũ cafe, ta với ta


"Khúc mùa thu" chợt gần rồi chợt xa
Khoé mắt nhoè cay, bóng hình người con gái
Tim loạn nhịp, thuở nao thời ngây dại
Bàn cũ, góc xưa, cafe đối cafe


Ngõ nhỏ, tường vôi đưa dẫn lối bước về
Lặng lẽ nhìn nhau ánh mắt là tất cả
Bàn tay nào lướt qua sao vội vã
Phố cũ cafe mưa bụi giăng mờ

Note: hi, cho anh!
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Thơ tình cho Bác sĩ Zhivago

Tôi đã yêu em, chót lỡ thời
Tóc xanh, em mới chợt đôi mươi
Tóc bạc, nợ đời, tôi chưa trả
Sao đành, ... tôi tạm, dứt tình thôi

Tôi đã yêu em quá đắm say
Đêm mơ tôi viết tưởng ban ngày
Thơ tôi, em ùa lên tràn giấy
Vợ đọc, khen hoài, thơ thật hay

Nàng có biết đâu, một cõi lòng
Nát tan từng khúc, giấu bòng bong
Thương người, giận mình, rồi cũng quyết
Cắt đứt tình duyên, trả nợ này

Ai ngờ cho số phận khéo thay
Giữa đường tôi trở lại người ngay
Thế sự trái ngang, đời lỡ dở
Chỉ còn em, đợi nén, từng ngày

"Nếu ta chỉ sống, đếm theo ngày
Hãy sống như gì ta muốn, ngay ..."
(câu này tiếng Anh rất hay IF OUR LIVE DAYS ARE NUMBERED, WE WOULD LIVE AS WE LIVE)
Tôi thả hồn tôi lên trang giấy
Em dệt duyên mơ trên ngón tay

Thế rồi, mọi chuyện chưa đã rồi
Duyên phận hai ta, xa cách thôi
Tôi dạt bốn phương tìm em mãi
Rồi để mất em ... nửa với tay ...
 

Hoa anh tuc

Thượng Tá
Thơ tình cho Bác sĩ Zhivago

Tôi đã yêu em, chót lỡ thời
Tóc xanh, em mới chợt đôi mươi
Tóc bạc, nợ đời, tôi chưa trả
Sao đành, ... tôi tạm, dứt tình thôi

Tôi đã yêu em quá đắm say
Đêm mơ tôi viết tưởng ban ngày
Thơ tôi, em ùa lên tràn giấy
Vợ đọc, khen hoài, thơ thật hay

Nàng có biết đâu, một cõi lòng
Nát tan từng khúc, giấu bòng bong
Thương người, giận mình, rồi cũng quyết
Cắt đứt tình duyên, trả nợ này

Ai ngờ cho số phận khéo thay
Giữa đường tôi trở lại người ngay
Thế sự trái ngang, đời lỡ dở
Chỉ còn em, đợi nén, từng ngày

"Nếu ta chỉ sống, đếm theo ngày
Hãy sống như gì ta muốn, ngay ..."
(câu này tiếng Anh rất hay IF OUR LIVE DAYS ARE NUMBERED, WE WOULD LIVE AS WE LIVE)
Tôi thả hồn tôi lên trang giấy
Em dệt duyên mơ trên ngón tay

Thế rồi, mọi chuyện chưa đã rồi
Duyên phận hai ta, xa cách thôi
Tôi dạt bốn phương tìm em mãi
Rồi để mất em ... nửa với tay ...
Thích bài này ạ
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Ngơ

Em nói rằng em còn trẻ thơ
Yêu anh, yêu lắm đến dại khờ
Ai nỡ tin em, giờ khó lắm
Yêu rồi, mà cứ giả như ... ngơ

Anh nói rằng anh giả dối, đâu
Anh buồn, anh biết, kệ anh sầu
Sao em cứ hỏi, vì sao nhỉ
Duyên trời, ai nào trốn được nhau

Thiên hạ ngoài kia tưởng hai ta
Có chung tình ý vạn niên mà
Mấy ai biết được, trong gian dối
Những tiếng cười, che giọt xót xa

Thế nên cứ để thế gian buồn
Thi thoảng sớm mai hay hoàng hôn
Vài kẻ nhớ nhau, tay ngại ngoáy
Những điều không nói được ... bồn chồn
 
Last edited:

Trạng .... CÁ

Đại Tá
...

Nếu như em có đợi
Xin em đừng đơi anh
Anh, một kẻ phiêu lãng
Đợi chờ, xin chớ đành

Nếu như em có tình
Đừng đặt ở nơi anh
Anh, một kẻ vô phúc
Tình có đâu để dành

Nếu như em hạnh phúc
Xin hãy hưởng ấm êm
Đời người như chiếc lá
Trong cơn gió cuồng điên

Nếu em có chuyện buồn
Anh nguyện làm dốc thoải
Hai bờ cây xanh trái
Thả lòng, em lãng du

Nếu em, ở trong đời
Hết cảm hứng, buồn vui
Trong anh em hãy tới
Bơi trong nỗi chơi vơi

Duyên chắc do tiền định
Anh như thuyền mà thôi
Chở những niềm khao khát
Đẹp như mơ giữa đời.
 

Hoa anh tuc

Thượng Tá
Anh đừng vội buông những câu thề
Để mình em lối đường về ướt mưa
Hạt xiên, hạt nặng có vừa
Ao sâu, ruộng trũng, người xưa có còn
Má hồng phai nhạt nét son
Con tim vẫn giữ cho tròn chữ yêu
Níu chân người chốn phiêu diêu
Mây trôi, mây cuốn, cánh diều đứt dây
Thề xưa một chữ đong đầy
Nỡ buông tay để gió bay về trời
Con cò hát tiếng à ơi
Thuyền quyên thân nữ chữ đời ướt mưa
 

Bình luận từ Facebook

Top