Toàn quốc sadiu tem đồng ko seri

fanwanghao

Đại Uý
Một lần nữa em sadiu tem đồng còn nguyên tem với cái mác ko seri cần thanh lú cho ae nào càn ạ. Giá em nó 3t4 bao ship cho ae nào muốn khai quật nhá. 0901502958 zalo 0924544534
 

Attachments

  • 20170607_095140.jpg
    20170607_095140.jpg
    1.9 MB · Đọc: 0
  • 20170607_095230.jpg
    20170607_095230.jpg
    1.9 MB · Đọc: 0
  • 20170607_095207.jpg
    20170607_095207.jpg
    1.8 MB · Đọc: 0
  • 20170602_213010.jpg
    20170602_213010.jpg
    2.3 MB · Đọc: 0

Hoàng Mai

Binh Nhì
Một cây vợt cũ đã hơn chục năm rồi mà bán còn đắt hơn cả vợt mới. Người Việt mình lạ nhỉ, lúc nào cũng sống hoài cổ. Đa số coi trọng những gì đã qua hơn là hiện tại, lúc nào cũng ôm khư khư và tôn thờ cái cũ và luôn nghĩ rằng nó là nhất. Cứ sống nặng về hoài cổ thì ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến khả năng đổi mới và phát triển. Cứ với tư tưởng ấy bảo sao từ cái nhỏ đến cái lớn đều chậm phát triển. Cái nhỏ như trình độ bóng bàn, thành tích trong khu vực. Cái lớn như sự phát triển của đất nước...
Một số người mua đồ cũ để sưu tầm và không đánh thì nó là sở thích đặc biệt không bàn. Tuy nhiên rất rất nhiều người cứ phải tìm 1 cây đồ cũ để chiến đấu thì mới yên tâm. Vì 10 năm trước họ đã chơi cây ấy/họ đã thấy anh trai/chú/bác chơi cây ấy và thấy nó "bá đạo" nên họ chẳng còn biết là hiện tại nó thế nào. Mãi mãi chung thủy với 1 tình yêu đã quá xa. Hãy nhìn vào hiện tại đi! Cô gái ngày ấy giờ đã thành một bà sồn sồn béo múp lùn tịt rồi. :D
 

fanwanghao

Đại Uý
Bác này chắc mới vào nghề, như theo ý bạn thì các ông đồ cổ bỏ nghề hết chắc. Nc đây là do thị hiếu thôi bác nhé. Còn nhiều vấn đề lắm. Ai đã qua thì mới hiểu đc.hihi.up nào
 

yoyo.ssss

Binh Nhì
Một cây vợt cũ đã hơn chục năm rồi mà bán còn đắt hơn cả vợt mới. Người Việt mình lạ nhỉ, lúc nào cũng sống hoài cổ. Đa số coi trọng những gì đã qua hơn là hiện tại, lúc nào cũng ôm khư khư và tôn thờ cái cũ và luôn nghĩ rằng nó là nhất. Cứ sống nặng về hoài cổ thì ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến khả năng đổi mới và phát triển. Cứ với tư tưởng ấy bảo sao từ cái nhỏ đến cái lớn đều chậm phát triển. Cái nhỏ như trình độ bóng bàn, thành tích trong khu vực. Cái lớn như sự phát triển của đất nước...
Một số người mua đồ cũ để sưu tầm và không đánh thì nó là sở thích đặc biệt không bàn. Tuy nhiên rất rất nhiều người cứ phải tìm 1 cây đồ cũ để chiến đấu thì mới yên tâm. Vì 10 năm trước họ đã chơi cây ấy/họ đã thấy anh trai/chú/bác chơi cây ấy và thấy nó "bá đạo" nên họ chẳng còn biết là hiện tại nó thế nào. Mãi mãi chung thủy với 1 tình yêu đã quá xa. Hãy nhìn vào hiện tại đi! Cô gái ngày ấy giờ đã thành một bà sồn sồn béo múp lùn tịt rồi. :D
Đồng quan điểm với bác, nó ko chỉ là thị hiếu từng ng, nó còn ảnh hưởng đến cả 1 đất nước nói chung và phong trào thể thao môn bóng bàn nói riêng!
 

Bình luận từ Facebook

Top