Trịnh khúc - Để dành cho những lúc tôi buồn ...

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Chất Trịnh
upload_2017-4-25_12-41-6.png
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Buông tay anh, em sẽ là ai
Lạc lõng, cô liêu đêm cùng cuối
Ngậm ngùi ru ta trong mê muội
Tuổi đá buồn, vương vấn ngày xanh

Mưa vẫn hồng và anh vẫn là anh
Ngõ nhỏ diễm xưa lẻ loi phố vắng
Biển nhớ ai, thét gào trong tĩnh lặng
Xa anh rồi còn tuổi nào cho em?
thơ cô ngày càng thắm cô ạ, làm thơ cho hồn trẻ
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Đêm dài lắm mộng

Anh viết cho em để dối lòng
Anh buồn, anh cứ bảo là không
Nhớ thương cặn mực vương đáy lọ
Hương sẽ nhạt phai, vương vấn ai

Anh sẽ nói ban mai tươi sáng
Giữa đêm thâu trăng tán nhạt bóng mờ
gió heo hắt thở những điều ái ngại
Để hững hờ, ai đó, bỏ giấc mơ

Mơ thật nhiều, để rồi ai tỉnh lại
Mơ là mơ, sự thật vẫn là đời
Đừng hy vọng những gì không thể tới
Anh là anh, em vẫn cứ em thôi

Đường dấn bước, đôi chân thêm vững chãi
Mộng dở dang, kiêu hãnh bước trong đời
Oan trái lắm, đôi khi chứng gục ngã
Tìm lại mình trong gà gật, mơ thôi

Mơ thật đẹp, để lòng thêm sức mạnh
Hy vọng nhiều, để cố nữa, không thôi
Nắm thật chắc, những gì đang hiện hữu
Đuổi thật nhanh, hy vọng của mình tôi
 

gakuteo

Đại Tá
Một giọng ca hát Trịnh thật lạ. Lạ đến ngẩn ngơ, đến thẫn thờ với mỗi người từng nghe qua. Sự trong trẻo, hồn nhiên, thơ thới đến bình thản ấy, đưa nhạc Trịnh từ cõi mộng mơ cháy khát đến vô cùng tin yêu. Đưa tâm hồn người chênh vênh miệng vực quay trở về chốn thăng bằng bình lặng!
 

Hoa anh tuc

Thượng Tá
làm thơ cho hồn trẻ
Em chả viết thơ nữa đâu anh
Thân nữ yểu điệu, cánh mỏng manh
Rớm máu tim em, thơ anh chém
Lá phải lìa cành, tuổi còn xanh?!

Em chả dám viết thơ nữa đâu
Em sợ...tim em sẽ bị đau
Tình thơ em gửi, anh ngo lớ
Nhện dệt tơ đêm muôn sắc màu


Em chỉ viết lên nỗi lòng em
Up vào topic cho anh xem
Khách qua, quen - lạ, xin đừng đọc
Để tháng ngày trôi trong êm đềm
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Em nói vừa xong, anh rưng rưng
Trách mình vô lý quá vô chừng
Dăm ba con chữ, nhi nhoe học
Tủi phận thân em, tủi, lại mừng

Đừng trách chi anh, đừng trách ai
Cuộc đời, tuy ngắn lại rất dài
Đôi chuyện sẽ qua, ngày lại mới
Chán vạn kẻ khôn, miệng biết cười

Anh là kẻ xấu xí, ba hoa
Năm câu ba điều, ai biết là
Môi thâm mắt trũng, tim độc ác
Chết một lời, đâu dám nghĩ xa ...
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Em
là cô gái biết hát trong mơ
là tiếng nước mát xa xa sóng vỗ lên bờ
là tia nắng cuối cùng, chiều tà, chợt tắt
là tiếng reo hớn hở, đón mẹ chợ đàng xa

Anh
là đứa trẻ non, đi tìm bầu sữa ngọt
là con nghé con, dỏng tai ngóng sáo diều
là con chim non, chuyền cành bập cánh
là tiếng hát vỡ giọng ồm ồm

Chỉ gặp nhau một lần
Rồi mịt mùng xa cách
Chỉ nhớ nhau âm thầm
Thương nhớ hoe đỏ mắt
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Khung cửa mở ra
Vỡ òa ánh sáng
Ánh nắng chưa chan
Niềm vui, tươi sáng
Khung cửa đóng lại
Ánh sáng nơi nơi
Những nỗi buồn rơi
Ký ức bồi hồi

Sáng hay tối, là ý thức
Tối hay sáng, là chọn lựa
Không bóng tối, không biết về ánh sáng
Nên tối tăm, thấy ánh sáng ... tinh thần
 

Bình luận từ Facebook

Top