Table Tennis - Rio 2016 Summer Olympics

ga mo

Đại Tá
Xin thông tin thêm để các bác tham khảo là ở cấp độ châu lục thì ngòai Ma Long ra cũng chỉ có 1 người duy nhất đạt được Grand Slam Châu Á là Wang Hao mà thôi. Wang Hao Vô địch Châu Á năm 2003 và 2007, Vô địch Asian Games năm 2006, vô địch Asian Cup năm 2005 và 2006. Tất cả các cao thủ khác chưa đạt được Đại mãn quan châu Á.
 

ga mo

Đại Tá
Còn cái xóm Châu Âu thì chỉ duy nhất Ovtcharop đạt được Đại Mãn Quan châu Âu với chức vô địch châu Âu năm 2013 và 2015, EURO Cup năm 2012, 2015 và 2016 (Hay còn gọi là EURO TOP 12, EURO TOP 16, DHS Cup) và EUO Games 2015 lần 1. Các cao thủ còn lại chưa đạt được vì EURO Games mới tổ chức lần đầu tiên và duy nhất năm 2015.
 

lion

Đại Tá
Lang thang trên trang www.mytabletennis.com thấy có thằng cu nó post link
full mach các trận CK đơn nam/nữ, đồng đội nam/nữ tại Rio 2016, em mang
về cho nhà mình dùng ạ, mời các bác thưởng lãm.

CK đơn nam: Ma Long vs Zhang JiKe
https://drive.google.com/file/d/0B-DOCIyJUjtDWmI3U1VKejhEazQ/view

CK đơn nữ: Ding Ning vs Li XiaoXia
https://drive.google.com/file/d/0B-DOCIyJUjtDcW9IRFJ5a09Zdnc/view

CK đồng đội nữ: China vs Germany
https://drive.google.com/file/d/0B-DOCIyJUjtDdWtCWjczTFdmU28/view

CK đồng đội nam: China vs Japan
https://drive.google.com/file/d/0B2VJBq_xGAYQWUhiN19oaXR4OVU/view
 

damadoko

Đại Uý
Có bao nhiêu VĐV, HLV BB trong hình:
 

bebenewgy

Trung Sỹ
có ai có video của mấy trận đấu này không post giúp giùm. Xin cám ơn
Bó tưy zhang vơi ML k cùng nhánh là chuẩn rồi, tôi đang nói ovcharov của đức mà, a này đang đung thú 5 thế giới và là tay vợt số 3 ơ kỳ olimpic rio 2016 này, tôi chỉ đặt câu hỏi a ta sẽ cùng nhánh ML hay zhang thôi
 

ga mo

Đại Tá
post thêm cái hình cho "nói có sách, mách có chứng".
Nói chung cũng tội thằng XX, thắng 12 lần những giải k quan trọng, đến giải quan trọng thua 1 trận tiêu tan tất cả, đúng là quá đau :D :D :D
Nói như bác cũng đúng, tuy nhiên, quan điểm của em thì thắng thua là chuyện thường tình của nhà binh, trước đây Ma Long cũng thua TMB ở chung kết giải đồng đội 2010 và bán kết đơn World Cup 2008, thua Samsonov tại bán kết World Cup 2009 đó nhưng có ai cản nổi nó đoạt Grand Slam đâu. Em tin là rồi XX cũng sẽ đạt được những thành tích đáng kể trong tương lai.
 
Nói như bác cũng đúng, tuy nhiên, quan điểm của em thì thắng thua là chuyện thường tình của nhà binh, trước đây Ma Long cũng thua TMB ở chung kết giải đồng đội 2010 và bán kết đơn World Cup 2008, thua Samsonov tại bán kết World Cup 2009 đó nhưng có ai cản nổi nó đoạt Grand Slam đâu. Em tin là rồi XX cũng sẽ đạt được những thành tích đáng kể trong tương lai.
XX thì ít cơ hội lắm bác ah
đủ XX rất hay, rất dị nhưng nó vẫn thiếu cái g đấy tư chất của nhà vô địch :(
 

ga mo

Đại Tá
XX thì ít cơ hội lắm bác ah
đủ XX rất hay, rất dị nhưng nó vẫn thiếu cái g đấy tư chất của nhà vô địch :(
Chẳng qua là vì "Trời đã sinh ra Xu, hà sinh ZIJ với Long" mà thôi.. Nếu không có ZJK với Long thì Xu chắc cũng có thành tích kha khá đấy. Nói tới đây, em lại nhớ lứa Kong và Liu, cả 2 lão này đều đạt Đại mãn quan, đến thời bộ 3 huyền thoại Wang - Ma - Wang thì không ai được cả, người nào cũng thiếu chút ít. Wang Liqin thì có WCh nhưng lại thiếu Olympic và WC, Ma Lin thì có cả Olimpic lẫn WC nhưng lại thiếu WCh, Wang Hao thì có cả WCh và WC nhưng lại ba lần bại trận ở chung kết Olympic. Đến đời bộ 3 ZJK - ML - XX thì ZKJ và ML có đủ, thế nên XX mới chẳng có chi, chỉ có mỗi cái WC. Còn nếu nói tư chất của nhà vô địch thì nó cũng vô cùng, trước kia người ta cũng nói Ma Long thiếu tư chất của nhà vô địch nhưng cuối cùng thì nó lại có tất cả, chả thiếu thứ gì, mà có một cách quang minh chính đại, hoành tráng, các đối thủ đều phải tâm phục, khẩu phục. Thế nên, biết đâu đấy XX sẽ làm được một cái gì đó trong tương lai (có thể khi thằng Long nghỉ hưu)
 

khangbkit

Trung Uý
Chẳng qua là vì "Trời đã sinh ra Xu, hà sinh ZIJ với Long" mà thôi.. Nếu không có ZJK với Long thì Xu chắc cũng có thành tích kha khá đấy. Nói tới đây, em lại nhớ lứa Kong và Liu, cả 2 lão này đều đạt Đại mãn quan, đến thời bộ 3 huyền thoại Wang - Ma - Wang thì không ai được cả, người nào cũng thiếu chút ít. Wang Liqin thì có WCh nhưng lại thiếu Olympic và WC, Ma Lin thì có cả Olimpic lẫn WC nhưng lại thiếu WCh, Wang Hao thì có cả WCh và WC nhưng lại ba lần bại trận ở chung kết Olympic. Đến đời bộ 3 ZJK - ML - XX thì ZKJ và ML có đủ, thế nên XX mới chẳng có chi, chỉ có mỗi cái WC. Còn nếu nói tư chất của nhà vô địch thì nó cũng vô cùng, trước kia người ta cũng nói Ma Long thiếu tư chất của nhà vô địch nhưng cuối cùng thì nó lại có tất cả, chả thiếu thứ gì, mà có một cách quang minh chính đại, hoành tráng, các đối thủ đều phải tâm phục, khẩu phục. Thế nên, biết đâu đấy XX sẽ làm được một cái gì đó trong tương lai (có thể khi thằng Long nghỉ hưu)
Mình thấy thằng XX ko có thành tích gì là do tính cách của nó thôi.
Thấy nó đánh toàn kiểu thích biểu diễn, khoe mẽ. Khán giả xem thì thích thật đấy, cơ mà em mà la HLV thì em cũng ko tin tưởng thằng này.
Với lại do nó ko cạnh tranh được với 2 thằng quái vật kia thôi. Nhiều bác nói ZJK được ưu ái, bất công cho XX này nọ. Theo mình thì chính bản thân thằng XX làm cho HLV ko tin tưởng được nó thôi. Và sự thật chứng minh rằng tin ZJK là đúng, vì làm gì làm nó vẫn lết vào chung kết Rio, vậy là hoàn thành nhiệm vụ rồi.
 

lion

Đại Tá
Xu Xin năm nay 26, WTTC 2015 nếu TK nó không bị đau tay thì thằng Fang Bo
khó lòng chén được nó. Khi vào CK thì dù có thể kém Ma Long một chút nhưng
không thể nói Xu Xin không có cửa vô địch. Người ta nói năm 2015 là năm của
Ma Long với hàng loạt danh hiệu cao quý và ý nghĩa.

Năm 2016 là năm giúp Ma Long hoàn thiện bộ sưu tập danh giá bằng tấm HCV
Rio 2016, vấn đề là:
+ Liệu Ma Long có thể giành tiếp 1 hay 2 tấm HCV đơn nam TG?
+ Liệu Ma Long có thể tham dự Tokyo 2010 và giành thêm một tấm HCV nữa?
+ Liệu Ma Long có thể giành thêm bao nhiêu HCV Mens WorldCup?
+ Liệu Ma Long còn có thể đứng đầu BXH ITTF thêm bao nhiêu tháng nữa?
+ Khi nào Ma Long theo Ma Lin, Wang LiQin, Wang Hao nghỉ ngơi, làm việc gì
đó cho nền thể thao China?

Với Xu Xin, anh còn thiếu 2 tấm HCV danh giá là đơn nam TG, Olympics, nhưng
với phong độ của Ma Long, sự ổn định và khát khao của Fan Zhen Dong, liệu có
cơ hội nào không?
+ Thêm một vài HCV Mens WorldCup nữa đối với Xu Xin thực sự không phải là
vấn đề quá lớn bởi đó là giải đấu thu hẹp và khả năng chiến thắng khá cao cho
các tay vợt China
+ Sang năm 2017, vẫn là những Zhang JiKe, Ma Long, Xu Xin, Fan Zhen Dong,
Fang Bo đại diện cho China tham dự giải, xét về phong độ thì em vẫn cho rằng
Ma Long cửa sáng nhất, sau đó đến Zhang Jike = Xu Xin = Fan Zhen Dong còn
cu Fang Bo dừng lại ở TK là hết phim.
+ Olympics Tokyo 2020 còn 4 năm, khi đó Ma Long 31, Xu Xin 30, Fan Zhen Dong
mới 23, Fang Bo hơn tí. Thời điểm này chưa xuất hiện ai kiệt xuất hơn Fan Zhen
Dong nên em nghĩ Ma Long vẫn có thể là tay vợt đáng gờm nhất. Cả Fan Zhen
Dong và Xu Xin đều hay nhưng để leo lên đỉnh cao thì còn hơi thiêu thiếu cái gì
đó.

Tóm lại, cơ hội cho Xu Xin giành grand slam không phải là không có, mà là hơi
khó thôi các bác nhể.
 
Chẳng qua là vì "Trời đã sinh ra Xu, hà sinh ZIJ với Long" mà thôi.. Nếu không có ZJK với Long thì Xu chắc cũng có thành tích kha khá đấy. Nói tới đây, em lại nhớ lứa Kong và Liu, cả 2 lão này đều đạt Đại mãn quan, đến thời bộ 3 huyền thoại Wang - Ma - Wang thì không ai được cả, người nào cũng thiếu chút ít. Wang Liqin thì có WCh nhưng lại thiếu Olympic và WC, Ma Lin thì có cả Olimpic lẫn WC nhưng lại thiếu WCh, Wang Hao thì có cả WCh và WC nhưng lại ba lần bại trận ở chung kết Olympic. Đến đời bộ 3 ZJK - ML - XX thì ZKJ và ML có đủ, thế nên XX mới chẳng có chi, chỉ có mỗi cái WC. Còn nếu nói tư chất của nhà vô địch thì nó cũng vô cùng, trước kia người ta cũng nói Ma Long thiếu tư chất của nhà vô địch nhưng cuối cùng thì nó lại có tất cả, chả thiếu thứ gì, mà có một cách quang minh chính đại, hoành tráng, các đối thủ đều phải tâm phục, khẩu phục. Thế nên, biết đâu đấy XX sẽ làm được một cái gì đó trong tương lai (có thể khi thằng Long nghỉ hưu)
Bác đã quên 1 điều là khi Long con nghỉ hưu thì Xu cũng hẹo rồi, chưa nói thằng Đông con sắp tới nó cũng chẳng ngán bố con nhà nào đâu :(
(em thích nhất Long con xong đến Đông Đông, XX)
 

nvdu574

Thượng Tá
Mình thấy thằng XX ko có thành tích gì là do tính cách của nó thôi.
Thấy nó đánh toàn kiểu thích biểu diễn, khoe mẽ. Khán giả xem thì thích thật đấy, cơ mà em mà la HLV thì em cũng ko tin tưởng thằng này.
Với lại do nó ko cạnh tranh được với 2 thằng quái vật kia thôi. Nhiều bác nói ZJK được ưu ái, bất công cho XX này nọ. Theo mình thì chính bản thân thằng XX làm cho HLV ko tin tưởng được nó thôi. Và sự thật chứng minh rằng tin ZJK là đúng, vì làm gì làm nó vẫn lết vào chung kết Rio, vậy là hoàn thành nhiệm vụ rồi.
Xuxin mới là thằng chắt chiu nhặt nhạnh
2007 chung kết U17 nó bị dẫn trc 2-0 mà kiên trì lội ngc dòng để lên ngôi
Có điều chơi 1 càng nên vẫn bị bất lợi thôi
Với lại nó k chiu lắp gai công vào BH chứ, nó lắp thì cug vô đối ấy chứ
Ví như em ITO cua nhật ấy, gai cái ăn chị Ning ngon lành
 
Xuxin mới là thằng chắt chiu nhặt nhạnh
2007 chung kết U17 nó bị dẫn trc 2-0 mà kiên trì lội ngc dòng để lên ngôi
Có điều chơi 1 càng nên vẫn bị bất lợi thôi
Với lại nó k chiu lắp gai công vào BH chứ, nó lắp thì cug vô đối ấy chứ
Ví như em ITO cua nhật ấy, gai cái ăn chị Ning ngon lành
bác vui tính ghê
nếu lắp gai công BH mà vô đối thì tội gì mà nó lại ko lắp nhỉ? (hay là nó ko biết điều đó?)
:D
 

Bình luận từ Facebook

Top