Mùa ...

archer

Đại Tá
Ăn .... mà dễ như chơi
Anh cho em ít để em xơi dần
Chứ giờ túng bấn bao lần
Toàn xơi ... cũ, mới lần đâu ra:p
Anh ơi ... cũng như ...hoa
Nay tàn, mai mới, vẫn là ... thôi
Dở hay tại ở người chơi
Khéo vun chăm tưới lại tươi sắc ... :rolleyes::D
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Đêm qua buồn quá
Anh leo lên ngọn đu đủ
Gió đưa đẩy, vi vu
Cảm hứng nổi lên, anh nhớ đến em
Làm luôn một bài cảm hứng

Hứng tình anh hứng một mình
Nhưng trùng mình xuống thấy hình như ... sương
Lại thêm cảm giác sướng rơn
Đúng là thiêng thiệt, hơn nhiều JAV ... :p
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Sương gió lạnh băng
Mái nhà ngủ kĩ
Những vết tháng năm
Rêu phong xanh rì
Những hàng ngói mới
Chọc mắt, nhu mì
Cây yên gió lặng
Sống chết khó bì ...

Tất cả yên lặng
Như ta đang bay trên mây
Gửi xác thân dưới đất
Nhẹ tênh, mơ hồ
 

gaumeo

Đại Tá
Sương gió lạnh băng
Mái nhà ngủ kĩ
Những vết tháng năm
Rêu phong xanh rì
Những hàng ngói mới
Chọc mắt, nhu mì
Cây yên gió lặng
Sống chết khó bì ...

Tất cả yên lặng
Như ta đang bay trên mây
Gửi xác thân dưới đất
Nhẹ tênh, mơ hồ
Đang nóng bỏ mịa ra, lạnh như băng chỗ nào đấy. Mà anh đang viết văn vần hay thơ đấy
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá

Phũ phàng chi thế Hóa Công
Lá xanh vàng đã rơi đầy cỏ rêu
Nửa đời cười ngất, trớ trêu
Hoài công chăm bón, cho đời xác xơ

Hỏi ai vợt gió thẫn thờ
Hỏi ai ai hỏi bây giờ hỏi ai
Héo rồi, nắng xéo xiên khoai
Nát rồi cỏ ứa nhựa giờ vàng phai

Cuộc đời như vệt nắng mai
Mỡ màng rồi cũng vàng phai ... héo tàn
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá

Phố tối, đèn ,khuya sao vẫn sáng
Mưa bụi, mờ tỏ, sao vẫn thấy
Những nghịch lý ,khi ta nhỏ không thấy
Nửa đời người, vỡ rạn bừng ... sinh
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá

Mùa hạnh phúc

Đừng để những điều nhỏ nhặt
Đánh cắp của bạn ước mơ
Đừng để những điều ơ hờ
Đánh mất của bạn hạnh phúc
Những điều nhỏ nhặt, uẩn khúc
Là những vết sạn viên tròn
Hãy để những điều giản đơn
Góp phần đúc kết vẹn tròn
 

Hoa anh tuc

Thượng Tá
Em nhận ra hai đứa rất lâu rồi
Không tìm thấy niềm vui như dạo trước
Phải chăng mình khi tình yêu có được
Lại hững hờ không biết quý trọng nhau...

Tại bon chen với cuộc sống cơ cầu
Hay cả hai chẳng còn vì nhau nữa
Nên lưỡng lự với điều mình chọn lựa
Tình yêu giờ còn hay mất Anh ơi...!

Đừng trao nhau giả tạo những nụ cười
Cùng với những lời ngọt ngào dối trá
Hãy nói ra thật lòng mình Anh ạ
Để cả hai không day dứt sau này...

Hơi ấm đã nguội lạnh bởi vòng tay
Đan vào nhau những cái ôm hờ hững
Không còn yêu đừng ép mình chịu đựng
Điều gì đến rồi cũng đến thôi Anh...

Em nhận ra đằng sau những êm đềm
Hai trái tim đang từng ngày đau khổ
Thà biệt ly nhau trong niềm thương nhớ
Sẽ tốt hơn cho tất cả chúng mình...

Note: nguồn không biết là của ai, nhưng bị thích :)
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Cô đơn ,khi nào

Ta cô đơn ,khi nào
Có mấy ai biết được
Cuộc đời ,không biết trước
Những lúc buồn lúc vui

Sáng mở mắt dậy cười
Ngày đã dầm nước mắt
Những điều tưởng ,khó thật
Lại thật đến bất ngờ

Chả buồn đau bao giờ
Mà sao cô đơn quá
Những mảnh tình đã quên
Giờ sao về vật vã

Chỉ là phút yếu lòng
Trong lúc ta buồn bã
Lúc rộn ràng hối hả
Có cô đơn bao giờ

Hỏi lòng rồi bơ vơ
Hỏi đời rồi thẫn thờ
À, cuộc đời vẫn vậy
Nên ... ta lại làm thơ
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Lâu quá rồi, ta mới lại làm thơ
Mới bình tĩnh, ngắm mình trong khói thuốc
Mới giật mình lắng nghe chim lảnh hót
Và lặng người, ngắm tia nắng ban mai

Cuộc đời dài, nhưng có mấy ai
Yêu cái đẹp, nhỏ nhoi le lói
Cố bình lặng, để lòng không giục vội
Thưởng cho mình một chút bình yên

Biết là ngày qua rồi sẽ lại đêm
Đôi ba phút yên bình rồi, hối hả
Đôi ba phút thẫn thờ, rồi vội vã
Nhưng vẫn bâng khuâng, tôi hát âm thầm
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Nếu ta xa nhau
Chắc em sẽ khóc
Vì những niềm vui, em thích, sẽ phần nào, bớt đi
Và anh buồn, vì em sẽ khóc

Nếu ta xa nhau
Chắc em sẽ buồn
Vì những niềm vui, em thích, sẽ phần nào, bớt đi
Và anh buồn, vì em sẽ buồn

Nếu ta xa nhau
Anh sẽ không biết
Anh sẽ lại ai, làm gì, muốn gì, và cần ai
Vì mọi thứ anh cần, đã xa

Chỉ có em, chắc không phải
Nhưng chỉ còn anh, trên đời, không em
Cuộc đời thật, vô cùng, trống trải
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Em hãy về đi
Khi giọt mưa còn mát
Đừng để cơn mưa qua mau
Bầu trời sẽ sáng, mọi sự rõ ràng

Tôi lang thang, muốn cố quên nàng
Quên buổi đầu gặp gỡ
Quên tình yêu sớm nở
Quên chia tay vội vàng

Cơn gió hình như mơ màng
Ru tôi về ngày xưa cũ
Hạt nắng cứ như vụn vỡ
Rơi đều vào nỗi nhớ xưa

Tôi đợi chờ, nhưng chưa bao giờ
Hy vọng, là em sẽ xa, như chưa bao giờ tôi ngóng
Con đê dài, lối qua đã lát gạch
Nhưng đường vữa, thẳng tắp, như ngón tay em, đan dài

Ai đang đưa võng u hoài
Ngoài trời lại đổ, mỗi vài, hạt mưa ...
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Em sinh ra đã đẹp
Mà chả ai nhận ra
Da phải đâu trắng ngà,
Mới đáng chăm hơn ngọc
Mái tóc đâu thẳng tắp
Mới cần anh vuốt ve
Những gì, anh muốn nghe
Là những lời em nói
Hồn nhiên như tiếng gọi
Vọng vang như thì thầm
Anh đã nói, rồi câm
Nghe đôi tim lên tiếng
Anh đã buồn rồi vui
Nghe lời con tim nói
Đôi môi em nhựa nóng
Rừng rực cả trời đêm
Đôi mắt em êm đềm
Như thiên hà vời vời
Mi em đôi cánh với
Chập chờn như cánh diều
Tay em giữ trăm điều
Ngàn đời anh muốn giữ

Thôi, mơ làm chi nữa
Em xa rồi ... còn ai
 

Red Arc

Đại Tá
Ta đi tìm mùa xuân
Giữa tàn đông vội vã
Những nhành cây trút lá
Góc phố buồn chông chênh

Tiếng dương cầm không tên
Giọt buồn vương ngày cũ
Giữa mùa đông héo rũ
Mùa xuân chớm theo về

Thời gian cứ mãi mê
Khua gót giày vô định
Mang nỗi sầu chôn kín
Một nốt trầm... mênh mang

Thả hồn mình đi hoang
Dẫu dòng đời cuộn xoáy
Một sớm mai thức dậy
Chợt thấy....
Hoa nở trắng hiên nhà...
IMG_20200905_200702.jpg
 

Red Arc

Đại Tá
Ôm giấc mộng lạc hoài trong cõi mộng
Ngỡ bình yên mà chẳng phút bình yên
Ta lặn ngụp giữa biển đời dậy sóng
Thèm một giây trút bỏ hết ưu phiền

Trăng là gối và hồn thơ là áo
Vẫn từng đêm ru giấc ngủ mơ hồ
Tim trở gió hong đời chưa kịp ráo
Cạn giấc nồng ta bỗng hóa ngây ngô

Em chợt đến dại khờ ta một thoáng
Khúc du ca ngày tháng cũ quên lời
Hồn lạc lối bao lần rêu úa phủ
Bỗng xanh ngời khi uống một bờ môi

Em là hoa anh sẽ thành giọt nắng
Gió là em anh sẽ hóa mây ngàn
Em là sóng anh cát mềm phẳng lặng
Để mỗi chiều anh ôm sóng … em tan….!
20200609_195808.jpg
 

Red Arc

Đại Tá
20200103_110355.jpg
Hà Nội Của Tôi
ST: NS tiến Minh
Flute by me
Hà Nội của tôi, mỗi khi đông về gió se lạnh
Ngào ngạt nỗi nhớ, năm tháng tan trong vòng tay Ngẩn ngơ góc phố, từng cây đèn đứng như đang mơ màng
Hà Nội ơi, hoa sữa rơi hay là hương tóc em?
Hà Nội của tôi, mỗi khi thu về lá rơi vàng Dào dạt trong nắng, yêu dấu kín con đường xưa
Đầy trong môi mắt, để ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng
Hà Nội ơi, nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời.

Yêu từng giọt sương trên đường xưa
Giờ như vẫn đâu đây hương hoàng lan
Yêu nhịp thời gian trong vòng quay
Đạp xe đón em bom giật trên mái phố.
Yêu chiều Hồ Tây chuông chùa vang
Từng cơn sóng tan theo trong hôn hoàng
Hà Nội ơi mãi trong tôi đẹp như giấc mơ.

Hà Nội của tôi, mỗi khi thu về lá rơi vàng
Dào dạt trong nắng yêu dấu kín con đường xưa
Đầy trong môi mắt, để ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng
Hà Nội ơi, nguyện yêu mãi, mãi yêu suốt đời.
 

Bình luận từ Facebook

Top