VĨNH LONG: GIẢI BÓNG BÀN QUỐC TẾ _ CÚP PHÂN BÓN MIỀN NAM 2016 (từ 23-26/06/2016)

bocau

Đại Tá
Kể cả có là hạng Z2, Z3, cứ vào CK là cực hay rồi anh ơi. Đánh giải tâm lý nó khác chứ đâu như đánh chơi. Em ít đánh độ, cứ đánh nghiêm túc là so với đánh chơi chơi xuống tầm 2-0-2 bóng! :(
:p:D
 
Thật không thể tin nổi :(:)
Chả ai tin đâu anh ạ.
Nhưng phải nói Tuấn giải này quá xuất sắc. Ăn Ngọc dắm, ăn Tú mẩu rồi vào chung kết ăn nốt Duy con, vậy là xiên 3 vđv chuyên nghiệp rồi. Bảo may mắn thì chắc chắn không phải. Trước đây Tuấn ăn các vđv chuyên nghiệp như Huy Hoàng, Thành Luân thì nhiều người cứ bảo là họ không còn đỉnh cao nữa, nhưng giải này thì những chiến thắng của Tuấn quá thuyết phục vì các vđv kia hiện đang ăn tập và trong thời đỉnh cao. Có lẽ là không có vđv nghiệp dư nào làm được điều này.
 

dichphonghp

Thiếu Uý
Chả ai tin đâu anh ạ.
Nhưng phải nói Tuấn giải này quá xuất sắc. Ăn Ngọc dắm, ăn Tú mẩu rồi vào chung kết ăn nốt Duy con, vậy là xiên 3 vđv chuyên nghiệp rồi. Bảo may mắn thì chắc chắn không phải. Trước đây Tuấn ăn các vđv chuyên nghiệp như Huy Hoàng, Thành Luân thì nhiều người cứ bảo là họ không còn đỉnh cao nữa, nhưng giải này thì những chiến thắng của Tuấn quá thuyết phục vì các vđv kia hiện đang ăn tập và trong thời đỉnh cao. Có lẽ là không có vđv nghiệp dư nào làm được điều này.
Nhưng khó qua nổi Đoàn Bá Tuấn Anh -____-
 
Nhưng khó qua nổi Đoàn Bá Tuấn Anh -____-
Trước giải hay sau giải thì vẫn có thể khẳng định Tuấn khó qua khỏi Top 5 chuyên nghiệp hiện nay bao gồm Linh muối, Tú mẩu, Đạt trố, Đoàn Bá Tuấn Anh, Quỳnh mìn. Một trận thắng chưa nói lên gì nhiều cả.

Tuy nhiên sau giải này nhiều người đã đánh giá Tuấn không thua kém các tay vợt chuyên nghiệp ngoài top 5 nêu trên.

Giải này quả thật đã góp phần làm thêm phần hấp dẫn cho bóng bàn Việt Nam hiện nay vì đã có yếu tố bất ngờ quá lớn, một ngoại lệ chưa bao giờ xảy ra trước đây: Một ông bố của 2 đứa nhóc tì ngày ngày đi dạy thêm bóng bàn kiếm sống, một công chức nhà nước làm hành chính đã chiến thắng được các tay vợt chuyên nghiệp ở một giải đấu mở rộng ra đến tầm khu vực và lên ngôi vô địch cả nội dung đơn và đồng đội.

Những người yêu mến Tuấn Nam Định thì vẫn còn mong cậu ấy chưa dừng lại ở đây.

Cá nhân mình biết Đoàn Bá Tuấn Anh từ lúc còn nhỏ, qua lại rất nhiều. Trước đây lần nào về Hải Dương cũng dẫn em nó đi cafe uống nước. Mình rất quý Tuấn Anh vì ngoan ngoãn, hiền lành. Lúc Tuấn Anh còn nhỏ mình xem em tập đã nói với mọi người rằng đây sẽ là nhà vô địch Việt Nam trong tương lai. Mấy năm gần đây bận công việc quá nên không còn về Hải Dương, cũng ít gặp. Tương lai Tuấn Anh sẽ còn tiến xa nữa bạn ạ.
 
Trận chung kết diễn ra giữa Toàn Việt và Hải Dương 1 là hoàn toàn xứng đáng. Hai đội mạnh nhất đã gặp nhau. Lực lượng và sự sắp xếp của 2 đội như sau:
Trận 1: Hoàng bư - Đoàn Bá Tuấn Anh.
Trận 2: Linh muối - Tuân
Trận 3: Tuấn Nam Định/Hoàng bư - Ngọc dắm/Tuân.
Trận 4: Linh muối - Đ.B. Tuấn Anh
Trận 5: Tuấn Nam Định - Ngọc dắm.
Sự sắp xếp này thể hiện rõ ý đồ của Toàn Việt khi đặt trọng trách 2 trận cho Đinh Quang Linh, còn lại Hoàng Bư bắt Tuấn Anh hi vọng sẽ gây bất ngờ, trận đôi chấp nhận cửa dưới và trận cuối cùng để Tuấn Nam định bắt Ngọc dắm hoặc Tuân trong thế trận căng thẳng, có lợi cho Tuấn hơn. Về phía Hải Dương thì họ không thể xếp đội hình khác vì Tuấn Anh và Ngọc dắm đang thể hiện phong độ xuất sắc, lối đánh chắc chắn và kinh nghiệm thi đấu dày dặn hơn.
Việc để Hoàng bư bắt Tuấn Anh là hoàn toàn có cơ sở vì trước đây trong 2 trận đấu tuyển chọn đội tuyển đi SEA Games 28, Hoàng đều thắng với tỷ số 3-0. Tuy nhiên đó là việc của 1 năm về trước khi Tuấn Anh chưa dày dặn kinh nghiệm và có phong độ tốt như bây giờ và Hoàng bư vẫn còn ở trong chế độ tập chuyên nghiệp. Trận 1 diễn ra đúng như hy vọng của Toàn Việt, Hoàng bư xuất sắc giành chiến thắng trước Tuấn Anh, gây áp lực lớn lên Hải Dương 1 khi dẫn trước 1-0.
Trận 2, Tuân Hải Dương chơi quá hay, vượt lên dẫn trước đàn anh Linh muối với tỷ số 2-0. Tuy nhiên do Tuân thiếu kinh nghiệm và Linh muối tập trung siết chặt lại thế trận, Tuân đã thua ngược lại 2-3. Tỷ số đã là 2-0 cho Toàn Việt.
Mặc dù chịu áp lực rất nhiều nhưng khoảng cách trình độ giữa cặp đôi Tuân/Ngọc dắm của Hải Dương và Tuấn Nam Định/Hoàng bư của Toàn Việt là quá lớn. Cặp đôi của Hải Dương dễ dàng chiến thắng, rút ngắn tỷ số lớn còn 2-1, vào thế bám đuổi.
Tuy nhiên với đẳng cấp và kinh nghiệm của mình, Đinh Quang Linh đã an bài số phận của Hải Dương 1 bằng chiến thắng trước Tuấn Anh, đưa Toàn Việt lên ngôi vô địch.
Đội Toàn Việt là một tập thể gồm 3 cá nhân rất mạnh, đặc biệt có chủ lực Linh muối là chỗ dựa tinh thần chắc chắn cho đồng đội khi luôn hoàn thành chỉ tiêu. Duy Hoàng với lối đánh dũng mãnh, luôn được kỳ vọng tạo nên bất ngờ trước bất kỳ một tay vợt chuyên nghiệp hàng đầu nào và Tuấn Nam Định được đánh giá là thứ yếu xuất sắc nhất của giải. Việc đội Toàn Việt vô địch không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn. Họ hoàn toàn xứng đáng với vị trí số 1 của giải.
Chủ yếu những cuộc lật đổ ngoạn mục và hấp dẫn nhất lại nằm ở nội dung Đơn Nam diễn ra ngay sau đó.
 

nhatduongchi

Đại Uý
Trận chung kết diễn ra giữa Toàn Việt và Hải Dương 1 là hoàn toàn xứng đáng. Hai đội mạnh nhất đã gặp nhau. Lực lượng và sự sắp xếp của 2 đội như sau:
Trận 1: Hoàng bư - Đoàn Bá Tuấn Anh.
Trận 2: Linh muối - Tuân
Trận 3: Tuấn Nam Định/Hoàng bư - Ngọc dắm/Tuân.
Trận 4: Linh muối - Đ.B. Tuấn Anh
Trận 5: Tuấn Nam Định - Ngọc dắm.
Sự sắp xếp này thể hiện rõ ý đồ của Toàn Việt khi đặt trọng trách 2 trận cho Đinh Quang Linh, còn lại Hoàng Bư bắt Tuấn Anh hi vọng sẽ gây bất ngờ, trận đôi chấp nhận cửa dưới và trận cuối cùng để Tuấn Nam định bắt Ngọc dắm hoặc Tuân trong thế trận căng thẳng, có lợi cho Tuấn hơn. Về phía Hải Dương thì họ không thể xếp đội hình khác vì Tuấn Anh và Ngọc dắm đang thể hiện phong độ xuất sắc, lối đánh chắc chắn và kinh nghiệm thi đấu dày dặn hơn.
Việc để Hoàng bư bắt Tuấn Anh là hoàn toàn có cơ sở vì trước đây trong 2 trận đấu tuyển chọn đội tuyển đi SEA Games 28, Hoàng đều thắng với tỷ số 3-0. Tuy nhiên đó là việc của 1 năm về trước khi Tuấn Anh chưa dày dặn kinh nghiệm và có phong độ tốt như bây giờ và Hoàng bư vẫn còn ở trong chế độ tập chuyên nghiệp. Trận 1 diễn ra đúng như hy vọng của Toàn Việt, Hoàng bư xuất sắc giành chiến thắng trước Tuấn Anh, gây áp lực lớn lên Hải Dương 1 khi dẫn trước 1-0.
Trận 2, Tuân Hải Dương chơi quá hay, vượt lên dẫn trước đàn anh Linh muối với tỷ số 2-0. Tuy nhiên do Tuân thiếu kinh nghiệm và Linh muối tập trung siết chặt lại thế trận, Tuân đã thua ngược lại 2-3. Tỷ số đã là 2-0 cho Toàn Việt.
Mặc dù chịu áp lực rất nhiều nhưng khoảng cách trình độ giữa cặp đôi Tuân/Ngọc dắm của Hải Dương và Tuấn Nam Định/Hoàng bư của Toàn Việt là quá lớn. Cặp đôi của Hải Dương dễ dàng chiến thắng, rút ngắn tỷ số lớn còn 2-1, vào thế bám đuổi.
Tuy nhiên với đẳng cấp và kinh nghiệm của mình, Đinh Quang Linh đã an bài số phận của Hải Dương 1 bằng chiến thắng trước Tuấn Anh, đưa Toàn Việt lên ngôi vô địch.
Đội Toàn Việt là một tập thể gồm 3 cá nhân rất mạnh, đặc biệt có chủ lực Linh muối là chỗ dựa tinh thần chắc chắn cho đồng đội khi luôn hoàn thành chỉ tiêu. Duy Hoàng với lối đánh dũng mãnh, luôn được kỳ vọng tạo nên bất ngờ trước bất kỳ một tay vợt chuyên nghiệp hàng đầu nào và Tuấn Nam Định được đánh giá là thứ yếu xuất sắc nhất của giải. Việc đội Toàn Việt vô địch không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn. Họ hoàn toàn xứng đáng với vị trí số 1 của giải.
Chủ yếu những cuộc lật đổ ngoạn mục và hấp dẫn nhất lại nằm ở nội dung Đơn Nam diễn ra ngay sau đó.
@Công ty TNHH Hỏa Châu với những bài bình luận quá hay, quá chuyên ngiệp; mang lại nhiều thông tin đích thực cho ae trên ddbb; mong rằng ở những giải đấu khác trong nước, các pro có nhiều bài luận như thế; volte Cty TNHH Hỏa Châu;
 

backhand-ghost

Đại Tá
Chả ai tin đâu anh ạ.
Nhưng phải nói Tuấn giải này quá xuất sắc. Ăn Ngọc dắm, ăn Tú mẩu rồi vào chung kết ăn nốt Duy con, vậy là xiên 3 vđv chuyên nghiệp rồi. Bảo may mắn thì chắc chắn không phải. Trước đây Tuấn ăn các vđv chuyên nghiệp như Huy Hoàng, Thành Luân thì nhiều người cứ bảo là họ không còn đỉnh cao nữa, nhưng giải này thì những chiến thắng của Tuấn quá thuyết phục vì các vđv kia hiện đang ăn tập và trong thời đỉnh cao. Có lẽ là không có vđv nghiệp dư nào làm được điều này.
Đánh giá về vụ này khó ghê.
Tuấn NĐ quá xuất sắc là điều ko cần bàn cãi. Thế nhưng biết phải nhận xét thế nào về những VĐV chuyên nghiệp và cả thành viên ĐTQG kia nữa.
Khi một tay vợt không chuyên ăn một lèo cả mấy VĐV đỉnh cao như vậy thì có thể tạm kết luận là vấn đề ko phải chỉ của riêng một cá nhân VĐV nào, nó chỉ ra sự yếu kém và vô cảm của những người làm BBVN.
 
Last edited:
Đánh giá về vụ này khó ghê.
Tuấn NĐ quá xuất sắc là điều ko cần bàn cãi. Thế nhưng biết phải nhận xét thế nào về những VĐV chuyên nghiệp và cả thành viên ĐTQG kia nữa.
Khi một tay vợt không chuyên ăn một lèo cả mấy VĐV đỉnh cao như vậy thì có thể tạm kết luận là vấn đề ko phải chỉ của riêng một cá nhân VĐV nào, nó chỉ ra sự yếu kém và vô cảm của những người làm BBVN.
Em nghĩ không nên chuyện gì cũng đổ lên hết ban lãnh đạo hay VĐV, nhất là VĐV.
Tú mẩu hay các vđv chuyên nghiệp khác cũng thế, đều tập luyện rất chăm chỉ, họ xác định bỏ tất cả để theo chuyên nghiệp bóng bàn trong bối cảnh bộ môn này không được trọng vọng đã là sự hy sinh của người ta rồi. Chưa kể bao mồ hôi, thậm chí cả máu của họ đã đổ lên sân tập, chưa kể một số gia đình vđv còn phải bỏ tiền túi cho con đi tập huấn thêm.
Về người làm bóng bàn Việt Nam thì có người này người nọ, cũng không nên gộp chung vào. Họ làm gì tốt thì khen, còn nói chuyện tiêu cực rồi biêu riếu thì có khi người tốt trong số đó lại thấy tự ái mà bỏ làm việc tốt. Ví dụ như trước đây có anh Hunghanoi đại diện LĐBB vào diễn đàn thông tin rất nhiều, rất bổ ích về các giải và hoạt động của Liên đoàn, nhưng rồi lại có rất nhiều người ở đâu đó vào chửi bới liên đoàn thế này thế nọ, lôi cái tiêu cực ra gán hết cho Liên đoàn, sau đó thì anh Hunghanoi không thấy hoạt động nữa.
Huống hồ là quả bóng tròn. Tuấn ăn 1 trận chưa nói được điều gì. Fan Zhengdong cũng từng thua Li Hu, Li Hu cũng từng bị Tuấn Quỳnh chén, mà chén xong đẳng cấp của ai vẫn vào đấy. Nếu Tuấn lặp lại những trận thắng, trận thua với Tú hoặc Top 5 chuyên nghiệp Việt Nam thì sẽ được công nhận rộng rãi hơn. Ví dụ như Tuấn đã ăn được Ngọc dắm Hải Dương 2-3 trận rồi (mà Ngọc là chuyên nghiệp cứng, đã từng vô địch đồng đội VN), Đạt trố chấp 2-0-2 cũng thua, Huy Hoang thua, Kiên T&T (cũng vô địch đồng đội Việt Nam) thì thua nhiều... thì có thể nói Tuấn đã bước vào đẳng cấp chuyên nghiệp cứng rồi.
Tóm lại là rất yêu quý Tuấn và mong Tuấn tiến xa nữa nhưng chưa nói được gì sau trận thắng Tú mẩu cả :)
 

backhand-ghost

Đại Tá
Em nghĩ không nên chuyện gì cũng đổ lên hết ban lãnh đạo hay VĐV, nhất là VĐV.
Tú mẩu hay các vđv chuyên nghiệp khác cũng thế, đều tập luyện rất chăm chỉ, họ xác định bỏ tất cả để theo chuyên nghiệp bóng bàn trong bối cảnh bộ môn này không được trọng vọng đã là sự hy sinh của người ta rồi. Chưa kể bao mồ hôi, thậm chí cả máu của họ đã đổ lên sân tập, chưa kể một số gia đình vđv còn phải bỏ tiền túi cho con đi tập huấn thêm.
Về người làm bóng bàn Việt Nam thì có người này người nọ, cũng không nên gộp chung vào. Họ làm gì tốt thì khen, còn nói chuyện tiêu cực rồi biêu riếu thì có khi người tốt trong số đó lại thấy tự ái mà bỏ làm việc tốt. Ví dụ như trước đây có anh Hunghanoi đại diện LĐBB vào diễn đàn thông tin rất nhiều, rất bổ ích về các giải và hoạt động của Liên đoàn, nhưng rồi lại có rất nhiều người ở đâu đó vào chửi bới liên đoàn thế này thế nọ, lôi cái tiêu cực ra gán hết cho Liên đoàn, sau đó thì anh Hunghanoi không thấy hoạt động nữa.
Huống hồ là quả bóng tròn. Tuấn ăn 1 trận chưa nói được điều gì. Fan Zhengdong cũng từng thua Li Hu, Li Hu cũng từng bị Tuấn Quỳnh chén, mà chén xong đẳng cấp của ai vẫn vào đấy. Nếu Tuấn lặp lại những trận thắng, trận thua với Tú hoặc Top 5 chuyên nghiệp Việt Nam thì sẽ được công nhận rộng rãi hơn. Ví dụ như Tuấn đã ăn được Ngọc dắm Hải Dương 2-3 trận rồi (mà Ngọc là chuyên nghiệp cứng, đã từng vô địch đồng đội VN), Đạt trố chấp 2-0-2 cũng thua, Huy Hoang thua, Kiên T&T (cũng vô địch đồng đội Việt Nam) thì thua nhiều... thì có thể nói Tuấn đã bước vào đẳng cấp chuyên nghiệp cứng rồi.
Tóm lại là rất yêu quý Tuấn và mong Tuấn tiến xa nữa nhưng chưa nói được gì sau trận thắng Tú mẩu cả :)
Khi là quan điểm thì mỗi người sẽ khác. Anh cũng chẳng có ác cảm gì với liên đoàn BB hay bộ môn BB của TC TDTT hay những cá nhân thuộc về nó để nhân có việc này để biêu riếu. Ta cùng nhau khách quan để đánh giá những vấn đề đang thực sự xảy ra nhưng nó cũng phải sòng phẳng chứ không né tránh. Quan điểm của anh hơi khác em một chút.
Trước hết là về VĐV, ở đây anh không trách họ nhiều, mà coi họ là nạn nhân của một cách làm BB vô cảm, thiếu trách nhiệm với sự quan tâm của người hâm mộ và tiền đóng thuế của người dân.
Việc Tuấn thắng Ngọc dắm vài lần, ăn Tú mẩu từ lúc còn trẻ đến khi vào đội tuyển QG, hay thỉnh thoảng mấy bạn VĐV nằm xuống ở các giải phong trào không nói lên nhiều điều. Cái mà người ta ngỡ ngàng ở đây là cách mà những VĐV chuyên nghiệp thua điểm hay cách mà những người chơi không chuyên chơi sòng phẳng với quân chuyên. Nó không có sự khác biệt, không có ranh giới về đẳng cấp.
Em nói Tuấn bước chân vào hàng ngũ top các VĐV chuyên nghiệp, vừa đúng lại vừa chưa đúng. Tuấn có trình độ của các VĐV chuyên nghiệp cứng (cái này vui cho Tuấn nhưng chán ẹ cho các em VĐV); nhưng Tuấn không phải VĐV chuyên nghiệp (cái này em hiểu rõ).
Vậy anh đang thắc mắc là theo cách hiểu của em thì ta đang có một phong trào cực mạnh chứ không phải BB đỉnh cao của ta kém. Hệ thống đào tạo chuyên nghiệp đỉnh cao và BB phong trào là tương đương. Em chọn vế nào, cái này ta nên dứt khoát chứ hả.
Tất nhiên, theo cách em nói như trên thì liên đoàn và bộ môn vẫn tuyệt vời lắm. Hàng năm, đội tuyển QG rồi Quân đội, TnT, Hà Nội, Hải Dương... vẫn đang đều đều cho ra các VĐV cấp cao nhưng chỉ ngang tầm hoặc nhỉnh hơn Tuấn NĐ, Minh TB, Việt HY...đôi chút. Nếu có thua 5-10 trận thì cũng chỉ là tai nạn thôi, đúng bóng thì họ có thể chấp 0-2-0 mấy ông nặng gần 90kg, ngày ngày vừa đi làm vừa đi dạy bóng, một năm tập nghiêm túc khoảng 10 - 15 ngày hoặc chẳng cần tập.
Nếu chỉ cần như vậy thì ta vẫn cứ hào hứng đi xem các giải QG và hài lòng với công tác của họ (người làm BB), không có gì để trách cứ. Các VĐV cũng chẳng có tội tình gì khi vẫn cứ sinh hoạt vô lối, rượu bia thuốc lá, chất kích thích tràn lan.
Chia sẻ với em rất thoải mải để vui nhé, chứ tiếng nói của mình thì đâu có giá trị gì nào ^\^
 
Last edited:

Trainee

Đại Tá
Em nghĩ không nên chuyện gì cũng đổ lên hết ban lãnh đạo hay VĐV, nhất là VĐV.
Tú mẩu hay các vđv chuyên nghiệp khác cũng thế, đều tập luyện rất chăm chỉ, họ xác định bỏ tất cả để theo chuyên nghiệp bóng bàn trong bối cảnh bộ môn này không được trọng vọng đã là sự hy sinh của người ta rồi. Chưa kể bao mồ hôi, thậm chí cả máu của họ đã đổ lên sân tập, chưa kể một số gia đình vđv còn phải bỏ tiền túi cho con đi tập huấn thêm.
Về người làm bóng bàn Việt Nam thì có người này người nọ, cũng không nên gộp chung vào. Họ làm gì tốt thì khen, còn nói chuyện tiêu cực rồi biêu riếu thì có khi người tốt trong số đó lại thấy tự ái mà bỏ làm việc tốt. Ví dụ như trước đây có anh Hunghanoi đại diện LĐBB vào diễn đàn thông tin rất nhiều, rất bổ ích về các giải và hoạt động của Liên đoàn, nhưng rồi lại có rất nhiều người ở đâu đó vào chửi bới liên đoàn thế này thế nọ, lôi cái tiêu cực ra gán hết cho Liên đoàn, sau đó thì anh Hunghanoi không thấy hoạt động nữa.
Huống hồ là quả bóng tròn. Tuấn ăn 1 trận chưa nói được điều gì. Fan Zhengdong cũng từng thua Li Hu, Li Hu cũng từng bị Tuấn Quỳnh chén, mà chén xong đẳng cấp của ai vẫn vào đấy. Nếu Tuấn lặp lại những trận thắng, trận thua với Tú hoặc Top 5 chuyên nghiệp Việt Nam thì sẽ được công nhận rộng rãi hơn. Ví dụ như Tuấn đã ăn được Ngọc dắm Hải Dương 2-3 trận rồi (mà Ngọc là chuyên nghiệp cứng, đã từng vô địch đồng đội VN), Đạt trố chấp 2-0-2 cũng thua, Huy Hoang thua, Kiên T&T (cũng vô địch đồng đội Việt Nam) thì thua nhiều... thì có thể nói Tuấn đã bước vào đẳng cấp chuyên nghiệp cứng rồi.
Tóm lại là rất yêu quý Tuấn và mong Tuấn tiến xa nữa nhưng chưa nói được gì sau trận thắng Tú mẩu cả :)
Thực ra TẤT CẢ đều chưa đủ tầm đáng gọi là chuyên nghiệp, vậy thôi!
 
Khi là quan điểm thì mỗi người sẽ khác. Anh cũng chẳng có ác cảm gì với liên đoàn BB hay bộ môn BB của TC TDTT hay những cá nhân thuộc về nó để nhân có việc này để biêu riếu. Ta cùng nhau khách quan để đánh giá những vấn đề đang thực sự xảy ra nhưng nó cũng phải sòng phẳng chứ không né tránh. Quan điểm của anh hơi khác em một chút.
Trước hết là về VĐV, ở đây anh không trách họ nhiều, mà coi họ là nạn nhân của một cách làm BB vô cảm, thiếu trách nhiệm với sự quan tâm của người hâm mộ và tiền đóng thuế của người dân.
Việc Tuấn thắng Ngọc dắm vài lần, ăn Tú mẩu từ lúc còn trẻ đến khi vào đội tuyển QG, hay thỉnh thoảng mấy bạn VĐV nằm xuống ở các giải phong trào không nói lên nhiều điều. Cái mà người ta ngỡ ngàng ở đây là cách mà những VĐV chuyên nghiệp thua điểm hay cách mà những người chơi không chuyên chơi sòng phẳng với quân chuyên. Nó không có sự khác biệt, không có ranh giới về đẳng cấp.
Em nói Tuấn bước chân vào hàng ngũ top các VĐV chuyên nghiệp, vừa đúng lại vừa chưa đúng. Tuấn có trình độ của các VĐV chuyên nghiệp cứng (cái này vui cho Tuấn nhưng chán ẹ cho các em VĐV); nhưng Tuấn không phải VĐV chuyên nghiệp (cái này em hiểu rõ).
Vậy anh đang thắc mắc là theo cách hiểu của em thì ta đang có một phong trào cực mạnh chứ không phải BB đỉnh cao của ta kém. Hệ thống đào tạo chuyên nghiệp đỉnh cao và BB phong trào là tương đương. Em chọn vế nào, cái này ta nên dứt khoát chứ hả.
Tất nhiên, theo cách em nói như trên thì liên đoàn và bộ môn vẫn tuyệt vời lắm. Hàng năm, đội tuyển QG rồi Quân đội, TnT, Hà Nội, Hải Dương... vẫn đang đều đều cho ra các VĐV cấp cao nhưng chỉ ngang tầm hoặc nhỉnh hơn Tuấn NĐ, Minh TB, Việt HY...đôi chút. Nếu có thua 5-10 trận thì cũng chỉ là tai nạn thôi, đúng bóng thì họ có thể chấp 0-2-0 mấy ông nặng gần 90kg, ngày ngày vừa đi làm vừa đi dạy bóng, một năm tập nghiêm túc khoảng 10 - 15 ngày hoặc chẳng cần tập.
Nếu chỉ cần như vậy thì ta vẫn cứ hào hứng đi xem các giải QG và hài lòng với công tác của họ (người làm BB), không có gì để trách cứ. Các VĐV cũng chẳng có tội tình gì khi vẫn cứ sinh hoạt vô lối, rượu bia thuốc lá, chất kích thích tràn lan.
Chia sẻ với em rất thoải mải để vui nhé, chứ tiếng nói của mình thì đâu có giá trị gì nào ^\^
Em không nghĩ phong trào mình đã đủ mạnh và chắc chắn là chuyên nghiệp ở ta còn yếu nếu so với mặt bằng chung của thế giới. Tuy nhiên ý của em là không nên đổ lỗi cho cụ thể ai cả. Một nền bóng bàn mạnh thì phải có nhiều yếu tố góp lại, một nền bóng bàn chưa mạnh cũng do nhiều yếu tố chứ không phải chỉ là tại Liên đoàn hay tại VĐV. Hơn nữa Liên đoàn lại còn người này người kia chứ không phải họ đồng lòng kéo nền bb đi xuống.
Ý em là nếu chỉ trách móc nhau thì không đi đến đâu cả, thay vì đó hãy cùng cổ vũ những hoạt động tích cực, cụ thể, nếu chung tay góp phần vào được thì tốt. Nếu ai cũng làm thế là tốt rồi, tốt hơn là mọi người ai cũng chỉ trích nhiều.
 

backhand-ghost

Đại Tá
Em không nghĩ phong trào mình đã đủ mạnh và chắc chắn là chuyên nghiệp ở ta còn yếu nếu so với mặt bằng chung của thế giới. Tuy nhiên ý của em là không nên đổ lỗi cho cụ thể ai cả. Một nền bóng bàn mạnh thì phải có nhiều yếu tố góp lại, một nền bóng bàn chưa mạnh cũng do nhiều yếu tố chứ không phải chỉ là tại Liên đoàn hay tại VĐV. Hơn nữa Liên đoàn lại còn người này người kia chứ không phải họ đồng lòng kéo nền bb đi xuống.
Ý em là nếu chỉ trách móc nhau thì không đi đến đâu cả, thay vì đó hãy cùng cổ vũ những hoạt động tích cực, cụ thể, nếu chung tay góp phần vào được thì tốt. Nếu ai cũng làm thế là tốt rồi, tốt hơn là mọi người ai cũng chỉ trích nhiều.
Trách riêng một ai có ý nghĩa gì, cả hệ thống nó cũ kỹ với đa số lãnh đạo yếu kém về chuyên môn. Nhưng ko lẽ ta cứ cười nhạt rồi quay đi hoặc ý kiến ba phải nhạt toẹt. A em mình cũng chẳng dư hơi, chỉ đơn giản là thấy nó tưng tức nên nói cho có việc.
Dừng ở đây thôi hả, tự nhiên đi bàn việc của một đống người vô tích sự kia làm gì em.
 

nhatduongchi

Đại Uý
Chỉ thấy nói dóc, lý thuyết suông, chỉ biết chỉ trích, phán như thánh, cứ như là thông thái lắm.
Bác này nói ai thế kia; mình xem hết tất cả bài viết top này k đã kich ai cả; chỉ có Bác là cau có nhats đấy!
 

nb.toan

Thượng Tá
Em không nghĩ phong trào mình đã đủ mạnh và chắc chắn là chuyên nghiệp ở ta còn yếu nếu so với mặt bằng chung của thế giới...
Thực ra TẤT CẢ đều chưa đủ tầm đáng gọi là chuyên nghiệp, vậy thôi!

Ý kiến riêng mà, dù phê phán, chỉ trích, khen hay chê gì cũng được cả. Có điều, tôi thấy chán vì những nội dung thế này cứ được lặp đi lặp lại suốt và (xin lỗi trước nhé) thật nhảm nhí khi phán như pháo mà chẳng hiểu bao nhiêu (vd vđề chuyên nghiệp: chuyên nghiệp không có nghĩa trình độ luôn là số 1, chuyên nghiệp không hẳn là phải đủ tầm hay không đủ tầm, chuyên nghiệp không có yếu hay mạnh ... => nó rất khác).

Không dấu diếm gì, trước kia tôi cũng hay suy nghĩ như thế, nay đã thay đổi được nhiều rồi.

Với tôi thì xem thi đấu đơn giản như thế này:

1. Tôi không quan tâm họ có là vđv chuyên nghiệp hay không (?) (hiểu được thế nào là chuyên nghiệp thì rất công phu) mà chỉ quan tâm họ có chơi đúng luật không, họ đánh hay không /có đẹp không (?),
2. Tôi không quan tâm họ có là vđv quốc gia hay không mà chỉ cần biết họ có đủ tư cách là vđv của giải hay không và có được xếp loại phù hợp hay không (?),
3. Thắng là thắng, thua là thua, chỉ cần biết ai cống hiến những pha bóng đẹp /hoặc ai là người chiến thắng cuối cùng; không nên lấy kết quả áp đặt chủ quan vào các vấn đề cá nhân hay sự việc bên ngoài khác.

Vdụ:
- Trong giải này Tuấn có thắng hết và lên ngôi vô địch hạng A thì tôi khâm phục Tuấn quá giỏi, chúc Tuấn luôn giữ được phong độ; chứ còn Tuấn là vđv chuyên nghiệp hay vđv phong trào thì không quan tâm.
- Giờ thì ai cũng biết Tuấn trình A nhưng nếu thi đấu ở giải nào đó mà ở trình B là không được đó nha.
- Nếu ở giải này Tuấn vô địch thì ở giải này Tuấn hay nhất, không nên gán ghép Tuấn thuộc Top này /hay Top kia, hoặc định kiến Vđv QG mà không thắng nổi Vđv PT /hoặc Vđv QG thi trong nước còn không xong thì thi đấu quốc tế cái gì (kệ họ, đó là chuyện của họ), cũng như không nên bàn đến trách nhiệm /hay thái độ gì gì đó của ai hết (ta là ai và ta đã làm được gì nào).
 
Last edited:

lamtanmai

Thượng Tá
Sản phầm đầu tay đã hoàn thành, cám ơn anh Trần Anh Tuấn và Hỏa Châu Bóng Bàn đã cung cấp tư liệu để cho em hoàn thành sản phẩm này. Trận đấu giữa Nguyễn Anh Tú ( Tú Mẩu ) vs Đinh Quang Linh trong khuôn khổ trận Bán kết đồng đội giải bóng bàn quốc tế Vĩnh Long Open 2016. Trận đấu được cắt ghép các pha bóng và tạo hiệu ứng slow motion, mời mọi người cùng đón xem và thưởng thức!
 

Bình luận từ Facebook

Top