Bàn về VĐV Joo Se Hyuk - Nét đẹp của lối chơi phòng thủ hiện đại

anhlapro476

Trung Uý
ai chơi gai thì bị cho là ông cụ bà cụ, dường như các nhà sản xuất mút gai là để dành cho các bậc tiền bối U60 trở lên ấy nhỉ...nghĩ mà đau lòng...
Câu này hay nhất nè , chơi gai thì bị chê này chê nọ nhiều khi ko dám đánh với người chơi gai vì sợ hư tay ....ko biết sợ hư tay hay là sợ thua , đến khi vào giải nào đó thì trẻ trâu gặp ông già chơi gai lại thua te tua ...ko hiểu người VN mình nghĩ gì .
 

Trung Ho

Trung Sỹ
đây là những gì còn lại cho lối chơi phòng thủ trong thời đại lối chơi tấn công được sử dung phổ biến trong các trận đấu hiện nay. Nhìn chung, lối chơi phòng thủ luôn mang một cái gì đấy hoa mỹ, cổ điển và truyền thống. Nó rất có lợi thế đối với những đối thủ nóng vội, chưa sắc nét trong tấn công. Tuy nhiên là điểm yếu của những đối đủ có toàn diện về lối chơi tấn công và sức mạnh. Mình luôn thích lối chơi phòng thủ hiện đại. :p
 

CLB Xuân Diệu

Đại Tá
Nếu k nhầm thì bóng bàn hàn quốc phải gọi bóng bàn việt nam bằng anh chị, bởi lẽ sanh sau đẻ muộn, thành tích trên đấu trường quốc tế....thế nhưng dường như họ hiểu được bản thân, kiểu như biết người biết ta ấy...họ chọn lối đánh theo phong cách rất hàn quốc ( phòng thủ fản công ) và ít nhiều thì giờ đây cũng đã có chút tên tuổi trên đấu trường thế giới. Việt nam mình trước 1980 cũng tạo đc tên tuổi trên đấu trường thế giới cũng kiểu phòng thủ phản công nầy, nhưng lối đánh nầy giờ đã mai một, bị chê là lạc hậu, phải giao bóng xong giật đùng đùng, đôi công... người ta k chết thì mình chết, kiểu như thế mới hợp thời...xin thưa nếu vn cứ theo lối đánh như thế mình nghĩ khó mà tạo đc thành tích tầm châu lục chứ k dám nghĩ tầm thế giới...ai chơi gai thì bị cho là ông cụ bà cụ, dường như các nhà sản xuất mút gai là để dành cho các bậc tiền bối U60 trở lên ấy nhỉ...nghĩ mà đau lòng...
Lộ hết bài còn gì . Vào đánh là phải khen chúng nó giật tốt , giật giống Ma long ;) , nếu nó giật hỏng nhiều thì thỉnh thoảng mồi cho nó quả thật ngon , nó giật cháy bàn , nó sướng , còn ta có nước uống đều đều .
Sướng nhất là gặp mấy người đưa sức Trâu Bò ra áp dụng vào đánh BB .
 

HaQuocLinh

Thượng Tá
Thực tế lối chơi cắt xa bàn là đặc sản của Hàn Quốc bên cạnh vợt dọc một thớ. Người Hàn đã tấn công là chỉ có tấn công mà đã thủ thì ra thủ. Các tay vợt dọc của Hàn đã tấn công thì kinh hoàng, còn các tay vợt cắt thủ thì rất khó chịu. Mỗi quốc gia có một tuyệt chiêu riêng, còn chuyện thắng thua lại là chuyện khác, đã chơi phải có người thắng kẻ thua. Việt Nam ta thực tế hồi xưa cũng vang bóng với các tay vợt như Mai Văn Hòa, Lê Văn Tiết đã từng lọt top 10 thế giới với lối chơi cắt bóng thủ chì chờ cơ hội phản công còn trước cả người Hàn... Vậy mà bây giờ ta lại không thấy đâu :):eek::p
 

CLB Xuân Diệu

Đại Tá
Câu này hay nhất nè , chơi gai thì bị chê này chê nọ nhiều khi ko dám đánh với người chơi gai vì sợ hư tay ....ko biết sợ hư tay hay là sợ thua , đến khi vào giải nào đó thì trẻ trâu gặp ông già chơi gai lại thua te tua ...ko hiểu người VN mình nghĩ gì .
Ở quê tôi , nếu gặp gai - anti họ lại thích , nếu đánh mút thì đánh ngang , nếu đánh gai họ chấp thêm cho vài quả .
 

haidang

Đại Uý
@ đôi khi phải chơi bài ngửa chú ạ.hihihi.
Lộ hết bài còn gì . Vào đánh là phải khen chúng nó giật tốt , giật giống Ma long ;) , nếu nó giật hỏng nhiều thì thỉnh thoảng mồi cho nó quả thật ngon , nó giật cháy bàn , nó sướng , còn ta có nước uống đều đều .
Sướng nhất là gặp mấy người đưa sức Trâu Bò ra áp dụng vào đánh BB .
 

CLB Xuân Diệu

Đại Tá
Lối chơi phòng thủ kiểu Jo se huk mình thấy rất hợp với loại vũ khí này , tets thử mấy hôm thấy rất hợp , đặc biệt quả bắn trái điểm rơi .

 

Bình luận từ Facebook

Top