Đổi rinh sang màu đỏ

DucCat

Đại Tá
OK!Có vấn đề j đâu!Em ít khi đánh độ nên tâm lý độ kém hơn nên thua thôi!Rồi dần tâm lý độ em sẽ tốt lên,ko sao!Với lại trong trận đấu có giật đc bóng em mấy đâu,do tâm lý đánh độ em kém nên hỏng đấy chứ,nó giật toàn hỏng thôi!Cái trình đó em ko ngại,ko sợ đâu!
 
Last edited:
OK!Có vấn đề j đâu!Em ít khi đánh độ nên tâm lý độ kém hơn nên thua thôi!Rồi dần tâm lý độ em sẽ tốt lên,ko sao!Với lại trong trận đấu có giật đc bóng em mấy đâu,do tâm lý đánh độ em kém nên hỏng đấy chứ,nó giật toàn hỏng thôi!Cái trình đó em ko ngại,ko sợ đâu!
Trung mổ hôm kia chấp bác Nhương 3 đã bị hạ đo ván 3-0 rồi đó
 

lamtq

Đại Tá
OK!Có vấn đề j đâu!Em ít khi đánh độ nên tâm lý độ kém hơn nên thua thôi!Rồi dần tâm lý độ em sẽ tốt lên,ko sao!Với lại trong trận đấu có giật đc bóng em mấy đâu,do tâm lý đánh độ em kém nên hỏng đấy chứ,nó giật toàn hỏng thôi!Cái trình đó em ko ngại,ko sợ đâu!
lúc e ngại thì thua cmn cái nhà rồi.
 

arsenal161276

Binh Nhất
Ôi cái đệch, Chúa ơi. 39 đòi ăn 40. Ngọt xớt. :)
E nể "anh" rồi đấy. :p
Thế sao!người ta ko nói tuổi ra biết là bao nhiêu chưa j đã gọi người khác là em!Thế thì ko đc rồi!ít ra phải cho người khác biết là bao nhiêu thì mới biết đc!Nếu tôi đây nói chuyện với người khác chưa biết người khác bao nhiêu tuổi tôi ko gọi là em toàn gọi là bạn thôi!
 
Last edited:

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Nhân các bác nói về chuyện độ, em lại nói lại chuyện của Sếp em hồi ở VCB đánh độ.

Ông ấy đánh TENNIS tự hào là không bao giờ thua độ, mà trình ông ấy hồi đó cũng vừa vừa thôi, ko cao siêu gì. Hôm đi nhậu, chỉ có 02 anh em, tây tây rồi, em có hỏi, ông ấy thủng thẳng:
"Chả có gì cao siêu cả, tao đánh không đến nỗi tồi, thành ra những thằng đánh ngang tao, thường có ít tiền hơn tao, còn thằng nhiều tiền hơn tao, thường đánh kém tao. Cứ thế mà fang

Thằng đánh hay hơn, tao cứ fang độ cao lên, cao đến mức nó cóng tay không dám đánh, thế thì kiểu gì nó chả thua. Còn thằng kém thì chấp làm gì, đánh kiểu gì chả thắng, tao công tử áo rách, tiền chả có nhiều, chứ vài chục triệu thì đâu có thiếu"

À, thì ra đánh độ là thế, từ hồi đó đến tận bây giờ, nếu đánh độ mang tính vui vẻ, không cay cú ăn thua, đánh để mọi người học nhau, em chơi liền, to tí mà vui cũng theo. Nhưng đánh độ hiểu theo kiểu cay cú, được thua, abc thì ngay cả chai nước em cũng không chơi, cái thể thao chân chính và chân phụ nó chỉ khác nhau trong ý nghĩ thôi, chứ biểu hiện thì giống nhau lắm các bác ạ

Nói vui thôi nhé, em trình gà mà
 

arsenal161276

Binh Nhất
Nhân các bác nói về chuyện độ, em lại nói lại chuyện của Sếp em hồi ở VCB đánh độ.

Ông ấy đánh TENNIS tự hào là không bao giờ thua độ, mà trình ông ấy hồi đó cũng vừa vừa thôi, ko cao siêu gì. Hôm đi nhậu, chỉ có 02 anh em, tây tây rồi, em có hỏi, ông ấy thủng thẳng:
"Chả có gì cao siêu cả, tao đánh không đến nỗi tồi, thành ra những thằng đánh ngang tao, thường có ít tiền hơn tao, còn thằng nhiều tiền hơn tao, thường đánh kém tao. Cứ thế mà fang

Thằng đánh hay hơn, tao cứ fang độ cao lên, cao đến mức nó cóng tay không dám đánh, thế thì kiểu gì nó chả thua. Còn thằng kém thì chấp làm gì, đánh kiểu gì chả thắng, tao công tử áo rách, tiền chả có nhiều, chứ vài chục triệu thì đâu có thiếu"

À, thì ra đánh độ là thế, từ hồi đó đến tận bây giờ, nếu đánh độ mang tính vui vẻ, không cay cú ăn thua, đánh để mọi người học nhau, em chơi liền, to tí mà vui cũng theo. Nhưng đánh độ hiểu theo kiểu cay cú, được thua, abc thì ngay cả chai nước em cũng không chơi, cái thể thao chân chính và chân phụ nó chỉ khác nhau trong ý nghĩ thôi, chứ biểu hiện thì giống nhau lắm các bác ạ

Nói vui thôi nhé, em trình gà mà
Ko sao!Mọi người vào đây vui vẻ với nhau là chính!Cho ai nghĩ thế nào thì nghĩ!Mình chỉ thích vui vẻ thôi,Thắng thua ko quan trọng!suy nghĩ mình thế nào thì nghĩ!
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Da e xin loi a.
The a ko so thi nao e ra ae lam tran no tung 200 bia moi ae club DH Ngai Ngi phát nhe. To su nghe giong rât chi la goi don
Vui thôi anh, em nghĩ bác @DucCat không ăn được anh đâu, em đánh với bác ấy rồi, đánh khá hay, jeu cắt khá lạ, nhưng bóng hiền, cơ bản, chứ không phải là đánh thiên jeu phủi. Em nghĩ là kém anh, nhưng chưa chắc anh chấp được đâu, kém thôi, chứ chấp 2 đều là đi đấy
 

Bình luận từ Facebook

Top