Bình luận về những trận đấu kinh điển !

khiconanchuoi200

Truyền nhân Ma Long
hai trận 2008 và 2010 ko khác biệt gì mấy, coi như một loại, so sánh cả 02 trận đó với 2012 xem.
Khác biệt duy nhất và cũng là lớn nhất là người nắm nhịp của trận đấu đã đổi vai giữa 2 tay vợt thôi ạ, còn đi sâu hơn thì chắc để hôm nào có hứng :D
 

backhand-ghost

Đại Tá
Khác biệt duy nhất và cũng là lớn nhất là người nắm nhịp của trận đấu đã đổi vai giữa 2 tay vợt thôi ạ, còn đi sâu hơn thì chắc để hôm nào có hứng :D
làm gì mà phức tộp thế, đánh giá ngắn gọn thôi. Cả 03 trận này đều có chung một diễn biến và chiến thuật, nhanh chậm ko khác chút nào, trận nào cũng là Ma Long cầm trịch và lĩnh tiên. Thậm chí trong cả 03 trận, Timo Boll giao bóng ko khác nhau một chút tẹo teo nào, Ma Long "chế bóng" khi đỡ giao banh cũng giống đến 90%, gần như là không có mấy sự khác biệt. Timo Boll thì ko thay đổi được nữa, 2008 là "ngưỡng" của nó rồi, lên ko nổi nữa nhưng nó vẫn duy trì được như thế là quá tốt rồi.
Chờ ông khỉ này có hứng vậy. Kết luận này, áng chừng khoảng 70 - 100 chữ là đủ, ko dài đâu. Nó thù lù ra đấy, đập thẳng vào mắt :D:D
 
Last edited:

backhand-ghost

Đại Tá
Quên béng mất :D
KHả năng quỵt vì tháng tới em rời xa in tờ nẹt rồi :D
Vậy chắc là đi làm thanh niên tình nguyện ở miền núi, hải đảo rồi. Nếu thế thì ko có internet một thời gian cũng ko sao, rèn luyện thứ khác mà ^\^.
Câu hỏi kia để tự tớ trả lời vậy, ngắn gọn thôi.
2008-2010 và 2012 có điểm khác nhau rõ nhất là chất lượng của đòn đánh của Ma Long hoàn toàn khác biệt. Vẫn tổ hợp đó, vẫn cách tiếp cận đó, vẫn điểm rơi đó nhưng hiệu quả hơn nhiều. Xem clip có cảm giác tốc độ đòn đánh vẫn ko thay đổi, FH của Ma Long vẫn như thác lũ bất tận, ào ạt và gào thét. Nhưng chắc chắn 2008 - 2010 nó chưa thể làm khó được TMB như 2012. 02 trận đấu trước, Ma Long đánh mãi ko "kết" được, rally 8-10 shots vẫn ko dứt, FH-BH ào ào nhưng TMB khoá hết. Đặc biệt, TMB nó chẳng sợ đối phải với ML, thậm chí còn có chút thượng phong. Lý do kỹ thuật chắc ko quan trọng vì lúc đó ML cũng chín rồi. Hay là H3 lúc này khác chăng???
Điểm thứ 02, ML của 2012 khống chế giao bóng và BH của TMB tốt hơn nhiều với kỹ năng flick hoàn thiện hơn (thực ra thì 2008 ML flick chưa ăn thua, thậm chí cả 2010 cũng vậy). Năm 2012, ML flick tốt hơn nhiều nhưng khi "chế" giao bóng của TMB thì ML vẫn rất thận trọng và flick có kiểm soát một cách hợp lý. Nhưng cái quan trọng là sau khi đỡ giao bóng và được TMB "nhường" cho đánh trước thì ML đã khoan phá tốt hơn, hạn chế tốt hơn những đòn phản công đờ mi cực nhanh cả hai bên của TMB, một trong số ít ỏi những người châu Âu chơi cận bàn hay đến như vậy, một người mà khi tốc độ càng cao thì càng muốn tiến sâu vào trong bàn hơn nữa.
Năm 2012 (với H3 cải tiến -cái này cứ đoán mò vậy - và kỹ thuật BH tiên tiến) Ma Long đánh như vùi dập TMB, chỉ vài đòn là đã ghi điểm, TMB liên tục chặn ra ngoài, đối giật phải thua 99%, gần như ko còn thủ được banh của Ml nữa. Thứ còn lại mãi cùng thời gian của TMB là những đòn BH top spin trong bàn thì vẫn đẹp tuyệt vời.
 
Last edited:

sardius0114

Đại Tá
Vậy chắc là đi làm thanh niên tình nguyện ở miền núi, hải đảo rồi. Nếu thế thì ko có internet một thời gian cũng ko sao, rèn luyện thứ khác mà ^\^.
Câu hỏi kia để tự tớ trả lời vậy, ngắn gọn thôi.
2008-2010 và 2012 có điểm khác nhau rõ nhất là chất lượng của đòn đánh của Ma Long hoàn toàn khác biệt. Vẫn tổ hợp đó, vẫn cách tiếp cận đó, vẫn điểm rơi đó nhưng hiệu quả hơn nhiều. Xem clip có cảm giác tốc độ đòn đánh vẫn ko thay đổi, FH của Ma Long vẫn như thác lũ bất tận, ào ạt và gào thét. Nhưng chắc chắn 2008 - 2010 nó chưa thể làm khó được TMB như 2012. 02 trận đấu trước, Ma Long đánh mãi ko "kết" được, rally 8-10 shots vẫn ko dứt, FH-BH ào ào nhưng TMB khoá hết. Đặc biệt, TMB nó chẳng sợ đối phải với ML, thậm chí còn có chút thượng phong. Lý do kỹ thuật chắc ko quan trọng vì lúc đó ML cũng chín rồi. Hay là H3 lúc này khác chăng???
Điểm thứ 02, ML của 2012 khống chế giao bóng và BH của TMB tốt hơn nhiều với kỹ năng flick hoàn thiện hơn (thực ra thì 2008 ML flick chưa ăn thua, thậm chí cả 2010 cũng vậy). Năm 2012, ML flick tốt hơn nhiều nhưng khi "chế" giao bóng của TMB thì ML vẫn rất thận trọng và flick có kiểm soát một cách hợp lý. Nhưng cái quan trọng là sau khi đỡ giao bóng và được TMB "nhường" cho đánh trước thì ML đã khoan phá tốt hơn, hạn chế tốt hơn những đòn phản công đờ mi cực nhanh cả hai bên của TMB, một trong số ít ỏi những người châu Âu chơi cận bàn hay đến như vậy, một người mà khi tốc độ càng cao thì càng muốn tiến sâu vào trong bàn hơn nữa.
Năm 2012 (với H3 cải tiến -cái này cứ đoán mò vậy - và kỹ thuật BH tiên tiến) Ma Long đánh như vùi dập TMB, chỉ vài đòn là đã ghi điểm, TMB liên tục chặn ra ngoài, đối giật phải thua 99%, gần như ko còn thủ được banh của Ml nữa. Thứ duy nhất còn lại của TMB 2008 và 2010 là những đòn BH top spin trong bàn thì vẫn đẹp tuyệt vời.
thank bro! đọc bài viết của bro xog, giờ quay lại xem mấy trận này. vì trc chưa xem, hoặc có xem nhưng cũng chưa phân tích kỹ, chưa hiểu hết đc ntn. :D
P/S: đấy, bro cứ tập trung vào mấy việc thế này. hơi đâu mà đi tranh luận và chấp nhặt những cái ý kiến nghe ko lọt tai mình làm gì. :D
 

cofferlait

Thượng Sỹ
Quá hay luôn

Phần tổng hợp BL trận đấu này không phải là việc biên dịch toàn bộ những gì Yang Ying hay Zhang Yining nói trong lúc bình luận trận đấu. Người viết chỉ đơn giản mong được tổng kết về những gì đọng lại sau hơn 50' xem trận đấu, để mọi người có thêm góc nhìn mới về những trận bóng đỉnh cao, qua góc nhìn của những cá nhân kiệt xuất của môn thể thao này.
Khi gần kết thúc ván 1, Yang Ying (YY) có nói về Wang Hao khi thấy một sự khởi đầu xuất thần của anh trong ván này, cứ như là WH của 2-3 năm về trước vậy. "Những VĐV ưu tú là những người trong hoàn cảnh khó khăn nhất, trong những trận đấu quan trọng phát huy đươc hết những điểm mạnh, nhưng j tinh tuý nhất của mình, như Wang Hao hôm nay".
Yang Ying nói mà quên đi mất 3 lần thất bại trong trận CK đơn nam Olympic của Wang Hao, cả 3 trận đó, Wang Hao đều không phải là chính mình.
Zhang Yining nói mới thật đúng, vấn đề là kị rơ, sự khắc chế lối đánh. Zhang Jike ngại duy nhất Ma Long bởi bóng của Ma Long không thủ nổi, sức mạnh và linh hoạt khó ai có thể so bì với Ma Long, Wang Hao lại ngại nhất Zhang, đánh với ZJK thì WH gần như không có cửa, còn ML cả bầu trời này không biết sợ ai, chỉ duy nhất bị WH khắc chế.
Vậy thì ML bị WH khắc chế điểm gì mà đến, sau 3 ván đầu tiên YY phải thốt lên rằng, ML bị đánh thế này thì không tỉnh lại được nữa rồi.
Vấn đề là tại backhand.
ZYN nói, trong tập luyện không ai xung mạnh như ML, anh tương đối toàn diện, forehand thì miễn bàn nhưng backhand cũng không thể nói thua kém bất kỳ ai. Đấu trái với ZJK, ML không hề thua kém nhưng anh bị WH ép trái toàn diện, vấn đề là nhịp của trái.
ML không giải quyết được trái bóng bay ra từ quả đấm trái của WH, với nhịp nhanh hơn, sốc hơn bất kỳ quả trái nào. Khi bóng vừa nảy lên, bất kể là ML giật trái hay moi phải, gần như ngay tức thì WH dùng cổ tay đấm bóng trong điểm tiếp xúc số 2 (bóng chạm bàn, bóng vừa mới bắt đầu nảy lên, bóng lên đỉnh, bắt đầu rơi, bóng rơi theo phương thẳng do hết lực). Quả đấm trái này làm ML rất khó chịu vì lực rất căng, ML không chuyển thân để đánh phải được, mà đôi công trái với WH thì chưa bao h ML có cửa.
Vậy khi đó kết cấu của chiến thuật, cách tiếp cận cơ hội dứt điểm của ML gần như bị phá vỡ, đưa bóng sang phải thì mất tiên, ML mà mất tiên thì không thể xử lý như ZJK đc, ML vật vã tìm phương án nhưng bất lực. Việc trong trận ML có lúc phải bỏ quả giao bóng xoáy ngang sở trường để liên tục giao những quả xoáy xuống đơn giản nói lên nhiều điều, rằng ML "bí" thế nào. YY thốt lên rằng rất rất lâu rồi trông ML mới khổ như vậy, ML đã bị "loạn" rồi.
Vậy là một điểm cực kỳ quan trọng với một tay vợt TQ đã bị phá vỡ, đó là 比赛的节奏 , nhịp hay nhịp điệu của trận đấu. Với sự tính toán khoa học đến từng quả giao bóng, đỡ giao bóng trong trận đấu của mỗi VĐV TQ thì việc để vỡ nhịp coi như là đã thua rồi.
Fan Zhendong từ khi chuyển về Bát Nhất (thành đồng đội của WH), sau khi bị đội tỉnh Quảng Đông loại, đã học được rất nhiều từ WH đặc biệt là quả trái. Fan cũng đấm nhanh bằng cổ tay phát lực ngắn tại thời điểm số 2, nhưng còn sớm hơn cả WH vơi tầm bóng thấp hơn nhiều, hệ quả bóng của Fan sốc hơn, nhanh mạnh hơn nhưng cũng hay hỏng hơn, đặc biệt khi Fan đấm đường chéo, hỏng nhiều hơn khi Fan tăng lực vào forehand của đối thủ.
Ngay cả động tác 拧 dùng backhand đánh bóng trong bàn khi đỡ giao bóng của Fan (tiếng Anh la flick thì phải) cũng có nét gần giống như động tác của WH, Liu Guoliang nhận xét "cách mà cổ tay bẻ vào trong sâu đến như vậy sâu không thua kém gì vợt dọc cả"
Phần BL sau trận đấu, Zhang Yining nói "Người duy nhất có thể đánh bại ZJK lúc này, đã bị loại rồi"
Đúng như vậy, và ML đã thua một cách xứng đáng trước một đàn anh không còn ở đỉnh cao.[/QUOTE]
 

Bình luận từ Facebook

Top