TẨY CHAY MÚT GAI, MÚT ANTI, MÚT CHẾT .

Thịnh Hoàng

Binh Nhất
mình không sợ gặp đối thủ là những người chôi các mặt trên. nhưng có một điều là nếu bạn cầm vợt đi chơi bóng bàn vào mà gặp nhứng tay vợi như ở trên bạn có muốn tập luyên cùng không hay là vào C luôn cho nó lẹ chứ tập tành gì với những người chơi các loại mút trên. làm sao đánh đều được.
  • Thế mới cần luyện tính kiên trì . có câu Kiên Trì là Mẹ của Thành Công . trước mình cũng chơi mút và rất hay tập luyện với một anh bạn cùng clb ,khi mình chuyển sang gai thì tự mình cảm thấy ngại k dám rủ a ấy luyện tập như trước nữa vì nghĩ mặt khó họ k muốn chơi với mình . nhưng ở clb một bác u60 chơi anti , khi a bạn này mà gặp bác ấy là cứ như gà mắc tóc , mặc dù a bạn ấy chơi rất bài bản . sau vài lần mình bảo cách đánh thì a ấy cũng kiếm được một vài sec , từ đấy trở đi a ấy luôn chủ động gọi cho mình để luyện tập , kết quả chỉ trong một tháng (tập t7,cn) mà a ấy đánh với bác kia tỉ lệ thắng nhiều hơn , rất tự tin khi đánh với những người chơi gai và anti. Mặc dù là gai đấy ( gai thủ, gai dài )nếu kiên trì van đôi công bt .
 

Thịnh Hoàng

Binh Nhất
Chứng tỏ ông ấy giỏi đấy chứ , nhạc nào cũng nhảy , mút nào cũng oánh được .


E="LamITO, post: 676171, member: 30767"]Trên TG vẫn tồn tại vũ khí mang tên "Cú có gai" mà bác. Trước đây khi chưa tìm hiểu gì về kiến thức bóng bàn + gặp gai lần đầu em cũng nghĩ như bác. Nhưng giờ em khác rồi, :D. Chỉ có điều với bóng bàn phong trào thì nhiều bác chơi gai lại lắm "trò" ko đúng luật khiến em không ưa ở họ như mới chiều qua em đi giao lưu với CLB khác, gặp ông này set 1 chơi gai, em thắng. Đến set 2 ông ấy đổi vợt chơi chuội, em thắng. Rồi 3 set sau ổng đổi sang mút láng mà em thua mới ức chế, vì bản thân em chơi với gai, anti, chuội chưa nhiều, nhưng em cố đánh vào bài. Còn chơi với mút láng ko nghĩ là thua thì lại thua ko cưỡng đc... Còn có nhiều bác thì tự tạo cho mình cái vợt "ko giống ai", hôm nào có dịp em chụp ảnh lại cho các bác xem, đại để là mặt vợt là mút láng nhưng lại dán băng dính lên cho nó thành chuội hay anti ko rõ nữa :confused::mad:o_O[/QUOTE]
  • Chung
 

LamITO

Trung Uý
Chứng tỏ ông ấy giỏi đấy chứ , nhạc nào cũng nhảy , mút nào cũng oánh được .


E="LamITO, post: 676171, member: 30767"]Trên TG vẫn tồn tại vũ khí mang tên "Cú có gai" mà bác. Trước đây khi chưa tìm hiểu gì về kiến thức bóng bàn + gặp gai lần đầu em cũng nghĩ như bác. Nhưng giờ em khác rồi, :D. Chỉ có điều với bóng bàn phong trào thì nhiều bác chơi gai lại lắm "trò" ko đúng luật khiến em không ưa ở họ như mới chiều qua em đi giao lưu với CLB khác, gặp ông này set 1 chơi gai, em thắng. Đến set 2 ông ấy đổi vợt chơi chuội, em thắng. Rồi 3 set sau ổng đổi sang mút láng mà em thua mới ức chế, vì bản thân em chơi với gai, anti, chuội chưa nhiều, nhưng em cố đánh vào bài. Còn chơi với mút láng ko nghĩ là thua thì lại thua ko cưỡng đc... Còn có nhiều bác thì tự tạo cho mình cái vợt "ko giống ai", hôm nào có dịp em chụp ảnh lại cho các bác xem, đại để là mặt vợt là mút láng nhưng lại dán băng dính lên cho nó thành chuội hay anti ko rõ nữa :confused::mad:o_O
  • Chung
[/QUOTE]
Thì vợt của ông ấy mà, có phải ông ấy mượn linh tinh đâu, ông ấy có 3 cây, và chơi ổn cả 3. Nhưng có vẻ như gai, chuội mới đánh nên ko gây khó dễ đc mình. Chứ lúc chưa đánh ông ấy bảo chơi mút láng, đến lúc vào cuộc thì...@@
 

Huy TrQ

Trung Sỹ
có mấy ai gai anti lên được trình A :v
Câu này chưa rõ nghĩa nói trong giới hạn nào?
Thế giới? Trong nước (chuyên nghiệp và ko chuyên)?

Ở Philippines có dân gai phủi bóng bàn đường phố, mặc dù đứng tuổi rồi mà vẫn đc mời vào đội tuyển quốc gia đấy. Anh là Gonzales, 44 tuổi đấu với chuyên nghiệp Vn, mà nhìn vđv ta như chưa học đủ kỹ thuật các cú đánh!!!
 

Toàn Bị Tán

Đại Uý
Chơi Gai là cả 1 nghệ thuật :) Cái đầu đi trước, chứ cầm Gai hay Anti mà chặn ngơ ngơ vẫn bị phà cho mất bóng còn nhanh hơn mút. :confused:
Những người chơi Gai trình cao, có kinh nghiệm và đầu óc, kỹ năng, phán đoán tốt, xoay chuyển mặt vợt giữa Gai và Láng nhanh như chớp, chả khác nào mình 2 mút láng đang đánh với 4 mút vậy ( 2 mút 2 gai ) <- Ai đụng cao thủ Gai sẽ hiểu và thấm câu này. ;)

P/S: Mình chơi 2 láng, đã từng thử chơi gai , đã đụng những cao thủ về Gai và nhận ra những suy nghĩ kiểu như đánh với gai dần sẽ quen, nói thật là sai lầm, chỉ đúng với những người chơi Gai chưa cứng, chứ đụng cao thủ Gai rồi mới thấy, mình quen Gai 1 thì Gai quen Láng 10. Thủ thì khỏi nói, Công theo phong cách của gai, gài hàng rồi phá bộ .
 
Last edited:

Trắng Đen

Thượng Tá
phải có hy vọng bác ạ :v thắng phải tâm phục khẩu phục bác ạ :V gai góc nhìu người k phục lắm
Thế bác đã giao lưu với ai chơi gai công chưa ? thường nhất là FH mút, BH gai công.

Giật, bạt, đấm bóng đi xoẹt xoẹt, thẳng tưng chuội thùi lùi liên tiếp chưa?
Họ điều bóng điểm rơi còn hơn cả trùm Jan Ove Waldner nữa đấy !

Các đường bóng của gai công dũng mãnh, đẹp mắt chứ không chỉ là trường phái gai thủ khéo léo đường bóng "rung lắc, lững tửng" mất nhịp và ngược xoáy đâu nhé!
Bonus bác clip lão He Zhi Wen của Tây bán nhà, "mới 53 tuổi" vẫn cho các hảo thủ ăn hành nè. Xem có phục ko thì bảo!!! :D

 

Hưng DHS

Trung Uý
theo quan điểm của tôi chính những người chơi những loại mút này đang làm cho nền bóng bàn việt nam giậm chân tại chổ. và còn đi xuống nữa. hãy bỏ những loại mút này đi thay bằng mút láng tập chơi từ cơ bản tới nâng cao thì mới mong bong bàn việt nam phát triển được. ai cũng chơi mút láng tập luyện cùng nhau sẽ cho cảm giác lên banh chứ vào xới mà gặp những tay chơi các loại mút trên thì cảm giác thất tụt banh rất nhiều. những tay vợt hàng đầu thế giới toàn chơi mút láng những đường banh rất cơ bản mà lại đẹp mắt cón gặp những tay chơi sữ dụng những loại mút trên chỉ là những tay chơi lười biếng muốn thắng ngưới khác bằng những vũ khí quái đảng. nhưng chỉ thắng ngay lúc đó với ngững ngưới chơi ngang tầm thôi. và trình chỉ đến đó thôi. hảy từ bỏ, hảy tránh xa những người chơi những loại mút trên. hảy cùng chơi mút láng . cùng nhau giúp mình, giúp người cùng chơi có cảm giác banh đánh đều, đánh đôi công, tập bài người này lên banh sẽ khéo theo người cùng tập lên banh phản ứng dây chuyên sẽ đưa được bóng bàn việt nam phát triển.
Nói không suy nghĩ. Lưu quốc lượng vô địch thế giới vẫn đánh gai công đấy...ko đánh đc gai thì phải tu luyện nâng cao trình độ đi.
 

QuangThangLong

Trung Sỹ
theo quan điểm của tôi chính những người chơi những loại mút này đang làm cho nền bóng bàn việt nam giậm chân tại chổ. và còn đi xuống nữa. hãy bỏ những loại mút này đi thay bằng mút láng tập chơi từ cơ bản tới nâng cao thì mới mong bong bàn việt nam phát triển được. ai cũng chơi mút láng tập luyện cùng nhau sẽ cho cảm giác lên banh chứ vào xới mà gặp những tay chơi các loại mút trên thì cảm giác thất tụt banh rất nhiều. những tay vợt hàng đầu thế giới toàn chơi mút láng những đường banh rất cơ bản mà lại đẹp mắt cón gặp những tay chơi sữ dụng những loại mút trên chỉ là những tay chơi lười biếng muốn thắng ngưới khác bằng những vũ khí quái đảng. nhưng chỉ thắng ngay lúc đó với ngững ngưới chơi ngang tầm thôi. và trình chỉ đến đó thôi. hảy từ bỏ, hảy tránh xa những người chơi những loại mút trên. hảy cùng chơi mút láng . cùng nhau giúp mình, giúp người cùng chơi có cảm giác banh đánh đều, đánh đôi công, tập bài người này lên banh sẽ khéo theo người cùng tập lên banh phản ứng dây chuyên sẽ đưa được bóng bàn việt nam phát triển.
Bác đánh rụng gai cho em :), đa dạng hóa cũng là lối chơi hay mà, bác nói chỉ đúng 1 khía cạnh thôi :3
 

hungbongban

Moderator
Trước đây mình cũng rất khó chịu khi gặp đối thủ chơi gai, awngti, mặt láng, ... mỗi lần thua là rất bức xúc vì họ chỉ đợi mình đánh hỏng là thắng hay đợi thời cơ bị trồi bóng lên thì họ đấm cho một phát nockout ngay. Mình cũng thông cảm bức xúc của bạn XU HAO, tuy nhiên chúng ta cũng phải nhìn nhận lại vấn đề của sự đa dạng hóa trong bộ môn đặc biệt khó này, ... cũng chính nhờ những tay vợt kỳ quái này đã làm thức tỉnh những cao thủ chơi hai mặt mút bình thường, nhìn ngoài thấy họ chơi "xấu xí" không đẹp mắt nhưng vào thi đấu mới thấy được sự "quái lạ" của loại vợt này. Mỗi người một sở thích, miễn sao đúng luật là OK hết.
Trước đây mình phải tốn hết khoảng xe tải beer vì loại vợt này rồi, bây giờ thì mình có thể đánh rụng gai đối với các đối thủ trình chưa cao, cứ nhắm vào gai, angti mà đánh là họ sợ, mà mình càng tránh mặt này thì họ lại càng lấn tới ..... chút kinh nghiệm chia sẽ, có gì mong bạn thông cảm nhé !
 
Last edited:

CLB Xuân Diệu

Đại Tá
Trước đây mình cũng rất khó chịu khi gặp đối thủ chơi gai, awngti, mặt láng, ... mỗi lần thua là rất bức xúc vì họ chỉ đợi mình đánh hỏng là thắng hay đợi thời cơ bị trồi bóng lên thì họ đấm cho một phát nockout ngay. Mình cũng thông cảm bức xúc của bạn XU HAO, tuy nhiên chúng ta cũng phải nhìn nhận lại vấn đề của sự đa dạng hóa trong bộ môn đặc biệt khó này, ... cũng chính nhờ những tay vợt kỳ quái này đã làm thức tỉnh những cao thủ chơi hai mặt mút bình thường, nhìn ngoài thấy họ chơi "xấu xí" không đẹp mắt nhưng vào thi đấu mới thấy được sự "quái lạ" của loại vợt này. Mỗi người một sở thích, miễn sao đúng luật là OK hết.
Trước đây mình phải tốn hết khoảng xe tải beer vì loại vợt này rồi, bây giờ thì mình có thể đánh rụng gai đối với các đối thủ trình chưa cao, cứ nhắm vào gai, angti mà đánh là họ sợ, mà mình càng tránh mặt này thì họ lại càng lấn tới ..... chút kinh nghiệm chia sẽ, có gì mong bạn thông cảm nhé !
Quá hay , muốn không còn bị ám ảnh gai anti thì cứ tìm hội này mà Bia rồi sẽ quen
Tôi biết rất nhiều AE ngày đêm đang mưu tính và tìm gai để diệt , nhất là gai dài và có nhiều người đã thành công thế nên tôi cũng ngày đêm nghỉ ra các chiêu thức mới lạ để luyện , luyện nhiều thành sở trường . Nói chung HỌC NỮA HỌC MÃI kg đc cái này thì sẽ đc cái khác . Càng cay cú Gai chích càng đau
 

Bình luận từ Facebook

Top